Chia sẻ

Tre Làng

MẶT TRĂNG CỦA VIỆT NAM HAY TRUNG QUỐC?

Chủ tịch Thượng viện Philippines mỉa mai: "Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Trung Quốc đòi chủ quyền trên… mặt trăng".

- Mặt trăng thuộc chủ quyền Việt Nam mới đúng. Tiến sĩ Doctor Chích trên báo Làng Cười khẳng định chủ quyền mặt trăng thuộc về… cụ Hàn Mặc Tử người Việt Nam, khi cụ rao: "Ai mua trăng, tôi bán trăng cho…". Hàn Mặc Tử phải có "sổ đỏ" mới bán được mặt trăng chứ.

- Nhưng Trung Quốc cũng có "bằng cớ lịch sử" là vụ "Đường Minh Hoàng du nguyệt điện", được Hằng Nga chiêu đãi vũ khúc Nghê Thường.

- Đó là Hằng Nga đãi khách đi tour, chứ nàng đã là… vợ bé của chú Cuội người Việt từ lâu.

- Nhưng Cuội là phận ở rể…

- Ở rể chiếm luôn đất không được sao? Trọng Thủy ngày xưa từ bên Tàu sang ở rể rồi cướp nước bên vợ luôn, thì Cuội chiếm đất nhà vợ được tuốt.

- Thôi, nãy giờ chày cối vụ đất mặt trăng, nhưng đừng quên "anh bạn lớn" đang âm mưu "bán trời không văn tự" đấy.

- Xì, bán trời thì Việt Nam đã bán trước rồi. Cụ Tản Đà đấy: "Lúc túng toan lên bán cả trời, trời cười thằng bé nó hay chơi…". Phải có "sổ đỏ" trên trời mới bán được chứ. "Anh bạn lớn" đừng hòng, tham vọng vừa phải thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog