Chia sẻ

Tre Làng

Là đàn ông, chống đối lại như thế nào?

Lâm Trực


Từ sáng đến giờ vừa ngẩng mặt lên, em lướt tàu nhanh thấy có tin vui, anh Putin được một fans nữ cuồng nhiệt nước Nga thân yêu mời ăn trưa "Tôi có một ước mơ. Tôi rất muốn được ăn trưa cùng ngài" , thế mà anh Tin dất điềm đạm, ko hề cám ơn nhưng nghe dất chi thân mật, hic hic: "Về bữa trưa, tôi đã nghe được lời đề nghị của cô" Putin trả lời, ...



Em hỏi thật các cụ làm đàn ông mà lúc nào cũng được các fans nữ suốt ngày bày tỏ, hâm mộ vây quanh hàng nghìn cô xinh đẹp thì sống sao nổi chứ đừng nói đến đầu óc đâu mà xuy nghĩ giải quyết chiến tranh, nay chiến với Mỹ, mai chiến với Khựa, thiếu nữ Nga thì xinh ôi thôi dồi, mà các thiếu nữ phương Tây lại dất chi hồn nhiên vô tư chứ ko kiểu e lệ thích dưng ngại ko dám nói như thiếu nữ a chấu nhà mình.
Mà em thấy anh Tin này sao phụ nữ hâm mộ anh ý nhiều thế, ví dụ như nhớ hôm lâu cách đây mấy năm em có tham dự buổi học đào tạo, lúc giữa giờ giảng viên có mời 3 người( 2 nữ,1 nam ) đứng lên để hỏi ý kiến xem hiện giờ các bạn ngưỡng mộ ai nhất: 3 phiếu gấp lại, lúc mở ra 2 phiếu của 2 bạn nữ: 1 phiếu đề Putin, 1 phiếu đề GS xoay, hic hic...
Làm lãnh đạo được dân chúng yêu mến như thế thì thích nhỉ, nhất là được phái nữ ủng hộ nhiệt tình, thì anh Tin kiểu gì chẳng thắng trong mọi cuộc đua, nhưng là đàn ông, biết chống đối lại các fans nữ như thế nào, kiểu gì?...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog