Chia sẻ

Tre Làng

LâmTrực@ 

Chuyện này có thật tới 95% cơ. Tớ có cậu bạn tên là Tâm cưới vợ, đi cùng vợ chưa cưới đến 1 nhà quen đằng vợ mời cưới. Gặp một bác giai, bác này giương mục kỉnh lên nhìn một lúc rồi hỏi. 

- Thằng Dương đấy à, sao mới có mấy tháng mà trông gầy thế nhỉ.

(Dương là tên người yêu cũ của cô bạn).

Được cái cậu này cũng nhanh trí, trả lời ngay, rất hài hước: 

- Dạ thằng Dương sao đẹp trai bằng cháu. Nó là bạn cũ của vợ cháu. Thằng ý tính tình hơi mát, lại bốc phét nhiều vợ cháu bỏ lâu rồi ạ. Bọn cháu đã yêu nhau từ năm ngoái ạ. 

Không ngờ bác gái đang đi cầu thang xuống mắng ngay: 

- Có mà cậu mát thì có, cậu so với thằng Dương chẳng được một góc của nó! 

Thằng bạn đỏ mặt chẳng biết nói gì.. ấp úng tý rồi chuồn. Ra ngoài bảo vợ:

- Sao người quen em hắc xì dầu thế, đùa tý đã cáu, hâm!

Vợ bảo; 

- Anh hâm thì có, đấy là bố mẹ anh Dương!!!!!! 

Ối giời. đúng là mù.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog