Chia sẻ

Tre Làng

HÃY TẠO CƠ HỘI CHO CHÍNH MÌNH (Không khuyến khích chị em vào đọc - Thật đấy)

LâmTrực@
Bọn Tây vẫn thầm thì với nhau rằng: "Don’t shi.t where you eat" - có nghĩa là đừng nên ỉa vào chỗ mà có cái ăn được. Người Việt thì có câu: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" – đó là những thứ thuộc tập gái có thể xx mà ta cần tránh. Anh sẽ không đưa ví dụ nào đó liên quan liên quan đến cơ quan đoàn thể nơi chúng mình đang ngày ngày phải làm việc; không đưa ví dụ về vợ hoặc vẹo của bạn của bạn này kia rất bựa, mất tình đoàn kết tương thân tương ái của giai chúng ta. Anh sẽ đưa ra những ví dụ cực kỳ tình cờ mà hằng ngày mỗi người trong các chú đều có thể đã trải qua. Để các chú thấy, ở bất cứ nơi đâu chỗ nào, chúng ta đều có thể tán gái được, trừ mấy chỗ đã điểm ra ở trên kia.

#1. Trong một lần tình cờ tại cánh cửa quay của một trung tâm mua bán, vì công việc bận rộn và vì bị cuộc sống hối hả cuốn đi làm giai đi quá nhanh mà không để ý gì đến xung quanh. Trong giây phút vội vàng chàng đẩy cánh cửa quá mạnh làm cả cái cánh cửa nó đập bộp vào mặt vào chân gái đi ngược chiều đang bước vào. Gái đau, đau thật, làm cả hai bối rối. 

Phận làm trai thì phải làm gì trong tình huống đó? Ra xin lỗi rối rít rồi bằng mọi giá đưa em về nhà chứ còn cái gì nữa! Mặc dù là anh cực bận và đang có việc quan trọng nhưng anh đã làm em đau thế này nên nhất định anh phải đưa em về... Đấy, cơ hội đấy. 

Đưa về nhà được rồi thì trên đường làm cái gì thì làm, xin cái gì thì xin, còn có cớ để ngày mai làm cái gì thì làm tiếp. Ngoài đường nhìn nhau một lần rồi đi nó còn xa lạ, chứ đưa được em về rồi thì dần dà mọi cái nó chả còn gì là xa lạ nữa cả. Mọi cái nó sẽ trở lên rất là thường, lúc đó nhu cầu sở hữu chinh phạt trong các chú sẽ tự thôi thúc các chú phải làm gì. Đấy là cơ hội. Có thể có trường hợp các chú kém hơn anh không đưa được em nó về thì nhất nhất phải bảo:  "Ô kê, thế em đưa số điện thoại của em cho anh, có gì anh còn gọi điện hỏi thăm xem tình hình em ra sao, chứ không thì anh áy náy lắm. Đưa anh xin!". Có tel number, sẽ có những cái tiếp theo. 

#2. Lại một lần nữa, tại một buổi hội thảo hoành tráng dành cho người có nhu cầu học tập nghiên cứu bậc đại học và sau đại học. Nàng quá đẹp, nàng đứng ở bục tiếp tân – nhiệm vụ của nàng là niềm nở tư vấn và hướng dẫn khách đến với chỗ cần đến. Chàng cũng oai phong hoành tráng tự tin bước vào. Bộp phát, cái đẹp của nàng đã làm chàng mê mết ngay từ 3 giây đầu tiên. Thấy gái đẹp thì người nông dân phải làm gì? Tự tin tiến đến: "Hêy, anh chào em! Trời hôm nay đẹp quá em nhỉ! (khục khục) Anh rất muốn hỏi một chút về thủ tục học sau đại học, liệu em có thể tư vấn giúp anh được không?"--- blah blah... 

Trước khi kết thúc câu chiện ngắn gọn sơ sơ với nàng, đừng bao giờ quên khen nàng một câu rất thật lòng rằng: Anh nói thật nhé, em rất là đáng yêu! Làm nàng mê mẩn. Và tiếp đến, nhiệm vụ là phải giả ngây giả ngô chưa biết cái gì hoặc thế này thế nọ, hỏi tiếp rằng: Liệu em có thể cho anh xin số di động để có gì cần tư vấn anh lại nhờ em được không?... Vân vân và vân vân, nàng đang mê mẩn như bay, thế nào nàng chả cho. 

Cho rồi thì coi như thành công một nửa trong quá trình chinh phục gái.

#3. Trong một cửa hàng net, bên cạnh chàng là một cô nàng xinh xắn đang ngồi check mail rất e lệ và lo sợ trước bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhìn trộm nhìn thẳng của biết bao giai. Chàng ngồi rất tự nhiên, và tất nhiên là mặt mày nghiêm nghị nhìn thẳng màn hình, ra vẻ cắm cúi làm một cái gì đó rất là tập trung. 

Bụp phát, chàng quay sang nhờ một việc: "Em ơi, em có thể cho anh dùng nhờ máy cắm cái USB này vào anh gửi cái file này lên mạng được không? Anh loay hoay từ nãy đến giờ rất khó hiểu mà không tài nào gửi nổi. Anh xin lỗi đã làm phiền em, nhưng chỉ 1 2 phút mà thôi..." 

Lí do rất bựa, nhưng gái mà, tình huống như thế đứa nào chả giật mình lúng túng. Ta thêm vào một tí thôi, tí tị tì ti thôi thì đứa nào chả ừ. Kiểu như đè được gái ra rồi, áp đảo được nó rồi, đòi thêm tí nữa đứa nào nỡ phản ứng kịch liệt. Mà có phản ứng thì phản ứng chúng vẫn nói một câu: "ghét ghê cơ" hoặc là "Sao liều thế".v.v.. Sau hồi bla bla..cuối cùng các chú nên xin cái nick chat  của em nó. Xin được nick chát là các chú đã vượt 50% quãng đường chinh phục gái. Dưng mà xin như nào? Chẳng nhẽ vật ngửa nó ra xin à? Không, làm giai ai lại thế. Thản nhiên như không, các chú nên hỏi: "À, nick yahoo của em là gì ấy nhỉ? Anh add nick em vào nhé. Có gì lúc nào anh em mình lại nói chuyện. Anh rất vui khi được làm quen với em!". Nói thế gái nào chả thích. Anh còn thích nữa là gái. 

Trên đây là một vài ví dụ anh đưa ra để chứng tỏ một điều rằng mọi lúc mọi nơi, ta đều có thể kiếm được gái. Cá nhân mỗi chúng ta hằng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người, trong số đó chắc chắn sẽ gặp gái mà mình khoái. Hãy tự tin sử dụng những gì mà tạo hóa ban phát cho kẻ làm chủ của muôn loài để tạo ra những ấn tượng hoành tráng trong đầu gái, đó sẽ là những bước mở đầu cho những cảm giác phiêu bồng trong một mối quan hệ giai gái sẽ đến sau đó. Về cái ấn tượng đầu tiên anh sẽ nói tiếp ở phần sau.

Gái xinh gái ngon trên đời chả thiếu, nhưng thường thì chúng đã có người yêu hết rồi. Tuy nhiên, điều này chẳng quan trọng, dân gian cứ hay nói đánh đồn có địch mới sướng, nhưng thực ra có địch hay không có địch các chú cũng chẳng nên quan tâm làm đếch gì. Cái các chú cần biết chỉ là cái vật thể biết đi có bím trước mặt chú là cái thứ chú thích sở hữu và nằm trong miền có thể xx là ok. Biết như thế là đủ, đồn có địch hay không có địch chỉ là ba cái luận điệu của mấy cu trẻ con thích quan trọng hóa vấn đề. 

Còn có chú nào e ngại, muốn đánh đồn không địch thì nên hoặc là về nhà trẻ dấm dần, hoặc là cố mà học sau đại học để kiếm các chị đang làm nghiên cứu sinh hoành tráng, không thì lên Net mà chơi. Anh cá với các chú là những đối tượng nằm trong các khu vực anh vừa đưa ra, chăm chăm đang phòng không nhà trống chả có giai nào nó sờ mó vào. Còn ngược lại, gái xinh ngon mà các chú đòi bộp phát ăn ngay không có ai nhòm ngó, thì có mà bị điên. À, tuy nhiên cũng có nhiều gái xinh ngon tầm tuổi 18 đến 21 hoặc 22 vẫn chưa có chàng hoàng tử nào lọt vào mắt xanh của nàng. Những đối tượng như này tán rất dễ - các chú có vớ được các em nó hay không, còn phụ thuộc vào cơ may/vận may của các chú. Cái này thì chúng mình không thể tạo dựng được.

Mấy ví dụ trên không đề cập đến tình yêu thời mạng hay còn gọi là tình yêu thời mở cửa. Tình yêu thời mạng và tán gái trên mạng, thì anh đã có 8 nguyên tắc đong đưa lừa chúng nó (đã đăng tại Blog này). Với cả tán gái mạng dễ quá, tán gái qua yahoo cũng là trò trẻ con. Mạng mẽo show hàng tình cảm chứa chan qua câu chữ và trí tưởng tượng của gái làm chúng ta cực kì dễ dàng sở hữu gái, điều đó đôi khi làm chúng ta cảm thấy nhàm chán. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào những thứ tình yêu cực kỳ rẻ tiền, chúng ta bán đời giai trong trắng trinh nguyên của mình cho những thể loại gái ma chê quỷ hờn sứt môi lồi rốn nhưng đội cho mình một cái mặt nạ của văn chương thơ phú lai láng và cả một tâm hồn đồng điệu với chúng ta – có mà đồng điệu vào đít với những thể loại gái xấu như thế, anh phịch vào các thể loại tâm hồn văn chương lai láng ấy. Anh bảo đảm khi các chú dính phải những gái mạng hoành tráng trên mạng ấy, nhìn mặt của nàng và so với văn thơ tình cảm chứa chan của nàng thì các chú sẽ không còn tin vào bất cứ một cái gì đó trên đời này nữa, kể cả chính bản thân mình. Đành rằng ai cũng có quyền được thổ lộ tình thương lòng yêu nhân loại thiên nhiên động vật hoa cỏ vô bờ bến của mình, nhưng gái xấu thì không có cái quyền đó. Tuyệt nhiên không có quyền!

Anh hi vọng qua phần này các chú đã nắm được những yếu tố cơ bản của định nghĩa cũng như cách tạo dựng cơ hội cho mình. Các chú nên đón đọc phần tiếp theo: Ấn tượng ban đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog