Chia sẻ

Tre Làng

CHO NÓ CHẾT MẸ NHỞ



Chị Lan Thu lần đầu hò hẹn với bạn trai. Lan Thu thích lắm, vào nhà tắm. Hát ...cả buồi chiều. Mẹ Lan Thu biết chuyện dặn dò:

- Là con gái phải giữ giá của mình, mày đừng có vồ vập mà nó coi thường cho. Mà nhớ lời mẹ nhé, tuyệt đối không để nó hôn vào mồm. Đấy là nó làm nhục đấy con ạ!!!

Tám tiếng sau, Lan Thu nhảy chân sáo về nhà, bà mẹ dò hỏi:

- Thế nào, kể mẹ nghe

- Thích lắm mẹ ạ. Mắt Lan Thu...nhắm tịt. Tối nay con làm nhục nó 6 lần. Cho nó chết mẹ nhờ.

2 nhận xét:

  1. Há há.. Đọc xong mà thấy hài vãi

    Trả lờiXóa
  2. ai lập nên trelangblogspotcom thế nhỉ. Hấp dẫn quá

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog