Chia sẻ

Tre Làng

MAI THANH HẢI: RÁCH NÁT NÀ KHOA

Tạm bợ, cũ nát... là hình ảnh những ngôi trường bằng tranh tre, nứa lá ở ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào thuộc xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Tương tự, cuộc sống - học tập của thầy cô, học trò ở xã có diện tích ngang ngửa tỉnh Bắc Ninh này, cũng cơ cực - thiếu thốn - rách rưới và thậm chí, có nơi còn cả đói khát.

Thế nhưng, vượt qua khó khăn, các thầy cô vẫn bám trường để "cõng chữ lên ngàn".

Ở Nà Khoa, do nhà quá xa nên các học sinh Tiểu học - THCS hầu như phải ở trọ trong khu Nội trú hoặc tự dựng lều ở bán trú, loanh quanh cạnh lớp học - điểm Trường.

Những khi rảnh rỗi, các em thường đan lưới đánh cá hoặc bắt những con vật trong rừng, để cải thiện bữa ăn là chuyện thường

Chính vì sự quá vất vả, rách nát, thiếu thốn và cơ cực này, Nà Khoa được chọn là điểm đến trong chuyến đi thứ 6 (năm học 2012-2013) của Chương trình Áo ấm biên cương, từ ngày 26-30/4/2013.

Chương trình có sự giúp đỡ - tài trợ của các Tổ chức, tập thể, cá nhân hảo tâm và sự phối hợp thực hiện của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.
***
Tìm hiểu về hoạt động của Chương trình Áo ấm biên cương trên Facebook: TẠI ĐÂY
Trang Website chính thức của Áo ấm biên cương: http://aoambiencuong.com









Nguồn: Blog Mai Thanh Hải

17 nhận xét:

  1. Mong có nhiều chương trình áo ấm tình thương , áo ấm biên cương hơn nữa. Mong có nhiều nhà hảo tâm, nhiều mạnh thường quân giúp đỡ để các em có điều kiện học tập hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Cần lắm những người thầy cô giáo tâm huyết với nghề giáo để đem lại cái chữ cái văn minh về cho những vùng miền xa xôi hẻo lánh hay những nơi còn khó khăn. Chính nhờ có họ mà tất cả các em nhỏ mới có thể được tiếp cận với văn minh của nhân loại để cùng xây dựng đất nước lớn mạnh hơn

    Trả lờiXóa
  3. Thiết nghĩ rằng các vùng sâu vùng xa và những vùng dân tộc thiểu số còn nghèo nàn và cần phải có những chính sách thiết thực từ các dự án của nhà nước để đầu tư cho họ có thể phát triển hơn trong tất cả các lĩnh vực

    Trả lờiXóa
  4. Nhờ có các thầy cô giáo không quản đường xa, điều kiện vật chất không có, sẵn sàng bỏ nơi phồn hoa đô thị về với bản làng heo hút, nhờ có chế độ chính sách đãi ngộ của nhà nước đối với những thầy cô như vậy nên các em mới có được cái chữ, nhờ có những nhà hảo tâm, từ thiện, nhờ đóng góp của cộng đồng, các em mới có ngôi trường mới khanh tranh hơn để học. Tất cả vì con em chúng ta, tất cả vì những mầm non của Tổ quốc

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn hình ảnh các em nhỏ vùng cao quần áo cũ mèm cả, học hành thì trong những nhà lán mưa gió giột nát mà có thể bất cứ lúc nào đó bị gió thổi bay mà không đành lòng chút nào. Những mầm non của đất nước đó mà đâu có được hưởng sự sung sướng như bao bạn bè khác. Chúng ta cần lắm những sự hỗ trợ dành cho các em để có thể phát triển hết khả năng của bản thân cống hiến cho đất nước

    Trả lờiXóa
  6. Trẻ em ở những vùng miền xa xôi, khó khăn cần có nhiều hơn tình thương từ cộng đồng, hãy chung tay góp sức để tạo làm cho cuộc sống của nhân dân ở những vùng cao trở nên tốt hơn. Nhân dân Việt Nam đã vốn có tính chăm chỉ, chịu khó nên chỉ cần đoàn kết lại thì tất cả đều có thể làm được với hi vọng vào những thế hệ mầm non còn non trẻ có thể học tập và phát triển trong môi trường tốt nhất. Việc tổ chức thường xuyên những chương trình giúp đỡ trẻ em, người nghèo như thế sẽ gắn chặt tình cảm giữa những con người yêu nước với nhau.

    Trả lờiXóa
  7. Mặc dù nhà ở tạm bợ, trường học thì lợp lá mưa giột nhưng với lòng nhiệt huyết với nghề nghiệp và tình yêu lớn với các em nhỏ vùng sâu vùng xa các anh các chị vẫn tiến lên xung phong để đảm nhận nhiệm vụ cao cả là mang cái chữ đến với các em, Thật đáng khâm phục

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Trên đất nước còn nhiều vùng nghèo lắm. Ở những nơi như thế các em không có những ngôi trường kiên cố để học mà phải học ở những ngôi nhà tranh cũ kỹ rách nát, nhìn đáng thương làm sao. Những đợi ủng hộ người ngèo hàng năm ỏe đâu hết, những tấm lòng vàng khuyên góp tiền và sách vở quần áo đi đâu hết, thật khó hiểu bao nhiêu năm như vậy mà những nơi như thế này vẫn tồn tại là sao? ĐẢng Nhà nước nên quan tâm hơn nữa!

    Trả lờiXóa
  10. Sau bao nhiêu năm phát triển ,đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu ,đời sống nhân dân được cải thiện rất nhiều nhưng đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh đáng thương.Nhìn những bức ảnh mình cũng phần nào cảm nhận được sự khó khăn của thầy trò xã Nà Khoa.Việc nhà nước quan tâm và giúp đỡ sẽ tạo động lực rất lớn để thầy trò các em phấn đấu tốt hơn và hi vọng trong tương lai đời sống người dân ở đây sẽ được cải thiện hơn...

    Trả lờiXóa
  11. Ngôi trường tồi tàn nhất tôi từng nhìn thấy đấy. LỚp học thì rách nát, nơi ở của học sinh và giáo viên cũng vậy, thiếu thốn đủ thứ, chỉ cần 1 trận mưa to thì chắc chắc có chuyện lớn xảy ra, không ổn chút nào cả! sau bài Viết này mong rằng các bạn đọc chúng ta chung tay giúp đỡ những khu vực như vậy nhé, nó là trách nhiệm cảu chúng ta đấy các bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Công việc cần phải làm đầu tiên là đầu tư cơ sở hạ tầng trường học, lớp học, nhà tập thể cho giáo viên và học sinh, sau đó là chế độ cho cán bộ giáo viên nhà trường, thực sự những thầy cô mà tới những nơi này dậy học có một sự tâm huyết lớn lao vô cùng, chế độ đối với họ phải tốt nhất có thể. Mong rằng Đảng và Nhà nước sớm thực hiện được những gì tôi và nhiều người khác mong muốn

    Trả lờiXóa
  13. Cần lắm những chính sách hỗ trợ, cần lắm những tấm lòng hảo tâm, cần lắm những người giáo viên tâm huyết, cần lắm, cần nhiều lắm. Lá lành đùm lá rách, hãy cùng chia sẻ, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, giúp họ có thêm cơ sở vật chất, giảng đường đc khang trang hơn, chứ cứ để họ như vậy thì thật đáng thương

    Trả lờiXóa
  14. đang còn rât nhiều nơi có những mảnh đời bất hạnh như thế này nữa,đảng ta đang cố gắng tích cự đưa ra các đường lối chính sách xóa đói giảm nghèo cho rât nhiều nơi. với tất cả các diện ưu tiên đều đưa về vùng sâu vùng xa như đưa cán bộ,công chức đảng viên về xóm về bản về làng để phục vụ nhân dân.

    Trả lờiXóa
  15. cần tích cực chung tay quên góp giúp đỡ cho đồng bào vùng sâu vùng xa, qua các cuộc quyên góp như sách vở cũ,quần áo cũ chúng ta phỉa tích cực vận động tham gia chiến dịch tình nguyện tham gia mùa hè xanh... để 1 phần nào đó góp ích xây dựng mang lại hơi ấm cho vùng sâu này."lá lành đùm lá rách"

    Trả lờiXóa
  16. Hi vọng đảng và nhà nước sớm có những chính sách, kêu gọi đầu tư vào những nơi như thế này, để đầu tiên có thể nâng cao cơ sở vật chất giáo dục, tiếp đến là nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân nơi đây, nhìn họ mà thấy đáng thương quá đi

    Trả lờiXóa
  17. TRên nước ta đang còn rât nhiều mảnh đời bất hạnh,những ngôi trường cơ sở vật chất nghèo nàng lạc hậu..Mong nhà nước quan tâm hơn tích cực đưa ra những chính sách đúng đắn cho vùng sâu vùng xa giúp cho họ thoát nghèo đc ăn no mặc ấm và có nơi đc đi học và để học

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog