Chia sẻ

Tre Làng

ẢNH CHÉM GIÓ TỪ THẾ KỈ TRƯỚC

Cuteo@ sưu tầm

Thực ra, chém gió nước ta có trước cả Hoa Kì. Ví dụ như ở Thanh Hóa, người ta đã tấy những chiếc lad rau má to bằng lá sen, quả nho to bằng quả dưa hấu...Nhưng dân ta không thèm chụp ảnh. Và đây là những bức ảnh chém gió của Hoa Kì. Mời các bạn thưởng lãm.


Từ đầu thế kỷ 20, người ta đã nghĩ ra những tấm bưu thiếp cực thú vị đấy!

Trong những năm đầu của thế kỉ 20, những tấm bưu thiếp “chém gió” đã được phát triển tại các vùng Trung Tây Hoa Kì, đặc biệt là trong không khí cởi mở ở các vùng biên giới. Ngày đó, khi bưu thiếp đang có một chức năng quan trọng trong du lịch, người ta đã sớm nhận ra rằng họ có thể lợi dụng điều đó để tạo ra hoặc duy trì một huyền thoại không tưởng về một thành phố hoặc một khu vực nào đó. 

Nhìn qua khối người giật mình í.

Vì thế, các nhiếp ảnh gia đã bắt đầu "biến hóa" trên những hình ảnh của họ. Những bức ảnh cận cảnh của sản phẩm hoặc những động vật khiến chúng có kích thước khổng lồ, được kết hợp với hình ảnh của người dân. Và thế là một tấm ảnh “siêu tưởng” đã ra đời.

Bắp cải khổng lồ nè.

Sự chịu khó và tỉ mỉ của các nhiếp ảnh gia đã dẫn đến những hình ảnh hết sức buồn cười và vô lý: trẻ em cưỡi những con gà trống khổng lồ, những củ khoai tây khổng lồ …

Sau đây, mời bạn chiêm ngưỡng những tấm bưu thiếp “siêu chém gió” này nhé:

Những quả dâu to chưa nè.

Quả dưa chuột ngoại cỡ


Bắp ngô to thế này ăn bao giờ mới hết nhỉ? 


Hành tây to lắm nhé.

Xem ra 2 chú ngựa này phải rất vất vả rùi.

Những tấm bưu thiếp này rất thú vị phải không? 


Bắt được chú cá này thì phải mấy nhà ăn mới hết.




Bữa tiệc dưa hấu.

Với những củ quả to thế này thì cắt ra cũng không dễ chút nào.

Tuốt hạt của những bắp ngô to như này thì vất vả lắm.

Gà khổng lồ và những quả trứng to như trứng... khủng long.

Nhổ cà rốt nào!!!


Chú heo ngoại cỡ thì cũng phải ăn đồ ăn ngoại cỡ chứ.




Những hình ảnh về ngô xuất hiện rất nhiều nhé.




Bắt được những chú cá to như này thì thích phải biết.



Khoai tây mà to thế này thì đã được kỷ lục Guinness từ lâu rùi.

8 nhận xét:

  1. Từ ngày xưa đã có nghệ thuật ghép ảnh "chém gió" kinh điển như thế này Ở Mỹ quả là bá đạo hơn Việt Nam mình rồi Việt Nam dạo mới gần đây mới thấy các bạn trẻ chém gió ác liệt. Nghệ thuật chém gió không phải ai cũng có đâu, nói chung cũng phải có kinh nghiệm cả. Càng kinh nghiệm nhiều càng chém ác. Chém gió khi nói chuyện cũng là cách để xả stress, nhưng mà cũng không nên chém ác quá lại thành bốc phét

    Trả lờiXóa
  2. haha nghệ thuật chém gió đâu chỉ mới xuất hiện. Nói vui vậy chứ, thực ra những hình ảnh này chỉ xuất hiện mang tính giải trí, chém gió chắc là do tác giả nghĩ ra rồi đặt cho nó. Chứ chém gió nghệ thuật bây giờ chắc không ai bằng lớp trẻ. Sinh viên vào trường, càng về những năm học sau thì càng hóa cáo, chém gió thì vô đối. Chém khi nói chuyện tán gẫu, chém tới cả trong thi cử nữa chứ

    Trả lờiXóa
  3. những hình ảnh hài hước nhưng mang tính châm biếm sâu sắc. những bài viết trên blog này đều mang những hàm ý sâu xa, đánh vào một khía cạnh nào đó. tôi thực sự thấy hào hứng với những bài viết những bài viết của blog. "chém gió", là một thực tế với hoa kỳ hiện nay. Mồm luôn nói là dân chủ, là nhân quyền, luôn tìm cách áp đặt cái đó lên các nước khác. nhưng với họ, những người dân của họ, chưa chắc đã là nhân quyền, đã là dân chủ. chỉ biết nói phét là giỏi mà thôi. Dân chủ, nhân quyền của Mỹ là hàng loạt chính sách, âm mưu nhằm thể hiện quyền lực của mình với các nước khác. Với danh nghĩa này nọ, sẽ kéo quân sang nước khác để thực hiện các ý đồ của mình, họ sẵn sáng xả súng vào người dân bản địa. Dân chủ, nhân quyền là vậy ư? hay chỉ là nói phét mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là chém gió bá đọa mà, những hình ảnh này thì ai mà chả biết làm gì có thật được chứ, nhưng đây chỉ được đưa ra với mục đích vui vẻ, giải trí chứ nếu chém gió mà với mục đích khác thì điều đó không mang ý nghĩa chém gió mà có thể là xuyên tạc hay một cái gì đó tương tự rồi. Điều đó thì thật là nguy hiểm và không nên.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là một số nước có truyền thống chém gió và giờ mọt số người những nơi đây vẫn có sự kế thừa từ xa xưa, nhưng họ không hiểu được rằng ngày xưa chỉ là chém gió thế nào mà giờ lại đi theo hướng khác và nó có thể không còn gọi là chém gió nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Chém gió với mục đích tạo tiếng cười thì cũng có giá trị, nhưng mà không phải cái gì và ở đâu cũng lôi ra chém gió được đâu nhá, nhất là một số trang báo hiện này hay một số blog hiện nay cũng có xuất hiện ngày càng nhiều bài chém gió, thông tin nói quá lên thì đó thật không còn là chuyện chém gió thông thường nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Công nhận là chém gió thì thời nào cũng có chỉ là dưới hình thức này hay hình thức kia mà thôi, nói đúng ra thì đó chỉ là những hành động, lời nói phóng đại sự việc, sự vật lên mà thôi. Cụm từ "chém gió" mới xuất hiện gần đây, nhưng được mọi người gọi một cách thân mật khi nói về những câu chuyện phiếm, hay cả những thông tin được đăng tải trên các trang mạng nữa.

    Trả lờiXóa
  8. vãi nhỉ đúng là chém gió, mà thật ra chém gió chỉ là cách gọi khác của nghĩa là nói khoác, nói phét,.. thôi cách gọi cho vui, còn tùy vào trường hợp hoàn cảnh cụ thể để xem nó có phù hợp không, có những kẻ chém gió để đạt được mục đích cho ý đồ công việc, có kẻ chém gió chỉ để cho vui mà thôi!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog