Chia sẻ

Tre Làng

PHẠM THANH NGHIÊN LẠI MÒ ĐẾN ĐÁM TANG HUNG THỦ PHẠM NGỌC VIẾT

Phạm Thanh Nghiên viếng hung thủ Đặng Ngọc Viết?

Vừa qua, ngày 13/9/2013 tại nghĩa trang Ninh Hải, Hải Phòng đã diễn ra lễ tang của Đặng Ngọc Viết - hung thủ nã súng vào 5 cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất làm 1 người chết và 4 người bị thương. Đám tang có lẽ sẽ không gây nhiều chú ý nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của “anh thư” Phạm Thanh Nghiên cùng một số kẻ xưng danh “anh em dân chủ” .

Qua tìm hiểu, có thể khẳng định chắc chắn rằng Phạm Thanh Nghiên cùng đám người này vốn không hề có quan hệ họ hàng hay quen biết đối với gia đình người đã mất. Nhưng khi đám tang diễn ra, Nghiên đã cùng với đám “chiến hữu” của mình (nghe đâu có cả mấy anh em từ Hà Nội) lặn lội đường xa xuống tận nơi tổ chức đám tang để thể hiện cái gọi là: “nghĩa tử là nghĩa tận”.

Vấn đề đặt ra là tại sao nữ “anh thư” và đám “rận chủ” này lại quan tâm đến đám tang của Đặng Ngọc Viết như vậy? Hung thủ giết người đã được chúng phong cho là “anh hùng”, “liệt sĩ”, thậm chí kêu gọi học tập tấm gương của anh ta. Phải chăng Đặng Ngọc Viết là thành viên phong trào “dân chủ” hoặc anh ta là người có quan hệ gì đó đối với phong trào “dân chủ” nên mới được các nhà “rân chủ” viếng thăm??? Cũng xin thưa luôn rằng người đã mất không hề có liên quan gì đến cái gọi là “đấu tranh cho dân chủ” gì cả; Có chăng nguyên nhân là do Đặng Ngọc Viết xả súng vào 5 cán bộ tại UBND Thành Phố đã tạo nên dư luận lớn trong thời gian qua; Sự việc này chính là cơ hội hiếm có khó tìm để tô vẽ lên sự kiện “người dân bức xúc chống đối chính quyền” và từ đó tìm mọi cách vu khống, bôi nhọ chính quyền đồng thời kích động sự chống đối của người dân đối với chính quyền sở tại (thủ đoạn quá quen thuộc của những phần tử chống đối trong thời gian qua). Mặt khác, nếu công an có phát hiện sự có mặt của chúng và can thiệp thì cũng là cơ hội tốt để chúng chụp ảnh, quay phim rồi tán phát lên mạng với nội dung vu khống công an, chính quyền vi phạm quyền “tự do” “dân chủ” (một công đôi việc mà).


Về bản thân Phạm Thanh Nghiên, việc mới ra tù cũng như vẫn còn đang phải chịu án quản chế cấm đi khỏi địa phương đã khiến vị thế và tiếng nói của “nữ anh thư” trong nội bộ phong trào dân chủ giảm sút khá nhiều. Vì vậy, việc cố tình vi phạm lệnh quản chế để đến đám tang sẽ là cơ hội tốt để cho Nghiên lấy lại “hình ảnh” của mình.Và quả thật, sau khi thực hiện “nghĩa tử” đối với một người không hề quen biết, Nghiên đã tung ngay lên mạng giấy triệu tập của cơ quan chức năng vì vi phạm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của “tòa án cộng sản”. Vậy là mọi toan tính của Nghiên đều đã đúng; nếu mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, Nghiên sẽ bị gọi lên đồn công an để trả lời cho việc vi phạm quản chế và phe dân chủ lại sẽ lại một lần nữa tung hô Nghiên như là người anh hùng dám chống đối “bạo quyền cộng sản”; tài khoản ngân hàng của Nghiên sẽ lại tăng lên vì những khoản tiền gửi về trong nước ủng hộ phong trào dân chủ. Có lẽ vì vậy mà trong suốt đám tang, mặc dù đã cố gắng thể hiện bản mặt thương xót gia đình khổ chủ nhưng Nghiên vẫn không thể nào giấu được ánh mắt lơ láo luôn đảo ngang, lượn dọc để tìm kiếm sự chú ý của những người xung quanh cũng như hi vọng một ống kính máy ảnh nào đó chỉa về phía mình…

Thay cho lời kết: Vẫn là những chiêu trò cũ, vẫn là những mánh khóe hèn hạ núp bóng “dân chủ” “nhân quyền” để trục lợi cá nhân nhưng lần này những toan tính của đám người “dân chủ” nói chung cũng như Phạm Thanh Nghiên nói riêng là không thể chấp nhận được. Lợi dụng cái chết của một con người nhằm đánh bóng tên tuổi bản thân là việc làm của những kẻ tiểu nhân, là hành vi của lũ kền kền chực chờ bên xác chết kiếm miếng ăn; chúng không có tư cách để đề cập tới vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”. Chính việc làm đê tiện của những kẻ trơ tráo này đã vạch rõ bản chất xảo trá của chúng. Rồi đây sự nghiệp đấu tranh vì “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” của đám người này cho chính những người đã từng bị chúng lợi dụng sẽ đi về đâu???

Nguồn: Một bạn gửi cho Tre Làng

18 nhận xét:

  1. mấy chú rận chủ này đánh hơi thì nhanh lắm, trả khác j ruồi bọ cả.nhưng cho dù chúng có hoạt động ntn thì cũng chỉ để lấy tiền của nước ngoài thôi, quá bẩn////

    Trả lờiXóa
  2. mấy chú rận chủ này đánh hơi thì nhanh lắm, trả khác j ruồi bọ cả.nhưng cho dù chúng có hoạt động ntn thì cũng chỉ để lấy tiền của nước ngoài thôi, quá bẩn////

    Trả lờiXóa
  3. Cái đám dân chủ này hay thận đấy, chúng là cái thá gì mà dám phong "anh hùng", "liệt sĩ" cho Đặng Ngọc Viết cơ chứ! "Anh hùng liệt sĩ" là những từ dành cho những người có công với đất nước, đã hi sinh vì Tổ quốc, chứ không phải dành cho tên sát thủ cuồng loạn này. Tôi cá rằng, Đặng Ngọc Viết đã bị đám rân chủ này xúi bẩy làm những hành động như thế, rồi giờ đây khi anh mất, chúng lại có cớ để tiếp tục những bài ca nói xấu chính quyền

    Trả lờiXóa
  4. Lợi dụng cái chết của người khác để kiếm ăn là việc làm của những kẻ tiểu nhân, là hành vi bỉ ổi của lũ kền kền chực chờ bên xác chết; chúng lớn tiếng nói về “nhân quyền”, “dân chủ” nhưng sau việc làm đê tiện của những kẻ trơ tráo này đã vạch rõ bản chất xảo trá của chúng. Rồi đây sự nghiệp đấu tranh vì “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” của đám RẬN LÔNG MU này sẽ đi về đâu khi mà chính chúng tự hút máu của mình???

    Trả lờiXóa
  5. tôi đã nói mà, những người trong đám rận chủ này không bao giờ chịu thay đổi bản thân mình, cho dù là họ có nhận được sự khuyên giải như thế nào của nhà nước và của xã hội, bởi tư tưởng chống đối của những người này đã ăn sâu vào tiềm thức rồi, vì thế đừng nên quá khoan hồng đối với những con người này

    Trả lờiXóa
  6. vẫn chưa hết thơi gian quản chế mà đã có những hành động như vậy rồi, vậy thử hỏi ,nếu hết thời gian quản chế, cũng như là không chịu sự quản lý của pháp luật một cách bắt buộc thì phạm thanh nghiên sẽ có hành động như thế nào nữa đây, chắc chắn là ông ta sẽ lai tiếp tục chống phá đất nước ta ma thôi

    Trả lờiXóa
  7. chúng ta cứ đẻ ý mà xem phạm thanh nghiên và phạm ngọc việt chẳng có liên quan gì tới nhau cả, nhưng tại sao mà hắn ta vẫn mò tới đó bất chấp việc đang trong thời gian quản chế, chắc chắn là phải có mục đích rồi, và mục đích đó không khác gì là tận dụng sự việc để tiến hành hoạt động chống phá

    Trả lờiXóa
  8. như vậy là phạm thanh nghiên đã không chấp hành tốt pháp luật rồi, đang bị quản chế ,cấm đi khỏi nơi cư trú mà vẫn không chấp hành thì rõ ràng là coi thường pháp luật quá, không cần biết là mục đích của ông ta như thế nào nhưng hành động này đáng phải bị xử lý đấy

    Trả lờiXóa
  9. chắc là ông rận con này lại tới đó để khai thác thông tin cũng như là đến đó để thu hút sư chú ý của anh em đồng nghiệp của ông ta, những người làm nghề phản động ấy mà,kể cũng tội một con người không con biết làm gì khác ngoài chống đối đất nước thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa

    Trả lờiXóa
  10. hung thủi phạm ngọc việt này là một người đã gây ra những sự việc phức tạp, khiến xã hội rất chú ý, và đánh hơi thấy vụ đó phạm thanh nghiên tới ngay, hắn muốn tận dụng sự chú ý của dư luận để qua đó đánh dấu sự trở lại của mình ,một kể hoạch có vẻ kha là thông minh đấy

    Trả lờiXóa
  11. phạm thanh nghiên thì đã quá nổi tiếng với những hành động sai trái của mình rồi, thực tế thì anh ta cũng đã bị pháp luật xử lý rồi, tuy nhiên con người này la vậy, vẫn không chịu thay đổi, dù trong thời gian quản chế thì anh ta vẫn có hành động vi phạm ,điều này là không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  12. không phải đơn giản đâu, những người này có bất cứ hành động nào cũng là có chủ đích cả, đương nhiên rồi, và phạm thanh nghiên cũng vậy thôi, nhưng mục đích của họ là gì, mọi người phải tìm hiểu thật kỹ càng, bởi những con người này chính là mối nguy của xã hội, họ chuyên phá đất nước ta mà

    Trả lờiXóa
  13. không được, ngay khi còn phải chịu sự quản chế của pháp luật mà phạm thanh nghiên còn dám làm như vậy thì làm sao mà ông ta có thể nghiêm túc chấp hành pháp luật sau khi hết án phạt đây, theo tối với những người như phạm thanh nghiên thì không thể nương tay được, phải xử lý nghiêm khắc

    Trả lờiXóa
  14. qua vụ việc này chúng ta nhận thấy điều gì, đó là những người như phạm thanh nghiên sẽ không bao giờ chịu thay đổi, họ sẽ vẫn thực hiện hành động chống phá của mình thôi, điều đó đã ngấm vào máu của anh ta rồi, chính vì vậy không bao giờ được lơ là đối với những đối tượng như vậy

    Trả lờiXóa
  15. phạm thanh nghiên, sau khi được cải tạo một thời gian cũng không có dấu hiệu nào cho thấy là anh ta sẽ tha đổi, anh ta vẫn tiếp tục có những hành động thể hiện sự sai lầm của mình, đó chính là điều mà ta có thể dễ dàng nhận ra, tin tôi đi ,trong thời gian tới thì hắn sẽ có những hành động cụ thể

    Trả lờiXóa
  16. chả có liên quan gì mà cũng có mặt , vậy thì nhân vật này xuất hiện với mục đích gì đây, có thể chúng ta không thể kết luận được, nhưng chắc chắn là việc chăng có mục đích gì tốt đẹp rồi, nhưng cơ quan có chức năng cần phải theo dõi thật kỹ vào

    Trả lờiXóa
  17. con người phạm thanh nghiên như thế nào thì chắc là mọi người cũng đã rõ, chúng ta cần phải cẩn thận với con người này, bởi những dâu hiệu này cho thấy là trong thời gian tới anh ta sẽ con tiếp tục tiến hành những hoạt động chống phá đất nước ta, bởi bản chất con người thì không thể thay đổi được

    Trả lờiXóa
  18. Đám kền kền ăn xác thối ngay lập tức đánh hơi thấy mùi xác chết là chúng lần đến vấn đề là đây không phải cái xác bình thường đó là một cái xác của kẻ giết người Phạm Ngọc Viết , hắn nổ súng bắn năm cán bộ làm một người chết và bốn người bị thương sau đó hắn sợ tội nên đã tự sát. Đám kền kền đó vốn chẳng có quan hệ bạn bè hay huyết thống với kẻ giết người kia nhưng vấn đề là tên giết người đó là giết cán bộ vậy nên đám rận sẽ tôn hắn làm anh hùng làm chúa cứu dỗi đám rận bọn chúng. Chúng sẽ mượn cái xác này để kích động nhân dân để lừa bịp để xuyên tạc để kiếm tiền nữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog