Chia sẻ

Tre Làng

Về Cù Huy Hà Vũ: Đứt gánh giữ đường

LâmTrực@

Đúng như dự đoán, "c
ặp đôi bất hảo" Nguyễn Thị Dương Hà và Gia Minh của RFA ra sân khấu diễn vở "Kòn Cu Tuyệt Thực" phiên bản mới đã phải dừng bước vì đứt gánh giữa đường.

Đứt gánh cũng phải thôi, cái ngữ như Cù Huy Hà Vũ mà tuyệt thực thì có mà trời sập. Béo trắng như con lợn cạo, khệnh khạng trâng tráo đến kinh người, cả đời chỉ đớp và hít thì có mà tuyệt thực vào mắt.

Lần này, thông tin Kòn Cu tuyệt thực cũng lẽ dĩ tất ngẫu đến từ cô ngựa già Hà Dương, người đã giành thắng lợi trong chuyến đi Mỹ bằng cách vả thẳng vào mặt các bậc lão thành zân chủ nửa mùa trong nước, và tát đôm đốp vào mặt Châu Xuân Nguyễn ở nước ngoài. Chỉ vài giọt nước mắt cá sấu, chỉ vài dòng kêu gọi giúp đỡ, chỉ vài tấm hình trệu trạo nhai cơm mà mấy anh zân chủ và nhân sĩ chí phèo bị bán đứng niềm tin. Lần này, ăn theo đám tang của tướng Giáp, Hà Dương vẫn nghĩ rằng có thể lợi dụng, nhưng thị đã nhầm. Như đã viết ở entry trước, vấn đề là ở chỗ lòng tin của cánh zân chủ đối với Hà Dương đã cạn khô kể từ khi thị bỏ mặc cho những nhà zân chủ lòi trĩ đối mặt với cái tát của sự thật. 

Vậy là sau 2 ngày diễn, chả có ma nào thèm xem, thay vào đó là tiếng gào tiếng thét. Ngay trên trang Ba Sàm cũng tuyệt nhiên không một dòng bi bô về sự kiện. Còn ai dám tin những điều thị nói ngoài hạng nhân sĩ tư duy chưa bao giờ vượt qua tầm cao chó đái bờ rào?

Biết thân biết phận, "cặp đôi bất hảo" đành cúp đuôi lỉnh lẹ bằng một lá thư cám ơn các trang mạng đã đăng tin cho thị. 

Thật, thảm vê lờ...

9 nhận xét:

  1. Biết ngay mà, loại như Cù Huy Hà Vũ quá bữa một giờ đã không chịu được rội, nói gì đến tuyệt thực, rõ là bày đặt nhảm nhí hong gây chú ý xưa lắm rồi Hà ạ!

    Trả lờiXóa
  2. những loại người như Cù Huy Hà Vũ mà tuyệt thực được mới lạ đấy, người thì chẳng khác gì con heo, tham lam thì thôi khỏi phải nói, những loại này thiếu chút là kêu liền đừng có nói đến chuyện tuyệt thực, quả thực danh dự và nhân phẩm của Cù Huy Hà Vũ đang bị chính ông ta chà đạp lên nó, giờ Cù Huy Hà Vũ chẳng còn được người ta coi trọng nữa đâu

    Trả lờiXóa
  3. tôi không hiểu sao cái bọn đi lừa Cù Huy Hà Vũ lại có sức mạnh ghê gớm đến thế, chúng lừa người ta vào tù rồi, giờ ở trong tù chúng cũng không buông tha vẫn tiếp tục đi lừa người ta. nhưng tôi không hiểu sao mà một người được cho là có tri thức lớn như Cù Huy Hà Vũ mà dễ bị lừa đến thế nhỉ, đã thế vợ ông ta bà Dương Hà cũng bị lừa nữa chứ

    Trả lờiXóa
  4. Cù Huy Hà Vũ đang chẳng khác gì thằng điên, khi mà vừa ăn vừa la làng, người thì béo như con heo thế mà lại kêu tuyệt thực chứ. nói thật chứ, trước kia còn coi trọng Cù Huy Hà Vũ chút vì là người có học thức cao nhưng đến giờ quả thực là mất hết niềm tin vào ông ta luôn, ông ta giờ chẳng còn ai coi trọng nữa đâu

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn cái thằng Cù Huy Hà Vũ béo như con lợn ấy mà đòi làm cái chuyện tuyệt thực ấy ư? Thằng này một ngày không có cám à nhầm không có cơm thì có mà chẳng nằm bẹp dí một chỗ, làm gì có sức mà làm gì cơ chứ. Là người có học thức cũng không phải kém, thế nhưng chẳng biết coi trọng nó mà lại vì đồng tiền đi làm những việc chống phá nhà nước, để giờ phải khổ thế này. Thật đáng tiếc cho y

    Trả lờiXóa
  6. Bà Nguyễn Thị Dương Hà đúng là chua ngoa thật, rõ ràng ông chồng của ả là Cù Huy Hà Vũ thì có tuyệt thực vào mắt ấy, béo như lợn, nhịn được một bữa thì kêu oai oải như lợn ấy, thế mà cứ vu lên là tuyệt thực do bị tước đoạt quyền lợi. Đúng là vu khống một cách trắng trợn, đã thế lại còn gửi đơn cho cái trang phản động dân làm báo nữa chứ. Điều này chẳng khác nào hành vi làm xấu hình ảnh của chồng đâu

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh21:48 19/10/13

    Không biết họ gia đình họ Cù làm ăn thế nào mà khá nhỉ, hay cũng giống các bác quan chức nhà mình, lương thủ tướng <20tr mà khá quá.

    Trả lờiXóa
  8. cù huy hà vũ là một con người gian xảo. chúng ta dều biết điều đó và đang cố gắng để không xẩy ra những sự gian xảo như thế trong tuownglai, một con nguoief ban nươc, thật sự rất thất vingj và bất bình với những người như thế

    Trả lờiXóa
  9. Vở kịch xem một lần còn có hứng, diễn đi diễn lại thì thành ra quá nhàm. Khổ cho Cù Huy Hà Vũ, ngu xi đến thế là cùng, Ai tin lời hắn nữa, một tên bán nước già mồm, nằm trong trại giam vẫn không chịu tỉnh ngộ, vẫn nghe lời hậu thuẫn mà làm điều bậy. Thật đáng tiếc cho một đời người.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog