Chia sẻ

Tre Làng

KHI LÒNG TỐT ĐẶT KHÔNG ĐÚNG CHỖ

Cộng đồng mạng cần tỉnh táo hơn trước những thông tin chưa được kiểm chứng

Kêu gọi giúp đỡ ông Tây ở Sài Gòn

Cư dân mạng lan truyền thông tin “hiện đang có một ông Tây bị cướp hết giấy tờ - bệnh nặng phải trốn viện và phải đi xin tiền ở ngã 6 Phù Đổng để kiếm sống rất đáng thương” và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ.

Thế nhưng khi phóng viên một tờ báo mạng giới thiệu mình làm ở lĩnh vực thông tin - truyền thông và muốn tìm hiểu để giúp đỡ hoàn cảnh của ông thì “ông Tây” ngay lập tức tỏ thái độ khó chịu và tức giận (?). Ông nói lan man một số chuyện và cho rằng mình không cần ai giúp đỡ khi chúng tôi đề nghị hỗ trợ, giúp ông liên hệ với lãnh sự quán để giải quyết khó khăn này. Sau đó, với thái độ khá nóng giận, ông cho rằng chỉ muốn nhận tiền chứ không muốn tiếp xúc với ai cả, và nói “các bạn đứng đây là đang cản trở công việc của tôi, là bất lịch sự”. 

Chị K. – đại diện khách sạn ông Tây đang lưu trú - cho biết: “Vị khách này tên là Shane Wolf, quốc tịch Anh. Ông ấy đến đây thuê phòng từ ngày 19/11 với giá phòng là 400.000 đồng/ngày. Theo giấy tờ mà chúng tôi đang giữ thì ông Shane Wolf đã hết hạn visa từ ngày 14/12/2013 nên mặc dù ông đang còn rất nhiều phiếu đi du lịch nhưng không thể sử dụng được. Ngoài ra, ông cũng đang nợ khách sạn chúng tôi một số tiền lớn (khoảng hơn 14 triệu đồng) do suốt thời gian qua ông ở nhưng không có tiền chi trả. 

Hiện ông này đang đi thổi kèn và xin tiền ở ngoài ngã 6. Mỗi ngày ông đi từ 3h chiều đến khoảng 11, 12h đêm thì về trả tiền phòng của ngày hôm đó. Chúng tôi có vận động ông nên đến gặp lãnh sự quán để xin giải quyết chuyện visa nhưng không hiểu sao ông cứ hứa hẹn mãi, không chịu giải quyết vấn đề này”.


Về thông tin ông Tây bị cướp hết giấy tờ, bị bệnh nặng phải trốn viện, chị K. cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghe Shane Wolf nói ông ấy bị cướp cả. Giấy tờ của ông ấy thì chúng tôi vẫn giữ ở đây nên chuyện đó có vẻ không đúng. Riêng về chuyện bị bệnh thì đúng là ông ấy đang chữa bệnh về niệu khoa ở bệnh viện Pháp Việt (FV) bên quận 7”.

Ông già bán me bên đường Sài Gòn

Cách đây 1 năm, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh của vợ chồng ông già ngày ngày trèo lên những cây me cao vút để bán cho người qua đường. Trên các diễn đàn, thông tin, địa chỉ của vợ chồng ông được cập nhật liên tục để mọi người có thể giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương này.

Thế nhưng, khi phóng viên tới khu vực ông lão hay hái me thì được bác xe ôm tưởng họ là những người làm từ thiện liền nói: "Cô đã tìm hiểu về vợ chồng ổng chưa mà giúp đỡ? Cô vào chốt dân phòng hỏi đi cho rõ sự tình"

Anh dân phòng tại khu vực trên cũng cho biết: "Ổng hút xì ke 3 chế độ. Con rể (chồng của con nuôi bà bán me) là thanh tra xây dựng Phường Bến Nghé.

Ổng bán để đành hút, chích, đổi xe liên tục, đánh bài, chơi đề. Hái me chỉ là hình thức thôi, để người ta thấy tội nghiệp rồi cho tiền. Ông già được cho tiền rất nhiều, nghe nói 60 mấy triệu. Vợ chồng ổng chỉ bán ở đây khoảng 2 năm".

Bà ăn xin bên cháu bé 2 tuổi'-Sự thật nhói lòng

Cộng đồng mạng xôn xao khi người đàn bà ăn xin có tên Võ Thị Kim Hường, 54 tuổi với một số phận éo le, không nhà cửa, phải lay lắt trên vỉa hè trong khi thân mang trọng bệnh. Nhiều năm nay một mình bà vẫn phải vật lộn mưu sinh nhờ vào lòng thương của mọi người để nuôi cô cháu ngoại mới 2 tuổi.


Đại diện công an Phường 11, quận 3 cũng cho biết, bà Hường có 1 hộ khẩu riêng nhưng theo diện hộ khẩu ghép tại ngôi nhà này (nhập hồi 24/04/2008). Trước đó bà chỉ thuộc diện tạm trú.

Theo như những gì mà đại diện công an phường 11 thông tin thì bà Hường có 3 đời chồng nhưng không cưới ai. Nhưng có một người mà họ từng biết sống chung với bà có biệt danh là “Phước Súng”, chuyên mua bán ma túy – cũng là người có 11 người con với bà.

Trong một bài báo đã đăng tải trước, bà Hường cho biết hiện nay không rõ tung tích của con gái út tên Giàu, tức mẹ của bé Trúc Ly đang ở đâu, đồng thời kêu gọi “Quý độc giả nếu ai biết thông tin chính xác về Võ Thị Kim Giàu, xin vui lòng báo về cho bà Hường, bà đang rất mong tin”.

Nhưng trên thực tế, bà Hường luôn cầm trong người tờ giấy Quyết định về việc đưa bé Giàu vào trại Giáo Dưỡng số 4, Long Thành Ðồng Nai. Việc này cũng được đại diện đồn phòng chống ma túy quận 12 xác nhận trực tiếp đưa Giàu đi trại giáo dưỡng.

Trao đổi với Phóng viên Tiền phong, ông Việt Tuấn- Chánh văn phòng phường 11, quận 3 cho biết sẽ yêu cầu công an phường 11 với hội phụ nữ cũng như các đoàn thể liên quan để xác minh tìm hiểu cụ thể và thân nhân người này, và thông báo đến Tiền phong. “Tuy nhiên thực tế lúc tôi làm cảnh sát khu vực ở phường này tôi đã biết bà Hường, một đối tượng cũng rất “anh chị” tại khu vực này lúc còn trẻ”- ông Tuấn nói.

Bà mẹ kiếm tiền trên bệnh hiểm nghèo của con

Vào khoảng tháng 7/2013, trên các diễn đàn mạng, đặc biệt là các group “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Hội các mẹ thích phương pháp ăn dặm kiểu Nhật”trong facebook xuất hiện những dòng tâm sự đầy nước mắt của một người mẹ trẻ có con bị bệnh tim bẩm sinh, tính mạng đang bị đe dọa nhưng lại không có tiền chữa trị cho con.

Người mẹ trẻ lên mạng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người, và những dòng tâm sự của người mẹ ấy đã lấy được sự thương cảm của rất đông cư dân mạng. Họ hô hào nhau đến thăm bé Coca đáng thương của người mẹ ấy, và còn đứng ra lập hội kêu gọi sự ủng hộ của mọi người.

Sự thật thì người mẹ ấy tên là Nguyễn Trần Hoài Thắm (Đà Nẵng), còn con trai Thắm là bé Coca (tên thật là Hồ Nam), hiện được 7 tháng tuổi, nặng hơn 5kg và bị bệnh tim bẩm sinh thể tứ chứng Fallot. Hiện Coca đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và được chỉ định mổ tim với chi phí khoảng 55 triệu đồng.

Trước hoàn cảnh đáng thương của bé Coca, rất nhiều mẹ trong group Nuôi con bằng sữa mẹ trên facebook nhiệt tình quyên góp ủng hộ, mong giành lại được cuộc sống cho em.

Chị Trinh là người được tin tưởng giao cho trách nhiệm giám sát tài khoản của mẹ bé Coca, và khi thấy số tiền ủng hộ đã quá lớn, vượt xa với tiêu chuẩn cần để phẫu thuật cho Coca thì chị đã yêu cầu Thắm ngưng nhận tiền ủng hộ để nhường cơ hội cho những hoàn cảnh đáng thương khác. Đến lúc này, chị Thắm mới hiện nguyên hình là một người có lòng tham vô đáy, chị ta phủi đi tất cả sự giúp đỡ của các mẹ đã từng ủng hộ mình và tiếp tục nhận tiền ủng hộ, rồi liên tiếp lên mạng kêu gọi sự giúp đỡ.

Điều khó hiểu hơn nữa là trong khi bệnh tình của Coca rất nặng, con phải giành giật với sự sống trong từng giây phút, thì người mẹ ấy vẫn điềm nhiên ngồi lướt facebook cập nhật tình hình bệnh của con với những từ ngữ hết sức chỉn chu và không kém phần sướt mướt.

Theo chị Trinh, người đã đứng lên kêu gọi ủng hộ cho bé Coca thì số tiền ủng hộ đã được chuyển vào tài khoản của mẹ Coca là hơn 203.9 triêu đồng, đến nay sau khi trừ chi phí mổ đã đóng là 55 triệu đồng, thì số tiền còn lại chính thức được biết là 60 triệu (thậm chí có thông tin chỉ còn 40 triệu) dù ca mổ chưa tiến hành. Có nhiều thông tin xác nhận từ các người nhà bệnh nhân chung phòng cho thấy, mẹ bé đã mua sắm khá nhiều thứ, trong đó có iphone 5, ipad mà chúng tôi có dịp nhìn thấy trong 1 đoạn clip do một thành viên của Group Sự thật về Thắm quay được. 

Lan Anh tổng hợp (Theo Báo Đất Việt)

7 nhận xét:

  1. Hiện nay đúng là có nhiều trường hợp khiến xã hội phải bàng hoàng về sự vô tâm của các bậc làm cha làm mẹ. Có những đứa trẻ đáng tuổi ăn tuổi chơi mà vẫn phải đi bán hàng rong hay đi ăn xin để nuôi sống bố mẹ chúng. Trẻ em không kiếm đủ tiền thì bị lôi ra đánh đập, hành hạ không thương tiếc trong khi bố mẹ chúng thì nằm dài chơi lô đề, cá độ hay đợi tiền từ chính những giọt nước mắt trẻ thơ ấy. Thật đúng là quá vô tâm khi cướp đi tuổi thơ trong sáng của những đứa trẻ

    Trả lờiXóa
  2. Tại sao lại có những người nhẫn tâm lấy tiền của người dân dựa vào lòng thương người của họ được nhỉ. Những trường hợp như bài viết này đưa ra không phải là hiếm nữa, mọi người có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Chỉ có điều lạ là tại sao lại có những người làm cha làm mẹ hay người thân ruột thịt lại nhẫn tâm hành hạ hay bắt ép con mình kiếm tiền như thế trong khi những người không thân thích ngoài xã hội lại thương con hơn chính họ. Họ phải nhìn nhận lại nhân cách của chính mình

    Trả lờiXóa
  3. đừng đặt nhầm lòng thương của mình vào nhầm chỗ. đừng để cho mình bị đánh lừa bởi bề ngoài. một hành động cao đẹp cần đặt đúng người đúng chỗ. mọi người hãy thông qua các tổ chức nhân đạo có uy tín để thể hiện tình cảm của mình

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra... Cứ tin vào những việc trước mắt xảy ra thì thật là không thể biết được bản chất của nó là sao. Những ví dụ minh họa đã cảnh tỉnh chúng ta về sự suy thoái về đạo đức, lệch chuẩn trong xã hội, vì mưu sinh, vì mục đích cá nhân mà nhiều người bán rẻ lương tâm... mong rằng đây sẽ là những tấm gương để những ai đang và sẽ có ý định như vậy từ bỏ ý đồ xấu xa này.

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta thật sự là không thể nhìn nhận sự việc từ một phía.Trong xã hội này thì có biết bao nhiêu là hoàn cảnh đáng thương nhưng cũng có rất nhiều hoàn cảnh bề ngoài thì đáng thương thật nhưng bên trong thì không phải như vậy,Đọc những câu chuyên trên mà chúng ta có thể thấy được sự lừa dối của họ.Họ đã giả nghèo đói,khổ sở để kiếm tiền.Và để rồi lòng tốt của người khác đặt không đúng chỗ.Biết làm sao được khi mà trong xã hội có người này người nọ.Vậy nên chúng ta cần phải nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn nhất.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là lòng tốt đã không được đặt đúng chỗ khi mà có những người dám giả nghèo,giả khổ để có thể đi xin tiền của người khác.Dẫu biết rằng trong cái xã hội này sẽ có những hoàn cảnh nghèo khổ.Tuy nhiên không phải ai chúng ta cũng giúp đỡ.Mà phải giúp đỡ những người nghèo thật sự,những hoàn cảnh đặc biệt.Đọc những sự việc trên mà chúng ta càng thấy được thủ đoạn tinh vi của họ.Mong rằng mọi người cần phải cảnh giác không để cho lòng tốt đặt nhầm chỗ như vậy.

    Trả lờiXóa
  7. người việt nam thật sự là rất tốt bụng.Và người dân việt nam có truyền thống lá lành đùm lá rách,tương thân tương ái.Vậy nên gặp phải hoàn cảnh khó khăn thì người dân việt nam sẽ giúp đỡ tận tình.Tuy nhiên không phải lòng tốt khi nào cũng được đặt đúng chỗ.Đọc những trường hợp trên chúng ta có thể thấy được rằng không phải nhìn bề ngoài là có thể đánh giá được người khác.Không phải ai nhìn nghèo cũng là nghèo.Mong rằng trong thời gian tới sẽ không còn sự việc tương tự xảy ra nữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog