Chia sẻ

Tre Làng

NGUYỄN LÂN THẮNG LẠI SỦA CÀN

Khoai@

Bài của Dọc Bằng Đòn Gánh: Một kiểu nói bừa của một nhà "Dân chủ"

Ngày 27/4/2014, trên báo Quân đội Nhân dân có bài viết của phóng viên Nguyễn Văn Minh với tựa đề “Điều trần…một phía, làm sao khách quan?”. Bài viết phản ánh sự lệch lạc trong việc lợi dụng tự do ngôn luận nhằm xuyên tạc, chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những người tham gia điều trần gồm hai nghị sĩ diều hâu Loretta Sanchez và Zoe Lofgren thường đưa ra những ý kiến rất chủ quan, phiến diện về dân chủ, nhân quyền Việt Nam, các tổ chức chống đối Nhà nước Việt Nam như: Đài RFA, Việt Tân, Tổ chức Phóng viên không biên giới và những cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà, Tô Oanh, Lê Thanh Tùng, ngoài ra, còn một số kẻ bị cấm xuất cảnh gồm Anna Huyền Trang, Phạm Chí Dũng và Nguyễn Lân Thắng; đây là các cá nhân thường xuyên sử dụng các công cụ internet như facebook, blog để bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và Pháp luật của Nhà nước.

Trong số những kẻ tự xưng là “nhà báo độc lập” nổi lên vai trò của Nguyễn Lân Thắng. Là người được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, thế hệ cha ông của Nguyễn Lân Thắng đều là những người có học hàm, học vị, có trình độ hiểu biết hẳn hoi và hành động luôn hết lòng cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Sự đáp trả công ơn dạy dỗ sinh thành của Nguyễn Lân Thắng là những hành vi đi ngược lại với chính những đóng góp của thân nhân họ tộc với dân tộc và Tổ quốc Việt Nam. Để phục vụ ước mộng “nhà báo độc lập” của mình, Nguyễn Lân Thắng luôn kè kè bên mình chiếc máy ảnh để sẵn sàng chụp lại những hình ảnh mà y cho rằng “giật gân” để tạo ảnh hưởng. Để vu khống chính quyền, Nguyễn Lân Thắng xông vào cơ quan chức năng, thách thức, chửi bới lực lượng công an rồi chụp hình và lu loa lên rằng Công an đánh người. Để gây ồn ào dư luận, Nguyễn Lân Thắng thách thức:“nói luôn cho vuông nhá, hơn 100 thằng áo xanh đủ loại từ hình sự, phòng chống ma túy, cảnh sát cơ động của thành Vinh đạp cửa xông vào vồ 3 thằng bọn tớ còn chả làm được các đếch gì… nữa là cái loại trung cấp cảnh sát, trung cấp an ninh chưa tốt nghiệp như các bạn nhá”. Để lấy lòng tin trong những kẻ mang danh “dân chủ” hoạt động chống phá nhà nước, Nguyễn Lân Thắng tung hô Cù Huy Hà Vũ, một người chịu án tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Để gây tiếng vang, tạo dựng uy tín, để xin xỏ được một chân đi “điều trần”. Nguyễn Lân Thắng lợi dụng dịch sởi để xuyên tạc rằng không có “tự do báo chí”. Nguyễn Lân Thắng viết: "Bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm không mấy nguy hiểm nếu người dân được cảnh báo và có biện pháp phòng tránh thích hợp. Vậy mà người dân đã bị tước bỏ quyền được thông tin để tự bảo vệ mình.”. Thật là nực cười bởi có lẽ Nguyễn Lân Thắng không biết hoặc cố ý không biết về Chương trình tiêm chủng quốc gia. Thậm chí ngày 17/3/2010, Bộ Y tế đã có Quyết định số 845/QĐ-BYT về lịch tiêm các vắc xin phòng lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, Hib trong Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Các bé được tiêm miễn phí tại tất cả các cơ sở tiêm chủng, các trạm y tế xã trên toàn quốc. Mỗi cháu bé được phát một cuốn sổ tiêm chủng cá nhân để thuận tiện trong việc theo dõi, thực hiện tiêm đúng, tiêm đủ liều lượng. Tại tất cả các cơ sở y tế phường xã, các bệnh viện, khoa Nhi các tỉnh đều có bảng hiệu tuyên truyền về chương trình tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh. Còn trên mạng, chỉ cần tìm kiếm trên Google cụm từ “Chương trình tiêm chủng quốc gia” sẽ có khoảng 420.000 kết quả trong 0,35 giây; cụm từ “phòng tránh dịch sởi” có 2.380.000 kết quả trong vòng 0,33 giây. Với những kết quả đó đủ chứng minh sự xuyên tạc về cái gọi là “tự do thông tin” mà Nguyễn Lân Thắng đã nghĩ ra.

Với phiên điều trần những người chống đối Nhà nước Việt Nam như vậy và những đối tượng được mời tham dự như Nguyễn Lân Thắng thì thật dễ hiểu khi báo Quân đội Nhân dân và nhà báo Nguyễn Văn Minh đánh giá buổi điều trần không khách quan, không phản ánh trung thực tình hình thông tin, tự do báo chí tại Việt Nam, đi ngược lại với những ghi nhận, đánh giá tích cực của Quốc hội Hoa Kỳ về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong bảo đảm các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, bảo đảm quyền của tù nhân và tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Phải hiểu rằng điều trần là cách thức để thu thập thông tin nhưng phải tôn trọng thông tin đa chiều, phải có sự giải trình, cung cấp thông tin của cả hai bên. Tuy nhiên, cái gọi là “phiên điều trần” mà hai vị Nghị sĩ Hoa Kỳ tạo ra lại chỉ gồm những kẻ rắp tâm phá hoại sự ổn định chính trị của Việt Nam. Thậm chí, sau bài báo của nhà báo Nguyễn Văn Minh, bà Loretta Sanchez trả lời lấp liếm trên đại VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ) rằng: “Chúng tôi đã biết ý kiến của phía chính phủ [Việt Nam] vì tất cả đã được đăng tải, được phát sóng trên truyền hình, trên báo đài ở Việt Nam. Chúng tôi đã biết những gì họ sẽ nói.”. Như vậy bà Dân biểu này cũng không thèm quan tâm đến phát ngôn chính thức của Nhà nước Việt Nam mà cái mà bà ta hướng đến chính là những thông tin xuyên tạc về tự do báo chí của những kẻ tiếm danh “nhà báo” như Nguyễn Lân Thắng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ…Vậy, trong “phiên điều trần” này có thực sự minh bạch, công khai hay chỉ là phiến diện, một chiều, không khách quan?

Không nằm ngoài phản ứng tiêu cực sau khi báo QĐND đăng bài, Nguyễn Lân Thắng vội vàng viết bài phản pháo và được RFA, một cơ quan truyền thông “giả cầy” đăng tải. Trong bài viết của mình, Nguyễn Lân Thắng bày tỏ thái độ hằn học khi gọi nhà báo Nguyễn Văn Minh là “ếch nhựa rơi xuống cống”, chửi rủa người khác “lưu vọng”. Phải chăng đó mới là cái tự do ngôn luận, tự do báo chí mà Nguyễn Lân Thắng mong muốn? Một thứ tự do như ông bà ta đã nói từ bao đời xưa “chửi nhau như hàng tôm, hàng cá”. Để chứng minh “trung thực, sinh động”, Nguyễn Lân Thắng rêu rao:“Dân oan mất đất đang lê la đầy đường ở đâu ra?! Người dân chết trong đồn công an ở đâu ra?! Trẻ con chết vì vacxin và bệnh dịch sởi la liệt ở đâu ra?”. Trong khi đó, những thông tin này đã được không ít các báo tại Việt Nam đăng tải. Vậy, hàng triệu người dân Việt Nam đang đọc báo giấy và báo mạng hằng ngày biết được những thông tin như vậy từ đâu? Cấm tự do báo chí thì thông tin ở đâu ra để Nguyễn Lân Thắng và đồng bọn nhằm vào một số thiếu sót, sơ hở của các cấp chính quyền để vu cáo, xuyên tạc bịa đặt?

Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có quyền tự quyết của riêng mình. Việc làm của những vị Dân biểu Hoa Kỳ đã can thiệp thô bạo vào quyền tự chủ của dân tộc và Nhà nước Việt Nam. Những việc làm như vậy đi ngược lại với những tín hiệu tích cực trong quan hệ hợp tác song phương của Việt Nam và Hoa Kỳ, chia rẽ, phá vỡ mối quan hệ hợp tác song phương mà Việt Nam và Hoa Kỳ đang xây dựng. Những kẻ như Nguyễn Lân Thắng, Phạm Chí Dũng… là những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”. Thay vì xây dựng một đất nước vững mạnh, ổn định như thế hệ ông cha đã thực hiện, chỉ muốn phá vỡ thành quả mà đất nước đã đạt được, cúi đầu xin xỏ sự can thiệp từ bên ngoài để phá hoại đất nước là hành động của những “Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống” thời hiện đại. Những việc làm như vậy sẽ không bao giờ có kết quả mà chỉ xứng đáng nhận được sự khinh bỉ của dư luận và toàn dân tộc.

Trọng Nghĩa/ Dọc Bằng Đòn Gánh

44 nhận xét:

  1. Nặc danh23:46 30/4/14

    Chuyện dân chúng lơ là chủng ngừa là một vấn đề hóc búa mà y tế thế giới phải luôn luôn cảnh giới. Ở Mỹ cũng đang báo động vì dịch sởi đang trở lại vì một số dân chúng chống chủng ngừa vì họ cho là chất hóa học trong thuốc có thể độc hại cho con của họ. Chính những phương tiện truyền thông tự do cá nhân như qua facebook đã tạo hoàn cảnh cho những phong trào chống chủng ngừa vô căn cứ phát triển mạnh mẽ hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Alan Phan10:42 1/5/14

    Alan Phan:Tôi chỉ biết nhìn với cặp mắt buồn rầu về một quê hương và dân tộc có đầy đủ điều kiện để “hóa rồng” nhưng chỉ vì vài lựa chọn sai lầm, biến thành con giun đất.

    Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố đầu tháng này đưa ra những thống kê gây sốc cho những ai đang kỳ vọng lớn vào “con hổ Việt Nam”.
    Theo đó, Việt Nam có thể mất tới 51 năm mới đuổi kịp Indonesia và thậm chí 158 năm nữa mới bằng được Singapore về thu nhập trên đầu người.

    Mặc dù đã mào đầu rằng công việc dự báo xu hướng tăng trưởng lâu dài là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn ngay cả với các nhà kinh tế giỏi, nhưng WB cũng đưa ra những căn cứ rõ ràng để chứng minh cho phán đoán của mình.

    Theo số liệu của WB, năm 2007, thu nhập trên đầu người của Việt Nam là 836 đôla, Indonesia là 1.918, Thái Lan là 3.850 và Singapore là 35.163. Trong giai đoạn 2001-2007, tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người (tính theo giá cố định, tức là sau khi đã trừ đi yếu tố lạm phát) tuơng ứng là 6,5%, 4,8%, 4,8% và 4,0% một năm. Với tốc độ này, Việt Nam sẽ cần 51 năm để thu nhập bình quân của người dân theo kịp Indonesia, 95 năm để theo kịp Thái Lan, 158 năm đối với Singapore.

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn gương mặt của Nguyễn Lân Thắng chắc chắn là đã bị tiêm nhiễm không ít thói hư tật xấu của kẻ khác rồi. Từ bỏ con đường đúng đắn, từ bỏ cả tương lai cũng như truyền thống của gia đình để trở thành kẻ bị xã hội lên án, coi khinh. Tại sao những người có học thức lại có thể nông nổi hành động thiếu suy nghĩ như thế được nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Lân Thắng lại là một tri thức sa đọa nữa, cũng như Cù Huy Hà Vũ hay Lê Công Định thôi. Tại sao những người có học thức lại có thể cố tình không hiểu lịch sử để rồi phát ngôn ra những lời lẽ xấu xa như thế. Đúng là những kẻ này chỉ có thể cho vào tù để cải tạo lại phẩm chất chính trị cho phù hợp vời nguyện vọng của nhân dân

    Trả lờiXóa
  5. Người Hà Nội11:23 1/5/14

    Sự can thiệp hiệu quả và kịp thời của “tên sen đầm đế quốc Mỹ” (nói theo cách của các nhà lãnh đạo VN thế kỷ trước) vào các sự kiện nóng bỏng trên thế giới that sự đó là một đại phúc cho nhân loại. Bởi nếu không cộng sản đã nhuộm đỏ cả thế giới này rồi. Thế giới đại đồng đâu không thấy chỉ thấy những điều tàn và đói khổ mà điển hình nhất là chế độ khơ me đỏ và Bắc Hàn ngày nay. Mỹ và các nước phương tây hành động không vì lợi ích của riêng họ mà vì lợi ích chung của nhân loại tiến bộ, đó là loại trừ CNCS đầy sai trái ra khỏi đời sống xã hội loài người. Lịch sử loài người rồi sẽ mãi mãi ghi nhận công lao của nước Mỹ .

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh11:35 1/5/14

    Các bạn nặc danh Người Hà Nội và Ala Phan, bình luận sai chủ đề. Đề nghịu các bạn để lại còm vào đúng chủ đề cảu bài viết.

    Trả lờiXóa
  7. Nói sai sự thật chính là nghề của Lân Thắng, con người này vốn là một người có học thức nhưng lại đi lầm đường lạc lối. Tại sao gần đây những con người được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng lại đổ đốn, hành động phi đạo đức, phi lý tưởng như thế

    Trả lờiXóa
  8. Bất cứ chuyện gì qua con mắt của các vị rận chủ đều trở thành mối công kích đến chế độ xã hội chủ nghĩa. Chuyện gì mà chúng chẳng tạo dựng được, Lân Thắng cũng chỉ là một trong số rất nhiều phần tử cơ hội mượn gió bẻ măng, chỉ cần có cơ hội là bọn chúng lập tức tung ra những luận điệu sai trái

    Trả lờiXóa
  9. Lại thêm một nhân vật như Cù Huy Hà Vũ, sau chừng ấy chuyện đám rận đã làm thì lẽ ra những người đang có ý định như chúng phải nhận ra việc làm ấy là sai lầm vậy thì tại sao vẫn còn những người như Lân Thắng. Họ muốn chứng minh điều gì, phải chăng họ chỉ muốn trở thành người được tung hô trong các trang web phản động

    Trả lờiXóa
  10. Lân Thắng chắc hẳn lại là một con bài trong tay đám rận chủ thôi. Trước đây Cù Huy Hà Vũ cũng là một trong số những con bài mà đám rận tung ra nhằm gây sức ép với chế độ ta. Những gì mà Lân Thắng viết ra toàn là bịa đặt chẳng hề có cơ sở nào khẳng định điều hắn ta nói

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Lân Thắng được đám rận chính thức đặt cho hư danh hão huyền, cây bút có năng lực trong việc chống cộng. Thử hỏi người đời nhìn hắn với con mắt như thế nào, âu cũng chỉ là một kẻ hám danh lợi mà hủy hoại bản thân mà thôi. Người như thế chẳng bao giờ khá lên được, chỉ có thể kết thúc cuộc đời trong tù ngục

    Trả lờiXóa
  12. Cảm ơn ông Alan Phan đã cho tôi biết cái thông này nha, nhưng mà này, tôi không biết có nên nói trước nói sau cho ông rõ hay không, lấy ví dụ năm 1974, Singapore đã là 2,339.39 USD/người, nước Anh là 3,516/người, Nhật là 4,218/người, Mỹ là 6,948/người, còn VNCH là 114 USD/ người, top bét thế giới.
    Nếu so sánh kiểu đó, thì chắc nước Mỹ nên cảm thấy nhục vì họ đang làm cái gì để từ hơn Sing gần 3 lần nay lại ở thế thua như vậy.

    Trả lờiXóa
  13. Thật sự là Nguyễn Lân Thắng đã hết thuốc chữa mất rồi.làm sao mà có thể chấp nhận được những việc làm của hắn ta cơ chứ,hắn ta sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc như vậy mà lại không biết đường tự hào,giờ lại đi theo cái con đường bán nước hại dân,làm theo những gì mà đám rận bán nước xúi giục.Đừng sống nữa Nguyễn Lân Thắng ạ.Ngươi không xứng đáng được sống và cũng không xứng đáng được mang cái họ Nguyễn Lân đâu.

    Trả lờiXóa
  14. Không biết cái nguyễn lân thằng là người có óc nữa hay không mà đi làm những chuyện xấu xa đến mức như vậy nữa.Đừng có mà ngồi đó để tự cho mình là người quan trọng hay mơ tưởng gì cả.Ngươi chẳng là cái gì cả.và cũng chỉ là con tốt thí mạng cho đám rận bán nước mà thôi.Nhà báo tự do cái gì người chứ.Có mà là kẻ bán nước cầu vinh thì đúng hơn ấy.Thật là quá xấu xa.Nếu ngươi không quay đầu thì tương lai của ngươi sẽ chẳng tươi sáng lên được đâu nguyễn lân thắng ạ.

    Trả lờiXóa
  15. Ngươi không phải là một con người nữa rồi Nguyễn Lân Thắng ạ.Làm sao mà có thể chấp nhận được những việc làm xấu xa của ngươi cơ chứ.Đừng có mà ngồi đó để rồi thích làm gì thì làm.Nếu như ngươi có hành động xuyên tạc để mà chống phá Việt nam thì ngươi sẽ bị bắt và bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.Một người con người cháu bất hiếu như ngươi không xứng đáng tồn tại ở cái xã hội này đâu.

    Trả lờiXóa
  16. Thật chẳng thể còn từ nào để diễn tả cho cái hành động và việc làm của tên Nguyễn lân thắng xấu xa kia.hắn ta không chỉ là một người con người cháu bất hiếu mà hắn còn là một người bán nước hại dân,những việc làm của hắn ta là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân,lợi ích của dân tộc.những việc làm đó phải bị xử lí.Và nếu như hắn ta không ăn năn hối lỗi thì chắc chắn tương lai của hắn sẽ đen tối mà thôi

    Trả lờiXóa
  17. Đến bao giờ thì cái thằng Nguyễn Lân Thắng này nó mới hết cái hành động ngông cuồng người không ra người này nữa chứ.có lẽ đến khi mà hắn bị bắt và bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật thì hắn mới hết ngang ngược.một con người không biết xấu xa là gì.hãy nhìn những bậc cha ông của dòng họ Nguyễn Lân đi rồi mà xấu hổ với bản thân đi Nguyễn Lân thắng ạ.Nếu ngươi cứ tiếp tục bán nước như vậy thì đừng mang dòng họ nguyễn lân nữa.Thật là khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  18. Sau lần nhảy sang Phi, gặp em Đoan Trang thế nào về Lân Thắng đã được tin vui từ vợ ngay! Có lẽ sang bên kia nhờ ẻm thông nòng hả? Có lẽ lại thêm một thắng con trời đánh sắp được đi "khám", nỗi ô nhục của dòng họ!

    Trả lờiXóa
  19. Nguyễn Lân Thắng là một sản phẩm điển hình của việc "nhàn cư vi bất thiện", sinh ra trong một gia đình dòng dõi thuộc dạng bậc nhất Việt Nam, được ăn học đầy đủ, thậm chí hơn nhiều người nhưng đến nay, nghề nghiệp của hắn là "tự do" sủa, cắn càn!

    Trả lờiXóa
  20. Cái đám rận hễ cứ mở mồm ra là có câu cửa miệng tiền thuế của dân đâu? xin thưa, một phần tiền thuế của dân đang phải nuôi gián tiếp những người như gã họ Nguyễn tên Lân Thắng, ông bà, bố mẹ hắn ra sức đóng góp xây dựng đất nước để rồi thu lại được thành quả là thằng con trời đánh phá phách!

    Trả lờiXóa
  21. Quả thực có tài nhưng không có đức thì cũng vẫn chỉ là kẻ vứt đi. Học tài học giỏi ở đâu nhưng quay lưng lại với đất nước thì cũng chỉ là kẻ vô học. Nguyễn Lân Thắng đã vì vài đồng tiền của các thế lực thù địch mà tiếp tay cho chúng phá hoại Tổ quốc. Thật thất vọng về nhân cách của con người này

    Trả lờiXóa
  22. Lân Thắng đã lộ nguyên hình một thằng mất dạy, du côn rồi.

    Trả lờiXóa
  23. Không hiểu sao trong một gia đình có học thức nổi tiếng lại lạc vào một thằng lưu manh chính trị Nguyễn Lân Thắng?!

    Trả lờiXóa
  24. Đừng có tin vào vẻ ngoài tri thức, bên trong con người Lân Thắng là sâu bọ. Càng ngày, Thắng lại càng phát ngôn như điên, như cuồng để nói xấu chế độ.
    Hết thuốc với thằng này rồi

    Trả lờiXóa
  25. Nặc danh16:58 2/5/14

    Biết đâu đấy, lại là con hoang.

    Trả lờiXóa
  26. @hoa minh
    Anh có nick giống tôi nhưng lời của anh không phải của tôi nhé, cái kiểu phát ngôn lừa tình của mấy chú rận có vẻ nham hiểm thật :)

    Trả lờiXóa
  27. Nặc danh20:53 2/5/14

    Thắng tố

    Trả lờiXóa
  28. Nặc danh20:54 2/5/14

    Thắng ngao

    Trả lờiXóa
  29. Thằng điên này có học mà nói ngu quá. Thông tin về bệnh sởi đăng đầy trên các báo, các trang web. Chẳng qua là người ta chủ quan, sợ tiêm chủng nên không cho con đi tiêm phòng rồi nên nông nỗi này, Cái gì cũng vận vào nói lấy được thành ra nói nhảm!

    Trả lờiXóa
  30. Thằng này mõm chuột chù. Mặt lưỡi cày. Không phản cha phản chủ anh bằng con kiến

    Trả lờiXóa
  31. Theo tôi thấy, Nguyễn Lân Thắng ngày càng biến chất, có lẽ, bây giờ hắn ăn nói không suy xét gì. bạ đâu nói đấy.

    Trả lờiXóa
  32. Anh Kiên Cường nói đúng đấy.
    Trông mặt thằng này đểu đểu thế nào ấy!

    Trả lờiXóa
  33. Kinh nghiệm cho thấy chỉ một thời gian nữa là thằng Lân Thắng này phải điều trị ở khoa tâm thần.

    Trả lờiXóa
  34. Ê, Công Thần nói đúng chưa biết chừng! Dạo này thằng Thắng này toàn nói dại.

    Trả lờiXóa
  35. Ui, cái thằng Thắng ba láp này tin làm chi, quan tâm đến hắn làm chi cho nhọc. Kệ cha hắn, không nhằm nhò chi đâu!

    Trả lờiXóa
  36. Khi đã lê la với nhóm dâm chủ thì Nguyễn Lân Thắng cũng giống như thế! Từ một người được ăn học đàng hoàng, trở thành một thằng du côn, bịa chuyện...
    Hazzz

    Trả lờiXóa
  37. Nặc danh22:06 13/5/14

    Vớ vẫn, xúc phạm dòng tộc đó, đúng sai phân định ở cá nhân.

    Trả lờiXóa
  38. Thằng điên này có học mà nói ngu quá.Nhìn gương mặt của Nguyễn Lân Thắng chắc chắn là đã bị tiêm nhiễm không ít thói hư tật xấu của kẻ khác rồi. Từ bỏ con đường đúng đắn, từ bỏ cả tương lai cũng như truyền thống của gia đình để trở thành kẻ bị xã hội lên án, coi khinh. Tại sao những người có học thức lại có thể nông nổi hành động thiếu suy nghĩ như thế được nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem lại mình trc khi nói ng khác vô học thì k dám ns lên cái sự thối nát này đâu

      Xóa
  39. Đa số các ý kiến ở trên là không nắm bắt được tình hình V N hiện nay.Vì không có phản biện.Không có những người hiểu biết như nguyễn lân Thắng nên V N mới có kết quả khổ sở như ngày hôm nay đó là kinh tế bê bét,văn hóa,giáo dục xuống cấp...Bên ngoài thì T Q cướp nước bên trong thì tham nhũng,ngu dốt.Nói chung là chết toàn tập rồi.

    Trả lờiXóa
  40. Nặc danh17:38 18/7/14

    Đại gia đình lân Thắng ủng hộ cậu . Tôi là dân đen tôi cũng ủng hộ cậu . Qua những việc cậu làm mà tôi đã theo dõi và biết được tôi thấy chỉ có cậu mới giám nói lên sự thối nát của chế độ cộng sản . Sự bê bối của tứ trụ triều đình của lũ tay sai cho trung quốc bây giờ nó mới lộ cái mặt ra . Cảm ơn cậu nhé chúc cậu mạnh khỏe dùng lương tâm , ngòi bút của mình bào vệ dân đen chúng tôi . Cậu đừng buồn với những nhận xét không đúng về cậu biết đâu những nhận xét trên toàn là những nhận xét của những người đang ngồi mát ăn bát vàng và đang hưởng lộc từ chế độ .

    Trả lờiXóa
  41. Nặc danh18:05 18/7/14

    Tôi đọc bài của bác Lân Dũng viết việc bác phát biểu trước quốc hội mà không ai nghe tôi chợt thấy xót xa cho nền giáo dục , cho nghề dạy học của tôi . Thương cho đám học trò của tôi ngày ngày phải học với biết bao nhiêu là đề án dạy học của các nước nào là của SinGapore, Nga , Nhật bản ..v v. và vân vân Đề án dạy học của các nước rất tốt nhưng không thể áp dụng vào Việt Nam vì phòng học không đủ tiêu chuẩn , học sinh nông thôn xếp 40-45 em một lớp chặt chôi , phương tiện dạy học chưa có thì tôi hỏi áp dụng đổi mới thế nào . Sách GK thì Viết quá nặng đến thầy cô còn bó tay huống hồ học sinh . Tôi đơn cử như vừ rồi tôi đi tiếp thu chuyên đề đổi mới dạy học môn toán tôi học đến ngày thứ 2 tôi cũng chẳng hiểu ông thầy giảng cái gì chỉ thấy ông phê phán pp dạy học cũ của Việt Nam và ca ngợi pp dạy học của ông giáo sư người nga viết từ thế kỷ 17 và bây giờ đang được vận dụng ở tương THCS ĐỒI Ngô Bắc Giang . Sau ba ngày đi tiếp thu Chúng tôi mọt mông vì thầy chỉ lo điểm danh ....Buồn và buồn cho những dự án của nước ngoài người ta bỏ xa mình 3 thế kỷ nay mình lại đi nhặt về để nhồi vào đầu hoc sinh trong khi điều kiện học tập ở vùng nông thôn chúng tôi không cho phép . Buồn cho kiếp giáo viên chúng tôi khi phải xoay vần với hàng trăm pp dạy học rác rưởi của bộ giáo dục . Hàng năm nhà nước bỏ bao nhiêu tền bạc để cho quan to đi nứơc ngoài học tập mô hình dạy học của nước ngoài để học tập và vận dụng nhưng họ có học tập đâu chỉ đi cho có lệ để rút tiền chùa rồi mua về một đống rác rưởi để bắt giáo viên phải nghe và sau đầu nhồi vào đầu con tre . Cho nên giáo dục VN mới thối và nát như cám đấy mọi người ạ . Đừng có phe phán và chửi Lân Thắng mà hãy nhìn rộng ra thế giới một chút đi và hãy cảm ơn cậu ấy vì cậu ấy giám nói ra sự thật

    Trả lờiXóa
  42. Nặc danh00:22 30/11/14

    hóa ra thằng tác giả ăn luong nhà nước viết bài...ngu cho a ko hiu?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog