Chia sẻ

Tre Làng

MÊ BÓNG ĐÁ - VÃI THẬT!

Khoai@

Hôm nọ mình ngạc nhiên về Tưng, nhưng hôm nay sự ngạc nhiên này lan sang cả làng sinh viên và nhà đài vê tê về. 

Hóa ra các cô gái nước mình đều rất Tưng, đặc biệt là các cô đứng trước ống zòm của vê tê về.

Với các cô, Việt Nam luôn là 1 trong 32 đội dự World Cup, và Việt Nam Trym sẽ vô địch!

Đây là bài "Mê bóng đá" của FB Phan Văn Tú

Các bạn chú ý đến cách giả nhời phỏng vẫn của các gái nha.

Chỉ còn 5 giờ nữa là World Cup khai mạc. Ban biên tập giao cho phóng viên X thực hiện nhanh một phỏng vấn dư luận phục vụ cho buổi bình luận. Đề tài: Sinh viên với tình yêu bóng đá.

X và bạn đồng nghiệp hăm hở vào một trường đại học. Tại căn tin nhà trường, nhiều nhóm bạn đang ngồi trò chuyện và học bài. X nêu ý định phỏng vấn.

Cầm micro đứng trước một nhóm bạn nữ, X bắt đầu cuộc trò chuyện từ một bạn nữ xinh nhất:

- Rạng sáng mai, bạn có theo dõi trận khai mạc World Cup được truyền hình trực tiếp không?

- Dạ, em rất mê bóng đá. Dù hiện nay đang là mùa thi, nhưng em quyết không bỏ sót trận nào. Thức khuya cũng mệt mà vui lắm anh à! Đúng là bóng đá có sức quyến rũ kinh khủng!

(Phóng viên X ra hiệu bằng tay với cameraman ngụ ý đoạn trả lời phỏng vấn rất đạt, anh muốn hỏi thêm một câu nữa)

- Bạn có thể cho biết: Trong 32 đội tuyển vào chung kết lần này, bạn ủng hộ đội nào nhất?

- Em, em là em nhất định ủng hộ đội tuyển Việt Nam! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

Hã hã, hã.....hã...

13 nhận xét:

  1. thảm họa khi chị em phụ nữ bàn tán về bóng đá. mặc dù mù tịt về bóng đá nhưng vẫn cố tỏ vẽ ra mình rất am hiểu về bóng đá, xem bóng đá thì ít khoe hàng là chủ yếu khoe hàng

    Trả lờiXóa
  2. huynhthaison10:39 14/6/14

    Hàng tốt thì khoe chứ có gì đâu ! Tôi lại thích như thế, người ta đã cố tình cho mình xem, mình không nhìn thì phí của giời !

    Trả lờiXóa
  3. thể loại của bài viết là hài hước thế mà cái thư mục hài hước lại bé tí cuối cùng, lúc vào đọc tưởng là bài nghị luận hay phê phán gì đó nhưng đọc xong thành ra truyện cười không mấy sâu sắc làm cụt cả hứng, theo mình thì page nên đặt thể loại bài viết lên đầu rõ ràng hơn và tốt nhất không nên dẫn dắt loằng ngoằng trước khi vào bài viết làm gì cho dài dòng

    Trả lờiXóa
  4. ngại nhất là phải giải thích những điều vớ vẩn cho mấy cô không biết gì về bóng đá hay không theo dõi bao giờ mà đưa ra những câu hỏi rất ngớ ngẩn, còn ngại nữa là những người không hay theo dõi bóng đá , hay ngủ cả đêm rồi sáng dậy xem kết quả trận đêm hôm qua rồi chém gió như thật

    Trả lờiXóa
  5. Đọc mà không thể nhịn được cười, đúng là không biết gì còn hay nói, ủng hộ Việt Nam vô địch worldcup à ?? =)) đúng là thảm hoạ bóng đá của năm, từ bài này rút ra một kinh nghiệm là không nên hỏi các chị em về mấy cái vấn đề của đàn ông, nhất là bóng đá.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là ham mê bóng đá.Cười đau bụng. Mình cũng rất mong là Việt Nam được tham dự Worldcup như lời bạn nữ kia. Nhưng bây giờ thì chưa. nói tóm lại là đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  7. chỉ có thể là bóng đá mới là khởi nguồn của những hành động khiến đấng mày râu trầm trồ

    Trả lờiXóa
  8. Theo mình thì đây không chỉ là chuyện cười, mà nó là phản ánh một số thực tế là khi được phỏng vấn, người ta cố tình nói cho hay, tỏ ra là mình hiểu biết, nhưng khi xem lại chính người được phỏng vấn còn không hiểu tại sao mình lại có những phát ngôn vớ vẩn như vậy.

    Trả lờiXóa
  9. Có thế là X đã phỏng vấn một cô gái "tóc vàng hoe" mà không để ý.

    Trả lờiXóa
  10. thằng chụp ảnh đỉnh quá!

    Trả lờiXóa
  11. đúng là tình yêu bóng đá, quá chất luôn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog