Chia sẻ

Tre Làng

GIÁ NHƯ...

LâmTrực@

Trên báo Tuổi trẻ có bài "Dân bất ngờ thấy tướng Thạch dỡ biệt thự không phép". Bất ngờ cũng phải thôi, nhất là đối tượng bị xử phạt lại là một ông tướng công an. Họ bất ngờ cũng là vì nhiều người trước đó còn chưa tin chính quyền sẽ làm “mạnh tay” vụ xây dựng trái phép này.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/dan-bat-ngo-thay-tuong-thach-do-biet-thu-khong-phep/716340.html

Khi có sai phạm trong xây dựng, nhiều người đã nghĩ rằng, báo chí phản ánh thì cứ phản ánh, nhưng rồi mọi việc sẽ đâu vào đó. Sẽ chẳng có chuyện gia đình tướng Thạch chịu tháo dỡ. Nhưng, sự thật là, gia đình ông tướng này đã chấp hành nghiêm như quyết định xử phạt của quận Liên Chiểu. Điều này chứng tỏ, luật pháp là bất vị thân, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và rằng, đấu tranh với cái sai trái không có vùng cấm.

Ngày 4-3, gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang - hai hộ xây nhà không phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) - đã tháo dỡ các căn nhà không phép gây nhiều dư luận không tốt thời gian qua, trước thời hạn cuối cùng cho phép.

Những người chứng kiến việc tháo dỡ căn biệt thự đều có chung cảm giác tiếc nuối và ai cũng chép miệng với 2 từ giá như... 

Giá như gia đình ông Thạch và ông Quang làm đúng thủ tục theo quy định của pháp luật ngay từ đầu...

Giá như chính quyền Đà Nẵng làm tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý đô thị và bảo vệ rừng...

Giá như chính quyền tận tụy trong việc hướng dẫn người dân làm các thủ tục cần thiết để họ không có vi phạm...

Giá như người dân biết tìm đến tư vấn pháp luật trước khi triển khai một công việc nào đó...

Giá như, chính quyền không buông lỏng quản lý, phát hiện sớm vấn đề...

Giá như, những người có trách nhiệm không nể nang, né tránh ngay từ đầu....

Và còn rất nhiều cái giá như khác nữa...

Dù sao, việc ông Thạch và ông Quang xây nhà trái phép là đáng bị lên án, nhưng việc các ông chấp hành nghiêm chỉnh các quy định xử phạt cũng rất đáng được hoan nghênh. Chỉ mong, 2 chữ "giá như" không phải lặp lại.

6 nhận xét:

  1. Vốn dĩ cuộc sống chẳng có cái từ "Giá như" nếu mà cái gì cũng giá như, giá như thì thời đại này đã khác, trái đất có khi đã không ô nhiễm như bây giờ, nếu như có từ giá như thì ai cũng có thể thành tỉ phú cả. Nói vậy thôi chứ giá như cũng là cái mà ta cần để có thể làm lại, để bước tiếp sau những vấp ngã và để rút kinh nghiệm cho cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  2. Trong cuộc sống chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, trung thực. Chúng ta nếu đã biết sai thì phải sửa, không nên ngoan cố vì các cụ ta có câu:"đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại".Theo đó, việc làm của tướng Thạch có thể tha thứ đuọc

    Trả lờiXóa
  3. khá là đắng khi phải dỡ biệt thư mới xây nhưng làm đươc như vậy thì mới khá lên được.nhân dân sẽ không còn nghĩ có sự bao che của chính quyền nữa,không còn nghĩ là trưởng công an là muốn làm gì làm nữa.vậy mới có thể có một bộ máy nhà nước vững mạnh được chứ

    Trả lờiXóa
  4. Nếu nói giá như thì hãy giá như ko có những kẻ tham lam, ko có những kẻ phản bội tổ quốc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, giá như tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng một xã hội văn minh, một đất nước giàu đẹp

    Trả lờiXóa
  5. Nếu nói giá như thì hãy giá như ko có những kẻ tham lam, ko có những kẻ phản bội tổ quốc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, giá như tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng một xã hội văn minh, một đất nước giàu đẹp

    Trả lờiXóa
  6. Giá như ai cũng hiểu được tình yêu nước phải được đặt đúng chỗ và ko để mình bị lợi dụng bởi lũ phản động bán nước hại dân thì có lẽ là Đảng, NN đã ko phải tốn quá nhiều công sức dẹp lũ phản động để tập trung xây dựng đất nước giàu đẹp

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog