Chia sẻ

Tre Làng

SỰ THẬT TIỀN SƠN GỐC CÂY VÀ LŨ KỀN KỀN

Khoai@

Entry của anh Pín lừng danh, có sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đám kền kền ăn xác thối. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.


Vẫn là cây, địt mẹ lũ kền kền chó đẻ.

Chúng đang lu loa, đánh 1 dấu X vào cây trị giá 670k, và chúng hướng dư luận vào giá của mỗi vết sơn đó, giá 670k. Tôi trích nó:

"Hà Nội chăt cây: riêng tiền sơn đánh dấu đã hết 4,5 tỷ "

"Chỉ đánh mã số (quét sơn chữ X) để chặt hạ như thế này nhưng tiêu tốn 670 nghìn đồng/cây."

(Đéo dẫn link tăng viêu cho chúng)

Đồ chó đẻ kền kền, mày là tận cùng của táng tận lương tâm. đánh mã số là cho tất cả cây vào máy tính chứ không phải vạch dấu X lên cây.

Chi phí đó chia đều cho hơn 45 nghìn cây, và qua khảo sát, họ nhận ra cây nào ốm yếu cong rỗng ruột bị đổ bê tông gốc cành đang nứt toác vv,

Và dấu X được đóng cho những cây sẽ bị chặt vì không đủ chuẩn.

Thú thật, tôi đéo biết chia 4,5 tỷ cho 45,738 cây là bao nhiêu tiền, địt mẹ lắm số O quá đéo tính được, tôi dốt toán. (vừa nhờ chuyên gia toán học tính ra: 98 nghìn vnd).

Nhưng kền kền lu loa dấu x có giá 670k là bố láo đánh lừa dân đen ngu độn lười như chó lợn.

Đó là chi phí khảo sát toàn bộ cây và đánh giá cây nào ok, cây nào cần chặt để lập phần mềm quản lý.

Nhớ chuyện, 1 nhà máy to có cỗ máy hỏng, đéo chữa đc. mời chuyên gia, nó lấy búa gõ vài phát, máy chạy, nó lấy 1000$, thàng boss nói kê hóa đơn ra, anh có làm đéo gì đâu ngoài gõ vài phát lấy 1k khí đắt, nó kê nhát gõ giá 1$, biết chỗ nào gõ giá 999$/.

Vậy dấu X là biết cây nào cần chặt qua quá trình khảo sát tất cả cây. 

Như khám thần kinh cho 90 triệu dân và đóng dấu NGU vào trán lũ ngu đủ chuẩn.

https://www.facebook.com/nguyen.quang.3344?fref=tl_fr_box&pnref=lhc#


Hóng đy!

22 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thô tục dưng mà nó nói đúng. Nó khuyến cái từ đầu, chúi vào đọc chi mà chê thô tục?

      Xóa
  3. Thích thì đọc, không thích thì thôi. Người ta đã cảnh báo từ dòng đầu rồi, còn kêu ca nối gì hả thằng nguyenkyuc?
    Tên của mày còn không biết viết hoa nữa thì mày có học không mà đòi lên lớp?

    Trả lờiXóa
  4. Thô tục để chỉ cho những thằng ngu như nguyenkyuc biết. không có lại còn ngu hơn nữa thì bỏ mịa

    Trả lờiXóa
  5. Em xin phép định mệnh lũ bào lếu hehe

    Trả lờiXóa
  6. Chị thấy thằng nguyenkyuc là con bò mồm lông.

    Trả lờiXóa
  7. Hay, bài này là phải chia sẻ :D

    Trả lờiXóa
  8. Thế mới biết lũ lấy chuyện thị phi để bới móc ngày càng nhiêu. Chúng tìm hiểu được một vấn đề thì xào nấu, cắt xén thành các vấn đề khác nhau theo ý chúng. Người dân còn quá thiếu kiến thức mà dễ dàng tin vào lời bọn chúng. Thật đúng là lũ ăn không nói có.

    Trả lờiXóa
  9. Thằng chủ thớt chó chết, chúng nó chặt cả 1 dãy phố luôn chứ có chọn từng cây mà chặt đâu. Chúng nó chặt rất nhiều cây còn rất tốt chứ có chọn lọc đâu mà cần đánh dấu.

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh10:45 25/3/15

    Anh bạn Pín nghé dùng văn bựa nhưng sắc sảo, thâm sâu lắm. Thực tế đúng như vậy đó.

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh15:10 25/3/15

    http://m.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/227541/-cha-biet-ho-mua-go-mo-lam-gi-ma-mua-dat-the--.html

    Trả lờiXóa
  12. Đổ thêm dầu vào lửa, phóng đại sự việc hay thêm thắp vào để trắng thành đen đục là nghề của lũ kề kền rồi. Chúng sẽ chẳng thể bỏ qua việc chặt cây ở Hà nội thời gian này, chắc hẳn việc nói khống tiền vết sơn không phải là thứ duy nhất chúng tạo dựng lên để hạ uy tín của chính quyền.

    Trả lờiXóa
  13. Bá Thành22:27 25/3/15

    Thanh niên Thủ đô, chao ôi là thanh niên Thủ đô. Thay vì đàn hát bảo vệ cây hay là gọi súc vật bằng cụ thì nên xung phong đi Trường Sa đi.

    Trả lờiXóa
  14. Cái nài, phải hỏi ráo sư "tâu"
    Nếu không giải được: Sau "tâu" là bò!

    Trả lờiXóa
  15. Đông La22:10 27/3/15

    Hãy sống cho ra con người một chút, đừng nấp vào dái đảng mà sủa linh tinh như thế, con chó mang ních “Khoai@” kia ơi. Địt cụ cái chín đời mười kiếp nhà mày, đến chuyện chặt cây Hà Nội tày đình như thế mà chúng mày cũng banh cái mõm ra sủa thuê được, thì dư luận không đào mả bố chúng mày lên mới là lạ. Không bú buồi cho đảng thì không có cách nào kiếm sống hay sao, thằng “Vũ Lồn Sơn” và lũ “như lợn điên” khốn nạn kia? Chúng mày có giỏi thì cứ để comment của tao cho thiên hạ họ đọc, đừng vội xóa đi nghe chưa, lũ đê hèn!!!...

    Trả lờiXóa
  16. Đông La22:11 27/3/15

    Hãy sống cho ra con người một chút, đừng nấp vào dái đảng mà sủa linh tinh như thế, con chó mang ních “Khoai@” kia ơi. Địt cụ cái chín đời mười kiếp nhà mày, đến chuyện chặt cây Hà Nội tày đình như thế mà chúng mày cũng banh cái mõm ra sủa thuê được, thì dư luận không đào mả bố chúng mày lên mới là lạ. Không bú buồi cho đảng thì không có cách nào kiếm sống hay sao, thằng “Vũ Lồn Sơn” và lũ “như lợn điên” khốn nạn kia? Chúng mày có giỏi thì cứ để comment của tao cho thiên hạ họ đọc, đừng vội xóa đi nghe chưa, lũ đê hèn!!!...

    Trả lờiXóa
  17. Chỉ những ai ngu ngốc cả tin mới tin vào vở hài kịch mà lũ kền dựng nên

    Trả lờiXóa
  18. Em còn đọc nhều nguồn chúng kêu 700k cơ, có mà thần kinh, ai cho tiền 700k để vạch 1 dấu X vào cây? 70k còn ko được chứ 700k cái tát vào mặt lũ kền kền hôi bẩn thì có

    Trả lờiXóa
  19. Kền kền chuyên ăn xác thối, thối mồm dựng chuyện lung tung, chỉ ai ngu ngốc mới tin những điều ngu xuẩn chúng nói

    Trả lờiXóa
  20. bài có hơi tục một tí nhưng tựu chung lại thì chỉ là phản ánh lại chân thực cái cảm giác bực tức của mọi người khi biết rằng cái bọn kền kền kia dám bịa chuyện vớ vẩn đến như thế, nó đang nghĩ rằng chỉ cần chiêu trò bẩn ấy mà có thể làm cho dân nghĩ rằng tham ô trên từng gốc cây thế sao, quá ảo tưởng

    Trả lờiXóa
  21. chẳng biết thớt nói bọn kền kền kia là những người nào nhưng phải công nhận rằng làm thế là không được, cái vụ cây cối này đã rắc rối rồi, đừng có đổ thêm dầu vào lửa làm cái gì, người ta làm việc sai, ăn hối lộ thì cũng bị điều tra hết rồi, giờ lại còn bịa thêm những tình tiết như thế để kích động người dân sao??

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog