Chia sẻ

Tre Làng

Video: TOÀN CẢNH VỤ TAI NẠN KHI CHƠI DIỀU KHIẾN BÉ TRAI TỬ VONG

Cuteo@

Một vụ việc thương tâm, khiến chúng ta phải xem xét, nhìn nhận lại mình.

Một chiếc diều “khủng” được các tay chơi Sài Gòn căng lên cao cuốn theo một bé trai 4 tuổi. Tới độ cao 20m cháu be đã bị rơi xuống đất. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, các hoạt động thả diều của CLB này được ngưng lại toàn bộ. Cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đã tạm giữ một số người liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

https://youtu.be/6xhk-WeFZT0


11 nhận xét:

  1. Quá đau, quá xót! Cũng khó có thể phán xét trách nhiệm của ai trong trường hợp này. Một khu chơi diều, được coi là môn thể thao an toàn, lành mạnh như thế này thì liệu có ai nghĩ đến trường hợp này sẽ xảy ra. Diều to, gặp trời lộng gió sẽ lên rất nhanh, không thể phản ứng kịp được.

    Bố mẹ chắc đau khổ lắm vì đã không trông con tử tế. Ngay cả những người làm diều, dù họ không cố ý, những cũng sẽ chịu một phần trách nhiệm trong tai nạn này.

    Thương em bé! Các ba, các mẹ, cho con chơi thì cũng nên chú ý không thì dù trò chơi tưởng như an toàn đến mấy cũng tiềm ẩn rủi ro.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh19:37 16/3/15

    http://phapluattp.vn/an-ninh-trat-tu/nguoi-me-hoang-loan-chay-theo-con-dieu-khong-lo-de-hung-con-537042.html

    Trả lờiXóa
  3. Trời ơi. Thả diều là một trò chơi thời ấu thơ. Nhưng với chiếc diều quá lớn như vậy với một đứa trẻ thì điều này là vô cùng nguy hiểm. Một tai nạn thương tâm.

    Trả lờiXóa
  4. quả là một tai nạn không ai có thể ngờ đến được, chết bị diều cuốn đi nói ra có ai tin luôn được không, giờ lại thành sự thật sờ sờ ngay trước mắt, mới đầu đọc tin bài này tôi còn tưởng đây chỉ là cái tít giật ra câu khách hoặc là châm biếm ý gì đó cơ, ai ngờ thật sự mới ghê

    Trả lờiXóa
  5. chơi diều toàn là đại gia cả mới có thể làm cái diều khủng như thế, chơi đôi khi quá lên cũng thành ra tai họa, lòng tham con người đôi lúc hại chính mình, ví dụ như đứa bé bị mất kia rất có thể là con của đại gia đó mang đi theo chơi diều, đúng là cái họa rơi vào đầu không biết lúc nào

    Trả lờiXóa
  6. Trong những ngày vừa qua trên các trang mạng xã hội có rất nhiều bài viết nói về vụ việc này đọc thông tin này tôi rất đau lòng, tôi xin chia buồn cùng gia đình em nhỏ chúc em được yên nghỉ, nhưng qua chuyện này chúng ta mới biết chúng ta còn quá sơ hở trong việc quản lý những điểm du lịch vui chơi cho nên đã xảy ra những vụ tai nạn thương tâm như thế này tôi rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ và hãy tăng cường kiểm tra an toàn những điểm du lịch vui chơi để không xảy ra những vụ tai nạn thương tâm như thế này nữa.

    Trả lờiXóa
  7. Quá xót xa, mong linh hồn em được siêu thoát, chỉ vì sự bất cẩn, ham vui của người lớn mà để lại hậu quả đau lòng quá

    Trả lờiXóa
  8. vụ việc này không ai muốn xảy ra. Tôi nghĩ người đáng trách nhất vẫn là người có trách nhiệm trông giữ đứa bé.

    Trả lờiXóa
  9. Thương em quá, những người tham gia vụ diều này có mà tởn đến già nhé, chỉ vì cái thú vui, cái thú chơi trội mà để xảy ra chuyện này T_T

    Trả lờiXóa
  10. Không thể tin được có sự cố hi hữu như thế này xảy ra. Thương em bao nhiêu thì người trông em đáng trách bây nhiêu. Đọc các bài liên quan mà thấy xót xa, đau lòng quá

    Trả lờiXóa
  11. Thương e bé quá. Đây là bài học cảnh tỉnh cho người lớn cần có trách nhiệm chăm sóc trông coi với các e bé trong những dịp lễ hội như thế này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog