Chia sẻ

Tre Làng

NGUYỄN LÂN THẮNG ĐANG XÚC PHẠM U23 VIỆT NAM

Khoai@

Trên FB của Nguyễn Lân Thắng có đăng tấm hình các cổ động viên Việt Nam khóc buồn vì U23 Việt Nam không vượt qua được U23 Myanma. 

Thay vì động viên, Nguyễn Lân Thắng có lời bình của kẻ lưu manh, có ý ám chỉ U23 bán độ. Toàn văn stt của Nguyễn Lân Thắng như sau: 

"Ngày trước khi sống bên Philippines một thời gian, mình ở cùng khu với một chi nhánh công ty cá độ bóng đá. Chi nhánh này có khoảng 60 người Việt, sống khép kín, tuyệt đối không giao tiếp với người ngoài... Công việc của họ là trả lời điện thoại voice IP qua internet để hướng dẫn khách từ Việt Nam đặt cửa cá độ bóng đá. Giải nào cũng chơi hết kể cả SEA games. Nhà cái thao túng tất cả các giải trên thế giới, thao túng từ trọng tài, cầu thủ, huấn luyện viên và cả các ban tổ chức giải luôn...Sân bóng có 11 thằng mà chỉ cần mua được hai ba thằng thì coi như xong...Chửi những giọt nước mắt này làm gì, vì họ cũng chỉ là nạn nhân của trò lừa đảo xuyên quốc gia...So sánh tình cảm này với chuyện biển đảo quốc gia càng không nên, vì quyền được yêu hay ghét điều gì đó là quyền cơ bản của mỗi người, không nên xúc phạm... Nếu họ được biết sự thật thì tình cảm sẽ đổi khác ngay thôi"

Đã không đóng góp được gì cho đất nước, chuyên ăn tàn phá hại, giờ còn giở giọng ám chỉ U23 Việt Nam bán độ.

Xin hỏi Nguyễn Lân Thắng, mày có chứng cứ gì chứng tỏ U23 bán độ không?


Thật tởm.

17 nhận xét:

  1. Đội tuyển Việt Nam đã chơi hết mình đó là điều các cổ động viên có thể cảm nhận được nhưng do thiều một chút may mắn nên chúng ta không thể đi tiếp được. Những giọt nước mắt của những cẩu thủ và cổ động viên đều thấy một sự buồn không hề nhỏ. Nguyễn Lân Thắng có hiểu gì đá bóng không mà cứ như thánh phán thế? Không biết thì ngậm miệng lại

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam thua ai cũng lấy làm buồn rầu, kể cả tôi chẳng mấy hứng thú gì với bóng đá nhưng xem trận bán kết của nước nhà cũng thấy được sự cố gắng của các cầu thủ, có lẽ chỉ nên trách ông trời quá bất công, hay trách việc số chúng ta quá đen mà thôi. Còn việc ông Thắng có những lời lẽ bịa đặt nói xấu đội tuyển nước nhà quả thật là một hành động không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  3. Thằng Nguyễn Lân Thắng thế nào cũng bị trời (Sét) đánh chết. Nếu tớ là một thành viên của dòng họ Nguyễn Lân này, thì thằng này sẽ bị khóa mỏ, khóa tay để khỏi còn nói bậy, viết bậy.

    Trả lờiXóa
  4. Thằng Nguyễn Lân Thắng thế nào cũng bị trời (Sét) đánh chết. Nếu tớ là một thành viên của dòng họ Nguyễn Lân này, thì thằng này sẽ bị khóa mỏ, khóa tay để khỏi còn nói bậy, viết bậy.

    Trả lờiXóa
  5. Thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình không ai có thể dự đoán chính xác được. Cá độ hay không thì phải có chứng cứ rõ ràng chứ không thể vu khống bừa bãi được. Niềm tin của người dân Việt Nam vào đội tuyển bóng đá nước nhà vẫn nguyên vẹn và tràn đầy, chúng ta tin vào một tương lai tươi sáng của đội tuyển trong những mùa giải sau.

    Trả lờiXóa
  6. nguyễn lân thắng là thằng nào thế không biết , mà cũng chẳng cần quan tâm nó là ai nhưng những câu nói của nó đã xúc phạm tới nhiều fan trung thành của bóng đá việt nam, nói kiểu như bố đời tất cả, biết thông hết mọi sự đời trong khi chẳng biết mẹ gì mà phán như thánh

    Trả lờiXóa
  7. Thằng này con nhà ai vậy các bác?

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Lân Thắng là thằng vừa ngu lại vừa hoắng, không biết giời đất thế nào, cứ ba hoa xích tốc không những người ta không tin mà còn chửi cho.

    Trả lờiXóa
  9. Thằng Lân Thắng ngứa mõm chửi càn rồi!

    Trả lờiXóa
  10. Cha tiên nhân nó chứ, nó chửi tất cả mọi người à?
    Đúng là nòi Chí Phèo.

    Trả lờiXóa
  11. Mõm chó không mọc được ngà voi. Cái thành phần từng sống với cái đám cặn bã của xã hội Philippine mà còn dở giọng khoe khoang. Ngu mà hay phát biểu. Đúng là trên thế giới không thiểu gì cầu thủ, trọng tài bị nhà cái thâu tóm. Nhưng phát biểu: Nhà cái thao túng tất cả các giải trên thế giới, thao túng từ trọng tài, cầu thủ, huấn luyện viên và cả các ban tổ chức giải luôn... thì ngu quá sức luôn

    Trả lờiXóa
  12. Miệng chó không khạc ra được ngà voi là thế, cái thành phần từng giao lưu với những thành phần cặn bã của xã hội Philippine thì nói được cái gì hay, cũng có gì hay mà khoe. Yếu lại còn thích ra gió, cũng chỉ có thùng rỗng mới kêu to được thôi. Ếch ngồi đáy giếng mà cứ thích to còi.

    Trả lờiXóa
  13. Thi đấu dĩ nhiên là phải có người thắng kẻ thua rồi, cứ mình thắng thì khống sao, mình mà thua là lại có kẻ nói thế này thế nọ, thật không thể chịu được cái tinh thần đấy, cứ như mình là c=trung tâm vũ trụ nói gì cũng được vậy, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói còn chưa chắc nói được câu gì hay ho đâu, huống hồ là nói bừa nói bậy.

    Trả lờiXóa
  14. bóng đá hay trò chơi gì cũng vậy thôi, có thắng có thua mới hay chứ lúc nào cũng thắng thì đâu còn là thể thao mà đó là phi thể thao mất rồi, việt nam cũng như nước khác cũng có kẻ này người khác cả nhưng nên biết đúng sai và cái tầm của ta nó đang ở đâu chứ không thể mơ mộng hão huyền được

    Trả lờiXóa
  15. Đã là thi đấu thì phải có thắng hay thua, đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay trong trận đấu và mọi người đều có thể cảm nhận được điều đó. Nguyễn Lân Thắng có chứng cứ gì mà bảo rằng cá độ ở đây? Thắng có biết đá bóng không hay chỉ biết cách ăn vạ, chõ mũi vào chuyện người khác rồi đi bóp méo sự thật để lấy mấy đồng tiền hôi thối của các tổ chức chống đối với Việt Nam ở nước ngoài.

    Trả lờiXóa
  16. Đúng là bản chất rận trong con người Nguyễn Lân Thắng cả nước chúng ta đang buồn nhưng hắn lại còn xuyên tạc cười trên nỗi đau của người khác, các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu rất nỗ nực và cố gắng hết mình nhưng do chúng ta không gặp may mắn nên mới thất bại thế mà tên này dám nói là các cầu thủ của chúng ta bán độ hắn đã không làm được gì cho đất nước mà còn đi nói người khác, chúng ta không nên tin những thôn tin của tên này viết ra.

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh16:02 19/6/15

    Thằng Lân Thắng nổi danh là thằng khùng từ lâu rồi, nó háo danh như ông nội nó (GS Nguyễn Lân làm từ điển sai be bét), cha chú nó, bạ cái gì cũng nói lấy được, không có lôgích, biện chứng gì cả.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog