Chia sẻ

Tre Làng

Nguyễn Văn Đài ngáo đá?

Khoai@ 

Tởm thật. 
Hãy xem lũ rận tôn vinh một thằng ăn cắp thành anh hùng.

Trên trang FB của Nguyễn Tường Thụy có STT: "Những khoảnh khắc đáng nhớ khi đón người anh hùng Lê Quốc Quân trở về tại sân bay Nội Bài đêm ngày 27-6-2015".

Quốc Quân là ai hẳn bạn đọc đã rõ. 

Lê Quốc Quân là một tên tội phạm kinh tế điển hình với tội trốn thuế. Kết quả phiên xử phúc thẩm Lê Quốc Quân đã khép lại với bản án 30 tháng tù giam; truy nộp 645.225.197 đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã trốn; phạt 1.290.450.394 đồng tiền thuế đã trốn đối với Công ty TNHH giải pháp Việt Nam. Nhiều người dân Việt Nam còn cho rằng, đó là mức án quá nhẹ so với tội trạng của Lê Quốc Quân. 

Ngoài việc phạm tội trốn thuế, Lê Quốc Quân còn nổi tiếng với những bài viết xuyên tạc, vu khống và bôi nhọ nhà nước Việt Nam theo ý đồ của Việt Tân và những kẻ khoác áo Dòng chúa cứu thế ở Thái Hà và Kỳ Đồng.

Vậy mà, Nguyễn Văn Đài lại có thể u mê, bệnh hoạn tới mức tôn vinh cả một tên móc túi của người dân trở thành anh hùng?

Nguyễn Văn Đài từng là luật sư, và có gánh thêm vai "nhà dân chủ" với nhiều chiêu trò phá rối trật tự công cộng, cùng với nhiều bài viết nhằm đòi lật đổ chế độ. 

Được biết, Nguyễn Văn Đài cũng là tay chân đắc lực của Việt Tân, một tổ chức bị nhà nước Việt Nam và Hoa Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Có lẽ, chỉ có những kẻ dân chủ ngáo đá mới có những hành động như vậy.

13 nhận xét:

  1. Qua những thông tin của tôi được biết thì Lê Quốc Quân là một kẻ không ra gì, là một luật sư nhưng hắn không làm tốt nhiệm vụ của mình, hắn từng là kẻ đuổi bố đẻ hắn ra khỏi nhà chỉ vì xích mích nhỏ, vì tiền mà theo bọn Việt Tân dơ bẩn mà quay lưng lại với dân tộc và nhân dân. Vậy tên Quân là anh hùng cái gì đây, một thằng bất hiếu, một kẻ phá đám

    Trả lờiXóa
  2. Anh hùng gì cái loại người đó, nhà nước cho hắn thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời nhưng hắn thì sao hắn vẫn không biết hối cải, cách hắn thể hiện như là một con vật nuôi của phương tây, vẫn là một con cờ mà thôi. Nếu hắn không thay đổi tôi tin rằng một ngày không xa hắn sẽ quay lại nhà tù thôi (quay lại với 4 bức tường)

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Văn Đài có hiểu như thế nào là anh hùng không? một kẻ vô liêm sỉ như Lê Quốc Quân mà Đài lại gọi hắn là anh hùng sao? tôi đồng ý với nhan đề của bài viết là Đài bị ngáo đá rồi. Quân là một kẻ bất trung, bất hiếu và bất nghĩa, hắn được nhà nước cho cơ hội làm lại nhưng thấy rằng hắn vẫn vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Hy vọng gì ở sự ăn năn, hối cải, quay về nẻo chánh của Lê Quốc Quân khi xung quanh hắn là rất nhiều kẻ xấu xa, đang chờ đợi cơ hội này để tranh thủ cho lợi ích cá nhân. Việc chúng tung hô một kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam là người anh hùng của chúng đã chứng tỏ bản chất của chúng. Cá nhân tôi vẫn rất hy vọng sự thay đổi của Lê Quốc Quân, nhưng ngẫm ra thì thấy khó lắm.

    Trả lờiXóa
  5. Anh hùng gì cái thể lại này, nhà nước đã hết sức tạo cơ hội cho hắn, đã cho hắn thêm một cơ hội để có thể làm lại cuộc đời, thế mà hắn vẫn không hề biết hối cải, không hề biết thế nào là sai, để rồi lại một lần nữa tiếp tục rơi vào con đường mà hắn đã đi trước kia, hắn sẽ lại quay trở lại nhà tù sớm thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Cóc chết 03 năm quay đầu về núi, hy vọng anh ta hối cải vậy mà lại gặp một lũ rận này vây quanh, hy vọng gì đây????

    Trả lờiXóa
  7. Lê Quốc Quân là kẻ giàu có mà, thế nên mới nhiều ruồi nhặng như thế. không có cái gì là cho không cả, bọn tư bản cũng thế thôi, chúng để tiền ra để thuê chúng mày làm việc thì khi chúng mày không làm gì được nữa thì chúng cũng bỏ thôi, đây sẽ là bài học cho những kẻ rận chủ, đừng vì đồng tiền mà bán đi đạo đức của mình

    Trả lờiXóa
  8. Chưa nói đến những việc làm giả danh dân chủ của Lê Quốc Quân cùng đồng bọn thì chỉ riêng những hành động vi phạm pháp luật như trốn thuế cũng đủ để đánh giá bản chất con người vụ lợi của gã dận chủ này rồi

    Trả lờiXóa
  9. Lê quốc quân không khác gì một tên ăn cướp trắng trợn (cướp kiểu trốn thuế nhà nước), có những hành vi không tốt trong quá khứ , trong tù lại có nhiều biểu hiện coi thường pháp luật...thế nhưng vẫn được các thế lực thù địch và các phần tử phản động trong nước lăng sê như 1 hình mẫu của chống cộng. Đúng là trắng đen lẫn lộn

    Trả lờiXóa
  10. Lê quốc quân không khác gì một tên ăn cướp trắng trợn (cướp kiểu trốn thuế nhà nước), có những hành vi không tốt trong quá khứ , trong tù lại có nhiều biểu hiện coi thường pháp luật...thế nhưng vẫn được các thế lực thù địch và các phần tử phản động trong nước lăng sê như 1 hình mẫu của chống cộng. Đúng là trắng đen lẫn lộn

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là lũ ruồi bu vớ vẩn quá đi. Chúng nó chỉ biết thấy mùi đôla là bay đến mà thôi chứ chúng nó có biết gì đến đất ước quê hương đâu. Như thế là điều mà chúng ta cần phải lên án hết sức mạnh mẽ. Cái gì cũng cần phải có quy cũ chứ đâu thích làm gì thì làm chứ

    Trả lờiXóa
  12. Chúng ta vẫn chưa thể quên được thái độ của Quân trong phiên tòa trước đây, khi hắn một mực không chấp nhận bản án, phủ nhận hoàn toàn tội danh đã quá rõ ràng của mình. Với một kẻ “trốn thuế” như hắn, vậy cái danh ảo “luật sư vì dân” mà trang danlambao đưa ra chỉ là luận điệu cùn bảo vệ cho một kẻ vô văn hóa mà thôi , trốn thuế , ăn cắp của dân mà lại gọi là vì dân ah

    Trả lờiXóa
  13. Lê Quốc Quân vẫn là miếng mồi ngon dành cho lũ phá hoại trong và ngoài nước tận dụng, cắn xé , lợi dụng để tuyên truyền chống đối nhà nước ta , Trên các trang danlambao, quanlambao… ngay lập tức xuất hiện các bài viết tung hô “ngày trở về” của Lê Quốc Quân, tự phong cho hắn cái danh “luật sư vì dân” , thử hỏi trốn thuế cũng là vì quyền lợi của nhân dân ah , đúng là nhảm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog