Chia sẻ

Tre Làng

Về với bài báo "Nói với Phùng Quang Thanh" của Huỳnh Ngọc Chênh

Khoai@

Khó có thể ngờ được một người như Huỳnh Ngọc Chênh, kẻ luôn tự rêu rao rằng mình là nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền lại có thể đốn mạt về tư cách đến thế.

Trên blog của mình, Huỳnh Ngọc Chênh viết bài "Nói với Phùng quang Thanh" với một thái độ hoan hỉ, hả hê đến tởm nôn khi nghe tin đồn ông Thanh bị ám sát và đã chết. Một bài viết sặc mùi thù hận của kẻ bất lương, và với tâm lý của kẻ bệnh hoạn khi thấy người khác cận kề bên cái chết.

Nói thật, hả hê trước tin đồn người khác đã chết chỉ là loại cầm thú chứ không bao giờ là của người có giáo dục tử tế.

Huỳnh Ngọc Chênh mở đầu: "Vì tui tin ông chưa chết nên tui mới viết những dòng nầy. Hãng tin PDA của Đức đã làm cho rất rất nhiều người hả hê từ sáng đến chừ. Người ta xôn xao vui mừng từ quán cà phê đến quán ăn và bùng nổ trên mạng xã hội khi nghe tin đồn trước đây ông bị bắn và hôm nay ông chết.

Thật ra thì phóng viên PDA ở HN cũng chỉ là người VN đưa tin theo ước muốn, ước muốn ông chết, nên khi vớ được nguồn tin từ một cán bộ quân đội nào đó cũng rất ước muốn ông chết liền phóng tin lên. Rồi người dân VN cũng ước muốn ông chết nên tin ngay tức thì và rất hả hê, một nổi hả hê tràn ngập khắp nơi nơi mà ngay cả tin tướng giặc bị giết chết cũng không làm cho người ta sung sướng đến mức như vậy.".

Trước hết, những dòng của Chênh viết ra thể hiện mong mỏi khát máu của cá nhân ông ta đối với BT Phùng Quang Thanh. Nhưng chớ trêu ở đây, thay vì tư cách cá nhân, Huỳnh Ngọc Chênh lại tiếm danh người dân và nói thay người dân. 


Trước hết, Huỳnh Ngọc Chênh không có tư cách gì để thay mặt người dân biểu lộ thái độ trước tin BT Phùng Quang Thanh bị ám sát hay bị chết, bởi đối với người dân, Huỳnh Ngọc Chênh chỉ là kẻ cơ hội, dâm đãng và đi ngược lại lợi ích của đất nước. Ngược lại, ông Phùng Quang Thanh là BT Bộ Quốc Phòng, người có ảnh hưởng rất lớn tới việc bảo vệ bờ cõi của đất nước, dù muốn hay không, chuyện của ông Thanh cũng không còn đơn thuần là chuyện cá nhân mà là chuyện đại sự quốc gia. Đó mới là điều người dân và các quốc gia khác quan tâm, bởi trên hết nó ảnh hưởng tới năng lực quốc phòng của đất nước.


Chuyện Huỳnh Ngọc Chênh có mối tư thù gì với ông Phùng Quang Thanh chỉ hoàn toàn là chuyện cá nhân. Vì thế Huỳnh Ngọc Chênh không thể tùy tiện tiếm danh nhân dân, đại diện cho nhân dân thể hiện sự khoái trá mọi rợ trước tin đồn thất thiệt này.


Huỳnh Ngọc Chênh lý giải vì sao lại hoan hỉ khi nghe tin DPA của Đức thông tin rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chết: "Vì ông là tướng trùm quân đội nhưng ông đã có những phát ngôn làm người dân nghĩ rằng ông là đại diện cho thế lực thân Tàu, mãi quốc cầu vinh... gia. Mà theo Chân Dung Quyền Lực thì gia đình ông giàu kinh khủng thật. Đấy, mọi người hả hê là vậy. Đó cũng là lời cảnh báo cho bất cứ ai có ý đồ đầu hàng giặc Tàu, mưu đồ hợp tác với giặc Tàu để mưu lợi cho bè đảng, cho gia đình. Người dân sẽ khai tử các ông ngay khi vẫn còn đang sống".


Vậy ông ghét ông Thanh là do ông Thanh là tướng trùm quân đội nhưng đã có những phát ngôn làm người dân nghĩ rằng ông là đại diện cho thế lực thân Tàu, mãi quốc cầu vinh... gia?


Không, phát ngôn của Chênh là sự báng bổ vào trí tuệ và niềm tin của người dân. Người dân không hề có suy nghĩ bệnh hoạn như Chênh phát biểu. Ông Phùng Quang Thanh là người đứng đầu Bộ Quốc phòng, và trong ngoại giao ông đại diện cho tiếng nói của dân tộc, và ông không có quyền phát biểu theo ý kiến của riêng mình, và thực tế ông cũng chưa một lần phát biểu gì đem lại những bất lợi cho đất nước cho dù có thể chưa đáp ứng được sự mong mỏi của toàn bộ người dân. Nghe những phát biểu của ông, hoàn toàn không có cơ sở nào để cho rằng ông đại diện cho thế lực thân Tàu, mãi quốc cầu vinh. Người có trí tuệ, biết mình, biết ta và ứng xử cho phù hợp với vị thế của đất nước trong mối tương quan với các quốc gia khác, một mặt đảm bảo giữ vững được chủ quyền quốc gia, đồng thời khẳng định được vị thế của đất nước mới là điều cần quan trọng.


Huỳnh Ngọc Chênh nói: "Mà theo Chân Dung Quyền Lực thì gia đình ông giàu kinh khủng thật. Đấy, mọi người hả hê là vậy". Có lẽ đây là câu nói thể hiện não trạng đố kỵ hẹp hòi của Chênh. Hóa ra, Huỳnh Ngọc Chênh hả hê khi nghe tin ông Thanh chết là vì ông Thanh "giàu kinh khủng". 


Xin hỏi Chênh, thế nào là giàu kinh khủng, và tại sao làm quan lại không được giàu nếu đó là giàu hợp pháp và cách làm giàu trí tuệ? Chênh dựa vào đâu để nói rằng ông Thanh "có ý đồ đầu hàng giặc Tàu, mưu đồ hợp tác với giặc Tàu để mưu lợi cho bè đảng và gia đình"?


Ở đây, một lần nữa, Huỳnh Ngọc Chênh lại lôi nhân dân ra làm bình phong cho những suy nghĩ khắm khú của một gã tiểu nhân rằng, "Đấy, mọi người hả hê là vì vậy". Thực tế lại khác, việc người dân quan tâm tới tin này là vì họ đang bị lũ người như Chênh lừa phỉnh và tác động, làm cho ranh giới giữa sự thật và giả dối trở nên khó phân biệt trong bối cảnh truyền thông chính thống chưa làm tròn bổn phận của mình. Nhưng lý do căn cốt nhất  làm cho người dân quan tâm đến chuyện sống chết của BT Phùng Quang Thanh là vị trí, tầm ảnh hưởng của ông có ảnh hưởng trực tiếp tới sự vững mạnh của chế độ, tới sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chứ không đơn thuần là chuyện cá nhân của chính ông.


Trên phương diện cá nhân, không thích ai, và ghét ai là quyền của Huỳnh Ngọc Chênh, nhưng dứt khoát không được tiếm danh nhân dân vì đó là hành vi của kẻ tiểu nhân.

Xin được nhắc lại, vui mừng, hả hê với cái chết của người khác không phải là cách ứng xử của người tử tế.

34 nhận xét:

  1. Nặc danh13:08 22/7/15

    Dù sao thì ông Thanh cũng bị bắn 2 phát đạn chết rồi, tranh cãi cũng vô ích thôi. Ai cũng có miệng nên muốn nói gì thì nói, ai không thích thì đừng đọc đừng nghe là xong chứ dzề.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh13:12 22/7/15

    Tóm lại là thế này, người dân VN cũng ước muốn ông Phùng q Thanh chết nên tin ngay tức thì và rất hả hê, một nổi hả hê tràn ngập khắp nơi nơi mà ngay cả tin tướng giặc bị giết chết cũng không làm cho người ta sung sướng đến mức như vậy. Quả đúng thật, tôi cũng thú thật là tôi cũng cảm thấy vui vui khi nghe tin nóng hổi tốt lành này.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh13:32 22/7/15

    Vay thi long dan Viet Nam da co su chon lua ro ret va day la so phan cho nhung ai muon om bam lay giac TQ nham hiem muon thon tinh dat nuoc chung ta,dieu nay cung dang nen mung vi nguoi VN cung con tinh yeu nong nan cho que huong va chua bi hoan toan dong hoa theo lu giac man ro TQ.

    Trả lờiXóa
  4. Làm người thì nên có lương tâm một chút, người ta đang sống sờ sờ đã bảo người ta qua đời, chẳng khác gì trù ẻo người ta. Báo chí thì là thế. Thằng này còn thể hiện sung sướng khi thấy người khác chết. Ngang với bọn khủng bố, bọn bệnh hoạn. Cần trục xuất thằng này ra khỏi xã hội Việt Nam

    Trả lờiXóa
  5. @Nặc danh: Bọn khốn nạn chúng mày mới có cái trò tung tin vịt vớ vẩn như thế...bản chất của chúng mày hoàn toàn là nhằm mục đích muốn gây rồi, hoang mạng cho quần chúng nhân dân. Từ đó, thúc đẩy tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc phỉ bám nhà nước chính quyền ta gây mất lòng tin với nhân dân mà thôi. Nhưng đâu thực hiện dễ dàng như vậy được.Nhân dân Việt Nam miễn dịch với mấy thằng rận chủ rồi

    Trả lờiXóa
  6. Chênh tuyên bố, y là một trong những nhân vật giẫn đường cho quân giải phóng vào chiếm Sài gòn và làm công tác tiếp quản Sài Gòn, là “người chấp bút cho bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của tướng Dương Văn Minh và bản tiếp nhận Sài Gòn” vào trưa 30/4/1975.

    Huỳnh Ngọc Chênh sinh 1952, học tú tài 1, tú tài 2 tại Đà Nẵng, là con của dòng tộc tham gia Cộng sản toàn tòng.

    “Ba tôi, mẹ tôi, anh rễ tôi, cô dì chú bác, bà con họ hàng nội ngoại đều toàn là Việt Cộng nằm vùng hoặc đã thoát ly. Không những thế, ba tôi còn là trùm Việt Cộng của làng, ông là bí thư chi bộ đảng từ năm 1945 cho đến ngày ông bị đi tù lần cuối cùng vào năm 1965. Bản thân tôi lại sinh ra ngay trong vùng Việt Minh ở Tam Kỳ, tiền thân của Việt Cộng, khi vào năm 1952 mặt trận Hòa Vang bị Pháp đánh vỡ, cả gia đình tôi cùng dân làng bỏ chạy vào chiến khu ở Tam Kỳ - Huỳnh Ngọc Chênh”.

    Huỳnh Ngọc Chênh không phải đi lính quốc gia hay cộng sản. Được cha mẹ và chủ trương của Cộng sản lúc đó là xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt cho việc đánh chiếm, giải phóng Miền Nam. Năm 1972, Chênh được cha mẹ lo cho vào học Đại Học Khoa học Sài Gòn, là “hạt giống đỏ” của Cọng sản chuẩn bị trước cho việc đánh chiếm Sài Gòn .

    “Có lẽ tôi cũng đã đi du kích và chết mất xác như bao bạn bè cùng trang lứa với tôi nếu như mẹ tôi không gởi tôi xuống Đà Nẵng nương nhờ nhà bác ruột của tôi, cũng là một đảng viên Việt Cộng nằm vùng, để tiếp tục học lên cấp hai khi ba tôi bị “Mỹ Ngụy” bắt đi tù lần cuối cùng vào năm 1965”.

    Chênh tuyên bố, y là một trong những nhân vật giẫn đường cho quân giải phóng vào chiếm Sài gòn và làm công tác tiếp quản Sài Gòn. Tuy lúc đó là Sinh Viên nhưng rất Cọng sản, Chênh cho rằng “lính VNCH nhút nhát, chạy hết khi Việt Cộng chưa vào Sài Gòn”, nổ văng lưu đạn rằng, y là “người chấp bút cho bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của tướng Dương Văn Minh và bản tiếp nhận đầu hàng…” oo o tất cả đều ngu hết, chỉ có Chênh là giỏi…, nổ kinh quá, hoan hô Chênh.

    Sáng 30 tháng tư 1975, tôi được lệnh đi theo H cùng với một nhóm sinh viên xuống “chiếm đài truyền hình và đài phát thanh Sài Gòn”. Nói chiếm cho oai, chứ thực ra khi chúng tôi đến nơi, tuy Việt Cộng chưa vào Sài Gòn, quân lính bảo vệ và nhân viên của hai đài đã bỏ chạy từ lúc nào rồi.

    "Tôi có mặt tại đài phát thanh lúc ông Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu được bộ đội chở đến để đọc lời đầu hàng. Theo nhật ký của tôi ghi lại sau thời điểm đó vài ngày, tôi đã cùng với vị chỉ huy bộ đội (sau nầy tôi biết đó là ông Bùi Tùng) soạn lời đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc và lời tiếp nhận đầu hàng cho ông chỉ huy ấy đọc."

    Khi nghe tin này, chắc cả dòng tộc của Chênh rất tự hào về người con, người cháu này, quá giỏi, anh hùng… bùm bùm.

    Sau 30/4/1975, Chênh được bố trí về làm giáo viên tại trường cấp 3 ở Hòa Vang- Đà Nẵng. Y luôn tự hào và thậm chí hách dịch là con cháu của gia đình cọng sản nòi và cũng có nhiều kẻ xu ninh Chênh. Từ sau những năm 1980, Chênh tận dụng mọi lợi thế giáo viên và con gia đình cọng sản, không ai giám làm gì, Chênh o ép học sinh đủ điều, thu lợi nhuận trên đầu học sinh và đổi điểm qua thân xác nữ sinh. Và sau những năm 1990, có nhiều người phản đối, Chênh buộc phải vào Sài gòn và làm ở một tờ báo đảng (thư ký toàn soạn báo Thanh Niên). Những năm làm công chức, Chênh được ưu ái, đi nhiều nơi và xơi G cũng vô tội vạ, là thời gian Chênh như ngôi sao sáng, người con có hiếu. Được mọi người trong gia đình, dòng tộc tự hào, tung hô Chênh là “nối tiếp tấm gương truyền thống cách mạng oai hùng của gia đình, của dòng Tộc họ Huỳnh ở Hòa Vang, Đà Nẵng”.

    Trả lờiXóa
  7. Nhưng từ sau khi nghỉ hưu (đủ 60 tuổi đời ăn bổng lộc của chính quyền), năm 2013 thì y lại tuyên bố theo kiểu “trở cờ” (thật hay giả chưa rõ) nhưng theo như Chênh tuỳnh xoẹt trên mạng. Chênh đã có ý tiêu diệt cọng sản từ thời Dái chưa bằng hạt Kê dù gia đình Chênh (dù cha mẹ, ông bà cả nội lẫn ngoại đều tham gia cọng sản, có thể nói là cọng sản toàn tòng). Những ngày tháng năm cha của Chênh bị chính quyền Sài Gòn bắt giam là những ngày y được tự do, hạnh phúc nhất…

    Chứng tỏ Chênh công khai tư tưởng chống ông bà cha mẹ, cô bác của y đầu tiên, kẻ thù đầu tiên (dù lúc nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn). Nhưng hôm nay, Chênh bộc lộ lại tư tưởng, quan điểm trên blog Huynh Ngọc Chênh. Vậy là, những công lao, xương máu, những năm tù đày, gian khổ, hi sinh, niềm tự hào cách mạng của ông bà cha mẹ và dòng tộc từ trước tới nay đã bị Chênh đổ xuống sông, xuống biển là còn may ba đời, sợ nó lại đổ xuống hố phân heo thì đau đớn quá. Đúng là thằng con, thằng cháu đích tôn bất hiếu, bất nhân không chỉ lôi cổ ông cha xuống khỏi bàn thờ mà y còn ngồi xổm lên cả trên đó. Có thể, ông bà, cha mẹ, cô bác, anh em họ Huỳnh có đứa con, đứa cháu như thế thì dù nhắm mắt, nằm sâu dưới 3 tấc đất nhưng vẫn không yên, đau hơn bị thiến dái. Việc tham gia cọng sản và những gì danh dự, là thiêng liêng nhất của họ Huỳnh lúc bấy giờ thì nay Chênh đã giúp ông cha mình vứt sạch. Đau đớn hay vui mừng đây hả Huỳnh Ngọc Chênh?!. Liệu Huỳnh Ngọc Chênh bản thân y đã gây ra nỗi đau của các chị mình, anh em gia đình, dòng tộc khi Chênh không.


    Người chết cũng không yên, vốn có máu Dê từ lúc dái bằng hạt Kê, những ngày cha bị bắt, chị gái phải đi gửi vào gia đình anh em sợ mấy ông Ấp trưởng thấy ngon xơi tái, sự nơm nớp lo âu của các bậc làm cha làm mẹ, nhưng Chênh lại cứ sướng rơn. Qua bài viết “Những mẩu chyện SEX trong cuộc đời tình ái của tôi” đăng trên blog của y vào tháng 6/2013, kể chi tiết chuyện cha bị bắt, được chị Q quan tâm lo lắng, hằng đêm nó nằm trên bụng chị Q hẩy hẩy… nó kể khắp xóm làm chị Q phải xấu hổ biệt xứ ra đi, biết đâu vì chuyện đó chị xấu hổ đi trầm mình chết, hay thời loạn lạc, bom đạn đã chết rồi, như vậy dù chết nhưng vẫn không được yên. Nếu còn sống có thể lúc này vết thương lòng, tủi hổ đã lành nhưng một lần nữa bị Chênh đào lên, muốn yên mà vẫn không được.

    Trả lờiXóa
  8. Những năm làm giáo viên tại Đà Nẵng, Chênh dạy văn và lấy vợ và sinh con. Người vợ rất đảm đang, và các con rất ngoan, nhìn bề ngoài làm cho nhiều người phải ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc này. Tuy nhiên, nghe tin Chênh có biệt tài là đổi điểm và đã giúp cho nhiều Nữ sinh khỏi đi thi đại học, có việc làm và lên chức ngay, đó là thiên chức của người phụ nữ. Do đó, sau này Chênh phải chuyển công tác như đã nêu trên..

    Tưởng rằng, thay đổi môi trường sống, Chênh vào Sài Gòn làm ở báo Thanh Niên (thư ký tòa soạn) thì bớt đi “biệt tài” nhưng đâu vẫn vào đó, bản chất không thay đổi. Chị Kim Loan đã rất khổ tâm và hết lời khuyên chồng, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, đành phải đường ai nấy đi, thoát khỏi kẻ dâm tặc, bênh hoạn… và thời gian vừa qua, khi Bộ Công an ra cái văn bản gì gì phạt phạt khi chồng có hành vi làm nhục, xúc phạm, chi chiết … vợ, mức phạt từ 5 trăm đến 2 triệu đồng. Huỳnh Ngọc Chênh sướng lên, y cho rằng “may mà y đã bỏ vợ sớm, nếu không mất tiền phạt”, tình nghĩa vợ chồng, dù đã ly dị vẫn có cái nghĩa chứ, vậy là “giá trị” của cô vợ đảm đang của Chênh không đáng giá bằng 2 triệu đồng hay sao? Thương cho chị Kim Loan quá. Chênh tự hào vì y đã ly dị vợ nên thoải mái đi cặp nhiều bồ, thả sức tung hoành, món khoái khẩu là Vinagar. Đúng là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

    Không biết Huỳnh Ngọc Chênh có nghĩ một gia đình hạnh phúc là gì, có cần một gia đình hạnh phúc hay không?; ông Chênh có nghĩ rằng các con ông ta muốn có một gia đình hạnh phúc, cần được tôn trọng và giữ thể diện không?. Hay Chênh chỉ biết cá nhân mình, hơn 60 tuổi đời, đã lên Lão rồi mà còn hợm hĩnh, cưa sừng làm nghé, cặp bồ nay bà này, mai em kia, thậm chí có em còn nhỏ hơn tuổi con của ông ta... Liệu nhân cách, đạo đức của Chênh được đánh giá thế nào?. Có phải là kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa không?.

    Hay Võ Lâm Kiếm Ký buộc ông ta phải là con người vô liêm sỷ như vậy./.

    Trả lờiXóa
  9. Tớ ít để thời giờ nói chuyện tính tình, sở thích của người khác. Nhưng sau khi đọc bài viết của Lang Bian về Huỳnh Ngọc Chênh, nhất là cái câu: “… từ khi Huỳnh Ngọc Chênh quyết định nhận tiền chế độ “một cục”… thì xã hội này đã chẳng còn trông chờ gì ở hắn từ giây phút ấy?” thì tớ thấy rất đồng tình.

    Nhận tiền theo hình thức một lần thì ở VN không ít, thậm chí rất nhiều. Đây là một chính sách của nhà nước khi giải quyết vấn đề lương hưu cho cán bộ công nhân viên chức. Người về hưu có thể chọn một trong hai hình thức: nhận lương hưu hàng tháng (hình thức phổ biến, đã áp dụng từ trước tới nay) và nhận một lần. Nhận một lần hay nhận rải đều từng tháng, đều được quy định kiểm toán bởi những thang biểu cụ thể, chọn hình thức nào phù hợp cho mình là tuỳ người về hưu đó. Bởi thế, những người nhận chế độ hưu một lần chẳng phải là vấn đề gì, nhưng riêng Huỳnh Ngọc Chênh lại khác. Tại sao vậy?

    Trước hết nói về thái độ của hắn, hắn cho rằng trong hơn 40 năm làm việc, hắn chỉ cô độc bên những đồng nghiệp, hắn không hề đồng quan điểm với họ hay ủng hộ quan điểm của họ. Như vậy dù hoà mình trong một tổ chức, một tập thể nhưng trong thâm tâm hắn đã tự tách mình khỏi cái tập thể ấy, hắn đã có sẵn tư tưởng muốn thoát ly ra khỏi môi trường xã hội ấy trong suốt 40 năm, hắn chỉ chờ tới dịp nghỉ hưu mới bày tỏ công khai cái điều nuôi dưỡng ấy. Và khi thời điểm đến, hắn cư xử theo cách “cạn tàu ráo máng”, nhận hết một lần rồi phủi đít ra đi. Những đồng nghiệp ở báo Thanh Niên sẽ chẳng khó để nhận ra điều này, bởi từ ngày về hưu hắn gần như đoạn tuyệt với các đồng nghiệp, không ân tình, không lễ nghĩa, chẳng thâm giao. Bởi trong thâm tâm hắn có xem ai ra gì, những người thủ trưởng của hắn, hắn còn chẳng kính thì những người đồng nghiệp đồng trang lứa hay thua tuổi hắn lại càng chẳng đáng để hắn để tâm đến.

    Trả lờiXóa
  10. Hắn là gì mà ghê gớm vậy? bậc vĩ nhân họ còn luôn phải xác định bổn phận hoà mình với cộng đồng, cùng vui buồn với cộng đồng thì mới có được rung cảm thực sự với những xúc cảm của cộng đồng, để rồi làm điều gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng. Một người như hắn, luôn nói điều cao đẹp là muốn xây dựng một thể chế tốt đẹp hơn cho người dân, nhưng tốt đẹp như thế nào? thực sự nhu cầu người dân mong muốn như thế nào, thì làm sao hắn có khả năng nhận biết, khi 40 năm trời hắn luôn dùng thái độ cư xử lập dị với cộng đồng quanh hắn như vậy?

    Nói những điều theo sách vở thì ai chả nói được, miễn là đọc qua, học qua hay nghe nói đến… nhưng nói để mà làm được thì là chuyện khác. Hắn lên án đủ thứ từ thể chế chính quyền, đến những người lãnh đạo đất nước, chủ trương chính sách của nhà nước… nhưng hắn nói cũng chỉ để sướng miệng, cho ra vẻ ta là người hiểu biết, nhưng thực tình thì hắn có làm được gì đâu? Và hắn lại càng vô trách nhiệm khi nhìn nhận hậu quả của những phát ngôn vô thưởng vô phạt ấy.

    Với thái độ phủi đít ra đi như thế, với con mắt tối tăm khi nhìn vào thể chế chính trị, xã hội như thế, thì những hoạt động vì cộng đồng như những người nghỉ hưu đã và đang làm sẽ chẳng mong gì có được ở một người như Huỳnh Ngọc Chênh. Hắn có thể bỏ ra 200 triệu đồng để chu du cùng con gái (như hắn từng khoe), hắn có thể bỏ ra hàng chục triệu đồng để vui chơi, đàn đúm với đám bạn… nhưng dám chắc dù chỉ vài ngàn đồng từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, vài bộ quần áo cũ rách cho những người đói rét, gặp hoạ thiên tai… dễ gì hắn chịu bỏ ra. Không làm được cho xã hội dù chỉ một việc nhỏ nhoi, nhưng hắn lại luôn tự cho mình cái quyền phán xét và đổ lỗi cho chính quyền, cho cơ chế theo lối nguỵ biện xưa cũ: “Sợ không đến được tay người cần giúp đỡ?”. Chưa làm được việc nhỏ đã mong đến điều lớn lao; chưa cho đi đã mong nhìn thấy kết quả… như vậy thử hỏi tâm hắn có thánh thiện? Người như hắn liệu xã hội có hy vọng được gì?

    Trả lờiXóa
  11. Về xã hội là thế, về gia đình, chúng ta chẳng khó để hiểu về nhân cách con người hắn. Trước hết, qua những mẩu chuyện tục tĩu đăng trên blog cá nhân cũng đủ thấy hắn là một người nhân cách rất thấp hèn, dâm ô, tục tĩu. Hắn cứ tưởng viết, đăng lên như thế thì bạn bè hắn sẽ xuýt xoa thán phục hắn, tâng bốc hắn là con người của tự do ngôn luận, muốn nói gì, viết gì thì viết; ca ngợi hắn là con người có quan niệm sống phóng khoáng, thích làm gì thì làm…nhưng một điều chắc chắn ai cũng nhận ra là đằng sau những lời có cánh dành cho hắn, người ta sẽ chẳng còn trân trọng gì hắn nữa, xem hắn như kẻ bông xung, mua vui cho thiên hạ. Với hắn đã đành, những người thân của hắn rồi cũng bị chung một cách nhìn như thế. Có một người cha nhân cách bệnh hoạn như vậy thì làm sao có thể giáo dục cho những đứa con có nhân cách tốt được? (trừ khi người mẹ thực sự thoát ra được ảnh hưởng của người chồng bệnh hoạn đó, hướng lái con cái mình theo một hướng đi khác).

    Trả lờiXóa
  12. Không giúp được gia đình, trái lại hắn lại làm cho gia đình vì thế mà ô uế thanh danh. Gia đình cha mẹ hắn vốn là những người có cống hiến cho đất nước, một gia đình có truyền thống cách mạng bỗng chốc bị hắn phủ nhận tất cả, phủ nhận lại chính cái nôi sinh ra hắn, phụ bạc tình cảm những người sinh thành thì hắn thuộc ngữ gì?

    Tớ có cảm giác hình như Chênh đang muốn đi theo bước chân của Huy Đức. Nhưng nói thật, Huy Đức làm ra những điều trái khấy nhưng còn thể hiện hành động của kẻ có tài muốn phá cách, đó là một hiện tượng thường thấy theo lẽ tự nhiên. Nhưng với Chênh, hắn chỉ là kẻ ngu dốt, bất tài. Muốn phá cách thì không biết sẽ đi đâu về đâu!

    Xót thương thay cho hắn!

    Đào Công Tấn

    Trả lờiXóa
  13. Lồn mẹ thằng nặc danh kia, mày biết cái đéo j mà bàn cãi ở đây hả?
    Thằng Chênh mặt lồn đã lộ nguyên hình từ lâu, giờ lại lại mày nặ danh ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh14:46 22/7/15

    Tương thằng Chênh bị ung thư gan, dang nằm điều trị tại QN cơ mà?
    sao nó láo khoét thé?

    Trả lờiXóa
  15. Đám ruồi nhặng lại được một phen mừng hụt, chúng đang hoan hỷ lắm trước bệnh tình của đại tướng Phùng Quang Thanh, những thông tin đính chính và xin lỗi của tờ báo DPA lại làm chúng tưng ngửng rồi, những người có học thức họ không bao giờ đưa tin hoặc bình luận những điều chưa chắc chắn, và cao hơn cả là họ không bao giờ vui mừng trước cái chết của người khác như thế, đúng là một lũ vô học

    Trả lờiXóa
  16. Mặt thằng Chênh này không bán nước cầu vinh thì hơi phí. Nó ỉa đái, nó chửi rủa, đào cả mồ mả bố mẹ, ông bà, dòng họ nhà nó vì ai bảo theo Cộng Sản làm gì? Những thằng bất hiếu, thấy người khác chết mà hả hê là bất nhân, ăn bổng lộc, ưu đãi bao năm của Nhà nước mà quay ra cắn lại là bất Trung, bất nghĩa. Vậy thằng bất hiếu, bất nhân, bất trung, bất nghĩa như mày, mày còn sống ở đó làm gì hả Chênh?

    Trả lờiXóa
  17. Những ngày qua, trước khi Trương Duy Nhất bị bắt, có người nhìn thấy sự hiện diện của một blgger gạo cuội Huỳnh Ngọc Chênh ở Đà Nẵng. Có người nhận đinh an ninh cho Chênh đi thám tính, nghe ngóng thêm tình hình về Trương Duy Nhất trước khi ra tay tóm. Ở Sài Gòn loại này cũng nhiều, nhưng giỏi nhất là tên chó săn Lê Trần Luật như chị Tạ Phong Tần đã khẳng định (chị Tần đang bị kết án 10 năm tù theo Điều 88 BLHS), tên Luật đã dẫn An ninh SG vào bắt anh Phan Thanh Hải khi anh Hải đang cố thủ trong nhà; Luật bỏ cuốn sổ tay và USB chứa tài liệu của cô Phạm Thanh Nghiên mà Luật mang tù Hải Phòng về vào hộc bàn của cô Tần. An Ninh đã khám xét và cô Tần bị gánh tội; Luật chỉ điểm bắt anh Dương Âu dân oan Đà Lạt, bắt anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng khối 8406… và nhóm anh em Hải Phòng, Hà Nội sau khi treo băng rôn, khẩu hiệu chống Trung Quốc bị bắt quả tang. Anh em cho biết cả nhóm bị bắt sạch, kế hoạch treo băng rôn, rải tờ rơi, chụp hình ngoài nhóm họ chỉ có duy nhất Lê Trần Luật được biết kế hoạch này.

    Ngày nay, an ninh đào tạo thêm Huỳnh Ngọc Chênh, vì Chênh là người ít nhiều có ảnh hưởng trong giới báo chí, biết cách chui sâu, là con của gia đình “cọng sản nòi”, có anh em chú bác, cha mẹ kể cả bên vợ cũng là cán bộ cao cấp “Việt cộng nằm vùng đã hoạt động Cộng sản từ Tam Kỳ, Hòa Vang và Đà Nẵng”. Huỳnh Ngọc Chênh từng làm Thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên của Đảng CS cho tới lúc đủ tuổi về hưu. Huỳnh Ngọc Chênh tự hào bản thân là một trong những sinh viên xuống chiếm đài truyền hình và đài phát thanh chế độ Sài Gòn… Huỳnh Ngọc Chênh tự hào tuyên bố là “được bộ đội chở đến khi họ đưa ông Dương Văn Minh, ông Vũ Văn Mẫu đọc lời đầu hàng, Chênh là “người soạn lời đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc tại đài truyền hình”.

    Trả lờiXóa
  18. Huỳnh Ngọc Chênh này đã được nhiều người biết đến và lật bài ngửa là cánh tay nối dài của an ninh. Vụ ông Chênh nhận giả NitiZen có sự giúp sức rất nhiều của nhóm bình loạn viên và CAM. Mọi thủ tục nhận giải thưởng, làm giấy tờ xuất cảnh được thực hiện một cách nhanh chóng gọi là Kỷ lục không chỉ ở VN mà cả thế giới. Nhưng khi sang Pháp phát hiểu hơi “Xung” tuy những điều đó “biết rồi khổ quá nói mãi” làm cho người khác nghi ngờ, chính vì điều đó mà bị lòi cái đuôi dân chủ “cuội” ra. Thời gia sau này, để chữa cháy nên, xóa lộ bàn tay lông lá, cánh tay nối dài, đặc tình an ninh nên Cục bảo vệ chính trị, TCAN II, BCA họ cho cái lệnh chưa được đi Mỹ. Việc này chính Huỳnh Ngọc Chênh biết trước, có thể vì lời hứa với con gái mà phải ra sân bay và thông báo rùm beng để mọi người tin tưởng như một blogge dân chủ. Đây cũng chính là hành động an ninh vuốt lại cái áo dân chủ cho phẳng để học khoác lên người của Huỳnh Ngọc Chênh.

    Suy nghĩ miên man, liệu thời gian tới những người có quan hệ với Huỳnh Ngọc Chênh hôm nay có phải vào gặp Trương Duy Nhất trong tù không?, liệu Huỳnh Ngọc Chênh sẽ làm hại bao nhiêu anh em dân chủ đây. Ai tin Huỳnh Ngọc Chênh thì tùy, nhưng anh em chúng tôi thì xin chào, không chơi với Dái Lệch.

    Trả lờiXóa
  19. Dù là có hận thù, có ghét người ta đi chăng nữa thì trước sự sống và cái chết chẳng ai hả hê mà cười cợt được cả, nó không chỉ thể hiện đạo đức mà còn thể hiện văn hóa ứng xử của mỗi người. Nhưng ở Huỳnh Ngọc Chênh ta chẳng thấy có chút đạo đức lẫn văn hóa nào cả.

    Trả lờiXóa
  20. Dcm thằng này, nó còn xơi luôn cả bà chị họ từ lúc nó còn bé ti cơ mà. Chính nó khoe như thế. Dâm dật đéo khác nào bọ Lập

    Trả lờiXóa
  21. Tỏ vẻ mình là người khách quan, trung thực nhưng lời lẽ của Huỳnh Ngọc Chênh lại không thể che giấu bản chất giả tạo, xấu xa, đê hèn của hắn. Hắn mượn danh người dân rủa thầm cho bộ trưởng Phùng Quang Thanh chết sớm, nhưng hắn không biết là ai cũng muốn bác Thanh sớm khỏi bệnh chỉ có lũ chống đối nhà nước mới mong bác xảy ra chuyện không may thôi.

    Trả lờiXóa
  22. Nặc danh03:19 23/7/15

    Theo tin độc quyền của Cơ quan UBM Xinhua trung quoc," các nguồn tin đáng tin cậy cho biết, Trung Quốc ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, nhưng ông này đã đột ngột biến mất, có một quan chức Bộ Quốc phòng khác cũng đang mất tích tương tự. Có tin đồn cho rằng ông bị ám sát, chúng tôi cần xác minh thêm về việc này".
    Ngay chinh TQ cung cho biet về việc này , VN tot hon nen chuan bi cho lop lanh dao moi biet lo lang cho quyen loi dan toc la tren het,thay vi phai lam thai thu cho giac Tau khua.

    Trả lờiXóa
  23. mỗi lời nói của đều cho thấy sự xấu xa, đê tiện, mất dạy của thằng cha Chênh. Mày muốn làm gì thì làm, đừng có đem hai từ nhân dân ra để làm chỗ dựa cho những điều khốn nạn của mày. Cái bản mặt của mày cũng đủ để cho người khác biết là mày đê tiện thế nào rồi. Con cái mày vô phúc mới có mày là bố của chúng.

    Trả lờiXóa
  24. tên mất dạy và đốn mạng Huỳnh Ngọc Chênh cũng như những tên rận chủ khác mà thôi. Hành động của hắn mọi người cũng có thể khẳng định rằng những kẻ luôn nhân danh đấu tranh cho nhân quyền như hắn chỉ là cái vỏ bọc lừa người chứ thực chất chúng nào có tốt đẹp như vậy, nào có thừa hơi làm vì xã hội mà tất cả chỉ vì tiền đi bán rẻ lương tâm, đi làm những điều ác độc mà thôi, kẻ như hắn nên sớm bài trừ ra ngoài xã hội

    Trả lờiXóa
  25. cũng lại giống như vụ bác Nguyễn Bá Thanh ra nước ngoài điều trị bệnh và cũng bị lũ thù địch bôi xấu, xuyên tạc về bác rồi xỉa xói chống phá nhà nước ta mà thôi. Thế nên lần này mọi người cũng chả dại gì mà tin vào những lời xằng bậy của chúng cả. Một người quan trọng trong bộ máy nhà nước như vậy thì đất nước luôn theo sát và có vấn đề gì các báo đài chính thống của quốc gia sẽ thông báo mà thôi, mọi người không phải lo lắng

    Trả lờiXóa
  26. Huỳnh Ngọc chênh vốn là thằng dâm ô, dâm đãng, khốn nạn. Nó có mối tư thù gì đi chăng nữa, cũng không được phép đem tính mạng người khác ra làm trò đùa như vậy.

    Trả lờiXóa
  27. Nhìn cái ảnh thằng Chênh bác chủ thớt đưa vào bài viết thật tình em muốn nhổ cho nó bãi nước bọt quá. Thằng chóa, nó cứ trù ẻo, ám thị người khác cho lắm rồi nó vận hết vào người nó cho coi

    Trả lờiXóa
  28. Ghét nhất mấy thằng mồm chó vó ngựa, lúc nào cũng thích trù ẻo người khác. Mày cứ trù đi rồi mấy bữa nữa ra đường xe tông cái xoẹt là khỏi phải lắm mồm Chênh chó ạ

    Trả lờiXóa
  29. Mong bác Phùng Quang Thanh mau khỏe, trở về để coi như là cái tát mạnh vào mặt mấy thằng thối mồm suốt ngày sủa bậy

    Trả lờiXóa
  30. Nặc danh17:00 23/7/15

    Rất nhiều tờ báo chính luận vẫn khẳng định bác Phùng Quang Thanh đang bình thường, bọn rân mạng thật rảnh rỗi, cứ ai đi viện là nó vu cho bị ám sát với bị đầu độc

    Trả lờiXóa
  31. Chờ ngày bác Phùng Quang Thanh khỏe mạnh trở về để cười vào mặt Huỳnh Ngọc Chênh và bè lũ phản động. Mẹ bọn súc sinh, vô liêm sỉ.

    Trả lờiXóa
  32. các cụ nói cấm có sai, mồm chó, vó ngựa, đít trẻ con. Mồm thằng này hội tụ cả ba thứ đây bảo sao mà nó toàn "phun hoa nhả ngọc" toàn những "mỹ từ". Người ta sống đàng hoàng tử tế mà nó lại bảo là chết, không hiểu chúng mày là cái giống gì cơ chứ.người thì không phải rồi, vì nếu là người khi nhìn thấy anh em bạn bè mình có làm sao thì bao giờ cũng động lòng trắc ẩn. Đây không những không thương xót mà còn đi bịa đặt thêu dệt truyện, thật là đểu hết chỗ nói

    Trả lờiXóa
  33. Nặc danh11:03 24/7/15

    Nếu thật sự Phùng Quang Thanh đang trị bệnh tại Pháp, người ta chỉ cần cung cấp một tấm hình hay một cuộc phỏng vấn ngắn của một Bác sĩ nào đó của Bệnh viện Georges Pompidou, ít nhiều xóa tan những nghi vấn của dư luận.

    Vấn đề là tại sao nha nuoc đã không làm như vậy và chỉ giải thích theo kiểu “mọi sự đều tốt đẹp” trong khi thực tế thì mọi người đều thấy là không hề “tốt đẹp”.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog