Chia sẻ

Tre Làng

TÌNH NGƯỜI

Bàn về tình người nhân dịp 2 vợ chồng già giả ngất để trì hoãn con dâu bán nhà.

Người ta hay nói về tình người, nhưng trong vụ này, họ không có tình người.

Thằng Báo giật tít rằng: "Con dâu kiện, mẹ chồng lập cập ra tòa rồi ngất xỉu"...

Thế là ko cần biết đúng sai, dân đen viện vào TÌNH NGƯỜI và chửi chị con dâu không tiếc lời...

Đó không phải tình người, tình người không bao giờ là chửi người khi chỉ đọc qua 1 bài báo định hướng hộ những não bộ lười nhác của phường ngu học.

Tình người là nhìn vấn đề 1 cách công bằng, ở đây, chị vợ đã mất chồng và nuôi con nhỏ, chị muốn bán ngôi nhà là tài sản chung của 2 vợ chồng để trả nợ, hay làm vốn, hay gì đó....

Là bố mẹ chồng (dù anh con đã chết) thì cũng lên ủng hộ chị, đời chị còn dài, chị có thể lấy người khác để mưu cầu hạnh phúc chứ, bố mẹ chồng cần ủng hộ chị, thậm chí cho chị thêm tiền, hãy nói với chị rằng thôi chồng nó vắn số, con hãy vững vàng mà chống chèo, bố mẹ yêu con......

Con dâu, khi về nhà ông bà, thì là con ông bà rồi. ông bà có tình với thậm chí 1 con chó nếu ông bà nuôi gần đó năm.

Tôi cũng gặp nhiều trường hợp, khi con trai chết, chị vợ của con lập tức bị hắt hủi, người liền bà chết chồng đã khổ, bị bố mẹ chồng hắt hủi càng khổ. Họ phải bỏ ngôi nhà đã gắn bó với anh chồng quá cố, bồng con về nhà mẹ đẻ.

Cái này, có lẽ lỗi 1 phàn tại anh Khổng, anh đã dạy người Annam phu tử tòng tử tức chồng chết theo con, chứ ko dạy chồng chết lấy chồng khác, mà người liền ông Annanm chết chóng lắm, nghiện ngập, đâm chém, ăn cắp, côn đồ, phóng way tầu... hỡi ôi góa bụa ngày 1 nhiều, thời nay sao bắt họ day máy thờ chồng hỡi ôi oan nghiệt.

Tình người, là giúp nhau hạnh phúc, chứ không phải đày đọa nhau bằng mưu hèn kế bẩn.

Người phụ nữ Annam thiệt thòi biết bao, nếu lấy phải thàng chồng vắn- số.

(Tôi đéo chửi bậy, cũng đéo xin nhà, tôi đang buồn cho các chị góa bụa Annam, tôi đéo cần gì lúc này)

Nguồn: Đây

8 nhận xét:

  1. Sinh ra làm phụ nữ là đã khổ và thua thiệt hơn so với đàn ông rồi, nhất là trong xã hội đang có hệ tư tưởng bị ảnh hưởng bởi các nhà hiền triết Tung của nữa chứ. Xin mọi người hãy xem xét một câu chuyện, trong một câu chuyện bao giờ cũng có nội hàm, chúng ta hãy hiểu thấu đáo và nhìn nhận vấn đề từ nhiều mặt để có cái nhìn đúng đắn nhất

    Trả lờiXóa
  2. Đúng rồi, tình người là giúp nhau hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  3. Xã hội giờ phát triển lên nhiều rồi, những hủ tục xưa kia nên bỏ đi thôi. Nam nữ dần đã có được sự bình đẳng nhất định, không bị phân biệt cách rõ rệt như trước. Thời này mà không coi con dâu như con đẻ nữa là có thể mất con trai luôn ý chứ. Phải thay đổi, phải thay đổi.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng thật là những đạo lý thường ngày mà mọi người phải chấp nhận và tuân thủ cũng không còn được duy trì theo đúng nghĩa của nó nữa, nhưng người con bây giờ đang quyên dần đi bổn phận làm tròn chữ Hiếu của mình để chạy theo nền kinh tế thị trường, chưa kể một số phụ công lao cha mẹ đi làm phản động dẫm đạp lên mồ mả tổ tiên chúng.

    Trả lờiXóa
  5. Ở xã hội hiện đại ngày nay cần kế thừa những tinh hoa của thế hệ trước. Nó không có nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn và cũng không có nghĩa là dập khuôn máy móc. Thời nay việc người phụ nữ có hai, ba đời chồng là chuyện bình thường. Do duyên số chị không tốt chứ đừng khinh ghét rè bỉu người ta. Nhưng không có nghĩa là khuyến khích chuyện người ta lấy nhiều chồng. Cũng như việc yêu thương, kính trọng bố mẹ chồng là nét đẹp ngày xưa ta nên giữ.vâng là kính trọng chứ không phải tôn thờ một dạ hai vâng như ngày xưa. Tình người là sự cảm thông!

    Trả lờiXóa
  6. Xã hội bây giờ đầy rẫy những kẻ khóc thuê khóc mướn, chỉ tội cô con dâu này không lường trước được vấn đề của bố mẹ chồng mà khiến cho cô mang tiếng ác sau màn giật tít gây sốc của lũ lều báo

    Trả lờiXóa
  7. Cố gái này quá bất hạnh, chồng mất sớm, đã không được sẻ chia an ủi, bị bắt bí, kiện đòi quyền lợi thì bị nhà chồng âm mưu đổ tiếng ác của cô ra bàn dân thiên hạ. Đúng là....

    Trả lờiXóa
  8. Bai phiem cuar tac gia rat sau sac

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog