Chia sẻ

Tre Làng

Trương Duy Nhất và chiếc thẻ nhà báo hết hạn

Khoai@

Trên FB của mình, Nhất kênh kiệu tuyên bố: "Ngày này, 5 năm trước: 11 tháng 1 năm 2011, Trương Duy Nhất tuyên bố trả Thẻ Nhà Báo". Kèm theo đó là ảnh chiếc Thẻ Nhà Báo của Nhất. 

Lướt qua commet, lắm kẻ tung hô, nhiều người tán thưởng và dĩ nhiên, không thiếu độc giả thông thái.

Qua việc đăng bức ảnh Thẻ Nhà Báo, Nhất đang thực sự nuối tiếc nhưng lại tỏ ra bất cần. Nếu không nhầm, ngày tuyên bố trả Thẻ Nhà Báo, cũng là ngày Nhất bắc loa thông tin trên mạng. Nếu không nuối tiếc, đăng lại làm gì?

Công bằng mà nói, Nhất thuộc diện thông minh, cứng đầu, và có học. Chỉ tiếc, Nhất vì cái tôi quá lớn, vì cái danh hão mà đánh mất mình vào tay lũ quỷ dân chủ quá nhanh. Hôm nay, hối tiếc đã quá muộn.

Một chi tiết mà bạn đọc thông thái đã chỉ ra là thói tự phụ đã song hành cùng với bất cẩn. Chính bức ảnh trên đã chỉ ra nguyên nhân vì sao Nhất buộc phải trả lại Thẻ Nhà Báo.

Như hình trên, Thẻ Nhà Báo của Nhất chỉ có giá trị đến hết ngày 31/12/2010. Trong khi đó Nhất tuyên bố trả thẻ vào ngày 11/1/2011, nghĩa là Thẻ đã quá hạn. 

Cho dù Nhất có thanh minh thanh nga lý do này nọ để biện minh thì chiếc Thẻ Nhà Báo hết hạn kia đã phần nào nói lên sự thật.

28 nhận xét:

  1. Hungyen363622:26 18/1/16

    Kẻ như Nhất không xứng đáng với tên gọi nhà báo, loại nhà báo gì mà tư cách đạo đức kém, chuyên viết bài xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước, nhà báo gì mà không viết bài phản ảnh sự thật mà chỉ giỏi xuyên tạc, đổi trắng thay đen một cách trắng trợn

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020022:28 18/1/16

    Những tên nhà báo biến chất này không thể gọi là nhà báo mà nên gọi là lều báo. Bày trò trả thẻ, nhưng rất tiếc lại là tấm thẻ hết hạn, chả có giá trị sử dụng gì, đúng là càng nói càng thể hiện sự lố bịch của bản thân

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh023422:32 18/1/16

    Trương Duy Nhất từ lâu đã không ai coi hắn là nhà báo rồi, bởi nhà báo là những người phản ánh sự thật, đấu tranh cho lẽ phải. Còn những kẻ như hắn vì lợi ích mà bán rẻ tư cách, đạo đức nghề nghiệp, thật không xứng đáng với tên gọi nhà báo

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340022:35 18/1/16

    Tên Nhất này không nói ra thì người ta còn đỡ chê cười, nói ra chỉ càng làm cho thiên hạ cười vào mặt. Đã không tiếc nuối thì còn viết lên mạng làm chi, lại còn bày trò trả cái thẻ đã hết hạn rồi, đúng là trò trẻ con, lố bịch

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23422:37 18/1/16

    Đúng là trò hề của tên rận chủ, lâu lâu không lên mạng sợ người ta quên mất mình hay sao. Nhà báo gì mà bán rẻ đạo đức, lương tâm, để đồng tiền chi phối ngòi bút của mình. Nếu không trả thẻ thì sớm muộn cũng bị thu hồi thôi, trả trước cho đỡ ngượng

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83622:40 18/1/16

    Trương Duy Nhất đã từ lâu không ai coi hắn là nhà báo cả, gọi hắn là nhà báo chỉ làm xấu đi hình ảnh những người cầm bút. Nếu như nhà báo chân chính là người cầm bút để đấu tranh cho sự thật thì loại biến chất như Nhất lại bẻ cong ngòi bút dưới sức mạnh của đồng tiền, thử hỏi hắn có đủ tư cách của một nhà báo hay không

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19022:43 18/1/16

    Dù là người có chút tài viết lách, nhưng mà không có tâm, không có đạo đức nên mới bị lũ rận chủ lôi kéo, tuyển dụng vào hàng ngũ rận. có vẻ như Nhất đang tiếc nuối với quyết định của chính mình hay sao, quay đầu lại là bờ đấy Nhất ạ

    Trả lờiXóa
  8. Hungyen363622:45 18/1/16

    Kẻ như Nhất không xứng đáng với tên gọi nhà báo, loại nhà báo gì mà tư cách đạo đức kém, chuyên viết bài xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước, nhà báo gì mà không viết bài phản ảnh sự thật mà chỉ giỏi xuyên tạc, đổi trắng thay đen một cách trắng trợn

    Trả lờiXóa
  9. Rõ là hố. Tưởng đăng lên cho oai, tỏ thái độ bất cần, ngờ đâu lại bị hớ, rõ ràng là thẻ nhà báo bị hết hạn trước khi hắn trả thẻ một năm trời thế mà còn dám đưa ra để khoe mẽ tỏ vẻ ta đây không cần hóa ra là ngành báo chí đã không cần hắn trước

    Trả lờiXóa
  10. Trương Duy Nhất chỉ là một kẻ cố bám lấy cái danh nhà báo đã hết hạn từ lâu cố lừa nhân dân. Bên trong hắn tư cách nhà báo cũng như lòng yêu nghề đã han rỉ, mụ ruỗng, cùng với chiếc thẻ nhà báo hết hạn cho ta một cái nhìn toàn diện về một kẻ tha hóa, biến chất giống như bọn phản động dân chủ. Nếu như nhà báo chân chính là người cầm bút để đấu tranh cho sự thật thì loại biến chất như Nhất lại bẻ cong ngòi bút dưới sức mạnh của đồng tiền, đúng là nỗi nhục của ngành báo.

    Trả lờiXóa
  11. đúng là nếu mà không soi thì ứ có biết được cái gì là đúng, cái gì là sai.
    cứ nhìn qua, xem qua thì chắc ai cũng nghĩ ông Nhất là anh hùng, anh hùng "trả thẻ nhà báo". đã thế chọn ngày rõ đẹp để trả chứ, 11/1/11
    ấy vậy mà, cái lúc trả thẻ thì cái danh "nhà báo" của ông nhất cũng chẳng còn giá trị nữa rồi

    Trả lờiXóa
  12. Chính cái thói kênh kiệu, coi mình là trung tâm của vũ trụ đã khiên một con người có tài lầm đường lạc lối. Những gì Trương Duy Nhất cho ra chỉ chứng minh sự nuối tiếc quá khứ mà hắn đã gây dựng một thời nhưng chỉ vì chút cao ngạo mà đánh mất.

    Trả lờiXóa
  13. Đã nói nhiều lần rồi. Trương Duy Nhất = Thằng Dốt Nhất = Tên Dại Nhất = Thằng Dốt Ngu thôi mà. Lơ mơ, không khéo lại bị “bóc lịch” lần thứ hai đó.

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là không biết xấu hổ, muốn khoe cũng không biết đường mà khoe, thẻ hết hạn năm 2010 rồi, đạo đức không có, năng lực cũng không nên đéo được gia hạn mà còn dám hùng hồn tuyên bố trả thẻ năm 2011, lố hết chố nói, đem ra khoe chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. tài năng thì không có cứ đòi làm anh hùng, tham lam đến khi bị đuổi việc còn tỏ ra ta đây là cao thượng, anh hùng. Suy cho cùng thì nói theo cách của giới trẻ bây giờ là Trương Duy Nhất là kẻ 'ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm '

    Trả lờiXóa
  15. Thẻ nhà báo hết hạn rồi cũng như mình cũng đéo còn tư cách nhà báo nữa thì trả làm gì, thích làm trò cười cho thiên ạ à. Đúng người cũng như tên, chắc trên đất nước việt nam này có duy nhất cái thằng không biết xấu hổ, liêm sỉ, được học hành cẩn thận, làm việc đúng chuyên môn rồi mà còn bị đồng tiền làm mờ mắt rồi gây ra những sự việc đáng hổ thẹn cho gia đình, người thân xã hội, Trương Duy Nhất à. Đừng tưởng có thể trở thành anh hùng khi tuyên bố trả lại thẻ nhà báo, có còn mang danh nhà báo thì chỉ lại thêm ô nhục cho nghề báo mà thôi.

    Trả lờiXóa
  16. rương Duy Nhất ngày càng lún sâu vào bãi bùn lầy do chính mình tạo ra. Và không ai khác, chính đồng bọn "dân chủ" ruồi nhặng của y cười mỉa mai, bóc mẽ và vạch trần những thói trên của Trương Duy Nhất chứ không cần phải chờ đợi ai khác. Đã từ lâu không ai coi hắn là nhà báo nữa rồi, bởi nhà báo là những người phản ánh sự thật, đấu tranh cho lẽ phải. Còn những kẻ như hắn vì lợi ích mà bán rẻ tư cách, đạo đức nghề nghiệp, thật không xứng đáng với tên gọi nhà báo. Có thẻ hay không có thẻ cũng thế cả thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Đầu óc bã đậu. Khoe mà cũng khoe ngu. Định lấy le với đám cùng hội cùng thuyền ai ngờ bị chính đám dân chủ vạch mặt. Làm thế này khác nào tự nhổ vào mặt mình. Làm như người khác là trẻ con, hay đui mù không nhìn thấy cái dòng hết hạn từ 2010 chắc. Người khôn ngoan thì người ta che nó đi, làm mờ nó đi chứ. Chắc bị nói cạnh khóe cay cú quá nên cứ post vội lên lấy le, cứ nghĩ mình còn là nhà báo cơ đấy, ai ngờ.

    Trả lờiXóa
  18. Loại là hàng thải chắc vì năng lực kém. Chỉ giỏi tơn hớt xu nịnh sếp trên lên mới không thi lại được cái thẻ nhà báo mới. Không biết làm gì để sống nên đành quay sang nói xấu chế độ để ăn viện trợ nước ngoài. Nhưng thấy viện trợ lời quá nên càng ngày càng lún sâu. Giờ thì không rút chân ra được nữa rồi. 2 năm tù đối với ông ta có khi còn là quá nhẹ.

    Trả lờiXóa
  19. Trước đây Trương Duy Nhất cũng xuất thân là một trí thức, có ăn, có học đàng hoàng. Từng công tác tại báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng nhưng sau đó bị đuổi việc do chây lỳ, hiệu quả công việc không cao nên y bị đuổi việc. Tiếp đó hắn lại được nhận vào làm cho tòa soạn báo của ông Đinh Đức Lập, cũng chính là cái nơi mà hắn biết đến dân chủ, và biết đến cái túi tiền không đáy này, lòng tham nổi lên, hắn đã vứt bỏ lòng tự tôn nghề nghiệp, sự kỳ vọng của gia đình dòng họ mà trở thành "bồi bút" thuê cho các tổ chức hải ngoại thù địch với Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chuyên viết những chuyện, sự việc bôi xấu Đảng và Nhà nước. Hắn đã bị xử tội, với 2 năm tù giam, tôi thấy còn là quá nhẹ, chắc chắn ra tù rồi hắn lại ngựa quen đường cũ mà thôi, còn bọn nguyễn hữu vinh và đồng đảng không sớm thì muộn cũng như hắn ta thôi.

    Trả lờiXóa
  20. Trương Duy nhất suy cho cùng cũng chỉ là kẻ cố bám lấy cái danh nhà báo đã hết hạn để lừa đảo nhân dân. Bên trong hắn, tư cách nhà báo cũng đã bị mục ruỗng, thối nát cùng với chiếc thẻ hết hạn kia. Những kẻ như Nhất đã sớm bị đồng tiền làm mờ mắt, bán rẻ tư cách đạo đức nghề nghiệp

    Trả lờiXóa
  21. Thẻ nhà báo thì hết hạn, tư cách nhà báo thì không còn, vậy Nhất còn bày đặt trả thẻ làm gì nữa? Định làm trò cười cho thiên hạ sao? Muốn trở thành anh hùng khi trả lại thẻ nhà áo nhưng vô hình chung tên này lại quên mất một điều cái thẻ cũng như tư cách của hắn đã hết hạn từ lâu rồi. Người như hắn có không trả thẻ thì mọi người cũng chẳng coi hắn là nhà báo nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  22. Bangtuyet nhietdoi19:53 19/1/16

    Trương Duy Nhất vì lòng tham mà đã vứt bỏ lòng tự tôn nghề nghiệp, sự kỳ vọng của gia đình dòng họ mà trở thành "bồi bút" thuê cho các tổ chức hải ngoại thù địch với Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chuyên viết những chuyện, sự việc bôi xấu Đảng và Nhà nước.Hình phạt hai năm tù với hắn xem ra vẫn còn quá nhẹ

    Trả lờiXóa
  23. Bố Trương Duy Nhất này đúng thánh chém thật, thẻ nhà báo hết hạn hơn năm rồi bố tuyên bố trả thẻ mới ác chứ.

    Trả lờiXóa
  24. Trương Duy Nhất vốn cũng là một người có ăn có học hành đàng hoàng.Đáng nhẽ ra Nhất có thể đã trở thành một nhà báo có danh tiếng ấy vậy mà nhất lại chọn con đường để làm nghề dận chủ.Tiếc nuối làm chi với cái thẻ nhà báo ấy khi mà hắn chỉ lợi dụng cái danh nhà báo để tuyên truyền ,xuyên tạc vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.Con người ta muốn thành công cần giữ được cái tôi một trừng mực nhất định đừng để nó lấn át lý trí!

    Trả lờiXóa
  25. trương duy nhất là đại diện cho cái hội đã ngu lại còn tỏ nguy hiểm, hắn mang cái thẻ hết hạn ra để chém gió nhưng lại bị chính cái thẻ bán đứng, ngay cả cái thẻ của mình hắn còn không nắm rõ thì có việc gì mà hắn biết không. hắn đã bị hớ rồi. đường đường đã từng là nhà báo, là nghề mà bao người mơ ước nhưng hắn không biết rân trọng mà lại đi bán mình cho bọn phản động, vì những đồng tiền hôi hám mà đánh mất đi bản thân, tiếc thương cho 1 kẻ có học nhưng lại ngu khi qua tham lam

    Trả lờiXóa
  26. yêu nghề nhà báo ghê ta, thẻ hết hạn, không còn là nhà báo rồi mà vẫn giữ thẻ đến chừng ấy thời gian nữa, mặc dù đã tuyên bố trả thẻ từ lâu lắm rồi, và tự hãnh diện khi thực sự trả thẻ. sau bài đăng chắc @nhất cũng chả ngại ngùng gì đâu, vì mặt chai sạn rồi mà, giả danh tri thức sau cái mác nhà báo hết hạn

    Trả lờiXóa
  27. Nặc danh11:35 27/1/16

    :D Trương duy nhất, sình, ung, thối đệ nhất

    Trả lờiXóa
  28. Thật nực cười. Một cái thẻ hết hạn vậy mà Trương Duy Nhất cũng mang ra khoe được. Đúng là chỉ vì sự bất mãn, cố chấp, hắn sẽ cố thể hiện cái danh dự cuối cùng mà hắn còn giữ lại. Nhưng đáng buồn cho hắn vì lại bị mọi người cười vào cái bộ mặt đó.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog