Chia sẻ

Tre Làng

VỀ CHUYỆN ANH ĂN CẮP MỚI HỌC LỚP 9

Khoai@

Trước hết, cho tôi chửi thằng nhà báo mất dạy bịa chuyện để bôi xấu các anh công an phát: Địt cụ thằng phóng viên mất dạy, mày không chỉ là loại thương vay khóc mướn, mà còn là loại cặn bã xã hội.

http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nam-sinh-lop-9-uong-thuoc-diet-co-vi-bi-cong-an-hoi-cung-a129244.html

Thằng phóng tinh viên viết bài "Học sinh lớp 9 lên xã làm việc, về nhà viết thư rồi tự tử" với hàm ý vì công an bắt oan nên anh ăn cắp mới uống thuốc diệt cỏ để lên nóc tủ.

Thằng nhà báo lôi lá thư tuyệt mệnh của anh ăn cắp có truyền thống ra và khóc mướn rằng, "gia đình em Nguyễn Thanh Tâm (17 tuổi) học sinh lớp 9, trường THCS Tịnh Bắc (xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) viết đơn gửi cầu cứu gửi cơ quan chức năng vì cho rằng công an xã tự ý bắt em Tâm ngay tại lớp học dẫn đến em này uống thuốc diệt cỏ tự tử". Và rồi nó trích loạn xạ lời cô giáo, người nhà anh ăn cắp để nói rằng anh ăn cắp lớp 9 là đứa ngoan hiền. Đcm.

Thủ đoạn của thằng phóng viên là lờ tịt quá khứ trộm cắp của anh lớp 9 và chỉ nhấn vào chuyện vừa thả ra là chết. 

Chính tôi cũng đã từng tin là nó viết đúng, vì nó làm ở báo chính thống. Thế mới đau.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

Trước khi ngoẻo củ tỏi, anh ăn cắp thú nhận đã thực hiện 22 vụ trộm điện thoại, xe đạp, xe máy và mới nhất, anh còn trộm hơn 10 triệu đồng của anh Mát là hàng xóm.

Anh ăn cắp tuổi còn trẻ mà đã lập 22 vụ đình đám mà đéo phải bóc lịch đã làm anh coi thường kỉ cương luật pháp, thậm chí, tình làng nghĩa xóm với anh cũng đéo là cái cặc gì.

Thằng phóng viên nhấn mạnh chi tiết anh ăn cắp là "Học sinh lớp 9", nhưng hóa ra anh đã 17 tuổi và không cần giám hộ. Anh về nhà lành lặn và 2 ngày sau mới dứt thuốc diệt cỏ để ra đi. Nhưng với bọn phóng viên thối mõm và thất đức kinh niên, chuyện 2 ngày sau, trước sự xỉ vả của gia đình và hàng xóm anh tự nốc thuốc diệt cỏ vẫn không hề gì, lỗi vẫn là do công an "tự dưng" bắt anh vì tội trộm cắp mấy chục lần.

Anh công an điều tra cung cấp: "Lúc chúng tôi lấy lời khai, mẹ và cậu ruột của Tâm là công an viên xã Tịnh Bắc được mời chứng kiến vụ việc. Riêng bà Trương Thị Thái cũng cùng ký vào biên bản lời khai này của con trai". Tất nhiên, tôi dự là, với sự xúi giục của bọn kền kền cầm bút, sự thật sẽ bị bẻ cong, mà trước tiên là chối bay chối biến, rằng tôi không biết và hoàn toàn không biết.

Xã hội nhiễu nhương lều phều với bọn lá cải nhầy nhụa như tay phóng viên kể trên đang góp phần cổ súy cho thói trộm cắp và chống lại luật pháp. Chúng - tức bọn lá cải kia - sẵn sàng vì đồng tiền mà có thể bầy đàn để chọc tiết mấy anh công an xã ngây thơ kia không chút xót thương.

Rất may cho mấy anh công an, anh ăn cắp được thả sau hai ngày mới tự đổ thuốc diệt cỏ vào mồm và trên người anh hoàn toàn lành lặn, da láng mịn như đít trẻ con, nếu không các anh mất mẹ tết rồi.

Vụ này, nên đặt nghi vấn về sự tổng xỉ vả của gia đình khiến anh phẫn uất mà giá hạc quy tiên.

35 nhận xét:

  1. Bây giờ mà kiếm được ông nhà báo nào mà viết vì lương tâm, phản ánh đúng sự thật thật là khó. Bây giờ đâu đâu cũng chỉ thấy những bài mà bọn nhà báo đưa lên đều kiểu giật tít, câu view chứ phản ánh khách quan đúng sự thật thì chẳng thấy đâu cả.Phải chẳng các cơ quan báo chí cần phải uốn nắn lại mấy anh phóng viên của mình ?

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh18:54 17/1/16

    Báo chí thời mạt cnm rồi bạn Minh Vũ ạ.
    Mình không vơ đũa cả nắm, còn nhiều nhà báo tốt, tử tế. Nhưng bọn lá cải đã quá đông, đang làm thối nát xã hội.

    Trả lờiXóa
  3. Rất hoan nghênh người viết bài báo này,đọc cái bài của nó đã thấy nhiều cái mâu thuẩn,cần phải vạch mặt bọn kền kền này,để pháp luật được thượng tôn,người dân mới tin vào công lí và lẽ phải!

    Trả lờiXóa
  4. Với tư cách là một độc giả nếu tôi không may mắn đọc được bài viết từ blog của anh @Khoai thì tôi cứ tin là chuyện của tay phóng viên kia là đúng? Thật quá nguy hiểm thay đen thành trắng như thật. Không biết đây là một trò câu khách ăn tiền hay là có sự tiếp tay xúi giục của đám rận chủ nữa dù sao cũng phải lên án mạnh mẽ những phóng viên không có lương tâm và đạo đức việc như vậy?

    Trả lờiXóa
  5. CÀNG NGÀY MÌNH CÀNG ÍT ĐỌC CÁC TRANG KHÁC, NGÀY NÀO KHÔNG VÀO TRELANG VÀ TIÊN LÃNG LÀ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC. HẢI NGOẠI THÌ KBCHN + SACHHIẾM

    Trả lờiXóa
  6. CÀNG NGÀY MÌNH CÀNG ÍT ĐỌC CÁC TRANG KHÁC, NGÀY NÀO KHÔNG VÀO TRELANG VÀ TIÊN LÃNG LÀ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC. HẢI NGOẠI THÌ KBCHN + SACHHIẾM

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh22:19 17/1/16

    @hữu tiến nguyễn,
    Tks!

    Trả lờiXóa
  8. Bố sư mấy thằng phóng tinh viên, đứa có đến 22 lần ăn cắp thì ngoan nỗi gì mà viết là ngoan?

    Trả lờiXóa
  9. Báo với chả chí toàn nhảm nhí chả được tích sự gì. Một thằng ăn trộm ăn cắp toi cộng thêm xào nấu của mấy ông lều báo thế là ra câu chuyện rất ngon nghẻ tưởng hay. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng cứ nghe chuyện bịa đặt bậy bạ là mình không chịu được rồi. Tốt nhất là dẹp dẹp hết cho nhanh!

    Trả lờiXóa
  10. Hungyen363622:26 17/1/16

    Đúng là thời nay ngòi bút của mấy tên nhà báo biến chất đã bị bẻ cong vì sức mạnh đồng tiền, chuyện công an bắt tên ăn cắp tới 22 lần bị chúng hô biến thành công an bắt 1 em học sinh lớp 9 ngoan hiền, loại nhà báo vô đạo đức thế này thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  11. Có đấy Trà Chanh, cu ăn cắp này ngoan hơn cu phóng tinh viên. Thằng phóng tinh viên ca ngợi thàng cu ăn cắp là lý do đó, hahahahaaa

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh03020022:29 17/1/16

    Loại nhà báo tha hóa biến chất, định bày trò để bôi xấu công an hả, việc công an bắt tên ăn cắp đến 22 lần là sai hay sao, lại còn bịa chuyện đây là em học sinh lớp 9 ngoan ngoãn nữa chứ, nghe mà thấy ức chế

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh023422:31 17/1/16

    Không hiểu thằng nhà báo này được cho bao nhiêu tiền để viết ra bài viết bịa đặt, xuyên tạc một cách có chủ đích nhằm bôi xấu lực lượng công an, việc bắt một thằng ăn cắp 22 lần là điều tất nhiên, vậy mà qua ngòi bút của thằng nhà báo này lại bị xuyên tạc theo chiều ngược lại

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinh02340022:35 17/1/16

    Đúng là thủ đoạn của những kẻ vô đạo đức, bịa chuyện để hạ uy tín, danh dự của lực lượng công an, việc bắt một thằng ăn cắp, lại còn ăn cắp quá nhiều lần là đúng, vậy mà chúng dám bịa chuyện công an bắt nhầm đứa ngoan hiền dẫn đến nó tự tử, loại nhà báo tha hóa, biến chất thế này cần phải bị xử lý nghiêm

    Trả lờiXóa
  15. Ăn cắp tận 22 lần mà bảo ngoan thì đúng là chui mẹ nó xuống đất cũng chưa hết ngượng. Báo đăng được thì chịu thật!

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Thaibinhquetoi23422:38 17/1/16

    Những tên nhà báo biến chất, vô đạo đức như thế này đang làm xâu đi hình ảnh của báo chí nước nhà. Nhà báo, phóng viên phải là những người đi phản ánh sự thật, bảo vệ sự thật, vậy mà tên này vì đông tiền có thể viết ra những bài viết bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn thế này, đọc mà thấy bất bình

    Trả lờiXóa
  18. Cứ thấy có thể liên kết được các tình huống với nhau là có liên quan đến nhau, cái kiểu viết bài suy diễn là chính chứ không hề có căn cứ gì. Chưa kể công an lấy lời khai còn có mặt của mẹ đẻ của hắn ta, có ký nhận ở đấy, hoàn toàn minh bạch. Thế mới thấy, báo chí bây giờ loạn quá, cần phải xử mạnh tay cho những trường hợp thế này

    Trả lờiXóa
  19. Bacgiang19022:41 17/1/16

    Chuyện công an bắt một tên ăn cắp là chuyện thường tình, huống chi tên này còn ăn cắp đến mấy chục lần, vậy mà lũ nhà báo kền kền biến chất lại bịa đặt, xuyên tạc theo kiểu công an bắt nhầm em học sinh ngoan hiền làm nó tự tử, đúng là vì đồng tiền mà bẻ cong ngòi bút, bán rẻ tư cách, đạo đức nghề nghiệp

    Trả lờiXóa
  20. Bài viết đầy sạn của phóng viên không có tư cách. Đúng hơn là phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp.

    Trả lờiXóa
  21. Hagiang83622:43 17/1/16

    Phóng viên báo pháp luật mà sao lại không hiểu luật hay cố tình không hiểu. Hay là tên này bị đồng tiền làm cho mờ mắt rồi nên mới cố tình bịa đặt, xuyên tạc nhằm nói xấu lực lượng công an

    Trả lờiXóa
  22. Những thằng duyệt cho đăng bài bênh thằng ăn cắp nhiều lần này cũng không ra gì. Không hiểu có ai duyệt không hay nó tự kiếm bài tự đăng?

    Trả lờiXóa
  23. Không thể tưởng tượng lại có bài báo chuyện nọ xọ chuyện kia, không đâu ra đâu cả

    Trả lờiXóa
  24. Bây giờ tìm được một nhà báo viết bài vì cái tâm khó quá. Bản thân tôi không đánh đồng gì cả nhưng cứ nhìn sự thật trên các báo đài hiện nay thì toàn các bài giật tít, câu view của người đọc mà đằng sau đó không biết có bao nhiêu % sự thật. Có lẽ đã đến lúc ngành báo chí phải vào cuộc để loại bỏ bớt những cây viết vì lợi nhuận mà vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp rồi

    Trả lờiXóa
  25. Báo chí bây giờ có kiểu viết bài rất vớ vẩn. Cứ thấy các sự việc có thể liên kết với nhau là mặc nhiên coi chúng có sự lên kết, bất chấp sự liên kết ấy có hợp lý hay không. Chưa kể tới bài viết ấy có căn cứ xác thực hay không. Vì lợi nhuận mà vứt bỏ đạo đức nghệ nghiệp, lương tâm của một nhà báo thì thực sự không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  26. Bangtuyet nhietdoi09:47 18/1/16

    Chuyện công an bắt kẻ trộm là chuyện bình thường, thậm chí là việc đáng được tuyên dương. Chưa kể đây là tên trộm đã từng có tiền lệ ăn trộm tới mấy chục lần. Vậy mà qua ngòi bút của lũ nhà báo tha hóa biến chất, sự việc lại bị bóp méo đi một cách nực cười. Từ một tên trộm không biết sợ là gì lại biến thành một em học sinh lớp 9 ngoan hiền bị công an dọa cho tới mức sợ nên tự tử. Đọc giả bây giờ đâu dễ bị dắt mũi như vậy, cái gì là sự thật hitf mãi không thể thay đổi được, dù có bị những thành phần xấu tác động như thế nào.

    Trả lờiXóa
  27. Đã là trộm cắp chết đéo thương.Dưng mờ báo với chí kiểu Chí Phèo thì cũng cho nó lít thuốc diệt cỏ tẩm bổ là vừa.

    Trả lờiXóa
  28. báo chí thời nay loạn quá. định hướng dư luận mà thế này thì có ngày chính quyền mất dân, mất nước như chơi chứ đâu phải đùa. thiết nghĩ những nhà báo kiểu này cần thanh trừ sớm. sự thật muôn đời vẫn là sự thật, không thay đổi được đâu. đã ăn cắp rồi thì thương tiếc gì với nó nữa.

    Trả lờiXóa
  29. Biết rằng vụ việc này cũng có phần đau xót khi một đứa trẻ vì suy nghĩ nông nổi mà tự cho mình cái quyền kết thúc mạng sống của mình. Nhưng xét về phương diện xã hội, việc gia đình thấy con em nhiều lần vi phạm (cụ thể là 22 lần) mà không hề có những hành động giáo dục con mình, đằng này lại đứng ra bênh vực. Thiết nghĩ, cách giáo dục của gia đình này đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách của cậu bé đó.

    Trả lờiXóa

  30. Anh ăn cắp tuổi còn trẻ mà đã lập 22 vụ đình đám mà đéo phải bóc lịch đã làm anh coi thường kỉ cương luật pháp, thậm chí, tình làng nghĩa xóm với anh cũng đéo là cái gì. 17 tuổi rồi mà bố nhà báo bảo học lớp 9. Ảo lòi.

    Trả lờiXóa
  31. Lúc đầu cũng chỉ đọc tin của tay phong viên kia nên không rõ ràng lắm. Giờ đọc bài viết này mới bổ sung được thêm thông tin. Cứ tưởng em ấy oan lắm nên mới tự tử như thế, giờ thì mới thấy cũng chẳng oan uổng gì, mà còn có thể gọi là "có tay nghề" hẳn hoi. Chỉ tiếc là em ấy quá cạn nghĩ, chết đâu có giải quyết được gì đâu.

    Trả lờiXóa
  32. Xã hội nhiễu nhương lều phều với bọn lá cải nhầy nhụa như tay phóng viên kể trên đang góp phần cổ súy cho thói trộm cắp và chống lại luật pháp. Các bố lều báo thế này thì cần tước thẻ nhà báo đi.

    Trả lờiXóa
  33. Các bố lều báo viết bài mà có bao giờ chịu tìm hiểu sự thật đâu, viết bài thế này thì khác gì đổ lỗi cho lực lượng chức năng đâu hả trời.

    Trả lờiXóa
  34. Đúng là đứa nhà báo mất dạy! Nghề báo là nghề cao quý, thông tin đưa ra được nhân dân cả nước đón nhận, đọc để biết thông tin về tình hình phát triển của đất nước, của xã hội. Thế mà chúng lợi dụng điều này để viết nhăng, viết cuội, viết láo lếu linh tinh. Chính cái lũ mất dạy này mới làm cho xã hội nhiễu nhương.

    Trả lờiXóa
  35. Nhà báo hiện nay có ý thức xuống dốc trầm trọng. Có lẽ vì mục đích lợi nhuận mà họ có thể bịa chuyện giật tít những chuyện không thành có thu hút người đọc đem lại cho họ lợi nhuận nhiều nhất. Có lẽ họ không còn là con người nữa mà chỉ là loài bất chấp tất cả vì $$$. Mà họ chỉ biết rằng: kiếm thật nhiều để đáp ứng nhu cầu trước mắt của bản thân mình mà đồng thời tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng vào mục đích xấu chống phá chúng ta.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog