Chia sẻ

Tre Làng

Ông Phạm Viết Đào nối gót Nguyễn Xuân Diện

Khoai@

Báo Giáo Dục Việt Nam có bài "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn thành lập Trung tâm ASEAN-Hoa Kỳ" của phóng viên Ngọc Quang, nói về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất thành lập một Trung tâm ASEAN-Hoa Kỳ về hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặt tại Việt Nam vào sáng 16/2, tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ diễn ra tại Sunnylands, California, Hoa Kỳ.

Vậy mà không hiểu vì lý do gì, Phạm Viết Đào ngay lập tức đưa lên blog cá nhân, và giật một cái tít kinh khủng: "Hé lộ thông tin ông Nguyễn Tấn Dũng sang Hoa Kỳ lập nghiệp". Xem link và ảnh chụp màn hình ở dưới:

http://nvphamvietdao5.blogspot.com/2016/02/he-lo-thong-tin-ong-nguyen-tan-dung.html

Chắc chắn Phạm Viết Đào không lú lẫn hoặc kém hiểu biết, mà ông ta chủ tâm giật tít đánh lừa người đọc, nhằm tung dư luận xấu về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cách tung tin làm hoang mang dư luận của Phạm Viết Đào không khác gì TS Nguyễn Xuân Diện. 

Phạm Viết Đào đã từng bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2012 đến 13/6/2013, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, Phạm Viết Đào đã lập ra ba blog, gồm: “Phamvietdao3.blogspot.com,” “Phamvietdao4.blogspot.com,”, “Chientranhtrungviet.blogspot.com” để viết và đăng tải tổng số 91 bài có nội dung nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ, công kích Đảng, Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Tại phiên tòa, Phạm Viết Đào thừa nhận việc đăng tải các bài viết nói trên và để các ý kiến phản hồi trên blog gây ảnh hưởng xấu, làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước, gây hoang mang cho xã hội. Bản thân Phạm Viết Đào đã thừa nhận toàn bộ nội dung luận tội của Viện Kiểm sát là đúng, thừa nhận mình đã làm sai do thiếu hiểu biết pháp luật và xin hứa sửa sai, không tái phạm. Chính Phạm Viết Đào đã xin Tòa cho hưởng lượng khoan hồng và giảm nhẹ hình phạt, để có cơ hội sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Nhưng sau khi ra tù, được đám zân chủ bợ đỡ nịnh thối, ông Đào tiếp tục có những bài viết xấu. Các bạn có thể vào blog của ông ta theo đường link đã dẫn để kiểm chứng.

Ông Phạm Viết Đào nên nhớ, TS Nguyễn Xuân Diện thì khôn như rận, còn ông thì già và lẩm cẩm. Từ cách bình phẩm bài viết này đến kho không xa là mấy đâu, ông ạ. 

29 nhận xét:

  1. Tiếc thay cho ông Phạm Viết Đào đã từng là thanh tra văn hóa ấy vậy mà lại tự cho mình quá giỏi quá đề cao cái tôi của mình chính vì dựa vào cái tôi đó đám dận chủ đã lôi kéo ông.Chắc phải bao giờ cái tôi đó không còn nữa thì ông ta mới bỏ cái nghề làm dận chủ!

    Trả lờiXóa
  2. ông này chắc vẫn chưa biết sợ, hay lâu ngày không được ăn cơm tù nên nhớ chứ gì, ông tung tin ra cũng hay thật, việc làm của thủ tướng hay như thế mà cũng bị ông biến thành việc làm xấu được thì tôi cũng chịu ông luôn, đúng là được ăn lương thì việc gì cũng có thể làm được, những người này không cải tạo được rồi chỉ còn nước thay não cho họ thì may ra,

    Trả lờiXóa
  3. Hungyen363622:04 16/2/16

    Đã ra tù còn không biết hối cải, lại ngựa quen đường cũ rồi, tương lai quay lại nhà tù của ông cũng chẳng còn xa nữa đâu ông Phạm Viết Đào ạ

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh03020022:07 16/2/16

    Lại là chiêu trò xuyên tạc, bịa đặt nhằm đánh lừa dư luận, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, nhà nước, ông Đào này đã phải vào tù một lần rồi mà vẫn chưa hối cải, định quay lại nhà tù nữa hay sao

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh023422:09 16/2/16

    Tên này lại sử dụng chiêu trò giật tít nhằm thu hút người đọc đây mà, mấy trò này của lũ rận chủ đã cũ lắm rồi, sẽ chẳng ai tin vào mấy lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt của bọn chúng nữa đâu

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340022:11 16/2/16

    Đúng là qua ngòi bút xuyên tạc của lũ rận chủ thì bất cứ sự việc nào dù tốt đẹp đến mấy cũng bị bẻ cong, bịa đặt thành việc hết sức xấu xa, tiêu cực, đúng là lũ rận chủ bản chất giả dối, vì đồng tiền mà bán rẻ cả đạo đức, lương tâm

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinhquetoi23422:14 16/2/16

    Qua sự việc này chúng ta có thể dễ dàng thấy được bản chất xấu xa, lưu manh của những kẻ tự xưng là nhà dân chủ, một việc làm tốt đẹp như vậy cũng bị chúng bịa đặt, xuyên tạc, đổi trắng thay đen nhằm hạ uy tín của thủ tướng

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83622:15 16/2/16

    Ông này là người có trình độ, hiểu biết, vậy mà lại bị sức mạnh của đồng tiền làm cho lóa mắt, tự biến mình thành kẻ phản bội lại Tổ quốc, đi ngược lại với lợi ích dân tộc, thật đáng tiếc

    Trả lờiXóa
  9. Bacgiang19022:18 16/2/16

    Đúng là không thể tin tưởng được những lời nói của lũ rận chủ, qua miệng lưỡi của chúng thì mọi thứ đều bị đổi trắng thay đen, một chủ trương tốt đẹp như vậy cũng bị chúng xuyên tạc để phục vụ cho ý đồ xấu xa của chúng, những việc làm của chúng thật đáng lên án

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh23:00 16/2/16

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh23:00 16/2/16

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh23:06 16/2/16

    Thằng này thân kinh có vấn đề rồi. Chuyên lảm nhảm như ông đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. suốt ngày thìn tị ngọ nguậy chuyện tâm linh vớ vỉn.
    Đào thì gio cug bắt đầu theo Diện, chép bài về rồi giật tít lung tung.
    Mình tin cứ đà này sẽ nhập kho.

    Trả lờiXóa
  13. Ông Đào lại chứng nào tật nấy thì sớm muộn cũng vào lại nhà giam thôi. Ông không nhớ những ngày ở trỏng sao?

    Trả lờiXóa
  14. Phạm Viết Đào không nhớ là đã phải xin xỏ, hứa hẹn thế nào để được ân giảm án hay sao? Nhanh quên thế?

    Trả lờiXóa
  15. Chép nguyên bài báo của người ta nhưng lại chua thêm câu đầu đề tự đặt thêm để câu view một cách rẻ rúng như thế thì thật đúng là cánh zân chủ chứ không có ai khác đủ trơ làm.

    Trả lờiXóa
  16. Xem ra đường vào lại trại của ông Phạm Viết Đào đang ngày càng trở nên gần hơn rồi đây!

    Trả lờiXóa
  17. Nhục nhã thật, mới ngày nào ông Đào tha thiết xin Tòa xem xét vì sự dại dột nhất thời, thế mà giờ đã lại dại dột lần nữa. Nếu lần này xộ khám không biết ông ta bò ra xin Tòa có chấp nhận không?

    Trả lờiXóa
  18. ĐÚng là đọc bài viết của ông ta thấy ngay được sự lẩm cẩm trong lời lẽ. Có lẽ ông ta đang mù quáng đăng tin chỉ biết chống phá mà quên đi rằng sự thật khắc hẳn so với những gì ông ta đang viết. Một kẻ chống phá mu muội, thiếu trình độ. Mà ông ta cũng đã thừa nhận sự ngu ngốc của mình rồi mà! Bó tay với ông Đào

    Trả lờiXóa
  19. dã từng thừa nhận mình đã làm sai do thiếu hiểu biết pháp luật và xin hứa sửa sai, không tái phạm. Chính Phạm Viết Đào đã xin Tòa cho hưởng lượng khoan hồng và giảm nhẹ hình phạt, để có cơ hội sớm trở về đoàn tụ với gia đình, giờ được ra rồi thi lại chứng nào tật đấy, lại tiếp tục tái phạm, chắc già rồi nên lẩm cẩm không có việc gì làm nên thế, ông sớm đi đi cho nước nó trong.

    Trả lờiXóa
  20. Từng là thanh tra văn hóa mà lại có những phát ngôn bừa bãi như vậy, thật là không thể hiểu nổi. Phải chăng ông Đào vì cái tôi quá cao nên đã vô tình bị lũ rận chủ giật dây? Thật là đáng tiếc cho một người có học tri thức mà lại để bị lợi dụng

    Trả lờiXóa
  21. Đã từng dính án bị ngồi tù mà vẫn chưa sợ, hứa sẽ sửa sai mà cuối cùng lại vẫn đi vào con đường cũ, vẫn chứng nào tật nấy. Ông Phạm Viết Đào quả thực là quá lẩm cẩm rồi, đường quang koong đi lại đam quàng bụi rậm, nghe theo lời xúi giục của lũ phản động mà có những phát ngôn sai lầm. Làn này phải trừng trị thật nặng để làm gương chứ không thể khoan hồng mãi được

    Trả lờiXóa
  22. Bangtuyet nhietdoi17:01 17/2/16

    Đọc bài viết là có thể thấy ngay sự lẩm cẩm trong lời lẽ của ông ĐÁo. Phải chăng tuổi già rồi nên suy nghĩ không còn thông suốt, để cho bọn rận chủ lợi dụng. Nhưng đáng tiếc thay đây lại là những lời lẽ của một tên phản bội thiếu trình độ. Thật là đáng buồn cười

    Trả lờiXóa
  23. lại một tên trí thức già mất nết nữa xuất hiện.không hiểu sao ông được ăn học tử tế đã trở thành ông nọ bà kia được nhà nước trọng dụng sống trong một đất nước hòa bình tự do mà lại tự thoái hóa như thế.Chắc tại ông già lẩm cẩm hay vì ông đang theo đuổi thứ gì khác cho riêng ông.nhưng khuyên ông ngồi nhà uống nước chè nuôi cháu đi không thì không có cơ hội lần hai đâu.

    Trả lờiXóa

  24. Chắc chắn Phạm Viết Đào không lú lẫn hoặc kém hiểu biết, mà ông ta chủ tâm giật tít đánh lừa người đọc, nhằm tung dư luận xấu về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. VIệc Phạm Viết Đào giật tít như vậy là có âm mưu xấu cả. Trước cha này đã từng đi tù về tội vu khống rồi giờ lại muốn ăn cơm trại tiếp à

    Trả lờiXóa
  25. Phạm Viết Đào đã từng bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” Thế mà lần này vẫn còn cố tình phát ngôn như vậy, chứng tỏ hắn ta vẫn chả ăn năn hối cải gì cả.

    Trả lờiXóa
  26. Già cả đâm ra cũng lú lẫn đi phần nào rồi, tuy nhiên việc hắn ta cố tình đặt điều thủ tướng như vậy đều nhằm mục đích bôi nhọ thủ tướng mà thôi. Những kẻ như vậy thì rồi có ngày vào trại thôi.

    Trả lờiXóa
  27. Đào ơi là Đào ! Toàn một lũ đần độn, chuyên chống phá. Đã vào tù một lần rồi mà ngu thì vẫn cứ ngu.

    Trả lờiXóa
  28. Phạm Viết Đào cái máu xuyên tạc của một con rận chủ đã ngấm vào con người hắn nên cho dù hắn ta đã bị trừng trị trước pháp luật nhưng hắn ta vẫn tiếp tục có những bài viết với nội dung xuyên tạc nói xấu cán bộ Đảng Nhà Nước ta chúng ta cần có hình thức xử lý nghiêm khắc hơn nữa đối với con rận chủ này.

    Trả lờiXóa
  29. Một kẻ như Nguyễn Xuân Diện và đồng bọn của hắn toàn là lũ vô đạo đức, vì đồng tiền mà phản bội lại đất nước, đi ngược lại với lợi ích của cả dân tộc. Lần này chúng tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội là theo sự chỉ đạo của lũ Việt Tân nhằm mục đích chống phá, gây rối, phá hoại kỳ bầu cử của đất nước ta

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog