Chia sẻ

Tre Làng

Tưởng niệm hay thóa mạ hình ảnh bộ đội?

KhanhKim@

Hàng năm, gần đến tháng 2 là những kẻ chống phá chế độ, cùng những kẻ CCCĐ hải ngoại lại dài cổ, kêu gào kỷ niệm ngày Trung Quốc tấn công xâm lược Việt Nam 17/2/1979, qua đó, xuyên tạc và kích động nhân dân chống đối Đảng và Nhà nước.

Năm nay cũng vậy, ngày 17/2/2016 tại vườn hoa Lý thái Tổ, lúc 8h30, "bổn cũ soạn lại", đám zân chủ cặn bã trong nước, lại giở thói lưu manh, tổ chức cái gọi tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ chống Tàu. Kẻ tung người hứng, đám trong nước băng rôn khẩu hiệu lòe loẹt, chữ dán đầy mình hô hào gào thét, đám khác lăm lắm máy ảnh, quay phim để tung lên mạng báo công với quan thầy. Trong khi đó, đám CCCĐ hải ngoại ra sức tung hô cổ súy cho việc bài Trung, và không quên lồng vào đó luận điệu cũ rích, rằng đảng và nhà nước hèn nhát trước giặc Tàu, rằng nhà nước cố tình quên đi cuộc chiến, và rằng có nhiều lãnh đạo đang là Hán gian...

Người tử tế tự hỏi, có phải chỉ một nhúm lơ phơ mấy kẻ dài cổ, to mồm đi biểu tình kia, (thực chất là gây rối) mới là những người yêu nước và còn hàng chục triệu người dân khác không phải là người yêu nước chỉ vì không tham gia biểu tình (gây rối)? 

Quan sát những người tự nhận là người yêu nước đang dài họng gào thét, kích động tâm lý hận thù dân tộc, xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng và nhà nước kia, thấy toàn những khuôn mặt nhầu nhĩ, xập xệ. Vẫn là loại mặt trơ trán bóng như Nguyễn quang A, Nguyễn Trường Thụy, Nguyễn xuân Diện, Huỳnh ngọc Chênh, Nguyễn Khắc Mai cùng đám lưu manh giả danh nông dân (oan) . 

Người yêu nước đâu cần đến đao to búa lớn hay mồm loa mép giải, cũng đâu cần đến kích động hận thù dân tộc, chia rẽ vùng miền hay xuyên tạc lịch sử?

Yêu nước sao chỉ nghĩ đến ngày 17/2/1979 mà lờ đi ngày thực dân pháp, đế quốc Mỹ đưa quân xâm lược, dày xéo lên quê hương đất nước, với gần 100 năm đô hộ và cái ngày mà bọn Khơ me đỏ tràn qua biên giới bắn giết, tàn sát hàng chục nghìn người dân vô tội ở biên giới tây Nam? Hả, hả?

Yêu nước sao nhẫn tâm bỏ rơi các liệt sĩ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chống Khơ me đỏ xâm lược?

Vậy ai mới là những kẻ táng tận lương tâm, phủi sạch quá khứ, quên hẳn những sự kiện bị thương mà oai hùng của dân tộc?

Nếu, để tri ân các liệt sỹ sao không có lấy nén hương và tấm lòng thành kính nơi nghĩa trang liệt sĩ?

Tri ân sao không hỏi thăm 1 câu dù là chót lưỡi đầu môi tới những thương binh đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường để đánh đuổi quân xâm lược, bảo toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của dân tộc?

Tri ân các liệt sĩ sao không tới giúp đỡ, thăm hỏi những gia đình cùng thân nhân các liệt sĩ mà chỉ biết tụ tập quấy phá nơi công cộng?

Tri ân các anh hùng liệt sĩ đâu cần những tấm hình báng bổ mạ lị hương hồn các anh hùng liệt sĩ, đâu cần tới những bức ảnh gào thét thóa mạ chính quyền, đâu cần tới những trò gây gổ với chính quyền và cũng đâu cần phải báo công với những kẻ đã một thời cầm súng bắn vào các liệt sĩ.

Mồm miệng nói tri ân, nhưng hành động như đạo tặc là biểu hiện của lũ vong ân bội nghĩa, đạo đức giả. Thật tởm lợm cho lũ bất lương.

Thực tế chỉ ra rằng, trong số những người được gọi là "đi tưởng niệm, tri ân" kia, chỉ có một số rất ít người tử tế, một số rất ít khác bị lừa rối, bị kích động, số còn lại là những kẻ thoái hóa biến chất, lưu manh chính trị, cùng với lũ thảo khấu giang hồ, "treo đầu dê bán thịt chó" mà thôi. 

Đã có người nói, sự có mặt của chúng tại tượng đài Lý Thái Tổ không phải là để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mà để phá hoại, để chống đối chính quyền, và sự có mặt của chúng là sự xúc phạm tới anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh máu xương vì Tổ quốc.

Làm những công việc thiết thực để tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sỹ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tuy nhiên, việc tri ân hay tưởng niệm cũng cần phải đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Bỏ qua chuyện tri ân, việc tưởng niệm thường diễn ra tại tượng đài các anh hùng liệt sĩ hoặc các nghĩa trang liệt sĩ để đảm bảo tính tôn nghiêm và lòng thành kính. Nhưng thực tế, lũ hủi nôi zân chủ lại thường tập trung tại tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội và tượng đài Vua Trần Hưng Đạo ở TP.HCM để "tưởng niệm". Việc làm này có phần phản cảm bởi những kẻ tụ tập mang theo băng rôn phản cảm. 

Tại buổi "tưởng niệm" này, có kẻ mang danh giáo sư, tiến sĩ nhưng thậm ngu tới mức mang cả băng rôn in hình ảnh bộ đội ta bị quân Trung Quốc xâm lược bắt làm tù binh, đang trên đường dẫn giải về Trung Quốc. Đó là những hình ảnh bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ QĐNDVN, sỉ nhục sự hy sinh của các Liệt Sỹ, làm đau lòng thân nhân QĐNDVN và gia đình các Liệt Sỹ, ảnh hưởng xấu đến tâm tư, tình cảm của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc hiện nay. 

Mời xem ảnh từ trang Kick Bu, bộ đội ta bị Trung Quốc Bắt làm tù binh.


Đây là địa chỉ trang có ảnh trên: 
http://foto-history.livejournal.com/3002739.html

Và đây là băng rôn mà đám "trí thức" kia đem đi "tưởng niệm":


Liệu có phải chúng ngu tới mức không phân biệt được đâu là lính Trung Quốc đâu là bộ đội Việt Nam (chúng nhìn ảnh thấy tên lính Trung Quốc đội mũ có sao, nên tưởng bộ độ ta) hay chúng biết mà vẫn làm?

Hình ảnh đó là tôn vinh hay mạ lị bôi nhọ hình ảnh chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam hả lũ zân chủ mọi rợ?

Thay cho lời kết, xin được dẫn lại lời bác Nguyên Kim Khanh ở Hà Nội, một cựu chiến binh đã vào sinh ra tử với 2 cuộc chiến: "Mượn danh, tiếng thơm của liệt sỹ để tụ tập chống phá đất nước, đó là một hành vi không thể chấp nhận được, cần phải lên án mạnh mẽ, nếu thấy cần thiết cần phải trừng trị đích đáng".

Ngày 20 tháng 2 năm 2016

50 nhận xét:

  1. Hungyen363620:38 21/2/16

    Vẫn lại là thủ đoạn tụ tập, biểu tình gây rối của lũ phản động, chúng ta dễ dàng nhận ra những khuôn mặt rận chủ quen thuộc cùng đám cơ hội giả danh dân oan, toàn bè lũ vô đạo đức, hành động căng băng rôn, khẩu hiệu của chúng chỉ nhằm gây rối, chống phá chế độ mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020020:57 21/2/16

    Hành động yêu nước, tưởng nhớ các liệt sỹ phải được thể hiện bằng những hành động thiết thực và có ý nghĩa. Còn hành động tụ tập của bè lũ rận chủ vô đạo đức này chỉ nhằm mục đích chống phá, gây rối trật tự công cộng

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh023420:59 21/2/16

    Tưởng niệm các liệt sỹ trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 chỉ là cái cớ để lũ phản động này tập trung biểu tình, gây rối trật tự công cộng, nhìn sơ qua đã thấy toàn gương mặt lũ rận chủ quen thuộc, đúng là lũ vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340021:02 21/2/16

    Lại là hoạt động biểu tình gây rối theo sự chỉ đạo của mấy anh ngoại quốc đây mà, toàn một lũ phản bội Tổ quốc và một lũ dân oan rởm, coi biểu tình là một nghề để kiếm chác, hành động của chúng đã xúc phạm đến anh linh những liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23421:05 21/2/16

    Tưởng niệm các liệt sỹ trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 chỉ là cái cớ, mục đích chính của lũ phản động này là tụ tập, biểu tình chống phá, kêu gọi bài Trung, đây là hành động vô đạo đức và cần phải bị lên án mạnh mẽ

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83621:08 21/2/16

    Hành động tưởng niệm các liệt sỹ có thể thể hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng, quyên góp từ thiện... Còn những kẻ này chỉ tụ tập, căng băng rôn khẩu hiệu, sau đó chụp ảnh quay phim để báo công cho mấy anh ngoại quốc để nhận tiền tài trợ

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19021:12 21/2/16

    Thành phần biểu tình toàn những gương mặt quen thuộc trong làng rận chủ và một lũ dân oan rởm, tay lăm lăm máy ảnh để chụp ảnh, quay phim báo công cho bọn ngoại quốc, hành động của chúng đang xúc phạm đến các liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến tranh biên giới

    Trả lờiXóa
  8. Biểu tình với danh nghĩa tưởng niệm cuộc chiến và thể hiện lòng yêu nước thế nhưng lại chăm chăm máy quay máy ảnh chờ trực có công an xuất hiện là quay lại vu khống nha nước đàn áp biểu tình, quay lại để ghi công với các tổ chức ở nước ngoài. Rõ ràng đó là sự lợi dụng

    Trả lờiXóa
  9. Bọn rận chủ vẫn lại áp dụng thủ đoạn cũ, mang danh tưởng niệm nhưng lại đi bôi nhọ hình ảnh của các chiến sỹ bộ đội Việt Nam. Đây là một hành vi mang tình chống đối và kích động nhân dân. Lũ người này cần bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe

    Trả lờiXóa
  10. Yêu nước và biết ơn các anh hùng liệt sỹ phải thể hiện bằng hành động thiết thực chứ không phải bằng cách mượn cớ tưởng niệm để đi biểu tình. Những người tỉnh táo thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây là thủ đoạn chống phá của bọn rận chủ phản động. Chúng ta cần tẩy chay những hành động thế này để bọn chúng không thể lợi dụng quyền tự do dân chủ mà làm càn

    Trả lờiXóa
  11. Bangtuyet nhietdoi21:48 21/2/16

    Liệu là bọn rận chủ ngu không phân biệt được đâu là lính Trung Quốc, đâu là bộ đội Việt Nam hay là bọn chúng biết quá rõ nhưng vẫn cố tình mập mờ để mị dan, phá hoại và bôi nhọ hình ảnh bộ đội Việt Nam. Hành động này cần bị lên án và nếu cần thì phải trừng trị thích đáng

    Trả lờiXóa
  12. không biết chúng nó tri ân kiểu gì ấy nhỉ? tri ân cái ngày mà chúng ta bị trung quốc tấn công. là chúng ngu tới mức không phân biệt được đâu là lính Trung Quốc đâu là bộ đội Việt Nam hay chúng biết mà vẫn làm? chúng mang theo bức ảnh bộ đội ta bị lính trung quốc bắt, chúng đang xỉ nhục hay là có ý gì nữa nhỉ?

    Trả lờiXóa
  13. Bài viết có nội dung tốt, nhưng có cụm từ "thương phế binh" khi nói về thương binh của chế độ CHXHCNVN chúng ta thì cần phải xem lại.

    Trích từ bài chủ: "Tri ân sao không hỏi thăm 1 câu dù là chót lưỡi đầu môi tới những thương phế binh đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường để đánh đuổi quân xâm lược, bảo toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của dân tộc?".

    Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Thương binh tàn nhưng không phế". Chỉ có chế độ ngụy (VNCH) mới coi thương binh là tàn phế (VNCH dùng từ "thương phế binh", chứ chế độ CHXHCNVN của chúng ta đầy tính nhân văn và rất tôn trọng thương binh, nên không coi thương binh là tàn phế (phế binh) và không bao giờ dùng cụm từ "thương phế binh". Vì vậy, trong bài viết nói về thương binh của chế độ ta mà dùng cụm từ "thương phế binh" là không đúng. Tôi là thương binh thời chống Mỹ, trong bài viết dùng cụm từ "thương phế binh" làm cho tôi cảm thấy các thương binh của chế độ ta bị xúc phạm.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Có thể gọi đây là những kẻ "Cơ hội lịch sử", bọn họ tranh thủ từng mốc lịch sử to, nhỏ đủ kiểu để tiến hành tổ chức "Tượng niệm" mà thực chất chúng ta nhận ra là hành động gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhằm vào chính quyền. Tượng niệm theo kiểu tung hô băng rôn khẩu hiện lòe loẹt, loa đài ầm ĩ; đến một phút tưởng nhớ cũng không có!

    Trả lờiXóa
  16. Nặc danh22:51 21/2/16

    @ Phong Nguyen Chi,
    Xin cảm ơn anh Phong Nguyên Chi.

    Trả lờiXóa
  17. Núp bóng dưới vỏ bọc "tưởng niệm" nhưng thực chất là tụ tập đông người, cầm những băng rôn, khẩu hiệu xuyên tạc, bịa đặt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêu dệt, thổi phồng sai lệch các thông tin ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc... Ngoài ra, còn lợi dụng danh xưng "tưởng niệm" để tìm kiếm sự ủng hộ, can thiệp từ các hội, nhóm, tổ chức phản động, chống Cộng cực đoan ở hải ngoại và các tổ chức ở các nước phương Tây thiếu thiện chí với VN nhằm kiếm chác các nguồn "hỗ trợ", trục lợi cá nhân.
    Nhân cách bọn này thật hết sức tốt đẹp. Toàn những con người biết "hi sinh" vì đất nước!

    Trả lờiXóa
  18. Tất cả các trò tưởng niệm của bọn rân chủ này đều là cái cớ để chúng nói xấu chế độ, chính quyền. Bản thân chúng có quan tâm tới sự hưng thịnh của dân tộc, tổ quốc đâu, chúng có quan tâm xem những anh hùng liệt sĩ hi sinh là vì tổ quốc đâu. Chúng chỉ ra đó ông cái đống băng rôn khẩu hiệu ngu đần để hò hét rồi lĩnh tiền. Dùng sự hi sinh của đồng bào, sự đau khổ của dân tộc để kiếm tiền, bọn chúng thật là lũ khốn nạn bậc nhất.

    Trả lờiXóa
  19. Toàn bọn lừa đảo, lừa bịp nhân dân, toàn những con người suốt ngày chửi đảng chửi đất nước, chửi cả bác hồ, mà bày vẽ, giả tạo để che giấu đi cái bộ mặt xấu xa bẩn thủi, nghe mà buồn nôn.

    Trả lờiXóa
  20. Mấy cái trò kêu gào tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh tại tượng đài Lý Thái Tổ đã trở thành quen thuộc đến nhàm chán trong mắt người dân Thủ đô rồi. Cứ nghĩ mà xem, cứ vào dịp trọng đại, núp dưới danh nghĩa là tưởng nhớ, yêu nước nhưng thực chất nhưng khẩu hiệu mà bọn chúng hô hào đều là hướng đến Đảng Cộng sản. Toàn những mưu đồ chính trị bản thỉu, những giai điệu sủa hết từ ngày này qua tháng khác...
    Thất bại thì cứ mãi thất bại, cái tư duy luôn ôm mộng tưởng về một thây ma đã chết thì sao có thể tiến bộ.

    Trả lờiXóa
  21. TOÀN LŨ ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA, GIÀ RỒI MÀ CÒN MẤT DẠY, NGU DỐT VÌ VÀI ĐỒNG TIỀN Ô NHỤC

    Trả lờiXóa
  22. đóng kịch thì cũng phải làm cho giống một chút chứ rận ơi,không biết các con rận này đi tưởng niệm hay đi làm loạn nữa.ông trời cho người ta óc để suy nghĩ đúng sai chứ không phải để cho chó ăn đâu các người có óc các người phải nghĩ ,chúng m đeo ảnh lính trung quốc ra treo rồi hô hào là có ý gì các người tưởng niệm cho lính trung quốc hay Việt Nam đó.

    Trả lờiXóa
  23. mục đích của chúng là kích động thù hằn dân tộc để gây những cuộc bạo loạn,phá loại đòi chiến tranh.để chúng có cơ hội thành lập các hội nhóm hoạt động công khai và thực hiện mưu đồ chính trị của mình.Nhưng rất tiếc chúng lại không thành công rồi ,trò hề của chúng chỉ chứng tỏ chúng là lũ óc lợn thôi.

    Trả lờiXóa
  24. Đúng là một lũ ngu si đần độn, không biết dùng não để nghĩ. Lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân , núp dưới cái bóng là "tưởng niệm" các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 để tụ tập gây rỗi, phá hoại.Thật là một lũ khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  25. đúng vậy như tác giả nói những người biểu tình như các người mới là yêu nước còn hàng ngàn người khác không tham gia biểu tình thì không yêu nước à, yêu nước gì như cái lũ này suốt ngày chống phá nhà nước mà bảo là yêu nước, thời gian mà chúng chồn phá thì bao người khác họ đã làm được bao nhiêu việc có ích cho đất nước này thế mới là yêu nước, tức là không tống được bọn này đi hết đi đâu thật xa để không phải thấy chúng kêu gào mỗi ngày nữa

    Trả lờiXóa
  26. thật đáng cười vào mặt lũ người này, những gì mà chúng làm mà gọi là thể hiện lòng yêu nước, là nhớ ơn những vị anh hùng đã anh dũng hi sinh à, yêu nước thật, tôn kính thật thì có cần chúng phải hô hào phô trương ra như thế không hay chúng làm thế chỉ để kích động chống phá đất nước, mà những gì chúng làm tưởng là hay à thật sự chẳng có ai để ý đâu mà thực ra người dân đang chửi sau lưng mà không biết đấy, không biết nhục gì cả

    Trả lờiXóa
  27. Tượng đài đúng là không phải nơi để tụ tập làm những việc vớ vẩn như mấy kẻ này làm, nhưng có một điều quan trọng đấy là nơi có rất nhiều người qua lại, thậm chí còn có cả các du khách nước ngoài, càng tụ tập hô hào ở đó thì càng có sự chú ý của nhiều người, càng đông càng vui như cách nghĩ của bọn đấy! Và cũng phải có sự vạch mặt này ra thì chúng mới biết là người khác chẳng ai thèm tin vào mấy cái trò hề này mà chỉ thấy khó chịu thôi.

    Trả lờiXóa
  28. Việc làm bẩn thỉu của chúng người dân Hà Nội nói riêng và người dân cả nước nói chung đều hiểu vì vậy có mấy ai thèm quan tâm hay để ý những gì chúng làm, có chăng những ai để ý chỉ thấy chướng tai, gai mắt với những hành động làm ô uế lịch sử, bôi nhọ những vị anh hùng dân tộc đã hi sinh vì đất nước. Đó là những việc làm đáng lên án và trừng trị.

    Trả lờiXóa
  29. Nặc danh19:53 22/2/16

    dân tộc ta bước ra từ một trang sử hào hùng và không thể có bi tráng . những anh hùng đã bỏ những giọt máu của mk mà đấu tranh đòi lại những thứ ngày này chúng ta đang hưởng . hòa bình đấy . không phải đơn giản đâu. chính những con người đang lăng mạ những bộ đội cụ hồ quên đi sự sống để tay chắc cầm súng tiến bước trên xác quân thù . và giờ đây những con người không có lương tâm này lại đi theo tiếng gọi của ai nữa , dẫm đạp lên tổ quốc này sao.. chúng phải trừng trị xứng đáng

    Trả lờiXóa
  30. những hành động của bọn này ngày càng thể hiện sự ngu ngốc và ngớ ngẩn đến mức không phân biệt nổi đâu là Trung Quốc đâu là Việt Nam. Tưởng niệm hay là lợi dụng chống phá? AI cũng rõ nhưng chỉ cần bọn rận tự biết xấu hổ mà chấm dứt ngay những hành động phá rối như trên.

    Trả lờiXóa
  31. Rất vui vì tác giả Vu Hoang Son đã đọc và quan tâm đến sự góp ý qua comment của tôi. Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  32. Rất vui vì tác giả Vu Hoang Son đã đọc và quan tâm đến sự góp ý qua comment của tôi. Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  33. Nặc danh06:37 23/2/16

    @Phong Nguyen Chi,

    Tôi thấy anh đã đọc kĩ và góp ý đúng, có lý, và tôi đã sửa. Cảm ơn anh rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  34. Yêu nước, tưởng nhớ các liệt sĩ các chiễn sĩ đã hi sinh năm xưa thế mà lại tập trung, hò hét, gào thét thế này thế kia, cái đó gọi là tưởng niệm đó à, hãy dừng ngay những việc làm lố bịch kia đi. Hãy lên trước phần mộ của họ mà thắp nén hương, thăm gia đình họ, ủng hộ quỹ tìm đồng đội, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ đi, đó mới là tưởng niệm thật sự.

    Trả lờiXóa
  35. Tưởng niệm cái gì cũng lôi nhau ầm ầm ra tượng Lý Thái Tổ làm nhặng cả lên.hết biến vua Lý thành liệt sĩ gạc ma,lại biến vua thành nghĩa sĩ hoàng sa.giờ lại kéo nhau ra định biến tượng vua thành liệt sĩ chống trung quốc à. Đi tưởng niệm không khí trang nghiêm tới một chút cũng không có, toàn băng rôn khẩu hiệu đả đảo đảng, tay thì lăm lăm máy quay máy chụp ảnh. Tưởng mọi người không biết ý đồ của các người là lấy cớ tưởng niệm để biểu tình chống phá nhà nước gửi cả ảnh clip sang cho bên rận nước ngoài cho nó sướng nó gửi tiền về cho à.

    Trả lờiXóa
  36. Tại sao những đợt chính quyền tổ chức thắp nến tri ân các liệt sĩ hi sinh trong chiến tranh biên giới, tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình các cựu chiến binh thì cấm bao giờ thấy mặt họ. Không biết bao lần những hội, nhóm chống đối như NOu đã tiến hành tổ chức tri ân theo kiểu tập trung gây lộn xộn quanh khu vực Hoàn Kiếm - nơi đông người và cũng là hình ảnh của cả đất nước để thu hút sự chú ý. Bản chất của vấn đề dường như tất cả đều hiểu rõ, họ chỉ làm mang tính phô trương lực lượng, quảng bá hình ảnh để tập dượt chống đối, khuếch chương hình ảnh của mình mà thôi. Chúng ta nên cảnh giác đối với những hành động như thế này nếu không sẽ rất dễ trở thành các phần tử phản động trong xã hội.

    Trả lờiXóa
  37. Ngày 17/2 vừa rồi lũ rận chúng nó lại diễn trò hề trên hồ gươm. Những người tự nhận là người yêu nước đang dài họng gào thét, kích động tâm lý hận thù dân tộc, xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng và nhà nước kia, thấy toàn những khuôn mặt nhầu nhĩ, xập xệ. Vẫn là loại mặt trơ trán bóng như Nguyễn quang A, Nguyễn Trường Thụy, Nguyễn xuân Diện, Huỳnh ngọc Chênh, Nguyễn Khắc Mai cùng đám lưu manh giả danh nông dân (oan) . Chúng nó tưởng nhớ gì đâu chẳng qua là dịp kiếm tiền thôi mà.

    Trả lờiXóa
  38. Tri ân các anh hùng liệt sĩ đâu cần những tấm hình báng bổ mạ lị hương hồn các anh hùng liệt sĩ, đâu cần tới những bức ảnh gào thét thóa mạ chính quyền, đâu cần tới những trò gây gổ với chính quyền và cũng đâu cần phải báo công với những kẻ đã một thời cầm súng bắn vào các liệt sĩ. Chỉ là chiêu trò của lũ chúng nó cả mà thôi rồi lại vu cáo cho nhà nước chúng ta cũng như kích động người dân bài xích chống Trung. Đây cũng là dịp để lũ chúng nó kiếm tiền

    Trả lờiXóa
  39. Lũ rận ngày 17/2 vừa rồi lại diễn trò tại tượng đài Lý Thái Tổ với đầy đủ các gương mặt cộm cán. Tuy nhiên sự có mặt của chúng tại tượng đài Lý Thái Tổ không phải là để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mà để phá hoại, để chống đối chính quyền, và sự có mặt của chúng là sự xúc phạm tới anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh máu xương vì Tổ quốc. Chúng nó ra đấy bày trò vì mục đích chống phá chính quyền chứ tưởng niệm cái gì lũ này.

    Trả lờiXóa
  40. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  41. Việc bôi lem những người lính cụ hồ là điều không thể chấp nhân, họ phải nhận thức được những bức ảnh mình đăng chứ, nếu mà không có kiến thức về lịch sử thì tốt nhất nên im lặng chứ đừng có mà rêu rao rằng ta đây nhớ về những anh hùng liệt sĩ

    Trả lờiXóa
  42. Có một điều tôi khó hiểu ở chỗ năm nào họ cũng bày đặt biểu tình chống trung quốc xâm lược nhưng mà họ đều biểu tình ở tượng đài lí thái tổ mà chẳng bao giờ muốn biểu tình ở những nơi khác, phải chăng ý đồ của họ không phải là vì tôn vinh những anh hùng liệt sĩ mà bản chất là muốn lợi dugnj điều đó để choogns nhà nước chống chế độ

    Trả lờiXóa
  43. Cái bọn rận chủ này đúng là rận chủ có khác vì vậy chúng ta cần phải như những gì có thể nào để chúng ta cho bọn chúng thể hiện những cái gì để cho chúng ta có thể để chúng ta cho bọn rận chủ có thể tiếp tục mang theo những hình ảnh băng zôn này đê tuyên truyền chống phá chúng ta được nữa.

    Trả lờiXóa
  44. Đúng là bọn chống đối thật là không thể chấp nhận được những bọn dẫm đạp lên mồ mả cha ông của chúng nó chúng nó đang làm cho những sự hy sinh sương máu của những bậc cho ông ta đang đem đi đổ xuống sông xuống biển rồi, không thể nào tha thứ cho chúng được.

    Trả lờiXóa
  45. Theo như lời "thông báo" của nhóm No-U thì bọn chúng tổ chức lễ "tưởng niệm" này là để "tưởng niệm chiến tranh Biên giới". Chúng lập lờ, dùng mưu hèn kế bẩn "đánh lận con đen", đánh tráo khái niệm với vỏ bọc "tưởng niệm", "yêu nước" khi "uống nước nhớ nguồn"... Bọn chúng núp bóng dưới vỏ bọc "tưởng niệm" nhưng thực chất là tụ tập đông người, cầm những băng rôn, khẩu hiệu xuyên tạc, bịa đặt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêu dệt, thổi phồng sai lệch các thông tin ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc... Ngoài ra, bọn chúng còn lợi dụng danh xưng "tưởng niệm" để tìm kiếm sự ủng hộ, can thiệp từ các hội, nhóm, tổ chức phản động, chống Cộng cực đoan ở hải ngoại và các tổ chức ở các nước phương Tây thiếu thiện chí với VN nhằm kiếm chác các nguồn "hỗ trợ", trục lợi cá nhân. Tức là chúng lợi dụng sự hy sinh của các chiến sĩ để kiếm lợi cho mình, đấy là việc làm vô cùng thất đức.

    Trả lờiXóa
  46. Tri ân các liệt sĩ sao không tới giúp đỡ, thăm hỏi những gia đình cùng thân nhân các liệt sĩ mà chỉ biết tụ tập quấy phá nơi công cộng? Tri ân các anh hùng liệt sĩ đâu cần những tấm hình báng bổ mạ lị hương hồn các anh hùng liệt sĩ, đâu cần tới những bức ảnh gào thét thóa mạ chính quyền, đâu cần tới những trò gây gổ với chính quyền và cũng đâu cần phải báo công với những kẻ đã một thời cầm súng bắn vào các liệt sĩ. Mồm miệng nói tri ân, nhưng hành động như đạo tặc là biểu hiện của lũ vong ân bội nghĩa, đạo đức giả. Thật tởm lợm cho lũ bất lương.

    Trả lờiXóa
  47. "Đến hẹn lại lên" bởi đây không phải là lần đầu tiên, lũ No-U lợi dụng lòng yêu nước, đánh tráo khái niệm để kêu gọi người dân tham gia "tưởng niệm", kích động, xúi giục người dân chống Trung Quốc một cách mù quáng. Chúng luôn chọn địa điểm là vườn hoa lý thái tổ chứ không phải trước phần mộ các liệt sĩ đã ngã xuống đơn giản vì ở đây mới có thể thu hút sự chú ý. Chúng không tuyên truyền cho mọi người biết về cuộc chiến mà chỉ hô hào rằng đả đảng đảng, đả đảo nhà nước...Âm mưu của chúng còn nhằm tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm xấu đi hình ảnh Việt Nam, gây hiểu nhầm, cái nhìn lệch lạc, phiến diện về một VN trong mắt bạn bè quốc tế. Núp dưới vỏ bọc "tưởng niệm" nhưng thực chất là gây rối trật tự, chống phá sự bình an, ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Và việcượn danh, tiếng thơm của liệt sỹ để tụ tập chống phá đất nước, đó là một hành vi không thể chấp nhận được, cần phải lên án mạnh mẽ, nếu thấy cần thiết cần phải trừng trị đích đáng.

    Trả lờiXóa
  48. Quan sát những người tự nhận là người yêu nước đang dài họng gào thét, kích động tâm lý hận thù dân tộc, xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng và nhà nước kia, thấy toàn những khuôn mặt nhầu nhĩ, xập xệ. Vẫn là loại mặt trơ trán bóng như Nguyễn quang A, Nguyễn Trường Thụy, Nguyễn xuân Diện, Huỳnh ngọc Chênh, Nguyễn Khắc Mai cùng đám lưu manh giả danh nông dân (oan). Thiết nghĩ nên có những biện pháp trừng trị những hành động gây rối của chúng.

    Trả lờiXóa
  49. Tại buổi "tưởng niệm", có kẻ mang danh giáo sư, tiến sĩ nhưng thậm ngu tới mức mang cả băng rôn in hình ảnh bộ đội ta bị quân Trung Quốc xâm lược bắt làm tù binh, đang trên đường dẫn giải về Trung Quốc. Đó là những hình ảnh bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ QĐNDVN, sỉ nhục sự hy sinh của các Liệt Sỹ, làm đau lòng thân nhân QĐNDVN và gia đình các Liệt Sỹ, ảnh hưởng xấu đến tâm tư, tình cảm của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc hiện nay.

    Trả lờiXóa
  50. Tri ân các anh hùng liệt sĩ đâu cần những tấm hình báng bổ mạ lị hương hồn các anh hùng liệt sĩ, đâu cần tới những bức ảnh gào thét thóa mạ chính quyền, đâu cần tới những trò gây gổ với chính quyền và cũng đâu cần phải báo công với những kẻ đã một thời cầm súng bắn vào các liệt sĩ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog