Chia sẻ

Tre Làng

CHÂN DUNG ỨNG VIÊN ĐBQH PHAN VĂN PHONG

Phan Văn Phong -Kẻ chỉ biết đá bóng, biểu tình và ngoại tình có thể trở thành đại biểu quốc hội?


Phan Văn Phong - nickname Lương Dân Lý

Một trong những thành phần ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) theo chân ông Nguyễn Quang A hô hào lần này có ông già Phan Văn Phong, còn có nick facebook Lương Dân Lý, kẻ hầu như ít vắng bóng trong bất kỳ buổi tụ tập, quậy phá nào của No-U và nổi tiếng với chuyện tình “già nhân ngãi non vợ chồng” với đệ tử ruột của Việt tân là Trần Thị Nga, cũng tuyên bố ứng cử ĐBQH. Tuy nhiên có vẻ như ông này “thiếu” đủ thứ để có thể làm truyền thông và “thừa” đủ scandal và sự vô liêm sỉ nên đám zân chủ dường như không hề PR cho ông ta, trái ngược với các gương mặt khác như Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Tường Thụy, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Thúy Hạnh…

Đây là xác nhận của chính quyền nơi cư trú về Phan Văn Phong, đó là từng bị xử phạt hành chính về in ấn xuất bản phẩm lậu, chưa chấp hành hình phạt và biểu tình gây rối an ninh trật tự (ANTT) hồ Hoàn Kiếm:

Còn đây là hàng loạt những “hoạt động đấu tranh dân chủ” của Phan Văn Phong, kẻ chỉ biết giương các khẩu hiệu theo chỉ đạo của số cầm đầu No-U và đi biểu tình, gây rối các trụ sở của No-U hay đi chào đón, hộ vệ cho thủ lĩnh Nguyễn Quang A mỗi khi “công cán” từ nước ngoài trở về…, còn chữ bẻ đôi về “quyền con người” không biết, ăn nói ngang với “võ biền”, có lẽ phải xách dép cho anh nông dân ở vùng quê hẻo lánh, chứ chưa nói gì đến dân tiếp xúc nhiều với công nghệ thông tin



Tuy nhiên, ông này lại rất nổi tiếng với việc cặp đối với Trần Thị Nga, sản sinh ra liên tục các đứa bé để dẫn chúng lê la các cuộc biểu tình làm “truyền thông” cho bố mẹ chúng kiếm tiền. 

Đám No-U từng suy tôn một đứa con của cặp đôi này là gương mặt biểu tình nhí của năm. Chỉ nội việc lợi dụng cặp đôi ít chữ - vô liêm sỉ này cũng đủ thấy, bộ mặt thật của những kẻ chăn dắt No-U như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Lã Việt Dũng, Nguyễn Lân Thắng…Chứng kiến sự bì ổi của Phan Văn Phong khi liên tiếp sản sinh ra các đứa con ngòai giá thú, công nhiên ăn ở, đi lại với người phụ nữ khác, quậy phá Thủ đô khiến dân cư nơi cư trú bất bình, bà vợ chính thức của ông Phan Văn Phong sau vài lần đánh ghen, thậm chí kêu cứu cả với các linh mục Dòng Chúa cứu thế Thái Hà, đã bất lực, chấp nhận ly hôn và dẫn theo hai đứa con đã lớn rời khỏi nhà Phan Văn Phong

Tuy nhiên khi ứng cử ĐBQH, Phan Văn Phong khoe rằng mình là doanh nhân (tức Giám đốc công ty nông sản Hoa Kỳ mà chẳng ai tìm thấy nó có hoạt động gì ngoai mã số thuế). Rồi cũng bày vẽ cương lĩnh tranh cử kiểu “Tôi ứng cử làm ĐBQH không phải để mưu cầu lợi ích cho cá nhân. Vì rõ ràng là làm ĐBQH thì không có lương cao, không có chữ kí phê duyệt quyết định A hay dự án B để hưởng phần trăm hoa hồng; Tôi ứng cử làm ĐBQH chính là để thực hiện mong muốn góp sức mình vào việc xây dựng một xã hội Việt nam tốt đẹp hơn: không còn tham nhũng lãng phí, không bị Trung quốc chèn ép xâm lược, và người Dân khi ra đường ko còn phải sợ đủ thứ như bây giờ.”…nhưng chẳng thấy “cơ quan truyền thông lề trái” nào dám truyền tải nội dung tuyên bố của ông này (chắc sợ ai đó đến vặc lại nội dung thì đến chính Phan Văn Phong không biết đường nào mà đối đáp vì còn…mù mờ).


Vậy thử hỏi, liệu có cử tri nào dám bỏ phiếu và ủng hộ Phan Văn Phong đại diện cho người dân tham gia vào bộ máy quyền lực nhất hiện nay?

15 nhận xét:

  1. Hungyen363612:14 30/3/16

    Một kẻ như Phan Văn Phong suốt ngày chỉ đi tụ tập, biểu tình, chống phá chính quyền, lại còn thêm xác nhận của chính quyền địa phương về việc không gương mẫu chấp hành quy định, vậy mà cũng đòi tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội, đúng là không biết xấu hổ

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020012:20 30/3/16

    Lại thêm một gương mặt nữa trong làng rận chủ tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội, một kẻ vô đạo đức, lối sống vi phạm chế độ một vợ một chồng, suốt ngày biểu tình tụ tập, sau đó còn lôi cả những đứa bé đi theo trong những cuộc biểu tình với bố mẹ chúng, những kẻ như vậy làm sao đủ tư cách để trở thành đại biểu quốc hội được

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh023412:23 30/3/16

    Tiêu chí đầu tiên cần xem xét đến của một ứng cử viên đại biểu quốc hội, đó là tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống. Vậy một kẻ như Phan Văn Phong coi biểu tình gây rối là một nghề kiếm sống, đã từng bị xử phạt hành chính, vi phạm chế độ hôn nhân làm sao có thể đủ tư cách để tự ứng cử đại biểu quốc hội cơ chứ

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340012:26 30/3/16

    Phan Văn Phong chắc định theo gót Nguyễn Quang A tham gia tự ứng cử nhằm mục đích gây rối, chống phá kỳ bầu cử đây mà, nhưng một kẻ như Phong nổi tiếng bằng nhiều scadal, đặc biệt là mối tình “già nhân ngãi non vợ chồng” với Trần Thị Nga, đệ tử ruột của Việt tân. Liêu ai có thể tin tưởng để bầu cho hắn trở thành ĐBQH đây

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23412:28 30/3/16

    Trong kỳ bầu cử lần này xuất hiện hàng loạt gương mặt trong làng rận chủ tham gia tự ứng cử, chúng làm hồ sơ tự ứng cử theo sự chỉ đạo của tổ chức phản động nước ngoài nhằm mục đích gây rối, chống phá, đây là thủ đoạn mới của lũ rận chủ, chúng ta cần hết sức cảnh giác

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83612:30 30/3/16

    Toàn những kẻ vô đạo đức, vì đồng tiền mà bán rẻ đạo đức, lương tâm, làm tay sai cho lũ ngoại quốc để chống phá chế độ, mục đích chính của chúng trong việc làm hồ sơ tự ứng cử là nhằm gây rối, phá hoại, tìm lý do để xuyên tạc rằng nhà nước ta thiếu dân chủ trong bầu cử

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19012:33 30/3/16

    Những kẻ như Phan Văn Phong, người tình của hắn là Trần Thị Nga cùng hàng loạt gương mặt trong làng rận chủ toàn là những con rối trong tay Việt Tân mà thôi, chúng vì đồng tiền mà phản bội lại Tổ quốc, vì lợi ích cho bản thân mà đi ngược lại lợi ích của dân tộc, vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ lương tâm, đạo đức và tư cách của bản thân

    Trả lờiXóa
  8. Sợ các ứng viên năm nay quá, hẳn là được cổ vũ rất nhiệt tình từ phía cộng đồng rân chủ, các con zời lao đầu vào ứng cử dù biết bị loại ngay từ vòng gửi xe bởi bề dày thành tích trong các hoạt động chống phá Đảng, chính quyền nhà nước

    Trả lờiXóa
  9. Những kẻ chỉ biết ăn tục nói phét, ảo tưởng sức mạnh, tư tưởng chống đối thì liệu sẽ làm được gì cho đất nước mà cũng mạnh tay đăng kí vào ứng cử đại biểu quốc hội cơ chứ? Thật lố bịch.

    Trả lờiXóa
  10. Một lũ vô đạo đức tự đánh bóng bản thân bằng cách xin ứng cử đại biểu quốc hội, cái lũ này chẳng qua chỉ là những con tốt thí trong tay đám rân chủ giả cày, được tung ra để đi chống phá cuộc bầu cử đại biểu quốc hội sắp tới của chúng ta thôi, chứ còn với cái lý lịch như thế, chỉ có ở thiên đường tự do của chúng chúng mới được ứng cử.

    Trả lờiXóa
  11. Thật xấu hổ và lố bịch cho những câu nói hoang tưởng, tự sướng của Ông "Tôi ứng cử làm ĐBQH chính là để thực hiện mong muốn góp sức mình vào việc xây dựng một xã hội Việt nam tốt đẹp hơn". Xã hội tiến bộ không nên có những con sâu phá hoại này.

    Trả lờiXóa
  12. Phan Văn Phong khoe rằng mình là doanh nhân, rồi bảo hắn ứng cử đại biểu quốc hội không phải vì tiền mà là để giúp đất nước được trong sạch. Vậy liệu có ai tin được những lời hắn nói, hắn lấy cái gì ra để đảm bảo cho hắn, chắc là lấy bè lũ rận chủ ra để cùng hứa hươu hứa vượn với nhau à.

    Trả lờiXóa
  13. Phan Văn Phong đến tư cách một công dân tốt còn không có chứ đừng nói đến đại biểu Quốc hội, ông ta thật không biết ngượng khi tự ứng cử. Một công dân nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật, thử hỏi nếu là đại biểu Quốc hội thì ông ta sẽ gây ra những hậu quả gì. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần loại bỏ ngay những đối tượng kiểu này khỏi danh sách ứng cử viên Quốc hội trong lần hiệp thương thứ 3 tới đây.

    Trả lờiXóa
  14. Với những người như Phan Văn Phong, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần công bố rộng rãi thông tin về quá trình hoạt động của ông ta, nhất là tiểu sử về những lần vi phạm pháp luật đã bị xử lý. Ông ta ứng cử đại biểu Quốc hội thì nhân dân phải có quyền được biết những thông tin này để có cái nhìn khách quan, toàn diện về con người này, từ đó quyết định xem có nên bầu hay không.

    Trả lờiXóa
  15. Phan Văn Phong - tên rân chủ cầm biển đòi ứng cử đại biểu Quốc hội, tuyên bố ứng cử không phải vì mong phụng sự, đóng góp cho dân cho nước mà chỉ là để thỏa mãn cái tôi, thách thức Đảng, Nhà nước. Một kẻ nhiều mưu mô, thủ đoạn, chuyên kích động, kêu gọi biểu tình, xuyên tạc sự thật, chống phá chính quyền, thử hỏi tư cách gì mà đòi tự ứng cử đại biểu quốc hội.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog