Chia sẻ

Tre Làng

NẾU QUỐC HỘI CŨNG... THẮP NHANG, GỌI HỒN, HẦU ĐỒNG (?!)

Nếu Quốc hội cũng… thắp nhang, gọi hồn, hầu đồng(?!)

NVMFB – Ngồng cuồng và ảo tưởng, sau hàng loạt xì căng đan như chửi bới cảnh sát 141, vỗ ngực xưng là danh hài số 1 đất Bắc dù diễn nhạt như nước ốc, viết bài trên FB ca ngợi bọn phản động, chửi bới “dư luận viên”, mới đây, Nguyễn Công Vượng – thường gọi là tên hài, hề Vượng Râu còn tuyên bố tự ưng cử vào Đại biểu Quốc hội. Sẽ chẳng có gì đáng phê phán bởi tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội là quyền được quy định trong Hiến pháp. Nhưng ở đây, việc Vượng tự ứng cử có quan hệ chặt chẽ với trào lưu vận động ứng cử mà đám cờ vàng, xã hội rân sự đang hô hào trên internet với mục tiêu chính không phải để mong muốn vào Quốc hội giúp nước, giúp dân thực sự mà chỉ để “thể hiện quyền”, “xem có dân chủ không”, “hướng tới đa đảng trong Quốc hội” và cái đích cuối cùng là phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14. Trong một bài “trả lời phỏng vấn” của một trang mạng mà có vẻ như là để thể hiện tự vận động ứng cử là chính, Vượng như một con rối, một tên hề chính trị rẻ tiền khi lảm nhảm những điều hết sức vớ vẩn. Xin được lược trích vài phát ngôn gây sốc của Vượng:

- Tôi tốt nghiệp hai bằng cử nhân nhưng không làm Nhà nước mà vẫn sống được, mà “sống khỏe” nên tôi không vào Quốc hội để oai hơn vì hiện đã rất “oai” rồi. Tôi có “quyền sinh quyền sát” trong mảng nghệ thuật của tôi nhưng tôi vào Quốc hội vì đây là trách nhiệm của tôi.

- Tôi đi nhiều, biết nhiều về văn hóa, giải trí, lễ hội, đền chùa, miếu mạo tôi nắm rất rõ vì tôi được “lộc” đi rất nhiều nên vào Quốc hội thì tôi điều hành về mảng văn hóa sẽ rất tốt.

- Nếu để tôi bảo tồn bảo tàng di tích thì sẽ rất tốt hơn rất nhiều. “Không thể nghiệp dư cũng gọi là nghệ sĩ”. 

- Người ta học đủ bằng cấp mới lên được đại biểu Quốc hội thì đi thực tế rất ít, còn tôi ít học nhưng đi thực tế rất nhiều.

- Bất cập lễ hội chỉ trong một năm thì giải quyết xong, Bất cập giáo dục thì 3 năm giải quyết xong. Đấy đại biểu Quốc hội phải như thế chứ không phải về hưu rồi nó vẫn như cái chợ vỡ.

- Tôi là người rất bận về thời gian. Tôi làm tự do nên bận hơn cả những người làm ở cơ quan Nhà nước.

Nhân câu chuyện hài hước này, NVM xin có một bài thơ diễn xuôi lại con đường “hóa rận” của Vượng Râu như sau:

Miền quê nghèo Nam Định
Lạc loài gã hầu đồng
Mang cái danh nghệ sĩ
Nhiều lần sủa lung tung
Có lần y ra phố
Bát nháo mang theo gươm
141 sờ gáy
Bố láo phải về phường
Tài hèn, sức cũng mọn
Vậy mà nổ như giời
Đệ nhất hài xứ Bắc
Bao bạn diễn chê cười
Hụt hơi trên sân khấu
Vượng hầu đồng muôn nơi
Nghề buôn thần bán thánh
Cũng vớ bẫm, chẳng chơi
Gà què đi quanh cối
Quanh vũng nước cuộc đời
Vượng gặp phường “rận chủ”
Ôm “bô” (boshit) hô “tuyệt vời”
Lân Thắng, rồi Xuân Diện
Chí Đức cùng Quang A
Vượng tôn sùng nhân sĩ
Lũ Bờ Hồ lê la
Mơ hồ về chính trị
Cõng rắn cắn gà nhà
Lú lẫn lòng yêu nước
Đòi ra đảo hát ca
Vượng lên phây chém gió
Chửi rủa dư luận viên
Bằng ngôn từ chợ búa
Và văn hóa trâu bò
Một con tốt dốt nát
Trong ván cờ ngoại bang
Kích động và phá hoại
Thế mà còn huênh hoang
Bao người bậc cha chú
Khuyên quay đầu là bờ
Bỏ ngoài tai y vẫn
Theo đàn, ngóng sữa bơ
Thêm một lần ảo vọng
Nghe lời bọn lưu vong
Đâm đơn tự ứng cử
Vào Quốc hội – thật ngông
Tự vận động trên mạng
Giun chém gió như rồng
Tôi – chuyên gia văn hóa
Nổ hơn súng ca-nông
Rằng hai bằng đại học
Rằng bây giờ đã oai
Rằng trúng, thì rất tốt
Không trúng, thử “quyền” thoai!
Đã ngu còn nguy hiểm
Càng sủa, càng ngu dài
3 tháng,chỉnh lễ hội
3 năm, chỉnh học đường
Không phân biệt lập pháp
Và hành pháp ở đâu
Còn lơ mơ Hiến pháp
Càng nói càng…trẻ trâu
Than ôi thời mạt vận
Thầy dùi lẫn thầy mo
Thầy bói và thầy cãi
Đòi dẫn đường quốc dân
Than ôi thời thổ tả
Nếu nghị sĩ - hầu đồng
Thắp nhang họp Quốc hội
Nghe cậu hát lông nhông!


20 nhận xét:

  1. Nặc danh08:26 7/3/16

    Thơ của Nguyễn Văn Minh:
    Văn đâu tới đám "phường chèo"
    Hoá đâu tới kẻ dán "đeo" vào mồm
    Quốc hội đâu phải hàng tôm
    Cho phường xảo trá liếm...giày ngoại bang!

    Trả lờiXóa
  2. Thơ hay quá.
    Nhưng,
    Nếu thực sự Vượng râu làm đại biểu quốc hội.
    Thì nghệ thuật Chầu Văn sẽ được lên leve cao hơn.
    Và Xã hội sẽ có một chuyển biến mới.
    Đó là sự lên đồng.
    Dân chúng ai ai cũng sẽ lên đồng.
    Thật nực cười cho tên nhiều râu này.

    Trả lờiXóa
  3. Quyền tự ứng cử đại biểu quốc hội là một quyền công dân, nó cho thấy sự dân chủ của Đảng và Nhà nước. Nhưng một bộ phận những kẻ đã lợi dụng quyền đó để PR bản thân,gây sự chú ý của dư luận là chính. Những kẻ như Vương Râu hay Nguyễn Quang chỉ là những kẻ đạo đức giả, không có năng lực, phẩm chất để trở thành đại biểu quốc hội.

    Trả lờiXóa
  4. Lại thánh nổ rồi, nắm quyền sinh quyền sát trong tay cơ đấy,sinh được gì mà sát được ai cơ chứ, chỉ được cái vuốt râu chém gió với diễn hài là tài thôi, làm sao mà có đủ tư cách làm ông nghị được cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  5. Chưa nói đến việc trình độ của y cao đến thế nào, kinh nghiệm thực tế của y nhiều đến thế nào, chỉ nhìn vào đạo đức, sự ba hoa khoác lác của hắn đã khiến hắn không có đủ tư cách để người dân bầu vào quốc hội rồi

    Trả lờiXóa
  6. Chị nghĩ Đảng ta quang minh và vĩ đại, được quần chúng nhân dân ủng hộ và thần phục thì không có lý gì phải sợ hãi một thằng hề nhảm như VR.

    Đảng ta nên để cho tất cả đám tự ứng cử vào hẳn vòng trong cùng để cử tri trực tiếp phê bình chúng bằng lá phiếu, để bọn rân chủ và rân sự phải im mồm về sự nghiệp làm chủ của nhân dân, để những quần chúng còn u mê như chị được giác ngộ.

    Chứ như bây giờ Đảng ta lại nghe mấy thằng thầy dùi đui mù, ngáo dở đi sợ bóng sợ gió mấy thằng hề chèo, bất mãn, cơ hội, khiến cho mồm trên thì bảo hoan nghênh và tạo điều kiện cho người tự ứng cử, nhưng cửa dưới thì thả mấy thằng báo lá cải ra chụp mũ bôi đen và xua lũ dư luận viên đầu đất ra phỉ báng người ta.

    Chả có lẽ vì tiếc công nuôi chó ba năm mà phải cố dụng trong một giờ?

    Trả lờiXóa
  7. Hungyen363613:26 7/3/16

    Chỉ nghe những lời khoác lác của Vượng râu là cũng đủ để đánh giá trình độ, hiểu biết và tư cách của hắn rồi. Người ta học nhiều, biết nhiều còn chẳng khoe khoang, loại người nhận thức hạn chế thì lại ba hoa một tấc lên giời, càng nói càng khiến người ta coi thường

    Trả lờiXóa
  8. Hoabinh03020013:31 7/3/16

    Theo cái suy nghĩ thiển cận và hạn hẹp của Vượng râu thì vì hắn"được “lộc” đi rất nhiều nên vào Quốc hội thì điều hành về mảng văn hóa sẽ rất tốt". Chỉ cần như vậy cũng đủ để đánh giá con người hắn như thế nào rồi, quốc hội đâu phải là sân khấu cho hắn diễn hài đầu cơ chứ

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh023413:33 7/3/16

    Một kẻ mà khả năng diễn xuất ở mức độ trung bình, nổi danh bằng khả năng nói tục, chửi bậy và những phát ngôn gây sốc, vậy mà cũng đòi tự ứng cử đại biểu quốc hội sao, đúng là trò cười cho thiên hạ

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinh02340013:44 7/3/16

    Đảng ta rất cần có những con người ưu tú, tài năng tham gia tự ứng cử để có thể cống hiến cho đất nước, nhưng một số kẻ lưu manh, cơ hội đang lợi dụng để chống phá kỳ bầu cử sắp tới, và Vượng râu là một trong số đó. Vượng râu nên nhớ, để trở thành một đại biểu quốc hội phải là người có đạo đức, tài năng, hiểu biết mà Vượng thì không đáp ứng được bất cứ tiêu chí nào trong đó

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinhquetoi23415:21 7/3/16

    Những lời khoe khoang, bốc phét của Vượng râu đã tự phản ánh bản chất, con người như hắn rồi, nào là "quyền sinh quyền sát trong mảng nghệ thuật", một nghệ sỹ hài khả năng diễn xuất ở mức trung bình như vậy, chỉ giỏi chém gió, làm sao đủ tiêu chuẩn để tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội cơ chứ

    Trả lờiXóa
  12. Nghe cái đoạn thằng mồm lông này nói là: "Tôi là người rất bận về thời gian. Tôi làm tự do nên bận hơn cả những người làm ở cơ quan Nhà nước" đã thấy nó ngu không đợi tuổi rồi, khỏi phải bàn

    Trả lờiXóa
  13. Hagiang83615:25 7/3/16

    Một kẻ trình độ, hiểu biết hạn chế, đạo đức thì tha hóa, biến chất như Vượng râu, vì đồng tiền mà đã bán rẻ lương tâm, tham gia vào đội ngũ rận chủ để phản bội lại Tổ quốc, phản bội quê hương, làm sao có đủ tư cách để tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  14. Bacgiang19015:29 7/3/16

    Quốc hội đâu phải là sân khấu, là phường tuồng chèo cho những kẻ như Vượng râu diễn trò hề. Thời gian gần đây không thấy hắn xuất hiện trên sân khấu, hóa ra hắn đã gia nhập đội quân rận chủ, chuyên xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước, giờ đây hắn có khác gì con rối theo sự chỉ đạo của mấy tay ngoại bang đâu

    Trả lờiXóa
  15. Thằng này nó diễn hề quen rồi, dù hề rất nhạt, nhưng theo thói quen, ăn sâu vào hệ tư tưởng, nên phát ngôn nào của nó cũng rất nực cười, nực cười đến ngớ ngẩn. và vì thế nên nó nghĩ chuyện quốc hội cũng như cái đất diễn của nó, nó cho là trò hề nên mới dám có tư tưởng tự ứng cử, bố láo bố toét

    Trả lờiXóa
  16. Thật sự ngông cuồng cho những phát biểu trên đây của Vượng Râu, một diên viền hài, bước vào sân khấu nghệ thuật đang lý ra là một người phải yêu nghề, đám mê nhiệt huyết cháy bỏng với nghề để đưa lại tiếng cười cho khán giả, chứ đâu phải như Vượng đây được sự hậu thuẫn và tâng bốc của đám rận, anh cho mình đứng vị trí cao ngút nhưng không hiểu ra rằng đo chỉ là cái ảo mộng với cái đức cái tài của anh, không hiểu nếu lỡ a được làm đại biểu quốc hội thật thì a đong góp cho dân cho nước được cái gì, hay chỉ a dua phá hoại cùng đám rận.

    Trả lờiXóa
  17. Vượng nói rằng: "Tôi là người rất bận về thời gian. Tôi làm tự do nên bận hơn cả những người làm ở cơ quan Nhà nước". Bận ở chốn chùa chiền rồi lên đồng, bận ở những chuyến đi tụ tập, nhậu nhẹt với những đàn anh chị dân chủ như Nguyễn Quang A, Nguyễn Lân Thắng rồi chén chú chén anh... Đó là cái bận của Vượng râu đó sao?

    Trả lờiXóa
  18. Cái tên một chữ bẻ đôi về luật pháp và hiến pháp còn không biết. Vậy mà lại còn to mồm đòi ứng cử vào Quốc hội khóa 14. Thật là không biết ngượng. Trước khi bị người dân loại bằng lá phiếu thì rút nhanh cho đỡ ngượng

    Trả lờiXóa
  19. Không biết nếu để con người như Nguyễn Công Vượng trở thành đại biểu Quốc Hội thì không biết anh ta sẽ đại diện cho bộ phận nào trong quần chúng nhân dân nữa. Đầu óc hài hước kiểu tục tĩu, tầm bậy tầm bạ của anh ta thì làm sao mà có cái tư duy lạc quan về chính trị, xã hội được.

    Trả lờiXóa
  20. Quốc Hội là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước không phải là sân khấu tuồng chèo mà Vượng Râu muốn diễn là có đất để diện, một đại biểu Quốc Hội phải có đầy đủ phẩm chất Vượng râu không đủ phẩm chất của một đại biểu quốc hội cho nên anh ta sẽ không được nhân dân bầu cho một lá phiếu nào vì thế anh ta nên biết đường rút lui cho sớm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog