Chia sẻ

Tre Làng

Ông Phan Văn Phong - bố đẻ hai con trai của Trần Thị Nga ứng cử Đại biểu Quốc hội

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Nguyễn Quang A, làng zân chủ những ngày qua đua nhau nộp đơn xin ứng cử Đại biểu Quốc hội. Nhưng có lẽ đúng như ông blogger Karel Phùng - Việt kiều Đức nhận xét, có vẻ như bao nhiêu người tử tế đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam cướp sạch rồi nên những kẻ tự ứng cử trong cái gọi là “phong trào dân chủ” tìm đỏ mắt chẳng được ai xứng đáng cả. Một trong số đó, có lẽ phải kể đến ông Phan Văn Phong, tức facebooker Lương Dân Lý, thành viên nhóm No-U với đủ các scandal đủ chứng minh là kẻ tài “hèn”, đức “mọn”.

Vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng

Nhiều năm nay, người dân Hà Nội thường xuyên chứng kiến người phụ nữ có tên Trần Thị Nga xách theo hết đứa con nhỏ này đến đứa khác lang thang khắp các cuộc biểu tình, tụ tập trái pháp luật ở Hà Nội. Hai trong số những đứa con của chị này là con ngoài giá thú của ông Phan Văn Phong, đó là bé Phan Văn Phú, sinh năm 2010 và Phan Văn Tài sinh năm 2012. Trong khi đó ông Phong đã có vợ là bà Nguyễn Thị Thúy Mai. Hệ quả mối tình già nhân ngãi, non vợ chồng này là nhiều lần bà Mai tổ chức đánh ghen với Nga, có lần đã đổ mắm tôm lên người cô này, cũng như đến tố cáo với các linh mục Dòng Chúa cứu thế ở Thái Hà không nên chứa chấp cho đôi trai gái này vi phạm chế độ hôn nhân, phá hoại hạnh phúc gia đình bà nhưng bị các linh mục ở đây phớt lờ.

Không chỉ dừng ở đó, cặp vợ chồng này tận dụng triệt để những đứa bé này cho ý đồ chính trị và vụ lợi khi bắt các đứa bé này phải lê la khắp các đường phố Hà Nội, cầm trên tay những khẩu hiệu biểu tình mà chỉ cha mẹ nó mới hiểu. Khi mẹ nó bị công an bắt giữ, thì những đứa trẻ này được tận dụng tối đa làm truyền thông, vu cáo chính quyền đàn áp phụ nữ và trẻ nhỏ, thậm chí bà Nga còn có hành động thiếu tế nhị giữa cơ quan công an khi chễm chệ cho con bú và chụp ảnh lên khoe trên mạng như là một “điểm nhấn về thành tích khiêu khích chính quyền”. Dư luận cho rằng, chính Trần Thị Nga đã để sòn sòn các đứa con nhỏ, đứa nọ nối tiếp đứa kia giúp mẹ nó tận dụng triệt để chính sách nhân đạo của pháp luật đối với bà mẹ nuôi con nhỏ nên bất lực, không dám cho bà mẹ đơn thân này đang phải nuôi cả đàn con nhỏ vào tù.

Điều đáng sợ là vở kịch Chí Phèo này của Trần Thị Nga có sự tiếp tay, góp sức của ông Phan Văn Phong. Bức ảnh Trần Thị Nga đầu đội mũ bảo hiểm, ôm hai đứa con nhỏ nằm vỉa hè giữa đêm mưa gió để tố cáo chính quyền xua đuổi không cho mẹ con cô ta ở Hà Nội biểu tình vào sáng hôm sau, đã bị chính đồng bọn phơi bày rằng, ông Phan Văn Phong cùng Nga bày trò này để “làm truyền thông” dắt mũi được chính đồng bọn trong ngoài nước.

Nhưng rồi mối quan hệ này đến khi “cạn tàu ráo máng” thì Phan Văn Phong công khai thư cá nhân đấu tố Trần Thị Nga dùng con uy hiếp, khủng bố, vòi tiền ông ta khiến ông ta phải đoạn tình, cạn nghĩa.

Nhiều lần vi phạm pháp luật bị xử lý

Nhìn về thành tích tham gia hoạt động chính trị-xã hội của Phan Văn Phong chỉ thấy điểm duy nhất là ông này có mặt đầy đủ trên sân bóng NO-U để chăng bất cứ khẩu hiệu nào được đồng bọn yêu cầu và có mặt hầu hết các cuộc biểu tình, tụ tập dưới danh nghãi yêu nước, tưởng niệm, yêu cây xanh, đòi người, thả tử tù….bất chấp chính quyền, hội đoàn dân cư nơi cư trú nhắc nhở, giáo dục, vận động.

Một trong những án tích thể hiện rõ nhất thái độ chống đối, coi thường pháp luật của Phan Văn Phong đã bị đại diện UBND phường “bổ sung” vào hồ sơ ứng cử của ông ta, đó là bị xử phạt hành chính về phát hành tư liệu khi chưa nhận được giẩy phép đồng ý, trong đó số tiền phạt cho đến nay đã 10 năm rồi mà Phong không chấp hành.

Liệu có đủ tài, đức ứng cử Đại biểu Quốc hội?

Cũng giống như số ứng cử viên của nhóm dân chủ này là dường như tuyên bố ứng cử cho có phong trào, cho có cái cớ để “ăn vạ” khi bị loại bỏ hoặc biến mình thành “nhân chứng” xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử này như nhiều đồng bọn của ông ta bộc bạch, hô hào. Bản thân ứng cử viên này tuyên bố ứng cử không phải vì mong phụng sự, đóng góp cho dân cho nước mà chỉ là để thỏa mãn cái tôi, thách thức Đảng, Nhà nước.

Vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, chống lại quyết đinh xử phạt và chế tài càng chứng tỏ ứng cử viên này chưa đạt được bất cử tiêu chí nào trong hàng loạt điều kiện để trở thành Đại biểu Quốc hội theo Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội.

Chừng này thì quyền bình luận và đánh giá thuộc về dư luận!

15 nhận xét:

  1. Gần đây đọc những thông tin kẻ này, người kia đua nhau ứng cử làm đại biểu quốc hội, mình cũng mừng thầm thay đất nước có nhiều nhân tài. Nhưng nhìn vào lí lịch, cuộc đời của những kẻ tự xưng mình có đủ tài làm đại biểu nhân dân đó, mình lại thấy đáng buồn thay cho dân tộc ta. Đại biểu quốc hội chứ đâu phải ca sĩ, diễn viên mà ai cũng có thể đua nhau ứng cử như thế, loạn hết rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Càng có nhiều người tự ứng cử vào đại biểu quốc hội thì ta càng hiểu rõ bản chất của của cái phong trào này, một lũ tạp nham đủ các loại người có đủ các tệ nạn trong xã hội nhưng họ lại cũng nhau làm một chuyện, như cái kiểu a dua, phong trào, bởi vì đơn giản họ cũng một âm mưu là muốn phá rối, phá hoại chính quyền để phục vụ cho mục đích cảu nhưng thế lực xấu muốn làm hịa đất nước

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là Đảng cộng sản việt nam đã hốt hết người tài đức rồi nên những tay tham gia phong trào tự ứng cử của Nguyễn Quang A toàn là những tên thất tài thất đức, chuyên hoạt động chống phá chính quyền để kiếm tiền

    Trả lờiXóa
  4. Giờ tôi mới nhận ra cái thành phần của cái hội dân chủ này là vô cùng tạp nham đầy đủ các laoij người cặn bã tệ nạn trong xã hội vậy mà bọn chúng còn bày đặt tự ứng cử này nọ, sao họ không nhìn lại mình đi xem cso đủ tư cách không đông ý là họ được quyền tự ứng cử nhưng không phải cũng được dễ dàng vào mà phải trải qua sự xét duyệt tư cách và nhân thân với những con nguwofi như vậy thfi không được coi là người tử tế nói gì đến chuyện bầu cử

    Trả lờiXóa
  5. Tự ứng cử đaiị biểu quốc hội mà không cần quan tâm tài sức mình đến đầu là phong trào do chính đám dân chủ khởi xướng, đồng thời cũng chính do lũ người tự hô hào ủng hộ cho nhau. Vào gùa, a dua, và đặt mình lên chỗ cao nhất, tự ca ngợi cho nhau, và không quan tâm đến mục đích cống hiến cho đất nước đó là những hoạt động trong thời gian gần đây của đám người này. Một khi đã cầm trên tay lá phiếu thì chắc chắn rằng những ai đủ đức đủ tài mới là những người được dân bầu chọn, còn lũ người không biết liêm xỉ này thì chỉ là những câu chuyện phơi bày bộ mặt xảo quyệt của đám rận mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Tiếp bước các con rận chủ khác Phan Văn Phong lại lao đầu vào câu chuyện tự ứng cử của các con rận, bản chất tự ứng cử của Phan Văn Phong không có gì khác so với những con rận chủ khác chúng đều nhằm mục đích chống phá kỳ bầu cử Quốc Hội sắp diến ra.

    Trả lờiXóa
  7. Toàn những kẻ đức tài không có, chỉ giỏi vi phạm pháp luật lại đua nhau ra tự ứng cử đại biểu quốc hội. Đúng là lũ phá hoại não ngắn.

    Trả lờiXóa
  8. Hungyen363621:42 17/3/16

    Toàn những gương mặt quen thuộc trong làng rận chủ đợt này thi nhau nộp đơn tự ứng cử, toàn những kẻ tài đức đều hạn chế, chỉ có bề dày "thành tích" về việc gây rối, biểu tình, chống phá chính quyền, thử hỏi nếu những kẻ này trở thành đại biểu quốc hội thì đúng là mối nguy hại to lớn đối với nước nhà

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh023421:45 17/3/16

    Hưởng ứng lời kêu gọi của Nguyễn Quang A, một số con rận trong làng rận chủ đợt này nộp hồ sơ tự ứng cử, trong đó có Phan Văn Phong. Một kẻ nhiều mưu mô, thủ đoạn, chuyên kích động, kêu gọi biểu tình, xuyên tạc sự thật, chống phá chính quyền, thử hỏi tư cách gì mà đòi tự ứng cử đại biểu quốc hội cơ chứ

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh03020021:49 17/3/16

    Chỉ cần lên mạng gõ vài dòng tìm kiếm là chúng ta đã có đầy đủ thông tin về Phan Văn Phong, một kẻ lưu manh, cơ hội và lắm chiêu trò, hắn và người tình hờ Trần Thị Nga đã có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như kích động, biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, chống phá chính quyền, một kẻ vô đạo đức như vậy thử hỏi có xứng đáng để tự ứng cử đại biểu quốc hội hay không

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinh02340021:51 17/3/16

    Trong số những người tự ứng cử lần này có nhiều người tâm huyết, muốn đóng góp công sức mình cho đất nước nhưng cũng có không ít kẻ cơ hôi chính trị, chúng tham gia tự ứng cử nhằm mục đích gây rối và phá hoại kỳ bầu cử của ta, Phan Văn Phong là một trong số những kẻ như vậy

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23421:55 17/3/16

    Đại biểu quốc hội phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng, trình độ và hiểu biết. Một kẻ chuyên kích động, kêu gọi biểu tình chống phá chính quyền, bịa đặt, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước như Phan Văn Phong mà cũng đòi tự ứng cử, đúng là chuyện nực cười

    Trả lờiXóa
  13. Hagiang83621:57 17/3/16

    Trong đợt bầu cử lần này, lũ rận chủ thi nhau nộp hồ sơ tự ứng cử theo sự chỉ đạo của lũ ngoại bang, mục đích chính của chúng không phải là muốn góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước mà là gây rối, phá hoại kỳ bầu cử của chúng ta, mọi người cần đề cao cảnh giác trước âm mưu của chúng

    Trả lờiXóa
  14. Bacgiang19022:01 17/3/16

    Nhìn sơ qua danh sách tự ứng cử lần này thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc trong làng rận chủ và Phan văn Phong là một trong số đó. Mục đích của việc hắn tham gia tự ứng cử là nhằm gây rối, phá hoại kỳ bầu cử chứ không phải để đóng góp cho đất nước, một kẻ mà tài năng, tư cách đạo đức hạn chế như vậy mà cũng nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu quốc hội, đúng là không biết xấu hổ

    Trả lờiXóa
  15. Từ lâu trong làng rận chủ đều biết đến cặp đôi mèo mả gà đồng là Phan Văn Phong và Trần Thị Nga, một thành viên của tổ chức phản động Việt Tân. Cặp đôi này thường xuyên có hoạt động biểu tình, chống phá chế độ, xuyên tạc đường lối của Đảng, nhà nước, những kẻ này không đủ tư cách để tự ứng cử đại biểu quốc hộ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog