Chia sẻ

Tre Làng

TÔI THÍCH MAI KHÔI HE HE...

Cuteo@

Cô Mai Khôi ca sĩ vừa có hành động kỳ dị, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, là Bán tài sản để tranh cử. Đó là tin từ trang Vận Động Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội 2016.

Nội dung tin như sau (Trích):

[SÀI GÒN] - CA SĨ MAI KHÔI BÁN TÀI SẢN ĐỂ TRANH CỬ

Tối qua 19/3, trên trang cá nhân, cô Đỗ Nguyễn Mai Khôi (hiện đang cư ngụ tại Sài Gòn, tranh cử tại Khánh Hòa) rao bán 2 hiện vật có giá trị là chiếc xe đạp điện & Tivi Sony để có chi phí vận động tranh cử.

Cô viết: "Khôi cần bán xe đạp điện BMX và tivi Sony này để có tiền trang trải cho việc tự ứng cử. Xe đạp điện và Tivi là quà Khôi mới nhận được từ chương trình Vừng ơi mở ra, còn nguyên thùng. Ai có nhu cầu mua để ủng hộ Khôi thì inbox Khôi nhé! Cảm ơn facebook và các bạn gia đình facebook rất nhiều!"

Mời quý vị thăm trang nhà của cô tại địa chỉ có trong comment để ủng hộ. (Hết trích)

Xem hình chụp từ màn hình:


Cô Mai Khôi là người đầu tiên thông báo "bán tài sản để tranh cử". Đây là điều chỉ có thể xảy ra ở nước Mỹ, bởi người ta cần tiền để được truyền thông ưu ái và qua đó mua được lá phiếu của cử tri.

Việc cô Mai Khôi thông báo như vậy có thể xảy ra 2 khả năng: (1) Cô không hiểu gì về bầu cử ở Việt Nam, nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng lại không có thời gian quan tâm đến thể lệ bầu cử Quốc hội và càng không quan tâm đến Luật bầu cử; (2) Cô đang mượn việc ứng cử để hâm nóng lại tên tuổi của mình và thông qua đó thực hiên mục đích kinh tế. Cho dù nó rơi vào trường hợp nào đi nữa, thì với đại đa số những người hiểu biết, đó là câu chuyện thực sự nực cười và kệch cỡm. 

Hãy vào FB cá nhân của cô ca sỹ này (Tại đây) để biết thêm về cô. Không biết cô còn gì để bản nữa không nhỉ?

Với cá tinh kì dị của cô, tôi đoán mỗi buổi họp Quốc hội, cô sẽ có một buổi trình diễn bỏng mắt và sẽ không ai ngủ gật.

Tôi thích Mai Khôi trúng cử để thỉnh thoảng được theo dõi Quốc hội họp mà không bị chán bởi núm và hình xăm...he he.

Ước gì mình cũng có tí như Mai Khôi.











25 nhận xét:

  1. Ngày xưa biết đến Mai Khôi vì nghe bài Việt Nam, giọng hát cũng được và tại vì hát về đất nước nên mình có cảm mến một phần nào đó, nhưng có lẽ là vì bài hát là nhiều. Thế nhưng giờ thì thấy hơi thất vọng, mà thất vọng thật nếu như cô này cũng đi theo con đường như bọn dân chủ cuội để đánh bóng cái tên đầy ồn ào của cô. Đến là chán với những con người kiểu như thế này ở Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Từ bao giờ quốc hội trở thành nơi ai thích vào thì ứng cử mà chẳng cần quan tâm mình có đủ năng lực hay không vậy nhỉ?
    Rốt cuộc là họ không biết xấu hổ, hay là họ mặt dày cố tình ứng cử để bị loại và bắt đầu gào thét rằng Việt Nam không có dân chủ đây ta?
    Mà nếu thực có tài, nếu đã có các hành động thiết thực để chứng minh năng lực của mình thì có cần thiết phải bán tài sản để vận động tranh cử hay không nhỉ =))

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ có bên Mỹ mới bán tài sản đi vận động bầu cử thôi. ở Việt nam chúng ta dân chủ, không cần bán tài sản đâu cô ca sĩ ạ. nhìn những hình ảnh trên của cô thì hỏi có bao nhiêu người dân lương thiện cho cô làm việc trong Quốc Hội cơ chứ. CHúng ta, toàn thể nhân dân Việt Nam, trừ những người dân nhẹ dạ cả tin ra thì chúng tôi không thể chấp nhận cho những người này được

    Trả lờiXóa
  4. Khi không ai ngó ngàng và cũng không ai biết đến cô là ai và cô làm gì thì cô lại tìm đến con đường nhằm PR bản thân mà không chút gượng gạo. Văn hóa Tây Âu cso thể ảnh hưởng đến con người cô nhưng tuyệt nhiên cô lại không thể dùng nó để áp dụng vào một cuộc ứng cử tôn ngiêm của dân tộc. Gì mà mang đồ đi bán để kiếm tiền tranh cử, thật là lố bịch, thế chẳng phải hóa ra cô đang chế nhạo đất nước khi có tiền mới làm được chính trị và chính trị chỉ cần tiền. Thật khốn nạn với cô.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh20:26 21/3/16

    Tôi thì thích công nhân quét rác ngồi vào quốc hội thật nhiều như trước năm 1986 he...he

    Trả lờiXóa
  6. Thật là chưa bao giờ có tiền lệ ở Vn chúng ta là bán tài sản để đi ứng cư làm chính trị. Thật là nực cười vô cùng cho một con người ít nhất cũng có trí thức như cô Mai Khôi này. Cô nghĩ chính trị là cái tiệm salon của giới showbit nhà cô chắc hay thế nào mà dám đem cả chuyện bán tài sản lên fb rồi nói lấy tiền để ứng cử. Thật là ngán ngẩm với một số người dù không hiểu chính trị là cái gì nhưng lại mượn nó như một thứ vũ khí đắc lực để đánh bóng tên tuổi bản thân.

    Trả lờiXóa
  7. Giống đùa hơn là thật, nhưng nếu là thật thì Mai Khôi đúng là đang làm trò cười thật. Thế nên mà chỉ một phát ngôn của cô khiến cô có thể nổi như cồn, có lẽ cô Mai Khôi cũng muốn như thế. Làm nghệ thuật người ta nên có cái tâm, chứ ham danh ham lợi rồi cũng bị chìm xuống mà thôi... Cuộc sống vốn dĩ là vậy, nhưng vẫn có những kẻ tham sân si, chả hiểu nổi.

    Trả lờiXóa
  8. trời đúng là hết chịu nổi rồi, có tự ứng cử thfi cũng phải phù hợp chút chứ, cái quốc hội thành cái chợ mất rồi, có đủ cả các thành phần có cả thành phần tệ nản của xã hội, phải chăng trong chuyện này cooca sĩ đó muốn làm một sơ căng đan để đánh bóng cho tên tuổi của mình, muốn mình được nổi tiếng thông qua những việc như vậy, nếu vậy thì nhân quyền đang bị lợi dụng, lạm dụng nghiêm trọng mất rồi

    Trả lờiXóa
  9. Hồi trước khi tham gia vào cái phong trào zân chủ tự ứng cử này, cô Mai Khôi đã nghĩ ra nhiều chiêu trò quái dị để thu hút dư luận nhằm nổi tiếng hơn trong giới showbiz. Nay cô lại nghĩ ra cái trò thật mới ở Việt Nam, cũng chẳng có gì ngoài mục đích muốn nổi tiếng

    Trả lờiXóa
  10. Tôi nghĩ rằng xã hội này sẽ loạn nếu như để nhưng con người như vậy vào quốc hội, tối không miệt thị hay là phân biệt gì nhưng nó không phù hợp, mỗi người có một nghề khác nhau, có một tài năng khác nhau, đồng ý là có quyền tự ứng cử nhưng nên biết bản thân mình một chút nếu không đến lúc bị loại từ vòng gửi xe rồi lại nói này nói nọ, nghệ sĩ hài nên mãi là nghệ sĩ hài, và mai khôi thì cứ mãi là mai khôi thì sẽ tốt hơn, những người có học thức, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt sẽ cùng nhau tranh cử

    Trả lờiXóa
  11. Hungyen363622:18 21/3/16

    Lại thêm một chiêu trò để hâm nóng tên tuổi của Mai Khôi, không lên tiếng chắc sợ mọi người sẽ quên mất sự có mặt của mình hay sao, Mai Khôi yên tâm, dư luận sẽ không bao giờ quên được cô, bởi sự lố lăng và kệch cỡm của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc và khó phai trong lòng công chúng

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh03020022:21 21/3/16

    Ca sỹ Mai Khôi là một người cá tính, điều đó tôi không phủ nhận, nhưng dù cá tính đến đâu cũng phải trong một khuôn khổ nhất định, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không thể ngang ngạnh theo kiểu tôi thích làm gì thì làm như Mai Khôi. Nếu một người như cô ta trúng cử thì không hiểu xã hội này sẽ loạn lạc đến thế nào

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh023422:24 21/3/16

    Ai cũng có quyền tham gia tự ứng cử, nhưng quan trọng là phải cân nhắc, suy xét kỹ lưỡng xem bản thân mình sẽ làm được gì và có phù hợp với vị trí, trọng trách đại biểu quốc hội hay không. Với sự kệch cỡm từ vẻ bề ngoài đến lối suy nghĩ không giống ai của Mai Khôi thì chắc chắn không phù hợp để trở thành đại biểu quốc hội rồi, nếu cô trở thành đại biểu quốc hội thì có lẽ là một thảm họa lớn cho đất nước

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinh02340022:28 21/3/16

    Có lẽ một thời gian dài Mai Khôi không có chiêu trò và phát ngôn gây sốc nên tranh thủ kỳ đại hội này để tự ứng cử nhằm hâm nóng tên tuổi của mình hay sao. Mai khôi càng nói chỉ càng thể hiện sự lố bịch từ suy nghĩ cho đến hành động của mình mà thôi, sẽ chẳng ai đồng tình để một người kệch cỡm như cô trở thành ĐBQH đâu

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinhquetoi23422:31 21/3/16

    Đây chẳng qua lại thêm một trò lố của Mai KHôi thôi mà, mục đích chính của cô là gây sự chú ý của dư luận chứ không phải là bán ti vi và xe đạp để ứng cử. Công chúng đã quá quen thuộc với những trò lố bịch của cô ta rồi, hãy chờ xem Mai Khôi còn trò hề gì nữa không

    Trả lờiXóa
  16. Hagiang83622:34 21/3/16

    Đã từ lâu mọi người đã quá quen thuộc với những chiêu trò lố bịch nhằm gây sự chú ý của Mai Khôi, từ việc ăn mặc hở hang, phản cảm chả giống ai đến những phát ngôn bừa bãi gây sốc. Việc rao bán xe đạp và ti vi lần này của cô ta cũng chỉ là một chiêu trò gây chú ý thôi mà, chả có gì đáng ngạc nhiên

    Trả lờiXóa
  17. Bacgiang19022:37 21/3/16

    Thử hỏi xã hội này sẽ ra sao, đất nước sẽ thế nào nếu một người như Mai Khôi trúng cử. Một cô ca sỹ không nổi tiếng bằng tài năng mà chỉ nổi tiếng với kiểu ăn mặc lỗ lăng phản cảm và những chiêu trò và phát ngôn gây sốc, sẽ là mối nguy lớn nếu người như Mai KHôi trúng cử đại biểu quốc hội

    Trả lờiXóa
  18. Tôn trọng quyền tự ứng cử nhưng những người tự ứng cử cũng phải thể hiện trách nhiệm của mình khi tham gia ứng cử, chứ không phải lợi dụng việc ứng cử để thỏa mãn những mục đích cá nhân như khoe mẽ, đánh bóng tên tuổi, khẳng định bản thân. Quốc hội là nơi mang lại những điều tốt đẹp cho dân chứ không phải là sàn diễn, sân khấu.

    Trả lờiXóa
  19. Nếu thật sự Mai Khôi trúng cử là đại biểu quốc hội thì đây đúng là một sự kiện hài hước kệch cỡm nhất trong lịch sử chính trị nước nhà. Khi mà lần đầu tiên chúng ta được thấy một đại biểu quốc hội với những màn phô diễn cơ thể sexy và những phát biểu ngô nghê đến...đần độn. Chẳng lẽ chính trị nước ta đối với Mai Khôi chỉ như là một sân khấu biểu diễn của cô ta thôi sao?

    Trả lờiXóa
  20. Với một cái đầu toàn những suy nghĩ ấu trĩ, điên loạn như Mai Khôi, liệu nếu thật sự cô ta là đại biểu quốc hội thì quốc hội nước ta sẽ thành cái tình trạng như thế nào cơ chứ? Tại đó, những kỳ họp trở thành những show trình diễn thứ thời trang làm nhức mắt, thiếu thuần phong mỹ tục, tại đó những vấn đề quyết sách về quốc gia đại sự sẽ trở thành những buổi họp báo để bàn về những thứ kiểu như là tình trạng văn hóa nghệ thuật, rồi bảo vệ động vật, môi trường... Biết là quan trọng đấy, nhưng quốc hội không phải là nơi làm những việc ấy cô ca sỹ ít tài nhưng nhiều tật ạ.

    Trả lờiXóa
  21. Việc cô Mai Khôi thông báo như vậy có thể xảy ra 2 khả năng: (1) Cô không hiểu gì về bầu cử ở Việt Nam, nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng lại không có thời gian quan tâm đến thể lệ bầu cử Quốc hội và càng không quan tâm đến Luật bầu cử; (2) Cô đang mượn việc ứng cử để hâm nóng lại tên tuổi của mình và thông qua đó thực hiên mục đích kinh tế. Cho dù nó rơi vào trường hợp nào đi nữa, thì với đại đa số những người hiểu biết, đó là câu chuyện thực sự nực cười và kệch cỡm.
    Tôi thấy tác giả viết thật đúng. Bản thân nữ ứng cử ĐBQH này không có chút kiến thức về luật bầu cử mà tham gia ứng cử ĐBQH chỉ để hâm nóng tên tuổi thôi.

    Trả lờiXóa
  22. Tài năng thì không có, chỉ khoe cơ thể để thu hút sự quan tâm của khán giả mà cũng đòi làm ĐBQH. Chả hiểu đầu óc em này có bị làm sao không? Em ấy nghĩ Quốc hội là nơi trình diễn, em ấy đến đó để nhảy múa điên loạn như con điên hay sao mà đòi vào ứng cử. Một phần người, mười phần khỉ, suốt ngày chỉ khoe hình săm, và núm chứ có văn hóa gì đâu. Đầu óc chỉ nghĩ được đến như vậy thôi là cùng.

    Trả lờiXóa
  23. Đúng là những trò nhố nhăng của mấy đứa nghệ sỹ nghiệp dư không tên tuổi. Hết khoe thân, khoe hình săm trổ, cái gì mang ra khoe được thì mang khoe hết, đến giờ chả còn gì để khoe nữa thì bắt đầu lại giở trò tự ứng cử ĐBQH để hâm nóng tên tuổi. Không biết sắp tới còn trò gì thì diễn nốt đi. Chứ cái ngữ này mà làm ĐBQH thì không biết Quốc hội trở thành cái sàn diễn của mấy ông bà dở hơi này chắc.

    Trả lờiXóa
  24. Đúng là những trò nhố nhăng của mấy đứa nghệ sỹ nghiệp dư không tên tuổi. Hết khoe thân, khoe hình săm trổ, cái gì mang ra khoe được thì mang khoe hết, đến giờ chả còn gì để khoe nữa thì bắt đầu lại giở trò tự ứng cử ĐBQH để hâm nóng tên tuổi. Không biết sắp tới còn trò gì thì diễn nốt đi. Chứ cái ngữ này mà làm ĐBQH th

    Trả lờiXóa
  25. Việt Nam chứ không phải là Mỹ mà cứ có nhiều tài sản là có thể ra tranh cử, ở Việt Nam muốn là một ĐBQH thì người đó phải có đầy đủ tiêu chuẩn của một ĐBQH theo quy định của pháp luật không phải có nhiều tiền là có thể làm được ĐBQH đâu, tôi nghĩ một người như cô Mai sẽ không được nhân dân chấp nhận.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog