Chia sẻ

Tre Làng

Cong cong thì đã sao?

Ong Bắp Cày

Chị chửi địt mẹ lũ ngu học bẩn tính mồm lông. Chị biết rõ chúng mày bàn tán điều gì khi Quốc hội có những quyết định quan trọng đối với vận mệnh của đất nước.

Tại sao chúng mày đánh giá phẩm giá, nhân cách và tầm cỡ một con người chỉ qua ngoại hình?

Cong cong, dị dạng thì đã sao?

Chị từng xem phim Tể tướng lưng gù của Tàu và thấy ở Lưu Dung, người ta học được những điều tưởng chừng đơn giản mà thanh cao. Ta biết được sự thật về cái tưởng dị dạng mà là trí tuệ phẩm đức cao vời; cái tưởng khom lưng luồn cúi là cái thẳng ngay cao khiết; cái tưởng thấp lại hoá cao; cái tưởng dễ bị đè bẹp là cái nhấn chìm kẻ định đè bẹp...Có lẽ khiếm khuyết duy nhất của Lưu Dung về hình thức là cái lưng bị gù. 

Xin lỗi chúng mày, chính cái lưng gù của Lưu Dung lại là một ẩn dụ cuộc sống.

Ở đời, luôn có những người liêm khiết, ngay thẳng mặc cho hình dáng bên ngoài họ có kinh dị tới mức nào.

Tể tướng lưng gù cho dù có xuất xứ của Tàu cũng cho ta những bài học quý về cách đối nhân xử thế, về cách trí tuệ luôn thắp sáng con người dù ở đâu và dưới hình dáng nào đi nữa.

Hỡi lũ ngu học bẩn tính mồm lông, hãy rọ mõm nếu thấy ngứa mồm.

Chị có dáng cong cong thì đã sao?

22 nhận xét:

  1. Đúng là không thể dùng vẻ bề ngoài để đánh giá con người được, nhiều người trông sạch đấy nhưng thực sự lòn dạ thâm độc, mưu kế đầy mình. Lại nói về quốc hội Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho nhân dân, sau lần bầu cử này đã chọn ra được những vị lãnh đạo ưu tú nhất. Và điều quan trọng chúng ta đã làm được là đưa môt người phụ nữ giỏi giang lên giữ vị trí tối cao, chủ tịch quốc hội. Đó không chỉ là sự bình đẳng, đó còn là sự trọng dụng nhân tài. Trong tình hình thế giới bất ổn, bọn phản động trong ngoài nước hoành hành, thì việc chủ tịch nước là bộ trưởng Bộ công an sẽ đảm bảo cho đất nước luôn ổn định để phát triển.

    Trả lờiXóa
  2. Các cụ dạy rồi "chớ vội nhìn mặt mà bắt hình dong". Con người phức tạp lắm, đâu đơn giản như một đồ vật đâu mà nhìn qua đã biết bản chất của nó ra sao. Mà ở thời này đồ vật không dùng nhiều, không tìm hiểu còn chẳng hiểu hết nổi bản chất của nó nữa kia mà :v
    Có lý nào thằng xấu trai thì nhân cách sẽ tồi, còn thằng đẹp trai thì sẽ chắc chắn đi đôi với tài giỏi đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Người có tướng mạo đẹp chưa chắc đã làm được việc. Nếu chỉ đánh giá năng lực của một con người qua vẻ ngoài của họ thì thật là phiến diện

    Trả lờiXóa
  4. Từ xa xưa cha ông ta đã dạy cách nhìn người. "Đừng nhìn mặt mà bắt hình rong"," Tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn". Bản chất của con người được thể hiện qua hành động và nhận thức chứ không phải qua cái hình thể bên ngoài. Người có tướng mạo xấu xí nhưng tấm lòng thanh cao, nhân đức còn hơn những kẻ tốt mã.

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363622:35 9/4/16

    Không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài của họ, cái quan trọng nhất là nhân cách, đạo đức và tài năng của họ và những gì họ có thể làm được cho đất nước, cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  6. Bọn phản động khốn nạn, chúng mày không còn gì để bới móc nên lôi ngoại hình ra để mà sủa à? Dáng cong cong thì ảnh hưởng đến chúng mày à? Dáng cong cong nhưng tư cách, nhân phẩm không cong nhá. Còn lũ chúng mày chắc cố cũng có thể ngồi thẳng nhưng nhân cách thì quăn hết rồi, thế mới đáng khinh đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh03020022:42 9/4/16

    Chỉ những kẻ có nhận thức hạn chế và thiển cận mới đánh giá một con người thông qua vẻ ngoài của họ. Từ xưa cha ông ta đã dạy, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, chúng ta hãy nhìn vào đạo đức, tư cách của họ, những gì họ đã làm được cho đất nước, nhìn vào những cống hiến của họ trong công việc, như thế mới đánh giá một cách chuẩn xác được

    Trả lờiXóa
  8. Hoabinh023422:47 9/4/16

    Toàn là giọng điệu xuyên tạc của lũ rận đây mà, chúng chả có điểm gì có thể lợi dụng xuyên tạc được nên đành lôi chuyện ngoại hình ra để châm biếm, công kích. Nhưng chúng càng nói càng thể hiện sự hạn chế về nhận thức mà thôi, chẳng ai đánh giá con người qua vẻ bề ngoài cả

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinh02340022:50 9/4/16

    Đây chẳng qua là chiêu trò xuyên tạc nhằm làm xấu đi hình ảnh lãnh đạo đây mà, về tư cách đạo đức, tài năng lãnh đạo, lối sống chúng không tìm ra điểm gì nên lôi chuyện ngoại hình ra đây mà, đúng là lũ rận vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinhquetoi23422:56 9/4/16

    Để đánh giá một con người được chính xác chúng ta phải nhìn vào phẩm chất, tư cách của họ, tài năng thực sự và những cống hiến, đóng góp của họ cho đất nước. Chúng ta không nên nghe theo lời những kẻ tiểu nhân, chúng đang lợi dụng chuyện ngoại hình để xuyên tạc, làm xấu đi hình ảnh người lãnh đạo chân chính

    Trả lờiXóa
  11. Hagiang83622:59 9/4/16

    Chả qua là lũ rận chủ không còn chuyện gì có thể bới móc nữa nên chúng lôi chuyện hình thức ra để công kích, xuyên tạc, nhưng sẽ chẳng ai tin lời của chúng đâu, bởi vì tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cha ông ta đã dạy như vậy mà

    Trả lờiXóa
  12. Bacgiang19023:02 9/4/16

    Cái quan trọng nhất là tài đức, năng lực thực sự và phẩm chất đạo đức, chứ còn hình thức chẳng thể nói lên điều gì, những kẻ mà đi nhìn nhận, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thì thật là những kẻ thiển cận và thiếu hiểu biết

    Trả lờiXóa
  13. Giá trị con người không nằm ở vẻ bề ngoài của mỗi người, nó nằm ở giá trị phẩm giá, tính cách, đạo đức, học thức của người đó, một người mà vẻ ngoài hào nhoáng mà không có đạo đức thì cũng vứt đi thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Con này láo !mày dám đem cái lồn ccng cong của mày mà so với cái đầu cong cong của .....mới.Thời xưa mà phạm thương thế này thì tru di cửu tộc

    Trả lờiXóa
  15. hình dáng con người không quan trọng bằng việc họ làm được gì và giúp ích được gì cho đất nước, những người mà có ngoại hình xấu mà luôn đặt nhân dân lên hàng đầu, làm việc gì cũng nghĩ đến nhân dân, lo cho cuộc sống của nhân dân thì còn hơn khối kẻ mặt hoa da phấn, đẹp rạng ngời mà vô tích sự, và còn hơn gấp vạn lần những kẻ mồm lông, chỉ biết ăn rồi đi châm biếm, xuyên tạc, công kích người khác mà chính bản thân mình còn không lo nổi, những kẻ như vậy thì tốt nhất nên im đi thì hơn

    Trả lờiXóa
  16. Không thể dùng vẻ ngoài để đánh giá bản chất của một con người được. Cái quan trọng khi đánh giá một con người thì hãy nhìn vào những gì họ làm được, nhìn vào tư cách đạo đức của họ, cách họ đối nhân xử thế. Đó là tấm gương rõ nhất, phản chiếu thực nhất hình ảnh của một con người. Đất nước ta trong kỳ bầu cử vừa qua đã làm đúng những gì nhân dân kỳ vọng, lựa chọn ra những con người ưu tú xuất sắc để lãnh đạo đất nước. Đây thực sự là một điều đáng mừng

    Trả lờiXóa
  17. Nghe giọng điệu là biết đây là trò mèo của lũ rận chủ bày ra rồi. Chúng chẳng từ mọi cơ hộ nào để đặt điều nói xấu, xuyên tạc đủ thứ chuyện gây nhiễu loạn lòng dân. Nhưng chỉ cần nhân dân ta có một lòng tin son sắt vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước thì chắc chắn không một âm mưu nào có thể phá hoại được thành quả chúng ta đang gây dựng từng ngày

    Trả lờiXóa
  18. Bangtuyetnhietdoi19:34 10/4/16

    Chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết, đầu óc thiển cận thì mới đánh giá con người thông qua bề ngoài của họ mà thôi. Lũ rận chủ hết chuyện rồi nên mới lôi ngoài hình của một người ra làm chủ đề bàn luận đánh giá. Dáng cong thì đã làm sao? Dáng cong nhưng tư cách và nhân phẩm thì thẳng vô cùng, đó là điều mọi người mong đợi và kỳ vọng vào một nhà lãnh đạo. Thế nên chúng mày đừng lôi chuyện cong thẳng ra để bàn luận nữa, nghe chối lắm

    Trả lờiXóa
  19. nhìn bề ngoài mà đánh giá cả một con người có xem được hay không, nói ra đây có thể kể đến nhiều trường hợp những người có bề ngoài xấu xí nhưng tâm hồn họ thanh cao hơn những người mày râu nhẵn nhụn áo quần bảnh bao kia, theo tôi thấy thì một người đẹp ở cái tâm, cán bộ cũng thế cần có cái tâm cái tầm thì người dân ủng hộ hết mình luôn

    Trả lờiXóa
  20. Các cụ có câu : "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", đừng vội chỉ nhìn hình dáng bên ngoài mà đánh gái một con người, Cái vốn quý nhất của một con người phải là vẻ đẹp tâm hồn. Người lãnh đạo chúng ta cần là những con người có năng lực, có tầm nhìn, có tâm huyết, hết lòng phụng sự cho tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Chứ Chúng ta không tuyển hoa khôi hay người đẹp nhé mấy "rận chủ"ngứa mồm

    Trả lờiXóa
  21. những gi của một xã hội không phải là tất cả đều là tốt đẹp mà nó còn có những mảnh ghép với nhiều cuộc đời không may mắn nhưng đấy không phải là những con người đang cố gắng làm những câu chuyện thêu dệt nó để rồi lừa những con người khác để kiếm tiền thế thì không được

    Trả lờiXóa
  22. Trong cuộc sống không quan trong vẻ hình thực bên ngoài mà quan trọng là nội dung bên trong và vẻ đẹp bên trong, vì thế chúng ta đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét đánh giá một vấn đề gì.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog