Chia sẻ

Tre Làng

TAO CÓ QUYỀN TỪ CHỐI PHỤC VỤ DÙ BỐ MÀY LÀ AI...

Đã ngu học còn tỏ ra nguy hiểm và tinh tướng.

Đây là bài báo nói về cửa hàng từ chối khách lẻ người Việt. Bài đăng trên tờ Thanh Niên. Đkm, đầu vào 12 điểm đây!

Trích: 

"Ai cũng biết rằng đứng sau các cửa hàng này là người Trung Quốc, nhưng phải có người Việt tiếp tay thì họ mới làm được. Thật đáng trách cho những người đó, chỉ biết cái lợi trước mắt, vì tiền mà quên đi tự tôn dân tộc.", độc giả Trọng Tín chia sẻ.

Hết trích.



Còn đây là stt của Pín nghé:

Bàn về 1 nhà hàng chuyên bán cho đoàn từ chối khách lẻ.

Vì có nhiều kền kền ngu học biên bài lên án việc nhà hàng ở Nha Trang chỉ phục vụ khách đoàn Trung Quốc, từ chối phục vụ khách lẻ, thành ra kẻ hèn này phải thông não 1 phen.

Anh khách lẻ này là người Việt Nam thần thánh, ảnh lu loa là nhà hàng đéo tiếp khách Việt blah blah...

Cơ mà tôi đéo hiểu 1 điều, VN chửi Tàu như hát, và nhà hàng nó làm đéo gì ơ kìa ?? dcm cài bẫy hả ??

Nhà hàng này phục vụ đoàn, nghĩa là họ có link với công ty du lịch, đã đặt trước bàn 6 tháng trước, họ làm việc chặt chẽ rất, từng món gì đã tính trước cho từng người, không thừa ko thiếu, phục vụ đúng đến từng phút, những hôm ko có đoàn, thì họ bảo dưỡng, dọn dẹp, tuyệt nhiên ko có thàng đầu bếp nào...

Vậy 1 thàng mõm vẩu không hề đặt trước, ngáo ngơ đi vào đòi ăn đồ Tầu thì mời mày cút con mẹ mày đi, dù mày là ai, bố mày là ai, hay mày nghĩ mày là ai.

(Tấm biển của 1 nhà hàng đề: chúng tôi có quyền từ chối phục vụ dù bạn là ai hay bạn nghĩ bạn là ai hay bố bạn là ai..)

8 nhận xét:

  1. Thế mới bảo. Trước khi ngoạc mồm ra chửi thì cũng phải để cho cái não nó hoạt động một chút trước đi. Ai lại cứ thích là chửi, hành động cảm tính thế thì mấy ai người ta coi trọng. Người ta chẳng chửi cho là ngu còn bày đặt lớn tiếng ý chứ :3
    Mỗi nơi một nguyên tắc làm việc, đâu phải cứ mở hàng, quán là có nghĩa vụ phải phục vụ đâu :3
    Giống kiểu ông đâu thể vào một nhà hàng chuyên thịt dê để bắt người ta phục vụ mình Gà nhiều món :v

    Trả lờiXóa
  2. con người này ngu ngốc lắm không ? những lời nói này đang chỉ là ra những cái mà con người bảo là chúng không có cái gọi là cái nhìn gì cho một xã hội đã tiến bộ và văn minh rất nhiều. cho dù có những kẻ đang cố gắng ngăn cản nó . nhưng thật sự là không thể nào cản nối đâu , chính những trò ngu ngốc đấy sẽ là một bước ngăn cản chúng đạt được mục đích. một mục đích quá đê hèn

    Trả lờiXóa
  3. Đúng thật là chẳng còn chuyện gì nữa hay sao mà chuyện như thế cũng lôi ra mà làm rùng beng hết cả lên, quán người ta bán cho ai là quyền của người ta, bạn là cái thá gì mà bắt người ta phải phục vụ mình, đừng nghĩ cứ có tiền là muốn gì được nấy, rồi thì khi không được lại lôi lên mạng mà chửi bới, trước là nhục cái mặt mình trước đã, mặt người ta thì chưa chắc.

    Trả lờiXóa
  4. Mấy năm gần đây truyền thông và dư luận mắc cái bệnh là bệnh "Trung Quốc". Nhìn đầu đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn đâu đâu cũng là âm mưu của Trung Quốc này nọ. Đành rằng cũng có một số là âm mưu của người Tàu nhưng không phải cái gì cũng gán cho họ như vậy

    Trả lờiXóa
  5. điển hình cho cái sự to còi mà ngu là đây.... nhà hàng phục vụ khách theo đoàn, tức là phải có sự đặt chỗ, đặt ngày, đặt suất ăn, thời gian địa điểm được thỏa thuận giữa hai bên từ trước đó, chứ không phải cứ đùng đùng đi vào là có thằng phục vụ đồ ăn cho nhé =_+ cũng kiểu như bạn vào một nhà hàng thuần cơm việt nam mà đòi đồ ăn italy ấy, thằng nào phục vụ được cho bạn? có thế mà cũng lu loa lên =_+ hãm vl =_+

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh12:21 20/4/16

    Chú Són còn đi la liếm bài của thằng Quảng pín em chị nữa ke ke!!!

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh12:03 22/4/16

    Bọn dốt lại thích về hùa ,cứ hễ mang cái vỏ bọc tự ái dân tộc ra là cả làng ùa vào sủa ,rồi khi thủng ra sự thể thì cụp đuôi ve vuốt .
    Chẳng có cái chính kiến gì cả ,chỉ hùa theo cái tâm lý đám đông .

    Trả lờiXóa
  8. Khinh nguỵ ngu hèn07:20 23/4/16

    Nhằm ngay CSVN chống Tàu mà bảo là sợ Tàu thì còn cái ngu nào bằng? Cuộc chiến năm 1979 và Hải Chiến Trường Sa 1988 là cái tát nhục nhã vào bọn nguỵ tôn nguỵ tử, nguỵ con nguỵ cháu và bọn ngu bảo VN sợ Tàu. Theo logic của chúng nó thì chúng nó phải hèn sợ hơn gấp vạn lần vì chúng nó cụp đuôi chạy năm 1974 bỏ lại HS sau khi Mỹ bán độ nguỵ chấp hành bán độ thành công dàn xếp tỉ số và sau đó có làm gì với TQ đâu.

    Bọn này chém gió trả treo với người VN thì giỏi chứ gặp lãnh đạo TQ có khi chúng nó quỳ lết luồn trôn mồm hô Hảo Hảo. Vái lấy vái để. Bản chất nguỵ mà lị. Hồi 1946 khi Tàu Tưởng vào nguỵ trang giải giáp quân Nhật để cướp miền bắc nước ta thì bọn chúng cũng làm tay sai cho Tàu còn gì.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog