Chia sẻ

Tre Làng

Vụ ôm mìn tự sát: PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH ĐĂK LĂK BỊ THƯƠNG

Vụ ôm mìn tự sát: Phó giám đốc công an tỉnh bị thương

(NLĐO) – Vụ ôm mìn tự sát đã làm 1 người chết, 2 người bị thương. Trong đó, đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cũng bị thương trong lúc vận động người tự sát bỏ mìn xuống.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động Online sáng 25-4, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Trong lúc vận động nam thanh niên bỏ mìn xuống nhưng đối tượng này vẫn kích nổ khiến đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, bị thương do một viên bi của mìn bắn trúng tay. Theo đại tá Bôn, dù vết thương không nặng lắm nhưng phải phẫu thuật khá phức tạp. Ngoài ra, vụ tự sát còn làm một bảo vệ doanh nghiệp đứng gần đó bị thương khá nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24-4, tại ngã tư đường Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tự sát.

Nam thanh niên được xác định là Nguyễn Xuân Minh (SN 1986, ngụ xã Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk). Theo một số nhân chứng, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, Minh đi từ nhà nghỉ Tiến Thành (đường Ngô Gia Tự) ra phía đường Nguyễn Tất Thành. Vừa đi, Minh vừa la hét bảo có mìn và ném một trái tự chế giống lon bia ra đường nhưng không phát nổ. Sau đó, anh ta lại ném quả mìn này xuống đường nhưng vẫn không phát nổ.

Đến lần thứ 3, khi Minh vứt quả mìn này xuống đường thì xe tải do tài xế Phạm Thế Duy (SN 1989, ngụ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) điều khiển cán qua gây ra tiếng nổ lớn, khói bốc cao. Cùng lúc, Minh rút chốt thêm một quả mìn trên người và nó phát nổ. Vụ nổ liên hoàn khiến Minh tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Như Báo Người Lao Động online đã phản ánh, theo người nhà nạn nhân, Minh đã có vợ và 2 con ở xã Buôn Triết. Thời gian gần đây, do mâu thuẫn gia đình nên vợ anh ta bỏ nhà lên TP Buôn Ma Thuột để đi làm. Tối 24-4, Minh cùng vợ thuê phòng tại nhà nghỉ Tiến Thành trên đường Ngô Gia Tự.

Đến khoảng 19 giờ, nghe vợ chồng to tiếng, chủ nhà nghỉ đã gõ cửa nhắc nhở thì Minh khóa trái cửa phòng và nói có mìn, sẽ cho nổ. Nghe vậy, chủ nhà nghỉ đã thông báo cho các cơ quan chức năng. Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, vợ chồng Minh rời khỏi nhà nghỉ và đi bộ ra đường rồi xảy ra vụ việc.

Tin - ảnh: C. Nguyên

28 nhận xét:

  1. Ôi, thời buổi bình yên mà vẫn nghe thấy tiếng bom, tiếng mìn. Thật là đau lòng. Cuộc sống quá ngắn gủi, vì vậy, hãy cố gắng mà sống cho tốt, cho đẹp, ai lại đi tự tử như thế này cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  2. Dờ dân mình manh động thế đấy, chắc anh này có vấn đề về thần kinh hay do bức xúc gì đó, nhưng dù sao thì đã có người thiệt mạng, đấy là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi người đề phòng. Cơ quan chức năng cần sớm làm rõ vụ việc cho người dân được biết.

    Trả lờiXóa
  3. hành động này không khác gì giết người đây mà, thế nên cần điều tra và truy tỉm kẻ đứng sau chỉ đạo vụ việc này, chắc chắn phải có thù oán gì đó chứ không đơn thuần là thù hắn cá nhân đâu, mong rằng những người có trách nhiệm sẽ điều tra và làm rõ hành vi này cho cộng đồng mạng khỏi ngu nguội

    Trả lờiXóa
  4. Người chết thì đã chết nhưng cũng phải trách anh này. Một thằng đàn ông mà vì bức xúc với vợ mà tìm đến cái chết thì chả đáng mặt đàn ông, quá hèn. Cũng may là sự việc này không gây hậu quả quá lớn cho xã hội. Thật đáng khâm phục ông Phó giám đốc CA, với cương vị của mình ông chẳng phải trực tiếp tiếp cận đối tượng như vậy, mong ông mau bình phục. Khổ thân anh bảo vệ, cũng mong anh bình phục sớm.

    Trả lờiXóa
  5. Nghe nói là do anh này vì chuyện tình nên mới ôm bom tự sát thì phải. Chả hiểu nghĩ cái gì lại mang quả bom ra mà tự phanh thây ra như thế, chẳng được gì. Chết nhưng đánh bom thế lại liên lụy đến bao nhiêu người, chẳng biết nghĩ gì cả. Đời đúng là lắm chuyện đáng buồn nhưng còn đáng trách hơn...

    Trả lờiXóa
  6. Có gì thì cứ bình tĩnh mà giải quyết. Hành xử dại dột như vậy thì thiệt mình trước, thiệt con cái mình sau.. Từ có đầy đủ mẹ cha giờ lại thành những đứa trẻ mồ côi cha. Chưa kể là cả một hệ lụy về sau, liệu người vợ có đủ sức nuôi hai đứa trẻ ăn học đến nơi đến chốn hay không đây :(

    Trả lờiXóa
  7. Câu chuyện đau buồn vì tình. Làm sao chúng ta lại có thể làm những điều buồn cười như thế vì tình kia chứ. Nếu không có người này, thì hãy nhớ về bố mẹ, người thân nữa. Chúng ta đâu phải mất tất cả mà phải làm điều dại dột đến vậy. Lại còn liên lụy cho người khác nữa. Nếu ông cha biết được điều đó, thì đây là một vết nhơ cho cả dòng họ. Thật đau buồn nhưng mong chuyện như vậy sẽ không xảy ra một lần nữa ở bất kỳ nơi đâu

    Trả lờiXóa
  8. Thêm một lần nữa câu chuyện tình ái lại dẫn đến một cái kết đau buồn. Nếu chúng ta có làm điều dại dột, xin đừng làm như vậy. Tình yêu đẹp đấy, ý nghĩa đấy, nhưng nó không đáng để bạn hi sinh bản thân mình quá sớm đến vậy đâu. Hãy nghĩ về những người ở lại, họ sẽ phải làm sao. Bố mẹ ta sẽ cư xử thế nào khi người ngoài hỏi thăm. Rồi còn chyện này nữ, 2 người bị thương oan uổng vì một chuyện tình. Bác nhân viên bảo vệ bị rất nặng, trong khi chẳng việc gì lại oan uổng vậy. Thật đau lòng khi người nhà của bác ấy, rồi con cái hộ sẽ ra sao nếu như bác ấy nằm viện đây. Và một người lãnh đạo của công an địa phương nữa, vậy có bị ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động không cơ chứ. Mong dừng ai dại dột như vậy nữa, chúng ta được sinh ra, hãy dành tình yêu cho đấng sinh thành

    Trả lờiXóa
  9. nói chung là ngu xuẩn đi không hiểu anh ta hành động như thế để nhằm mục đích gì nữa , có làm thế cũng không giải quyết đc gì đâu chỉ thương bố mẹ thương người dân mà thôi, chúng ta nên có cái nhìn đúng đắn. một cái kết đau buồn

    Trả lờiXóa
  10. đấy là những gì gọi là cái mà những ngang trái trong xã hội nhưng mà nếu cứ như những gì xảy ra thế thì có lẽ là đấy không phải điều tốt đẹp . và cần có những lời cảnh bao cho những hành dồng nguy hiểm này . đây là những gì mà pháp luật đang cần có những ý thức chấp hành nghiêm chỉnh những pháp luật.

    Trả lờiXóa
  11. Cái giá của sự thiếu hiểu biết của người dân và sự lỏng lẻo trong công tác quản lý vật liệu nổ của cơ quan chức năng đã gây ra sự việc đáng tiếc trên. Vụ việc như bài học cảnh tỉnh cho mọi người, làm việc gì thì cũng cần bình tĩnh suy nghĩ tới hậu quả chứ không phải vì một phút bốc đồng không kiềm chế được cảm xúc mà gây hại cho chính bản thân mình và cả những người xung quanh

    Trả lờiXóa
  12. Đâu phải cái chết là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Dù có bất kỳ việc gì thì chúng ta cũng cần bình tĩnh suy nghĩ chứ không nên hành động dại dột thế này. Sự việc đáng tiếc xảy ra gây nên những thiệt hại lớn về người và của, không chỉ thế nó còn gây ra nỗi đau cho những người ở lại chứ đâu phải chết là hết đâu

    Trả lờiXóa
  13. Người đàn ông trong câu chuyện đã không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân,thật không đáng đánh mất cả mạng người như vậy.Sự việc xảy ra đã khiến thiệt hại cả về người cả của đặc biệt là đến gia đình của người mất.Đây cũng là bài học cho nhiều người về cách sống!

    Trả lờiXóa
  14. Anh này suy nghĩ tiêu cực quá, tự hủy hoại mạng sống của mình đồng thời còn gây hại đến tính mạng và sự an toàn của bao nhiều người khác nữa, thật đáng buồn trong thời bình vẫn còn phải nghe những vụ thiệt mạng do bom mìn gây ra

    Trả lờiXóa
  15. Hoabinh03020022:50 25/4/16

    Cho dù chuyện gì thì cũng có hướng giải quyết mà, mâu thuẫn vợ chồng thôi mà anh này lại đi dùng bom mìn để tự sát, lại còn làm ảnh huởng đến bao ngừoi xung quanh, vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng quản lý vũ khí, vật liệu nổ ở nước ta hiện nay

    Trả lờiXóa
  16. Hoabinh023422:52 25/4/16

    Vị phó giám đốc này quả là nguời tận tâm và trách nhiệm, có vụ việc xảy ra đồng chí trực tiếp xuống hiện truờng để chỉ đạo trực tiếp, bất chấp hiểm nguy vận động anh này bỏ quả mìn xuống, ông quả là tấm guơng người chiến sĩ công an hết lòng vì dân

    Trả lờiXóa
  17. Thaibinh02340022:55 25/4/16

    Mong rằng vị phó giám đốc công an sẽ sớm bình phục, khi có vụ việc xảy ra ông đã bất chấp hiểm nguy trực tiếp xuống hiện trường để vận động thanh niên bỏ mìn xuống và ông đã bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, rất khâm phục những người như ông

    Trả lờiXóa
  18. Thaibinhquetoi23422:58 25/4/16

    Không hiểu có việc gì xảy ra mà anh thanh niên này lại đi tự hủy hoại mạng sống của mình và những người xung quanh bằng mìn như vậy, mà không biết nguồn gốc quả mìn là ở đâu, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc này

    Trả lờiXóa
  19. Hagiang83623:01 25/4/16

    Chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà anh thanh niên này đã suy nghĩ bốc đồng, không kìm chế được cảm xúc và không kiểm soát được hành động dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên. Mong rằng thời gian tới các cấp ngành sẽ thắt chặt công tác kiểm tra và xử lý bom mìn, không để lặp lại những vụ việc như trên

    Trả lờiXóa
  20. Bacgiang19023:03 25/4/16

    Anh thanh niên này quả là dại dột, chuyện gì rồi cũng có hứơng giải quyết mà, chứ tự sát bằng mìn như vậy vừa thiệt mạng mình vừa gây ra bao nguy hiểm cho người xung quanh, chiến tranh qua bao lâu rồi mà vẫn còn những vụ việc thưong vong do bom mìn, thật đáng tiếc

    Trả lờiXóa
  21. Chỉ là những sự việc cỏn con như vậy mà đã nghĩ đến chuyện ôm mìn tự sát thì quả là khó hiểu. Mà nếu muốn chết thì cứ chết một mình lại còn lôi người khác vào vạ lây, cũng may chưa có ai chết

    Trả lờiXóa
  22. Đọc trên báo thấy lúc người đàn ông này ném quả mìn thì vẫn có khoảng 20 người dân đứng lại xem. Thế mới thấy độ liều lĩnh của người dân Việt Nam, người nước ngoài thấy mìn thì chạy, người của ta thì lại xúm lại tò mò

    Trả lờiXóa
  23. Trước thời điểm xảy ra vụ nổ, Minh đi từ nhà nghỉ Tiến Thành (đường Ngô Gia Tự) ra phía đường Nguyễn Tất Thành. Vừa đi, Minh vừa la hét bảo có mìn và ném một trái tự chế giống lon bia ra đường nhưng không phát nổ. Sau đó, anh ta lại ném quả mìn này xuống đường nhưng vẫn không phát nổ.

    Trả lờiXóa
  24. Trong lúc vận động nam thanh niên bỏ mìn xuống nhưng đối tượng này vẫn kích nổ khiến đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, bị thương do một viên bi của mìn bắn trúng tay. Theo đại tá Bôn, dù vết thương không nặng lắm nhưng phải phẫu thuật khá phức tạp. Ngoài ra, vụ tự sát còn làm một bảo vệ doanh nghiệp đứng gần đó bị thương khá nặng.

    Trả lờiXóa
  25. dù có chuyện gì xảy ra thì tự hủy hoại mình cũng là dại, khi chết đi rồi thì sẽ không sửa chữa được sai lầm nữa, mà lại còn để lại nỗi đau cho những người thân thiết, những người lo cho cuộc sống của mình. anh thanh niên này đã mất kiểm soát bản thân và sự việc đau buồn đã xảy ra. có bao nhiêu cái chết không chọn mà lại chọn chọn cái chết đau khổ đến vậy, đúng là ngu dại

    Trả lờiXóa
  26. Quá là manh động đối với những thành phần này. Muốn tự tử thì nên tìm chỗ vắng mà tự tử. Đây lại vác mìn ra đường cho nổ ttự tử. mà dân mình thì cũng liều chả kém, đứng xem mà không sợ chết nhỉ?

    Trả lờiXóa
  27. Đáng lẽ nếu đối tượng đã kích động ném mìn mấy lần xuống đường như vậy thì phó giám đốc công an sở nên cho bắn hạ tên này, nhằm giảm đến mức thấp nhấy nguy hiểm dối với người xung quanh.

    Trả lờiXóa
  28. Đây không phải là một vụ khủng bố mà đây chỉ là một vụ tự sát nhưng người tự sát này đã làm ảnh hưởng đến xã hội và người khác, hành động của anh ta hoàn toàn vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog