Chia sẻ

Tre Làng

CỘNG ĐỒNG MẠNG: VỪA NGÂY THƠ VỪA MẤT DẠY


Hôm qua, một ca sĩ bị ném đã vỡ đầu bởi một bài đăng trên VNexpress, phê phán cô rằng tại sao hát nhạc Trịnh lại mặc đồ hở hang sexy, xếp cô vào một dạng băng hoại đạo đức, dùng hết cách để trở thành tâm điểm của sự chú ý, và cuối cùng thì bị đám đông la ó, ném cả chai nước lên sân khấu để phản đối màn trình diễn của cô.

Cũng là hôm qua, một số người chia sẻ thông tin EU cấm nhập cá từ Việt Nam, với một thái độ không hề xanh chín khi cố tình rỉa vào vụ cá chết đã làm cộng đồng mạng ngọc nát vàng tan mấy ngày qua. Cũng lại là hôm qua, hàng loạt báo như VNexpress, Tuổi trẻ bị tố photoshop một bức ảnh biển màu đỏ. Cũng vẫn là hôm qua, buổi sáng tôi thức dậy và đọc được tin một vài tờ báo Hàn Quốc nói về vụ cá chết ở Việt Nam và khuyên nhân dân nước họ không nên ăn cá đến từ Việt Nam, với ảnh minh họa cho việc cá chết là hình ảnh từ 2008 tại hồ Michigan, Mỹ.

Khắp các mặt trận, từ giải trí, đời sống, đến chính trị xã hội, nơi nào cũng trực chờ để bùng cháy lên những cơn lên đồng từ đám đông. Nhưng sự thật sau đó thì sao? Tiếng nói vọng lại từ phía bên kia cộng đồng mạng có ai chịu nghe? Vải thưa không che được mắt thánh, câu nói này các cụ dạy chí phải nhưng chắc các cụ không ngờ và loại trừ các thánh đến từ cộng đồng mạng.

Ca sĩ bị ném đá là Hà Linh, (may quá cô chưa vỡ đầu thật nên hôm nay đã có sức) lên tiếng phản pháo lại bài báo trên VNexpress. Rằng trong thực tế ở đêm diễn không hề có phản ứng tiêu cực từ phía khán giả. Đây là một đêm nhạc Rock, và bài hát của Trịnh Công Sơn trong thực tế cũng nằm ngoài yêu cầu chương trình, chỉ được hát khi fan của cô đòi cô biểu diễn thêm. Không chỉ Hà Linh mà đạo diễn chương trình cũng khẳng định như vậy. Người ta cũng không tìm thấy thông tin gì quy định về việc hát nhạc Trịnh phải ăn mặc như thế nào. Hà Linh đã khiến khán giả nổi giận hay đơn giản là khiến nhà báo viết bài kia ngứa mắt? Điều đó hậu xét. Nhưng bài viết kia đã gián tiếp khiến nhiều người không ở tận nơi, soi tận mặt như nào, chỉ đọc rồi chửi ca sĩ. Cộng đồng mạng thực là rất ngây thơ

Nhưng Cộng đồng mạng đích thực là một tập thể mất dạy. Thứ nhất, EU không hề cấm, họ chỉ từ chối nhập 4 lô hàng từ Việt Nam do không thỏa mãn những điều kiện kiểm định chất lượng của bên đó. Các công ty này nhận được cảnh báo warning và phải xem lại qui trình sản xuất hoặc nguồn nguyên liệu, chứ không hề có một ý gì mang tên cấm đoán. Vụ này là xuyên tạc.

Thứ hai, có một số kẻ lấy ảnh trên báo, đổi nước biển thành màu xanh, rồi lu loa lên rằng đó là ảnh gốc. Đám đông chỉ chờ có thế, con chim sẻ tóc xù ơi, bác thợ mộc nói sai rồi. Thế là chửi báo láo, lừa người đọc, lừa nhân dân. Một số kẻ cầm đầu đám chửi này hôm qua đã bị bẽ mặt khi bị những những người có hiểu biết bóc mẽ mánh lới. Lừa ai trong khi sự thật là biển đỏ vẫn sờ sờ ra đó. Vụ này là vừa đánh trống vừa la làng.

Thứ ba, trang mạng đầu tiên được biết là lấy ảnh hồ cá chết trắng ở Michigan năm 2008 để làm minh họa cho vụ cá chết ở năm dẫn đến rất nhiều người hiểu lầm chính là trang Nhật ký yêu nước, nơi luôn vận động hô hào cho sự dân chủ, minh bạch, nhưng chắc họ đăng nhầm thôi, chứ nếu mà chủ ý như vậy thì đích xác là mất dạy. Bởi hành động của họ không chỉ khiến người trong nước hiểu lầm, mà thông tin còn có thể lan rộng ra ngoài biên giới.

Thứ tư, nhìn vào những vụ việc trên, có thể thấy cộng đồng đang khát được chửi tới mức nào. Họ sẵn sàng dìm một ai đó bằng những lời lẽ xấu xa độc địa chỉ bằng một số chứng cứ chưa ai kiểm chứng, chưa ai xác thực, thậm chí một chiều và võ đoán. Họ ngây thơ khi tin vào những thứ tiêu cực, và họ trở nên mất dạy khi cố gắng biến thứ tiêu cực trở thành cái gì đó tiêu cực hơn bằng thái độ của họ.

Hôm qua và hôm nay có thể phản ánh được mặt trái của những vấn đề. Bức xúc không làm ta vô can, nhiều khi nó chỉ làm ta ngu hơn. Chúng ta có thể là một phần trong những đám đông này, hoặc không. Điều này phụ thuộc vào sự thánh thiện trong tâm hồn của mỗi chúng ta! Đùa đấy! Ngu nhiều rồi dần dần sẽ khôn ra, cái đó người ta gọi là trưởng thành. Đương nhiên loại trừ một số thành phần thông minh theo cách Thiên tài Einstein đã từng nói: "Trên đời chỉ có 2 thứ vô hạn, vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người".

16 nhận xét:

  1. Mặt trái của thông tin mạng là thế đấy, thông tin tràn lan và không thể kiểm chứng đã làm không ít lần cư dân mạng dậy sóng mà cuối cùng thì toàn là tin gà tin vịt cả. Vậy nên việc cần phải quản lý, kiểm soát nguồn thông tin là việc làm cần thiết hiện nay, nhưng trước khi điều đó thành hiện thực thì khẩn thiết yêu cầu những người đưa tin hãy có trách nhiệm với thông tin mình đưa ra, đừng chỉ vì mục tiêu câu like hay view mà lừa gạt người khác.

    Trả lờiXóa
  2. Hungyen363622:28 5/5/16

    Tình trạng đăng tải thông tin bữa bãi, không chính xác, xuyên tạc, thậm chí là bịa đặt trên mạng internet đang là vấn đề đặt ra đối với các cơ quan quản lý, cần phải quản lý chặt chẽ các thông tin đăng tải đồng thời xử lý nghiêm một số trường hợp sai phạm thì mới có thể đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020022:33 5/5/16

    Đây là một trong những mặt trái của mạng Internet, bên cạnh những tiện ích mà nó mang lại thì những thông tin thiếu chính xác, xuyên tạc, bịa đặt trên mạng đang làm ảnh huởng trực tiếp đến đời sống xã hội, gây hoang mang trong dư luận, chúng ta đọc tin mà không thể phân biệt đuợc đâu là tin thật, đâu là giả

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh023422:37 5/5/16

    Thời nay một bộ phận báo chí đang chạy theo lợi nhuận, doanh số, viết bài chỉ quan tâm đến lượng người đọc mà bất chấp mọi thứ, kể cả việc bịa đặt, xuyên tạc thông tin rồi giật tít để gây "sốc", những hành vi như thế này cần phải bị xử lý nghiêm khắc thì mới làm trong sạch nền báo chí nước nhà

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340022:40 5/5/16

    Từ trước đến nay trang vnexpress vẫn được coi là một trang báo chính thống, thông tin đăng tải có độ tin cậy cao, nhưng thời gian gần đây thì trang báo này đang làm mất đi niềm tin của một bộ phận người đọc bởi những bài viết kém chất lượng, không hiểu sao vẫn qua được khâu duyệt bài và đăng tải trên báo được

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23422:43 5/5/16

    Mong rằng thời gian tới các cơ quan chức năng thắt chặt quản lý đối với lĩnh vực báo chí, không để tình trạng đăng tải thông tin sai sự thật làm hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hửong đến cuộc sống của quần chúng nhân dân

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83622:47 5/5/16

    Khi xử lý những thông tin đăng tải sai sự thật trên mạng Internet thì các cơ quan chức năng cần xem xét tới trách nhiệm của phóng viên viết bài và lãnh đạo báo duyệt bài đăng, nếu không có chế tài xử lý thật nặng e rằng tình trạng này sẽ tiếp tục tái diễn

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19022:50 5/5/16

    Thời nay trên mạng Internet tràn lan các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, đổi trắng thay đen để nhằm mục đích giật tít, thu lợi nhuận, mỗi người dùng Internet hãy đề cao cảnh giác, cần cân nhắc, kiểm chứng thật kỹ độ chính xác, khách quan của các thông tin trên mạng Internet

    Trả lờiXóa
  9. ngày nay thì mạng internet ngày càng thông dụng và phổ biến nhưng việc chúng ta biết cách cư xử thế nào cho đúng trên mạng xã hội là điều mà chúng ta cần lưu tâm và học hỏi, giới trẻ của nước ta ngày nay mắc nhiều bệnh lắm, hết bệnh vô cảm rồi lại đến bệnh thiếu văn hóa, thiếu hiểu biết về cách cư xử giữa người với người, với người với thông tin ta biết, và đực biệt là thiếu sự chọn lọc thông tin khi ta tiếp cận. thế mới biết nền giáo dục nước ta đang bị hổng nhiều lắm, và việc giáo dục con người chưa bao giờ là muộn cả, hãy bắt đầu luôn và ngay để giới trẻ nước ta có thể làm được nhiều việc có ích hơn

    Trả lờiXóa
  10. Không biết các ông quản lý về báo chí ngồi đâu, ông Tổng biên tập báo ngồi đâu mà để cho lũ mất dạy viết vớ viết vẫn như thế này. chúng nó đã làm đảo lộn hết mọi việc, sự thật, công lý, chính nghĩa. Ôi lũ lều báo, chúng nó muốn đất nước này phát triển hay tụt lùi đây?

    Trả lờiXóa
  11. Báo chí bây giờ mất kiểm soát quá, thật là không còn biết tin tưởng vào đâu nữa. Cái gì họ cũng có thể xuyên tạc, cũng có thể bịa đặt được biến từ cái không thành cái có. Hơn nữa, người dân cập nhật thông tin chủ yếu qua các phương tiện thông tin đại chúng mà những thông tin đó lại sai lệch, lại không đúng như vậy rất dễ định hướng sai lệch trong nhận thức của người dân. Nếu như cơ quan có thẩm quyền không quản lý chặt chẽ các thông tin trên mạng internet người dân thực sự không biết tin vào đâu.

    Trả lờiXóa
  12. Báo chí càng ngày càng nhảm, viết bài xuyên tạc sai sự thật để câu like mà chẳng thèm để tâm tới hâu jquả sẽ ra sao. trong khi đó thì khán giả lại mù quáng tin vào những gì báo chí đưa tin rồi ại theo tâm lý đám đông hùa nhau vào adua chuiử bới. Không biết với cái thực trạng này thì người dân biết tin vào cái gì, biết tìm sự thật ở nơi đâu?

    Trả lờiXóa
  13. Cần phải xử lý thật nghiêm nhà báo đưa tin không đúng sự thật và cả ông lãnh đạo nào duyệt bài đăng mà chẳng thèm kiểm tra tính chân thực nội dung. Chính từ những việc làm thiếu lương tâm và đạo đức nghề nghiệp như vậy mà giờ đây người dân không còn biết tin vào đâu nữa. Tin tức đưa lên chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thật mà chỉ thấy toàn là lên án, tố cáo rồi chửi bới.

    Trả lờiXóa
  14. Bangtuyetnhietdoi19:29 6/5/16

    Một hạn chế của báo mạng là tốc độ lan truyền quá nhanh. Đây vừa là ưu điểm lại vừa là nhược điểm vì tình kiểm duyệt của nguồn đăng tải rất thấp. Hơn thế nữa công đồng mạng cũng có một tâm lý rất xấu đó là tâm lý đám đông. Không cần biết đúng sai, thấy nhiều người bảo sai thì mặc nhiên là nó sai. Đây thực sự là thói quen nguy hiểm đáng cảnh báo

    Trả lờiXóa
  15. Thời đại văn minh nhưng con người vẫn hành xử như người tiền sử, theo kiểu đám đống và man rợ. Họ share lung tung, chửi lung tung mà chả biết sự thật ra làm sao. Chính vì thế mà hết lần này đến lần khác bị lều báo rồi các anh zân chủ rỏm dắt mũi nhưng vẫn không tỉnh ngộ

    Trả lờiXóa
  16. Đặc điểm của dư luận là cả tin. Cộng đồng mạng có thể phán xét, quyết định một vấn đề khi mà chẳng hề có một cơ sở nào ngoài tin đồn cả. Nếu cứ như vậy, họ chẳng khác nào những con lừa bị dắt mũi một cách dễ dàng, ngu ngốc cả.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog