Chia sẻ

Tre Làng

KHÔNG NÓI CHUYỆN CÁ ƯƠN NỮA, NÓI CHUYỆN GÁI THÔI


Nghe nhời con Mượt máy khắm không nói chủ đề cá chết ươn nữa. Nói sang chủ đề gái thôi. 

Giả sử vừa rồi miền trung có vài em cave chết vì Si đa thì lá cải sẽ giật tít thế nào?

- Kinh hoàng hàng trăm gái bán dâm lây Aids từ công nhân Trung Quốc.

- Bệnh viện quấ tải vì người dân đi khám da liễu

- Đau xót cảnh hàng trăm gia đình tan nát vì gái bán hoa.

- Xôn xao mạng xã hội về bài thơ "cave mình khổ quá" của thầy giáo chuyên văn.

- Hàng loạt quán mát xa ế ẩm vì si đa.
...

Sau khi có sự vào cuộc quyết liệt của báo chí, cuối cùng các quan phủ, huyện cũng đưa ra kết luận nguyên nhân của đợt bệnh bùng phát là do Thủy triều đỏ aka không chịu kiêng khem khi hành kinh.

Tuy nhiên dư luận hoàn toàn không haì lòng. Họ nhất mực đổ cho số công nhân ngoại quốc là nguyên nhân dịch bệnh. Họ cũng đòi hỏi chính quyền phải làm rõ mức độ an toàn của các đối tượng gái maịdâm trên địa bàn.

Cuối cùng các quan cũng hành động. Và báo chí đưa tin:

- Dàn quan chức tỉnh X cùng nhau đi mát xa

- Quan Y cùng nhà báo hát karaoke tay vịn tại nhà hàng Z. 

- Dân nườm nượp xếp hàng phố đèn đỏ sau khi quan tỉnh mở hàng

- Gái bán hoa từ tỉnh xa hoàn toàn khỏe mạnh...

keke...

2 nhận xét:

  1. Báo chí ngày ay chỉ " giật tít" là nhanh người viết báo chỉ quan tâm đến tiêu đề của bài báo mà không quan trong nội dung bên trong bài báo là gì không cần quan tâm đến người đọc, báo chí cần phải xem lại việc viết ào của mình để lấy lại niềm tin cho người đọc.

    Trả lờiXóa
  2. Dường như báo chí và những người làm báo hiện nay quan tâm đến vấn đề giật tít nhiều hơn là nội dung của bài báo, nhiều bài báo giật tít rất hay nhưng khi đọc thì nội dung nhảm nhí, không truyền đạt nội dung gì tới cho người đọc. Báo chí đang làm cho người dân mất dần niềm tin vào những bài viết của họ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog