Chia sẻ

Tre Làng

PHENOL VÀ FORMOSA

Bài cóp nhà Hong Phuc.

Tôi đã im hơi lặng tiếng một thời gian khá dài vì tôi bận yêu hehe.

Nhưng sáng nay nhận được cuộc điện thoại của ông già gọi lên trong trạng thái rất lo lắng và liên tục dặn dò tôi rằng không được ăn cá biển nữa vì hiện đã có kết quả của nguyên nhân cá chết: nhiễm phenol của Formosa thải ra. Kèm thêm việc tôi có ngó qua một bài biên đầy tính mỉa mai bên Diễn đàn độc giả trẻ, thì máu chó trong người tôi sôi lên sùng sục. Cần phải nói thêm rằng ông già tôi là thành phần có học thức lẫn kiến thức, không dễ mà định hướng tư tưởng của ông được. 

Đến đây mới thấy sự mạt hạng vô sỉ của đám kền kền bút máu. 

Các anh chị hay chê tôi chửi tục rát quá nên hôm nay tôi bớt chửi và nhín chút thời gian vàng ngọc ra để thông não các anh chị. Mặc dù trong thâm tâm tôi thừa biết các anh chị chỉ nói những gì muốn nói và nghe những gì muốn nghe.

1. Phenol là chất gì và có công dụng gì?

Các anh các chị không cần tìm công thức hoá học hay thành phần cấu tạo. Cũng chẳng cần phải biết rằng Phenol có tính acid nhẹ và Phenol không làm đổi màu quỳ tím hehe. Vì biết những chuyện đó không có tác dụng chi cả, tôi chỉ viết lên đây để khoe tôi thông thái là chính thôi.

Cái cần biết, chính là phenol có tính sát trùng, tiêu diệt một số loại nấm mốc. Và Phenol rẻ. 

2. Tại sao Formosa lại thải ra Phenol?

Rõ ràng Formosa là một nhà máy thép. Nhà máy thì đương nhiên phải có chất thải. Tôi xin mượn lời anh Phú lừng danh người phố cổ là: "Đến bản thân các bạn đéo sản xuất được cái gì mà còn thải ra cứt, nữa là cái nhà máy luyện thép tỉ đô hehe"

Hỏi, tức là đã giả nhời. Không lý do gì một nhà máy luyện thép lại thải ra chất sát trùng cả. Nếu trong thành phần chất thải có kim loại nặng, có Cyanua hay Cadimi thì aha chết con mẹ anh Formosa nhưng rõ ràng đây là Phenol nên các mẹ ngồi yên trật tự đừng ngoác mõm lên nữa.

3. Nếu không là Formosa thì tại sao Phenol lại xuất hiện trong 40 tấn cá nục?

Câu này mời các anh chị tự hỏi lại chính mình, và hỏi nhà kinh doanh cá nục hehe.

Báo chí phán rất vu vơ: Chủ vựa cá khẳng định không hề dùng bất cứ loại hoá chất nào để bảo quản số cá có mẫu phẩm nhiễm chất Phenol". Thật buồn cười đéo chiệu. Thế các anh chị tin lời của chủ vựa cá khẳng định hay tin vào logic, khi cũng theo lời báo chí, số cá được trữ từ tháng 4/2016 cho đến nay. Nếu không có chất sát trùng để tẩy mùi thì hẳn đã thối um lên có phỏng? 

4. Hàm lượng Phenol 0,137mg/Kg nói lên điều gì?

Hỡi ôi các con giời không thể phân biệt được chất cực độc và chất cấm hãy dỏng tai lên mà nghe quả nhân trình bày.

Ngưỡng nguy hiểm của Phenol đối với cơ thể là 2-5 Gr ăn sống. Ngưỡng chết là 10 Gr. Muốn ăn cũng không dễ vì nó có mùi hoá chất kiểu tanh tưởi lắm, không tin mời húp một muỗng nhỏ 5gr nước rửa chén. 

Tuy Phenol không có trong danh mục các chất cho phép dùng trong thực phẩm, nhưng chả có nghĩa là các thực phẩm mà anh chị tọng vào họng của chính mình và nhi đồng là không có Phenol. Gà rán, xúc xích, thịt xông khói và aha các em tin tin vào đây chị bảo này, cà chua và dâu tây nồng độ phenol cao rất, không tin mời Gúc tôi lười quá chả nhớ số liệu đâu nhưng nghe đâu 2100mg/Kg đó (đéo đúng đéo chiệu trách nhiệm).

Phenol trong không khí mà các anh chị hít vào thở ra hàng ngày là 4mg/m3. Ngồi nhẩm và tự nhân lên xem.

Tóm lại 0,037mg/Kg theo lời bác tiến sĩ khả kính là hoàn toàn có cơ sở chấp nhận được. Ai cảm thấy không an tâm thì cũng chẳng có ai kề dao vào cổ mà bắt ăn nhưng trước khi tuyệt thực thì hãy ngẫm nghĩ lại những điều tôi vừa nêu.

5. Đôi dòng kết bài.

Hãy bình tĩnh mà tự rút ra cho mình những kết luận đúng đắn. Một hành vi vô hại là cả tin và share, được nhiều người làm cùng lúc thì tác hại không thể đo đếm và người lãnh chịu hậu quả là những người kinh doanh chân chính.

Và tôi cũng rất buồn cười khi những người oang oang về chất kịch độc luôn là những người tham rẻ mà không chịu bỏ tiền mua mớ rau organic, là những người luôn đá choác bia hơi vỉa hè sau giờ làm việc, ngồi gặm cặp chân gà thối, húp nồi nước lẩu ế từ vài ngày trước còn sót lại và há mõm tọng vô tội vạ những thức hàng rong không rõ nguồn gốc.

Cũng không ai xa lạ, những người này luôn có lòng từ tâm hướng thiện, avatar hình phật hoặc em bé cười hồn nhiên. Thấy người nghèo họ sẽ chỉ chỗ cho mua cơm 2k, áo miễn phí và nước cho không. Họ sẽ thò tay bố thí cho vài đồng để lương tâm được xoa dịu và nếu giời không có lòng nhân khiến họ bị ung thư sau khi đã làm bao nhiêu việc tốt, thì họ sẽ đổ hết cho Formosa, đéo gì lắm nữa hehe rốt cuộc thì cũng có chỗ để đổ thừa.

16 nhận xét:

  1. Thực ra cái mà gây hoang mang và mất lòng tin ở người đọc nhất hiện nay ấy là báo mạng, đưa tin nhăng cuội, câu view câu like. Nay chán phát triển báo mạng mấy bố lại chuyển sang lập fanpage share, câu like, câu view. Hết biết. chưa cần biết thực hư thế nào, cứ phải đưa tin cái đã. Các bố ở thành phố không có cá ăn thì các bố nã thịt, chứ ở miền biển, người dân không có cá thì người ta chết đói cả nhà. Nên đưa tin có đạo đức chút đi

    Trả lờiXóa
  2. Mong rằng mọi người nhận thức được mức độ tai hại của mạng xã hội, đừng share hay like bài một cách bừa bãi, bởi mỗi một thông tin được share thì không biết có bao nhiêu hệ lụy trong đó. Bản thân không nhận thức, phân tích hay đánh giá được tính đúng đắn của sự việc thì tại sao lại chia sẻ; mỗi một cá nhân hãy nhận thức được mức độ nguy hiểm như thế nào, đừng chết vì thiếu hiểu biết

    Trả lờiXóa
  3. Nhưng mà khốn nỗi, lâu nay nhà báo rỉ vào tai nhân dân ta quá nhiều vụ độc này độc nọ bẩn này bẩn nọ. Thành ra có cái phản xạ tự nhiên là cứ nghe thấy bẩn và độc thì họ sẽ sợ ngay với cái lý do không có lửa làm sao có khói. Họ tin nhà báo hơn cả tin khoa học rồi

    Trả lờiXóa
  4. Thông tin bây giờ quá đa chiều, quá nhiều luồng, người nghe, người đọc cần có cái đầu để xử lý làm thế nào có được thông tin đúng sự thật để không ảnh hưởng đến chính mình và người thân.

    Trả lờiXóa
  5. Dân thì lúc nào cũng mong muốn sức khỏe của mình được đảm bảo vậy nên rất ham tìm kiếm những thông tin bổ ích. Nhưng mà có một số tên nhà báo chỉ vì lợi ích cá nhân mà chúng đăng những thông tin không có tính xác thực. Người dân đọc phải chỉ khiến họ hoang mang mà không biết xử lý thế nào thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Hungyen363613:22 16/6/16

    Trong thời đại thông tin trên mạng nhiễu loạn như hiện nay thì mỗi người dân cần phải kiểm chứng và chọn lọc thông tin thật kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin vào những thông tin không chính xác kiểu này rồi lại chuốc lo lắng vào thân

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh03020013:24 16/6/16

    Người dân đang ngày càng mất lòng tin vào các trang báo mạng, đưa tin bài theo kiểu giật tít, thậm chí là xuyên tạc sự thật gây hoang mang, lo lắng trong dư luận xã hội, làm báo kiểu này đúng là không có lương tâm gì cả

    Trả lờiXóa
  8. Hoabinh023413:26 16/6/16

    Thời nay mấy tên lều báo vô đạo đức, viết bài chỉ quan tâm đến lợi nhuận, chỉ tung tin nhảm nhí rồi giật tít thật kêu, đặt lợi nhuận lên trên cả đạo đức nghề nghiệp nên mới cố tình tung tin sai sự thật, gây lo lắng, hoang mang cho người dân như vậy

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinh02340013:30 16/6/16

    Tên lều báo viết bài báo nhảm nhí giật tít rằng phát hiện cá nhiễm chất độc phenol kia đang lợi dụng vụ việc cá chết hàng loạt kia để kiếm lời, cố tình xuyên tạc sự thật để thu lợi nhuận, thử hỏi lương tâm và trách nhiệm của người làm báo để ở đâu

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinhquetoi23413:32 16/6/16

    Trong khi dư luận còn chưa hết hoang mang, lo lắng về vấn đề thực phẩm bẩn, về vụ việc cá chết hàng loạt thì tên lều báo vô đạo đức kia lại cố tình tung tin nhảm nhí, thiếu chính xác để rồi giật tít câu kéo người đọc, đúng là làm báo kiểu vô trách nhiệm, vô lương tâm, chắc hắn bị đồng tiền làm cho mờ mắt rồi

    Trả lờiXóa
  11. Hagiang83613:35 16/6/16

    Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, mỗi người dùng Internet nên đề cao cảnh giác, chọn lọc kỹ các thông tin trên mạng, không để những tên lều báo vô đạo đức này lừa bịp để rồi rước lo lắng vào người

    Trả lờiXóa
  12. Bacgiang19013:43 16/6/16

    Tình trạng viết báo kiểu vô trách nhiệm, vô lương tâm này thật đáng báo động, nhà báo kiểu gì viết bài chỉ quan tâm đến lợi nhuận, vì lợi nhuận mà sẵn sàng bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc cả sự thật, thử hỏi trách nhiệm của người làm báo để ở đâu

    Trả lờiXóa
  13. Các bài viết trên mạng hay ngay cả trên những trang báo giấy thật chẳng thể đáng tin được nữa.Người làm báo họ không còn quan tâm đến sự thật nó là gì nữa mà chỉ biết làm vì tiền.Khi mà mạng xã hội phát triển mạnh mẽ những thông tin bịa đặt đó lại lan càng nhanh và rộng rãi trở thành những dư luận xã hội!

    Trả lờiXóa
  14. tình trạng thực phẩm bẩn đang là mối nhức nhối của xã hội. Đã thế vụ cá chết hàng loạt lại làm tăng thêm độ nóng của nó, chưa kể là các lều báo, các kền kenenf, các nhà báo vô lương tâm viết bài chỉ nhằm mục đích câu like, câu view đã đẩy sự việc đi qua xa, xa hơn nơi mà nó cần tới. Ngoài ra sự nhẹ dạ cả tin cùng với việc share vô tư của một số không nhỏ người dân đã để lại hệ lụy nặng nề. Vậy nên mọi người hãy thật bình tĩnh suy nghĩ cho kĩ, xét trước, xét sau tránh trở thành phương tiện để các kền kền lợi dụng để bẻ cong sự thật

    Trả lờiXóa
  15. sự việc nó rất đơn giản và cũng dễ chấp nhận đó là hàm lượng phenol không gây hại tới sức khỏe của con người, nhưng báo chí cứ viết ầm lên rồi nói này nói nọ làm sự việc mất kiểm soát và gây dư luận không tốt, báo chí bây giờ đang thể hiện cái bộ mặt xấu rồi. có biết bao là các trang báo mạng, nhưng không phải trang nào cũng nên đọc, vì sự kiểm chứng thông tin trong đó là hoàn toàn không có

    Trả lờiXóa
  16. Thật lạ là nhiều người còn không hiểu phenol là gì và nó từ đâu mà có thế mà vẫn cứ phán được do FMS thải ra nên cá nhiễm độc. thế mới tài, mấy tên kền kề ăn xác chết cư thấy tin là moi, là xuyên tạc còn người đọc cứ thế mà nghe chứ không kiểm chứng thì cứ bị dắt mũi mãi mà không biết mình không bị lừa. Không lẽ mọi người lại tin lời nhà kinh doanh cá nục là không dùng phenol để bảo quản, không lẽ kẻ trộm lại tự nhận mình là trộm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog