Chia sẻ

Tre Làng

CHỊ LIỄU.

Đói quá, chôm bài bên nhà Dái Ghẻ về hầu anh em đọc tạm. He he, tôi đọc mãi mà đéo thấy oánh chén gì cả.

***
Hồi hổi tôi làm công trình đéo gì ấy trong Quảng Ngãi. Địt cụ. Thông thường bao giờ trước khi triển khai hiện trường các đại ca đều giao cho tôi nhiệm vụ tiền trạm, thuê nhà thuê cửa, lo chỗ ăn ở, kiếm nhân công địa phương... Các đại ca tín nhiệm tôi bởi vì công tác dân vận của tôi tốt dất, đến đâu cũng: ‘Đi dân nhớ ở dân thương, lên giường dân không phản đối”. Ke ke. Mà quan trọng là nhà nào tôi thuê cũng có con gái đẹp thế mới tài. ĐCM các đại ca sướng vãi củ tỷ, chén được hay ko thì chưa biết nhưng ở công trường về có cái tưởng tượng để quai tai là ổn dồi…

Tiếng lành đồn xa có lần ăn diệu tổng kết tất niên mừng kết quả cả năm anh em công trường làm việc tiến độ, hiệu quả. Sếp trưởng vỗ vai thân mật hỏi Sướng, Sướng nài?? thế đéo nào mà chú thuê nhà nào cũng có gái trẻ đẹp nhể, bí quyết gì không?? Tôi bảo bí quyết đéo. Chỉ đơn giản là khi đi tiền trạm em cứ để ý dây phơi. ĐCM nhà nào có xilip mí cócxê là em phi vào hỏi thăm và đặt vấn đề thuê nhà, lâu dần thành kỹ năng nên giờ chỉ cần đứng xa 50m nhìn xilip, cócxê phơi là em biết nhà có gái trẻ và đẹp hay ko, đéo cần nhìn mặt thế mí thánh. Há há há. 

Nhưng đợt làm công trình trong Quảng Ngãi tôi lại đéo thuê nhà có gái trẻ thế mí hiểm…Hôm ấy tôi bát xe vào thị xã Quảng Ngãi ngủ ở Khách sạn một đêm sáng hôm sau tôi thuê xe máy 1 mình phi qua huyện Nghĩa Hành gặp đường 24 xong sang huyện Bố Địt, ở Quảng Ngãi lại gọi là Ba Tơ buồn cười nhể. Hế hế. Vừa đi vừa hỏi đường đến gần trưa thì tôi tìm được đến gần khu vực công trình. Trời nắng quá tôi phi vào một quán nước giải khát ở vệ đường, quán nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ. Chị chủ quán tên Liễu tầm 30 đến 32 tuổi, chị đẹp và chắc chắn lắm các anh các chị ạ. Đep từ tổng thể cho đến chi tiết, từ TW đến địa phương nuôn. 

Ngồi uống nước hỏi thăm thì biết khu vực bọn tôi làm cũng gần ngay đấy. Chị nói chuyện tôi mới biết chị là giáo viên, chồng chị đi công tác xa, năm về 1 vài lần, chị có 1 cháu học cấp 1 nhưng hiện tại đang nghỉ hè nên cho về bà ngoại ở dưới quê. Chị ở đây 1 mình vừa bán nước mà may thêm quần áo để thêm thu nhập. Tôi thực thà trình bày công việc của tôi xong tôi bảo: Thật quý hoá, chị tạo điều kiện cho chúng em thuê nhà thì tốt biết mấy, chị lại làm giáo viên chỉ dạy một buổi, một buổi rảnh chị chạy chợ lo giúp lương thực thực phẩm cho bọn em, bọn em toàn đàn ông khoản chợ búa vụng lắm..cái quan trọng nhất là nó vui chị ah?? Chị vui vẻ nhận lời ngay, thế mí thích.. Xong chị bảo thôi giờ cũng trưa rồi, chú đi cũng xa, trời nắng lại mệt, chú rửa chân tay ngồi nghỉ 1 lát chị làm cơm cái ù cái là xong, rồi chị em mình ăn cơm ta nói chuyện tiếp…

Cơm ngon quá các anh các chị ah? Có trứng đúc, một ít cá cơm rim, bát canh rau tập tàng nấu tôm nõn. Chị lấy 4 chai bia, tôi uống ba chị uống 1, thật sự lâu lắm tôi mới được bữa cơm ngon, tôi vui chị cũng rất vui. Ngồi ăn cơm chị bảo lát ăn xong chú cứ lên giường chị mà nghỉ đi 1 lát chiều chú đảo qua khu vực công trình rồi về chị nấu cơm, ăn xong nếu sớm thì chú về lại thị xã còn nếu muộn chú cứ ngủ lại đây, sáng mai về cũng được. Tôi vui quá cơm ngon canh ngon, lại thêm 3 chai bia nữa tôi uống xong xin phép chị lên giường đi ngủ, buổi trưa miền núi thật dễ chịu, không khí trong lành, ngoài trời nắng nhưng trong nhà rất mát, trong lòng tôi cũng rất mát, tôi đang thiu thiu ngủ thì….

Tôi thấy có tiếng động nhẹ ở dưới nền nhà, thấy bóng người thoảng qua, tôi nằm im thít như ngủ rồi cacc ah? Mà do sức trẻ? do 3 chai bia? hay do cái gì nữa không biết lúc đấy tôi mới để ý. ĐCM trong nhà chỉ có tôi với chị chứ có đéo ai đâu mà đứa nào lại chống cái gậy vào quần của tôi…He he he. Tôi vẫn giả đò ngủ say, tôi thấy chị đi lên lại đi xuống, vì nhà ống nên qua buồng ngủ là tới bếp ở đằng sau cùng cacc ạ. Từ dưới bếp lên chị tần ngần đứng ngắm tôi ngủ khoảng 2 phút, xong chị lại lên phòng khách, 3 phút sau chị lại từ phòng khách xuống bếp chị lại tần ngần ngắm tôi 2 phút. Cứ vại cứ vại khoảng chục lần. Tim tôi đập nhanh, máu dồn lên thái dương, người tôi nóng rực, tôi khát nước quá…

Chiều đấy tôi đi xin phép chị vào công trình cacc ạ. Ko biết có phải do đường khó đi hay do buổi trưa mất ngủ mà hôm đấy tối mịt tôi mới quai lại. Chị đã nấu cơm, cơm ngon lắm, đĩa măng xào, gà đồi rang muối, ít heo rừng hấp. Chị bảo trưa uống bia rồi giờ ta uốn diệu nhé. Chị có bình diệu ngâm Tắc kè mí Tùngcắc ali tốt lắm, thỉnh thoảng anh về mới dót, tối nay chị dót chị em mình uống nhé, diệu ngon bổ lắm, uống vào khỏe lắm.…. Tôi bẩu em thanh niên chưa vợ đang khổ vì khỏe đơi nài chị… Chị liếc tôi cười e con bà lệ, hai má cứ hồng hồng. yêu kinh lên được.….Chẹp chẹp, hôm đới cả đêm tôi mất cmn ngủ. Hế hế hế.

(Ảnh ming họa chị Liễu đơi, đẹp gần dư nài, thề đéo phét./.)
Chuyện thửa của con Sướng bựa đệ cậu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog