Chia sẻ

Tre Làng

Các anh đã về với đất mẹ

Các anh đã về với đất mẹ

Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể của 3 sĩ quan trên máy bay EC 130 T2 mang số hiệu VN 8632 đã được tìm thấy và đưa về với gia đình

Chiều 19-10, thi thể 3 sĩ quan trong tổ bay huấn luyện của máy bay VN 8632 là đại úy Dương Lê Minh (giáo viên) cùng 2 học viên là trung úy Đặng Đình Duy và trung úy Nguyễn Văn Tùng đã được tìm thấy tại khu núi Bao Quan (xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sau hơn một ngày tìm kiếm.

Gắng sức tìm đồng đội

Ngay từ sáng sớm, hơn 200 chiến sĩ chia thành 4 hướng tìm kiếm chiếc máy bay bị nạn trên khu vực núi Dinh (giáp ranh giữa huyện Tân Thành và TP Bà Rịa) bao gồm Đồi Trọc, Thiền viện Viên Không, chùa Kim Liên và hướng suối Tiên. Lương thực, nước uống, thuốc men cũng như các dụng cụ như dao, xẻng, dây thừng được các chiến sĩ mang theo trong suốt quá trình lặn lội trên núi tìm đồng đội.

Đoàn xe đưa thi thể 3 sĩ quan rời khỏi hiện trường Ảnh: ngọc giang

Gia đình của các sĩ quan cũng túc trực ngay chân núi để ngóng tin từ lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, trong nhiều giờ các nguồn tin báo về vẫn không phát hiện ra chiếc máy bay cùng 3 phi công bị nạn tại núi Dinh. Trời cũng bắt đầu xuất hiện mưa và sương mù khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, việc tìm kiếm máy bay gặp nhiều khó khăn.

Lúc này, thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết dù khó khăn đến mấy cũng gắng hết sức tìm cho được máy bay cũng như các thành viên đang mất tích. Tại trụ sở UBND xã Châu Pha, huyện Tân Thành, Ban Chỉ đạo tiền phương đã tổ chức cuộc họp khẩn, sau đó di chuyển đến sân vận động xã Châu Pha để hướng dẫn, chỉ đạo sử dụng máy bay không người lái tiếp cận hiện trường. Ba máy bay trực thăng cũng được huy động để hỗ trợ lực lượng mặt đất tiếp tục tìm kiếm.

Đến khoảng 11 giờ, một nhóm tìm kiếm đã thông báo phát hiện chiếc máy bay bị nạn cùng thi thể 3 sĩ quan tại khu vực núi Bao Quan. Thông tin báo về từ hiện trường cho biết thi thể 3 thành viên trong tổ lái còn nguyên vẹn, một diện tích lớn cây rừng bị cánh quạt máy bay phá tan.

Ngay sau khi nhận tin đã tìm thấy thi thể các sĩ quan, một nhóm khoảng 50 chiến sĩ được điều động lên hiện trường. Phải mất rất nhiều thời gian, các chiến sĩ mới đến được khu vực bị nạn để đưa thi thể 3 sĩ quan xuống núi.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông tin thêm lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy hộp đen của máy bay gặp nạn, một phần của chiếc máy bay sẽ được đưa về để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân rơi của máy bay.

Bi thương

Tại chùa Kim Liên ở chân núi Quan Bao, người nhà các nạn nhân đau đớn khi biết tin các anh đều đã hy sinh. Ánh mắt của người thân dõi theo từng hành động của lực lượng tìm kiếm.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, thi thể 3 phi công lần lượt được di chuyển xuống chân núi. Khi nhìn thấy thi thể, người thân của các phi công tử nạn đã khóc ngất. Người dân, đồng đội và các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường cũng nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của các anh.

Người thân của đại úy Dương Lê Minh không nén được nỗi đau mất đi một người con, người chồng, người cha, người giáo viên phi công giàu nghị lực. Anh ra đi khi đứa con thơ dại rất cần sự dạy bảo của bố. Gia đình của trung úy Duy cũng đau đớn khi nhìn thấy thi thể anh. Người chị của trung úy Duy kêu gào tên anh trong vô vọng.

Trời chiều âm u, rả rích mưa, hàng trăm đồng đội đã vẫy chào 3 chiến sĩ lần cuối trước khi xe của bệnh viện đưa thi thể các anh về Bệnh viện Quân y 175 để tổ chức lễ truy điệu.

Đại úy Dương Lê Minh Trung úy Đặng Đình Duy Trung úy Nguyễn Văn Tùng

Truy thăng quân hàm cho 3 phi công

Cùng ngày, căn cứ ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18, đã ký các quyết định truy thăng quân hàm lên thiếu tá cho đại úy Dương Lê Minh (SN 1984, quê quán: xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), truy thăng quân hàm lên thượng úy cho 2 trung úy Đặng Đình Duy (SN 1991, quê quán: xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, quê quán: phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Lễ truy điệu 3 phi công tử nạn được tổ chức từ 7 giờ ngày 21-10 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng - số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, TP HCM.

V.Duẩn

16 nhận xét:

  1. Các anh đã hy sinh! Xin chia buồn cùng các chiến sỹ và gia đình!

    Trả lờiXóa
  2. Tuy các anh không thể trở về được nữa những ít nhất cũng đã đưa được thi thể của các anh với gia đình, bè bạn, đồng đội. Cũng là một phần an ủi cho người thân của các anh. Quả thật là quá đỗi bi thương cho những gia đình, đồng đội khi mất đi người thân, người đồng chí

    Trả lờiXóa
  3. Tuy các anh đã ra đi nhưng chúng tôi những người dân sẽ không bao giờ quên các anh, các anh những người chiến sĩ sẵn sàng hi sinh bản thân để hoàn thành tốt nhiêm vụ. Các anh sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập.....

    Trả lờiXóa
  4. Phương Thảo21:29 20/10/16

    Câu chuyện xúc động về gia đình Đại úy Dương Lê Minh, giảng viên bay của Trung tâm Huấn luyện bay (Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam), được chia sẻ trên báo Khánh Hòa: Gia đình anh chẳng bao giờ quên ngày 29/4/2005. Đó là ngày cha anh, Thượng tá Dương Văn Thanh, nguyên Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 910, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mãi mãi ra đi khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay.

    Đại úy Minh nhớ lại: “Ngày ấy, tôi cũng đang là học viên phi công tại Trường Sĩ quan Không quân. Nghe tin bố hy sinh khi làm nhiệm vụ, cả nhà đều suy sụp. Lúc ấy, mẹ tôi không muốn tôi theo nghiệp bay của bố. Thế nhưng, hình ảnh bố tôi, một người lính bay đã sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ bình yên của Tổ quốc đã trở thành động lực, là niềm kiêu hãnh để tôi vươn lên, nỗ lực trở thành phi công và rồi điều không may đã xảy ra với anh, thật đau lòng quá

    Trả lờiXóa
  5. Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng đều còn chưa đến 25 tuổi, vẫn còn quá trẻ, các anh ra đi đột ngột như vậy khiến cho gia đình, đồng đội quá đỗi đau đớn, xót thương. Lực lượng không quân cũng đã mất đi những "tài sản" quý báu

    Trả lờiXóa
  6. một gia đình có truyền thống theo nghiệp không quân, dù có người cha đã mất trong vụ tai nạn nhưng anh vẫn quyết tâm nối nghiệp cha mình phấn đấu trở thành người chiến sĩ xuất sắc, nào ngờ.... cuộc đời thật bất công khi cướp đi sinh mạng của anh khi tuổi đời còn quá trẻ!

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh03020015:48 21/10/16

    Mong các anh hãy yên nghỉ, thời gian qua đã có quá nhiều vụ việc rơi máy bay, bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, mong rằng các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng sớm tìm ra nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục, không để những trường hợp tương tự xảy ra

    Trả lờiXóa
  8. Một năm với quá nhiều mất mát với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng không quân Việt Nam nói riêng. Điều đáng nói là hầu như đều liên quan đến tai nạn máy bay. Chúng ta cần nhìn nhận đánh giá vấn đề đúng đắn để đưa ra những phương pháp huấn luyện tốt hơn, nâng cao cơ sở vật chất, cũ quá rồi thì đừng dùng nữa. Cứ cố cho diễn tập để rồi vừa mất của vừa mất cả người

    Trả lờiXóa
  9. Những con người ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Các anh đi để lại biết bao hoài bão cống hiến cho đất nước, để lại nỗi đau thương mất mát trong lòng biết bao người... không biết nói gì hơn, chúc anh sớm siêu thoát và gia đình anh bớt đi sự đau buồn! Tổ quốc luôn ghi nhận công lao, sự cống hiến này của các anh.

    Trả lờiXóa
  10. Dẫu biết con đường đã chọn là khó khăn , chông gai nhưng vì tiếng gọi của tổ quốc , trách nhiệm và nhiệm vụ cao cả anh đã theo tiếng gọi đó .đất nước , nhân dân mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh , những người đã hy sinh vì sự bình yên của tổ quốc. Đặc biệt với trường hợp của đại úy Dương Lê Minh, gia đình anh xứng đáng trở thành một trong những gia đình tiêu biểu của lực lượng vũ trang nhân dân. Những người chiến sĩ của gia đình đã cống hiến cho Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng...

    Trả lờiXóa
  11. Đất nước và nhân dân Việt Nam cúi mình trước những cống hiến của gia đình anh. Cảm ơn những hy sinh của các chiến sĩ đang ngày đêm thầm lặng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Xin chia buồn đến gia đình các anh. Năm nay thực sự là một năm đáng buồn của không quân VN, sự việc casa còn chưa lắng xuống, khi mà những sự cố đáng tiếc vẫn xảy ra, những người mất đi khi mà tuổi trẻ còn dang dở, còn cả ước mơ và sự nghiệp phía trước

    Trả lờiXóa
  12. Để huấn luyện nên những phi công không hề dễ dàng, mất mát này thực sự là quá lớn đối với gia đình, với lực lượng quân đội quân đội và với Tổ quốc này. Thật biết ơn gia đình các chiến sĩ anh hùng, họ đã phải hi sinh rất nhiều, thậm chí là mất mát mãi mãi... Mong gia đình sẽ tiếp tục mạnh mẽ, hãy tự hào vì những người chiến sĩ của họ đã giữ trọn lòng trung kiên với Tổ quốc, với nhân dân.

    Trả lờiXóa
  13. Thaibinh02340016:30 21/10/16

    Xin chia buồn với gia đình của các chiến sỹ hi sinh trong vụ rơi máy bay vừa xảy ra. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, ba máy bay trực thăng cũng được huy động để hỗ trợ lực lượng mặt đất tìm kiếm máy bay rơi. Mong các cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc và triển khai giải pháp khắc phục

    Trả lờiXóa
  14. Chúng tôi những người dân vô cùng tiếc thương với các gia đình các chiến sĩ. Các anh đã ra đi nhưng chúng tôi sẽ mãi nhớ tới các anh những người chiến sĩ dũng cảm, các anh mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tâp...

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinhquetoi23420:53 21/10/16

    Đất nước và nhân dân nghiêng mình trước sự anh dũng hy sinh của các anh phi công, mong rằng các anh yên nghỉ, xin chia buồn với những mất mát của gia đình các anh. Mong rằng Bộ Quốc phòng sớm tìm ra nguyên nhân và triển khai giải pháp để khắc phục tình trạng rơi máy bay, đảm bảo an toàn bay, không thể để sự việc này tái diễn lại một lần nữa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog