Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN ANH TÁC "HẦU ĐỒNG"

Khoai@

Chuyện anh Tác Vụ trưởng Bộ Y bị báo Người Tiêu Dùng ra đòn dưới thắt lưng đã có phản ứng từ cơ quan Bộ. Chắc không tự nhiên lại có bài viết nhằm vào anh. Tôi thề.

Bài báo về anh Tác đi hầu đồng làm đám kền kền sung sướng đến phát rồ phát dại, tất nhiên ai đó cậy nhờ báo cũng phát dại phát rồ. 

Đám kền kền tru tréo liên thanh rằng, anh Tác là đảng viên mà không gương mẫu, mê tín dị đoan, hầu đồng để mong thăng quan tiến chức, và rằng anh vi phạm những quy định của đảng. Và nữa, anh bỏ thời gian đi hầu đồng trong khi thờ ơ, bỏ mặc các bệnh nhân đang cần được chữa trị. Thậm chí, Người Tiêu dùng còn lôi được chuyện anh Tác ngồi "hầu đồng" mà không thèm đi đái.

Tôi phát tởm về lòng thương người của lũ kèn kền các người, và luôn tự hỏi, sao lũ này không chết bớt đi?

Suy cho cùng, anh Tác hay nhà báo cũng là người Việt, cũng có nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng và tôi nói đéo phét, cái quyền ấy được quy định trong luật dưới dạng Pháp Lệnh hẳn hoi. Đứng trước thánh thần, tổ tông, cầu mong cho quốc thái dân an, cho mình bớt phần con, tăng phần người, thăng quan tiến chức để cống hiến cho đời thì có đéo gì sai hả lũ trĩ mồm?

Hôm nay, Bộ Y đã khẳng định anh Tác tổ chức lễ tạ là việc cá nhân, không liên quan đến công việc của ngành y tế. Anh Tác cũng như các công dân khác, có quyền tự do tín ngưỡng theo quy định của Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo. Anh Tác cũng không vi phạm kỷ luật lao động vì làm lễ tạ từ 12h đến 17h30 vào thứ 7, là ngày nghỉ theo quy định của nhà nước.

Mời xem văn bản:


Tôi cũng oánh giá khá cao khi Bộ Y đề nghị Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ TT&TT với vai trò quản lý báo chí, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, khách quan về các vấn đề của ngành y tế và yêu cầu báo điện tử Người tiêu dùng cung cấp thông tin chính xác. Bộ Y cũng nhấn mạnh, nếu báo Người tiêu dùng không cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh, đề nghị Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ TT&TT xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Không hiểu lũ điếm bút nghĩ gì?

20 nhận xét:

  1. Hoabinh03020019:35 11/10/16

    Chuyện ông Tác, Vụ trưởng Vụ tổ chức đi lễ tạ bị kẻ cơ hội nào quay lén với động cơ nhằm hạ bệ, khi clip lọt vào tay đám kền kền lều báo đã bị chúng xuyên tạc, phóng đại thậm chí đổi trắng thay đen, sự thật đã bị bẻ cong. Chúng nhao nhao lên chĩa mũi dùi vào lên án chuyện lễ bái của ông Tác, nhưng rất may Bộ y tế đã có phản ứng kịp thời, bởi đây là quyền tự do tín ngưỡng của cá nhân ông Tác, không vi phạm quy định công tác ở cơ quan

    Trả lờiXóa
  2. Thaibinh02340019:44 11/10/16

    Việc lễ bái, tự do tín ngưỡng là quyền cá nhân và đã được quy định trong Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH về tín ngưỡng, tôn giáo. Hơn nữa, việc ông Tác đi lễ tạ cũng không vi phạm kỷ luật lao động vì thời gian từ từ 12h đến 17h30 vào thứ 7, đây chẳng qua là chiêu trò chơi xấu của đối tượng cơ hội nào nhằm mục đích hạ bệ mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinhquetoi23419:52 11/10/16

    Rất nhiều khả năng có kẻ xấu, cơ hội định lợi dụng việc quay lén, quay trộm lễ tạ của ông Vụ trưởng vụ tổ chức để hạ uy tín ông này. Chúng được sự tiếp tay tích cực của đám kền kền, rận chủ để tung video kia lên mạng rồi đám báo lá cải thi nhau nhảy vào lên án việc này. Tuy nhiên, Bộ y tế đã lên tiếng khẳng định việc làm lễ vào thứ 7 là quyền tự do tín ngưỡng của cá nhân ông, được pháp luật quy định, lũ kền kền giờ nên im miệng đi nhé

    Trả lờiXóa
  4. Hagiang83620:00 11/10/16

    Đúng là lũ kền kền đói ăn, bắt được video trên mà chúng mừng như bắt được vàng, thi nhau xuyên tạc, bịa đặt đủ kiểu nhằm mục đích hạ bệ cá nhân ông Tác cũng như chĩa mũi dùi lên án vào Bộ y tế. Rõ ràng ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng, chỉ cần sao cho phù hợp, không ảnh hưởng đến công việc cơ quan, không tạo ra hiệu ứng tiêu cực là có thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  5. Bacgiang19020:08 11/10/16

    Việc lễ bái, tín ngưỡng trong khuôn khổ cho phép thì không có gì vi phạm cả, nhất là việc ông Tác lễ bái vào ngày nghỉ, không ảnh hưởng gì đến công tác tại cơ quan, vậy mà lũ kền kền báo chí đua nhau lên án, bẻ cong sự thật, chĩa mũi dùi vào ông Tác, rất may Bộ Y tế đã lên tiếng kịp thời và đưa ra thông tin chính xác về vụ việc trên

    Trả lờiXóa
  6. Mấy thằng kền kền phóng tinh viên ngày càng khốn nạn hơn, chúng bất chấp sự thật, tuyên truyền xuyên tạc những vụ việc chỉ nhằm mục đích thu hút người xem chúng nói phét, bịa đặt, chụp mũ người khác. Cần phải có những hành động cứng rắn với những kẻ khốn nạn này, hãy để cho chúng "vỡ alo" đi. Cho chúng chừa cái thói láo toét đi!

    Trả lờiXóa
  7. Kiểu này làm lũ kền kền mất hứng. Tội nghiệp và thương thay !

    Trả lờiXóa
  8. Hầu đồng mà thăng quan tiến chức được ngay thì không cần phải phấn đấu, học hành làm gì cho mệt người. Ngay tại điều 1, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH quy định rõ: công dân có quyền tự do tín ngưỡng và nhà nước đảm bảo quyền này. Ông Tác là cán bộ nhà nước, đi đền chùa vào ngày thứ 7 (ngày nghỉ) thì không có gì sai. Lũ kền kền mỗi lúc một khốn nạn hơn, nhân dân cần đề cao cảnh giác với bọn này.

    Trả lờiXóa
  9. Anh Tác đi làm lễ hầu đồng vào ngày nghỉ (thứ 7) chứ đâu có đi làm lễ vào ngày làm việc trong tuần. Còn anh có cầu khấn cái gì thì nó hoàn toàn là quyền cá nhân của công dân mà không pháp luật nào ngăn cản cả, không hiểu báo chí định vu cho anh tội gì đây?

    Trả lờiXóa
  10. Chuyện ông Tác, Vụ trưởng vụ Tổ chức đi lễ tạ thì có ảnh hưởng tới ai đâu mà sao cái lũ kền kền thối mồm cũng nhảy vào soi mói rồi xuyên tạc ra vô số chuyện thế nhỉ? Ai cũng có tín ngưỡng của mình và điều đó là không thể xâm phạm hay phán xét được. Lũ kền kèn càng lúc càng tỏ ra khốn nạn hơn nữa trong cái trò bôi nhọ danh dự của những lãnh đạo nước ta

    Trả lờiXóa
  11. Người ta đi lễ tạ vào cuối tuần thì có ảnh hưởng tới công việc đâu mà sao cái lũ kền kền kia cũng nhảy vào soi mói được nhỉ? Chưa kể đó là chuyện cá nhân, là tín ngường, là lòng tin cá nhân, có ảnh hưởng tới miếng cơm của ai đâu mà chúng nó cứ nhảy cồ lên như lũ động cỡn vậy? Thật sự đáng khinh cho cái lũ không có việc làm suốt ngày chỉ nhăm nhe đi soi người khác như lũ chim chầu chực tìm xác chết

    Trả lờiXóa
  12. Bangtuyetnhietdoi16:06 12/10/16

    Ông Tác là cán bộ nhà nước thì đã sao? Ông đi đền chùa lễ tạ vào ngày nghỉ cũng không được chắc? tại sao cái lũ khốn nạn kia lúc nào cũng nhăm nhăm cắn trộm người khác thế nhỉ? Tín ngưỡng tôn giáo là phạm trù tâm linh của mỗi cá nhân cần được tôn trọng chứ đâu phải vấn đề để cho lũ kền kền lôi ra bình xét.

    Trả lờiXóa
  13. Hungyen363616:11 12/10/16

    Nếu đi hầu đồng mà được thăng quan tiến chức thì chắc chả ai mất công mất sức bỏ thời gian đi học làm gì, cứ chăm chỉ đi hầu là được. Tại sao cái lũ báo Người Tiêu Dùng lại có thể xuyên tạc việc một ông vụ trưởng đi lễ tạ thành một việc làm mê tín với ý nghĩa tiêu cực như vậy được nhỉ? Đúng là lũ chó cùng cắn càn mà, viết xằng viết bậy

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh023416:13 12/10/16

    Ngay tại điều 1, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH quy định rõ: công dân có quyền tự do tín ngưỡng và nhà nước đảm bảo quyền này. Vậy thì chuyện ông Tác đi lễ ngày cuối tuần có gì là sai? Sai ở cái lũ cứ thích châm chọc vào chuyện này cơ. Phạm pháp ở cái lũ không biết tôn trọng luật pháp này cơ

    Trả lờiXóa
  15. Các anh phóng viên viết bài bêu xấu ông Tác có dám chắc người nhà các anh chưa bao giờ đi lễ đầu năm cầu tiền tài, bình an và thăng tiến không? Việc cầu lễ đấy là hết sức bình thường và không hề vi phạm đạo đức cũng như pháp luật đâu mà bêu xấu

    Trả lờiXóa
  16. ai ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng và ông Tác cũng vậy. ông không có gì sai, chỉ là có người khác đã cố tình đâm sau lưng ông để rồi ông được người dân chú ý đến nhiều hơn. việc cá nhân của ông rõ ràng là không liên quan gì đến các tổ chức, các cơ quan nơi mà ông đang công tác. báo chí cần tôn trọng người được đề cập đến trong bài báo thay vì đưa những thông tin giật gân, làm sai lệch tư tưởng, ảnh hưởng đến đời sống của người khác, đặc biệt là những người cán bộ

    Trả lờiXóa
  17. Cái dkm bọn kền kền chứ. Toàn bọn "thối mồm", chúng nó chỉ chăm chăm nhìn xem cán bộ nhà nước có động thái gì là chúng lại nhảy bổ vào. Việc hằng ngày của đám kền kền cờ hó này là soi mói, xét nét quá thể đáng cán bộ của Đảng, Nhà nước. Việc anh Tác đi hầu đồng nó chỉ là việc cá nhân, có cái qué gì đâu mà bọn kền kền chúng nó cứ phải làm loạn lên. Đúng là bọn vô công rồi nghề, ngồi lê nói phét

    Trả lờiXóa
  18. Sao mà cái bọn kề kền ngày nào chúng nó cũng luôn mồm hai chữ "dân chủ", lúc nào cũng thấy đòi tự do tín ngưỡng. Thế thì có lí gì khi anh Tác, anh ấy đi làm việc cá nhân thỏa mãn nhu cầu tâm linh của bản thân mà lại bị lên án nhỉ. Có cái chuyện qué gì đâu mà đám kền kền phải đem lu loa lên khắp bàn dân thiên hạ, một chuyện bé tí xíu bị xé ra to hơn cả con khủng long. Thế mà các kền kền mở miệng ra là đòi "tự do", "dân chủ",. Thật là vô lí đùng đùng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog