Chia sẻ

Tre Làng

PHẢI CHỬI MỘT PHÁT, KHÔNG THỂ NÓI MÁT

Phải chửi một phát, không thể chỉ nói mát!

1. Một thời gian dài, bao người tin câu chuyện bịa về việc ông Lý Quang Diệu từng mơ ước "làng chài nghèo" Singapore sẽ được như "hòn ngọc Viễn Đông" Sài Gòn. Đến khi anh Thăng cũng nói Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông từng là trung tâm phát triển nhất Đông Nam Á thì mọi sự bị bóc mẽ. Cảm ơn anh Thăng!

2. Bây giờ, nhân chuyện Nhà vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan mất, lại có người dựng chuyện Nhà vua từng mong Băng Cốc được như Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông. Tiện thể, họ lại kể rằng sau 1975 Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Thái Lan, nói với Thủ tướng Thái Lan rằng Việt Nam tự hào thắng hai đế quốc to, Thủ tướng Thái đáp lại, chúng tôi tự hào không phải đánh thắng đế quốc nào mà vẫn giành được độc lập. Đây là chuyện tạo dựng như câu chuyện trên về mơ ước của ông Lý Quang Diệu, hẳn là thế. Thái Lan giành lại độc lập từ đế quốc nào nhỉ? Tuy nhiên, trong câu chuyện này cũng có ý hơi đúng, đó là Thái Lan không phải đánh thắng đế quốc nào. Nói đúng là thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đế quốc Anh, đế quốc Pháp không cần đánh Thái Lan, chỉ cần gây sức ép là Hoàng gia Thái đã cắt nhiều đất dâng cho chúng, nhục nhã. Là nước Đông Nam Á duy nhất không bị thực dân Phương Tây đô hộ, mấy trăm năm phát triển độc lập mà chỉ được như hiện nay, cũng không đáng tự hào. 

3. Dẫn nguyên văn stt của bạn facebook Nghiêm Toàn: Biến đổi khí hậu là do Đảng, lượng mưa lên tới 400ml là do chính quyền độc tài, tham nhũng, còn nếu dân chủ văn minh thì nó chỉ là 50 ml thôi. Những giờ phút này, hãy biến đau thương thành mồm vàng, lưỡi ngọc, mỗi lời của các anh đang rỉa rói bỉ bôi chính quyền sẽ làm ấm lòng bao người dân miền Trung đang dầm mình trong nước lạnh. Dân chủ văn minh, no ấm là ở đấy chứ ở đâu.

Đcm các anh, các anh là thứ tôi khinh bỉ nhất trên mặt đất này.

Nguồn: Thiềm Thừ

25 nhận xét:

  1. Đám dân chủ nói thì hay nhưng toàn sai sự thật. Thi thoảng chửi 1 phát cũng chẳng có gì là sai. Cứ lấy Việt nam so với thế giới nhưng nào có dựa trên căn cứ gì. Việt Nam nghèo khó, từ khi lập nước tinh thần tự tôn dân tộc đã cao sẵn rồi. Chúng ta không thể như Thái mà chịu sự sai khiến của đế quốc, chịu cho chúng vơ vét. Người Việt Nam quá khổ mới phải đứng lên mà kháng chiến, mấy cụ như Phan Bội Châu muốn dựa vào đế quốc để xây dựng đất nước nhưng đều thất bại hết.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh21:12 16/10/16

    16.10.2016.MAỳ chửi bố mày à, thằng dư luận viên đầu gộc tre,.mày chết đi,,,,.

    Trả lờiXóa
  3. Bacgiang19021:31 16/10/16

    Đám rận chủ này luôn tận dụng mọi cơ hội để xuyên tạc tình hình, so sánh linh tinh, bừa bãi. Việt Nam xuất phát điểm từ nghèo khó, phải đối mặt với bao gian khổ, chúng ta đã vượt qua bao khó khăn, bao hy sinh để giành được độc lập, xây dựng đất nước, vậy mà những kẻ này lại dựng chuyện rồi so sánh Việt Nam với Thái Lan, đúng là lũ rận chủ ngu dốt, kém hiểu biết

    Trả lờiXóa
  4. Hagiang83621:37 16/10/16

    Để có được ngày hôm nay biết bao bậc cha ông đã ngã xuống để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Xuất phát điểm với vô vàn khó khăn, Đảng, nhà nước ta và nhân dân đã nỗ lực để vượt qua những trở ngại, xây dựng đất nước. Vậy mà lũ rận đầu óc ngu dốt, hạn chế lại đi so sánh đất nước ta với Singapore, Thái Lan rồi phát biểu xuyên tạc lung tung, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23421:45 16/10/16

    Với giọng điệu xuyên tạc của lũ rận chủ thì chuyện gì tốt đẹp cũng bị bẻ cong thành xấu xa, tiêu cực, sự thật thì bị đổi trắng thay đen. Những kẻ này luôn tìm mọi cách để đổ lỗi cho Đảng, nhà nước ta trong khi những gì tốt đẹp, tích cực thì chúng không bao giờ nhắc đến, đúng là lũ vô đạo đức, vì tiền mà phản bội lại quê hương, đất nước mình

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340021:53 16/10/16

    Những kẻ đầu óc nông cạn, thiếu hiểu biết mới đem Việt Nam, một dân tộc anh hùng đi so sánh với đất nước Thái Lan, đây là sự so sánh khập khiễng và không có tí liên quan nào. Biết bao thế hệ cha ông đã phải ngã xuống, bao xương máu để đổi lấy tự do, độc lập cho dân tộc trong khi Thái Lan chưa một ngày bị đô hộ, đúng là phát ngôn bừa bãi của những anh hùng bàn phím nông cạn

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh03020021:57 16/10/16

    Đúng là phát ngôn của những kẻ anh hùng bàn phím nông cạn, thiếu hiểu biết, chúng đi so sánh đất nước Việt Nam anh hùng với Thái Lan, quốc gia chưa một ngày bị đô hộ, không có quan điểm rõ ràng trong mọi việc. Bất cứ hiện tượng tiêu cực nào dù nhỏ nhất cũng bị chúng đổ lỗi là tại Đảng cộng sản, đúng là giọng điệu của những kẻ ngu dốt, đầu óc nông cạn

    Trả lờiXóa
  8. bây giờ đến cái chuyện thời tiết, thiên nhiên, thiên tai, bão lụt bọn rận chủ cũng xuyên tạc , cũng vịn vào để đổ lỗi cho Đảng, cho chính quyền. đây quả thực là sự cùng cực của sự hèn hạ, không còn gì để hèn hạ hơn nữa, đám rận chủ đúng là không còn gì để xuyên tạc, bôi xấu Đảng ta nữa nên mới phải nói điều vô lí đó, có thể thấy Đảng ta đã làm quá nhiều điều tốt lành rồi để bọn chúng ghen tị quá mức

    Trả lờiXóa
  9. Cái này là các anh chị nhà báo, phóng viên học tập "tiêu chuẩn kép" của Mỹ đây mà. Cứ cái gì Tây, Mỹ thì đều thơm đều tốt hết thảy, còn cái gì là của Việt Nam, y như thế, tốt hơn thế nhưng đều không thể làm vừa lòng được các anh các chị ấy chút nào

    Trả lờiXóa
  10. Cái gì cũng đổ lỗi cho cộng sản, tại cộng sản hết chính là lý lẽ của các nhà lều báo cũng như các nhà rận chủ nhân quyền. Các anh chị ấy không bao giờ chịu nhìn nhận lý do khách quan mà chỉ thừa nước đục thả câu để mà cố gắng cất tiếng chửi chính quyền

    Trả lờiXóa
  11. Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo mỗi khi đất nước xảy ra biến gì thì trước hết phải đeo rọ mõm cho bè lũ kền kền trước. Chúng suốt ngày sử dụng cái mồm thối của mình mà chửi rủa chính quyền, mà lợi dụng nỗi đau khổ của bà con mà ra sức đay nghiến. Không cần chúng thở thì ai cũng biết cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều bất cập cần giải quyết rồi. Chúng có lăn ra ăn vạ ở đấy thì cũng không ảnh hưởng gì tới chính sách của chính quyền đâu.

    Trả lờiXóa
  12. Đất nước mà có chậm tiến, chậm pát triển thì chung quy cũng chỉ vì vẫn còn bè lũ rận chủ, kền kền phá hoại mà thôi. Một đất nước vẫn còn những kẻ ăn không ngồi rồi, không làm gì để đóng góp cho đất nước mà chỉ lo ngồi khua môi múa mép xuyên tạc nói xấu chính quyền thì hỏi sao mà đất nước đó phát triển được. Vậy nên nếu có đi tim nguyên nhân thì trước tiên sẽ phải gô cổ hết lũ kền kền lại

    Trả lờiXóa
  13. Đất nước ta đi lên từ xuất phát điểm của một nước ngheo, trải qua hai cuộc chiens tranh hào hùng giải phóng dân tộc, trải qua cả một quá trình nỗ lực khôi phục và xây dựng đất nước mới có được thành quả như ngày hôm nay. Ấy vậy mà có những con kền kên thối mồm hàng ngày được ăn sung mặc sướng, sống trên sự hy sinh xương máu của bao lớp cha anh thì lại ra sức chê bai, lên án chế độ. Những kẻ không biết nguồn gốc, sống không biết trước biết sau thế này sớm muộn gì cũng bị xã hội đào thải mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Bangtuyetnhietdoi19:55 17/10/16

    Cái gì cũng đổ lỗi cho cộng sản, cho chế độ, đó chính là cách mà lũ kền kền bán nước kiếm miếng ăn. Chúng không hề nhận thức được hay cố tình phủ nhận một thực tế rằng cái cuộc sống tốt đẹp mà chúng đang hưởng thụ chính là thành quả của cái chế độ chúng hàng ngày xuyên tạc bôi nhọ. Hành động đó khác gì chúng tự vả vào mồm mình đâu. Những kẻ không có não thế này phải chửi thẳng chứ nói nhẹ chúng không nghe

    Trả lờiXóa
  15. Hungyen363620:17 17/10/16

    Những kẻ chỉ biết ngồi sau bàn phím nói nhăng nói cuội, chửi bới chế độ mới chính là những kẻ bất tài, là nguyên nhân cho sự chậm phát triển của đất nước. Đây mơi là những kẻ không bao giờ dóng góp được điều gì cho đất nước. Những kẻ này cần bị lên án mạnh mẽ chứ không thể để chúng tiếp tục ngồi đó mà ba hoa chích chòe được

    Trả lờiXóa
  16. Hoabinh023420:25 17/10/16

    Cái lũ rận chủ kền kền toàn bọn nói thì hay nhưng không bao giờ thực hiện được những gì mình nói. Toàn đứng núi này trông núi nọ, lên án chế độ, nói xấu chính quyền nhưng thực chất chúng chẳng hiểu bất cứ điều gì về chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước cả. vậy mới thấy hết cái sự khốn nạn và mạt hạng của lũ này

    Trả lờiXóa
  17. So sánh đúng là mang tầm trí tuệ thật. So một nước ngoan cường chống trả anh dũng hai cường quốc lúc bấy giờ, không chịu khuất phục làm nô lệ với một nước giặc đến nhà thả cửa cho ăn chơi lấy cái nhục làm cái ăn. Rồi lại lái sang mưa gió bão lụt là tại Nhà nước ?!? Đầu óc chiến lược tầm nhìn vĩ mô của mấy bác rận chủ thật là đáng khâm phục !

    Trả lờiXóa
  18. Nặc danh03:38 18/10/16

    Thằng ăn mày đi bộ giữa trời nắng nhìn thấy thằng đi xe hơi máy lạnh vừa bước xuống thì thầm chửi:ĐCM mày, mày là thằng tao khinh bỉ nhất trên mặt đất này!

    Trả lờiXóa
  19. Thiên nhiên khắc nghiệt, năm nào dải đất miền Trung cũng phải hứng chịu những thiên tai thảm khốc nhất, lũ lụt, hạn hán, mưa bão, bao giờ mới hết đây, bao giờ con người mới át chế được mẹ thiên nhiên, bao giờ người dân mới không còn phải chịu những thiên tai nữa?

    Trả lờiXóa
  20. Thương người như kẻ thương thân. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Lá lành đùm lá rách. Đây mới là một phần nhỏ trong tất cả tình yêu thương và lòng yêu nước, thương người của nhân dân ta. Nơi đâu cũng chung lòng ủng hộ để tạo nên những nguồn cứu trợ, động viên người dân miền Trung vượt qua khó khăn này

    Trả lờiXóa
  21. Quanh tôi, và chắc chắn cả nước đều đang chung tay về miền Trung cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ họ. Vậy lại có những con người sống vì cá lại chẳng thấy mặt đâu trong đợt lũ này. Ra đó mà vớt cá, mà cứu cá đi. Đúng là cái bọn thiển cận, vì tiền, vì vật chất mà bán rẻ bản thân. Khinh cái loại đó

    Trả lờiXóa
  22. Người xưa đã từng nói rằng “Lúc gian nan mới hiểu được lòng người”. Trong cuộc sống, chỉ lúc chúng ta gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, thì chúng ta mới hiểu được hết tấm lòng của người khác. Bọn rận chủ nói vì dân mà có thấy làm gì cho dân đâu.

    Trả lờiXóa
  23. Có những kẻ suốt ngày “khua môi múa mép”, lúc nào cũng nói về đạo đức, luôn ba hoa về lòng tốt của mình, luôn quan tâm người khác, tuy nhiên, đến khi chúng ta gặp khó khăn, thì tuyệt nhiên, không thấy tăm hơi họ đâu, đó là bạn xấu.những người bạn thực sự, họ thầm lặng hơn, nhưng khi chúng ta gặp khó khăn, họ là những người trực tiếp ở bên cạnh, giúp đỡ, động viên chúng ta vượt qua khó khăn, đó mới là những con người có tình cảm chân thực, cần được trân trọng.

    Trả lờiXóa
  24. Cơn lũ lịch sử đang diễn ra ở miền trung đang gây xót xa cho cả dân tộc Việt Nam. Tại Tuyên Hóa (Quảng Bình), Hương Sơn (Hà Tĩnh), chỉ trong 1 đêm, nước lũ đã lên nhanh chóng, khiến người dân trở tay không kịp. Không ai khổ bằng người dân miền trung.Chỉ có Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta...đã sát cánh với Nhân dân, hết lòng giúp và bằng mọi cách cứu dân ra khỏi vùng lũ, không để dân đói và rét, hạn chế thấp nhất tai nạn về người do lũ gây ra mà thôi.

    Trả lờiXóa
  25. Giữa cái lạnh giá, chết chóc của dòng nước lũ, chỉ một điều duy nhất ánh lên sự ấm áp, đó là tình người, là sự chung sức giúp đỡ của tất cả các cấp chính quyền, các lực lượng vũ trang ở các địa phương ngay từ khi cơn lũ bắt đầu. Còn bọn rận chủ thì im bẵng.Thương cho những người dân tần tảo, chịu khó, lại trở về với đôi bàn tay trắng, thương những em thơ lại thổn thức với giấc mơ đến trường của mình.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog