Chia sẻ

Tre Làng

QUỶ SATAN ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH.

Quỷ Satan đã hiện nguyên hình

Như đã nói trước đó, Linh mục Đặng Hữu Nam không chỉ phạm pháp cùng lúc nhiều tội trạng đặc biệt nghiêm trọng mà còn là tín đồ vi phạm giáo luật trắng trợn nhất lịch sử giáo phận Vinh. Về mặt đức tin, những bài giảng với lời lẽ xấc xược, đối lập hoàn toàn với kinh thánh và tấm lòng của chúa. Với giáo hội và hàng triệu tín đồ của đức je-su kito trên khắp đất nước Việt Nam thì Ngài chính là hiện thân của suối nguồn yêu thương. Bởi vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân - chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam trong buổi gặp hàng giáo phẩm của giáo hội Công giáo đã không ngớt lời mà rằng: "ở đâu có Công giáo, ở đó có đoàn kết". Quả vậy, khởi thủy đức chúa trời vốn đã yêu thương muôn loài, và cũng vì yêu thương muôn loài mà ngài nguyện hi sinh mình trên cây thập tử để môn để của mình nhìn thấy đó mà biết yêu thương chúng sinh, biết thương đồng loại hơn mà giảm đi bội phần bản tính ghen ghét, ích kỉ, tham lam, bảo lực của con người. Ngài yêu thương bà góa nghèo khó chỉ có một đồng xu dâng cúng với một tấm lòng, phê bình những người giàu cúng nhiều mà phô trương; Ngài luôn luôn đến và làm bạn với giai cấp nghèo khổ, đau ốm, bệnh tật, bần cùng trong xã hội... Với ngài hiền hòa bao dung bao nhiều thì môn đệ của ngài: Linh mục Đặng Hữu Nam - cha quản xứ xứ Phú Yên, giáo phận Vinh lại yêu bảo lực bấy nhiều. Vị mục vụ ấy, thay vì thực hiện sứ mệnh loan báo tin mừng, thay chúa truyền ý yêu thương của ngài đến với các con chiên lại lợi dụng xứ mệnh đó, lợi dụng uy danh đó của chúa để truyền giảng đến giáo dân của mình những lời lẽ dung tục, phàm trần và bẩn thỉu.

Làm sao, một con người được xem là đại diễn cho chúa, nhân danh chúa lại có thể phọt ra từ miệng những từ ngữ xấu xí, thô thiện, nham nhở và đầy bảo lực đến vậy. Chúa trong ý niệm của nhân loại và của hàng triệu tín đồ có là hiện thân của bảo lực và chết chóc. Ngài có chọn cho mình con đường bảo lực như Linh mục Nam rao giảng. Nếu quả thật như vậy, tôi không tin ngài lại tự hiến thân mình hi sinh trên cây thập tự chỉ vì lòng yêu thương con người, chỉ bởi tại ngài sợ bảo lực và bảo lực với ngài chính là tội ác nơi trần thế mà chúa cha đã trao cho ngài chén đắng. Ấy vậy mà, môn để của ngài - linh mục Đặng Hữu Nam giờ đây ví ngài đâu khác gì tên quỷ Satan - là biểu tượng hiện thân của cái ác.

Lòng dạ của kẻ bội tín là vậy, thế còn kẻ bề trên của Linh mục Nam thì sao? Lại nói về cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp - Giám mục giáo phận Vinh. Từ ngày cha về làm Giám mục chính tòa đến nay (ngày 13 tháng 5 năm 2010, linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp được Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Vinh thay cho Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên nghỉ hưu) khắp cõi giáo phận hỏi xem ở đâu được yên? Hết bảo loạn Trại Gáo, bắt cóc uy hiếp cán bộ trái pháp luật lại đến phá trường học ở Nghi Kiều, chặn tuyến giao thông huyết mạch quốc gia ở Đông Yên, khiếu kiện, xây dựng trái phép trên quỹ đất nhân dân của Mỹ yên hay biểu tình phá rối tại Kỳ Anh với cái danh "vì môi trường", mới đây nhất cấp dưới của cha ngang nhiên chèn ép giáo dân buộc con em nghỉ học tại xã Trù Sơn II, Đô Lương...

Thế nhưng, vai trò bề trên của cha để thể hiện đến đâu? Còn nhớ, ngày Trại Gáo xảy ra chuyện, kho cơ quan chức năng bắt giữ hai giáo dân phạm tội đạp phá tài sản công dân, gây rối trật tự công cộng là Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải tại xã Nghi Phương như bao công dân khác thì cha - người đứng đầu Ban CÔNG LÝ và HÒA BÌNH thay vì sự công bằng mà loại trừ cái ác lại lạnh lùng đến vô cảm mà trả lời với giáo dân của mình với giọng đầy thách thức: "Nếu ngày mai mà chính quyền không thả người thì cha mặc kể các con". Quả vậy, ngay sau đó, cha biền biệt bên xứ người những mấy ngày trời để con chiên của mình trong đống hỗn loạn do chính sự vô trách nhiệm của cha gây ra. Rồi những sự cố tương tụ nữa xảy ra trên toàn giáo phận kể từ ngày cha về cho đến nay. Những cũng chẳng khác với những lần trước, cha chỉ xuất hiện trước đó với những lời lẽ "thương dân" vô cùng rồi lại biến mất mấy ngày ở đâu đó xứ người trên đống đổ nát mà cha và giáo phẩm cấp dưới của cha gây ra. Thử hỏi, với cha, CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH LÀ CÁI GÌ? Hay đó cũng chỉ là diễn viên hài?

Cứ ngỡ, những sự cố trái đạo đó xảy ra với nhiều hậu quả ghê gớm của nó cho giáo hội, giáo dân và quê hương, cha phải là người nhìn ra đầu tiên mà chỉnh sữa, quản lý các giáo phẩm của mình. Thế nhưng không, cha đã chọn chính con đường mà không bất cứ giáo dân nào mong muốn. Ngày 7/10/2016, trước những hoạt động phạm tội của cha Đặng Hữu Nam, thay vì truy tố trước pháp luật, chính quyền Nghệ An ra công văn 7558 trao đổi, đề nghị không bố trí cha Nam hoạt động mục vụ trên địa bàn, thay vì có những động thái đàng hoàng, mang tính xây dựng hơn thì cha lại đăng đàn "dọng dạc" như kẻ đắc thắng mà trả lời đài VOA: "VỀ VẤN ĐỀ NÀY, CHÚNG TÔI CÓ CÁI NHÌN ĐỘC LẬP CŨNG NHƯ CÁI TỰ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI TRONG VẤN ĐỀ ĐÓ. CHA NAM VẪN PHỤ TRÁCH MỤC VỤ TẠI PHÚ YÊN VÀ VẪN TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG NHƯ TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY."

Khoan chưa nói chuyện cha mở lời cho cha Nam tiếp tục dẫn thân vào tội lỗi: "Cha Nam vẫn tiếp tục hoạt động như từ trước đến nay". Chỉ xin được hỏi cha Phaolo: "Cái nhìn độc lập" ở đây là nhìn kiểu nào ạ. Phải chăng là cái nhìn "bất tuân pháp luật", "bất tuân chính quyền"?

Còn nữa, "Cái tự trị" là cái gì vậy? phải chăng cha đang cho rằng, giáo hội, giáo phận của cha là một nhà nước riêng, cha đang đòi tự trị?

Thế đấy, cha trở về bởi chính sách đoàn kết dân tộc, bởi chủ trương hàn gắn những vết thương của quá khứ, không nhưng không chung tay kết nối khối đại đoàn kết để xây dựng đất nước cha lại đòi "Tự trị". Thực tâm xin thưa, chỉ cần cha manh nha ý định đó thôi, chẳng cần đến một cánh tay của chính quyền thôi, con dân xứ Nghệ đã đã đủ nhấn chìm cha xuống vũng bùn như bất cứ tên giặc ngoại xâm nào từng thực hiện chính sách chia để trị với nước ta rồi đức cha ạ. Nếu cha vì hận thù mà không thể chung tay xây dựng quê hương, đất nước thì cha hãy tự tế sống trong sự bao dung của nhân dân. Đừng để sóng lại nổi dậy, muôn đời ỉ ôi nguyền rủa như ông Thiệu, ông Diệm...

Nguồn: Fb Thùy Trang Lý

18 nhận xét:

  1. Đi giảng những điều tầm phào nhảm nhí cóp nhặt từ điển tích của 1 sắc dân nghèo đói lạc hậu ở Trung Đông, làm ngu giáo dân, chống đối chính quyền. Mấy thằng cha này sống làm gì cho chật đất.

    Trả lờiXóa
  2. Tốt nhất là phải bắt ngay các tên linh mục phản động này phải đền tội: Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong...

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh12:11 18/10/16

    Cũng tại tụi giáo dân đầu đất, mấy thằng cha đạo bảo tụi nó ăn cứt tụi nó cũng ăn.

    Trả lờiXóa
  4. Lúc nào cũng rao giảng về chính sách đoàn kết dân tộc, về chủ trương hàn gắn những vết thương của quá khứ, thực chất Đặng Hữu nam không hề chung tay kết nối khối đại đoàn kết để xây dựng đất nước mà lại đòi "Tự trị". Đây thực sự là hành vi đi ngược lại với ý nguyện của Chúa, đi ngược lại lợi ích của các giáo dân. Đặng Hữu Nam cuối cùng cũng đã hiện nguyên bộ mặt của quỷ satan rồi

    Trả lờiXóa
  5. Nói thật chỉ cần Đặng Hữu Nam manh nha ý định thành lập khu tự trị thì chẳng cần tới chính quyền đâu mà người dân xứ Nghệ đã đã đủ nhấn chìm cha xuống vũng bùn như bất cứ tên giặc ngoại xâm nào từng thực hiện chính sách chia để trị với nước ta rồi đức cha ạ. Vậy nên nếu không thể chung tay góp sức xây dựng quê hương thì cha cũng hãy sống tử tế trong sự bao dung của mọi người

    Trả lờiXóa
  6. Bangtuyetnhietdoi15:22 18/10/16

    "Ở đâu có Công giáo, ở đó có đoàn kết". Ấy vậy mà Đặng Hữu Nam lại đi ngược lại với ý nguyện của Chúa. Lợi dụng uy danh của chúa, lợi dụng những hoạt động mục vụ, Đặng Hữu Nam đã truyền giảng đến giáo dân của mình những lời lẽ dung tục, phàm trần và bẩn thỉu. Hắn kích động người dân biểu tình chống phá chính quyền dưới danh nghĩa "bảo vệ môi trường", kích động giáo dân bắt con em mình nghỉ học để gây sức ép với địa phương, vi phạm ngiêm trọng quyền trẻ em. Một kẻ như vậy đâu xứng đáng làm người đại diện cho đức chúa

    Trả lờiXóa
  7. Hungyen363615:26 18/10/16

    Đặng Hữu Nam không chỉ phạm pháp cùng lúc nhiều tội trạng đặc biệt nghiêm trọng mà còn là tín đồ vi phạm giáo luật trắng trợn nhất lịch sử giáo phận Vinh. Chúa là hiện thân của lòng bác ái, tình yêu thương nhưng ở những bài giảng của Đặng Hữu Nam, ta chỉ thấy những lời lẽ sặc mùi bạo lực, kích động. Hắn đâu khác nào tên quỷ Satan - là biểu tượng hiện thân của cái ác và sự chết chóc.

    Trả lờiXóa
  8. Hoabinh03020015:55 18/10/16

    Đặng Hữu Nam đúng là con quỷ dữ đội lốt linh mục. Hắn đã tha hóa, biến chất về đạo đức, mắc phải nhiều tội trạng đặc biệt nghiêm trọng. Những bài giảng với lời lẽ xấc xược, đối lập với những gì mà kinh thánh chỉ dạy và tấm lòng của chúa. Làm gì có đạo lý nào khuyên người dân biểu tình, đập phá tài sản, hô hào chửi bới, làm những gì trái pháp luật, hắn là nguyên nhân của những phức tạp trong giáo phận thời gian vừa qua

    Trả lờiXóa
  9. cha trở về bởi chính sách đoàn kết dân tộc, bởi chủ trương hàn gắn những vết thương của quá khứ, không nhưng không chung tay kết nối khối đại đoàn kết để xây dựng đất nước cha lại đòi "Tự trị". Thực tâm xin thưa, chỉ cần cha manh nha ý định đó thôi, chẳng cần đến một cánh tay của chính quyền thôi, con dân xứ Nghệ đã đã đủ nhấn chìm cha xuống vũng bùn như bất cứ tên giặc ngoại xâm nào từng thực hiện chính sách chia để trị với nước ta rồi đức cha ạ. Nếu cha vì hận thù mà không thể chung tay xây dựng quê hương, đất nước thì cha hãy tự tế sống trong sự bao dung của nhân dân. Đừng để sóng lại nổi dậy, muôn đời ỉ ôi nguyền rủa như ông Thiệu, ông Diệm...
    Một người cha sứ mà lại có những hành động phá hoại đất nước, chống phá lại chính quyền, đẩy cuộc sống của những con chiên vào cảnh bất an thì còn xứng đáng là cha sứ nữa không

    Trả lờiXóa
  10. Đặng Hữu Nam Vị mục vụ ấy, thay vì thực hiện sứ mệnh loan báo tin mừng, thay chúa truyền ý yêu thương của ngài đến với các con chiên lại lợi dụng xứ mệnh đó, lợi dụng uy danh đó của chúa để truyền giảng đến giáo dân của mình những lời lẽ dung tục, phàm trần và bẩn thỉu.
    Làm sao, một con người được xem là đại diễn cho chúa, nhân danh chúa lại có thể nói ra từ miệng những từ ngữ xấu xí, thô thiện, nham nhở và đầy bảo lực đến vậy.

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinh02340021:43 18/10/16

    Đức chúa luôn có tấm lòng bác ái, yêu thương muôn loài, khuyên con người biết yêu thương chúng sinh, đồng loại hơn, hướng con người đến những điều tốt đẹp, gạt bỏ bản tính ghen ghét, ích kỉ, tham lam, bảo lực. Vậy mà một kẻ đại diện cho chúa lại đi thốt ra những từ ngữ xấu xa, kích động bà con giáo dân làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật, đúng là loại quỷ dữ đội lốt thầy tu

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23421:47 18/10/16

    Một kẻ mang danh là linh mục, là người đại diện cho Chúa mà lại đi lợi dụng tôn giáo, lợi dụng đức tin để xúi giục, xuyên tạc tình hình, kích động bà con biểu tình, gây rối, chống phá chính quyền, đúng là loại linh mục tha hóa, biến chất. Hắn đã lợi dụng chính sự cả tin, mất cảnh giác của bà con giáo dân để thực hiện âm mưu, ý đồ xấu xa của hắn và đồng bọn

    Trả lờiXóa
  13. Hagiang83621:56 18/10/16

    Bà con giáo dân luôn có niềm tin sâu sắc vào Chúa, do đó họ đã cả tin, mất cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của tên linh mục có tâm hồn quỷ dữ. Hắn đã bị đồng tiền làm cho tâm hồn xấu xí, lệch lạc, làm tay sai cho lũ ngoại bang để thực hiện âm mưu lợi dụng tôn giáo nhằm mục đích chống phá chính quyền, kích động bà con biểu tình, gây rối, âm mưu lật đổ chế độ

    Trả lờiXóa
  14. Bacgiang19022:03 18/10/16

    Tên linh mục Đặng Hữu Nam này là nguồn gốc của mọi bất ổn về chính trị, an ninh trật tự ở địa bàn này thời gian vừa qua. Dưới sự kích động của hắn, bà con giáo dân đã bị xúi giục để thực hiện những hành vi tụ tập, gây rối, thậm chí tấn công các lực lượng chức năng, vi phạm pháp luật. Một kẻ như vậy không xứng đáng để khoác trên mình tấm áo linh mục, không đủ tư cách để tiếp tục là người đại diện cho Chúa nữa

    Trả lờiXóa
  15. Tên linh mục này, thay vì thực hiện sứ mệnh loan báo tin mừng, thay chúa truyền ý yêu thương của ngài đến với các con chiên lại lợi dụng xứ mệnh đó, lợi dụng uy danh đó của chúa để truyền giảng đến giáo dân của mình những lời lẽ dung tục, phàm trần và bẩn thỉu.

    Trả lờiXóa
  16. Nếu cha vì hận thù mà không thể chung tay xây dựng quê hương, đất nước thì cha hãy tự tế sống trong sự bao dung của nhân dân. Đừng làm điều có lỗi với nhân dân, với đồng bào khiến họ phải nguyền rủa như ông Thiệu, ông Diệm... hãy cẩn thận tron cách ăn nói cư xử của mình!!

    Trả lờiXóa
  17. Đạt Võ03:24 25/10/16

    Thằng Diệm, thằng Thiệu ( aka 6 Thẹo ) là 2 tên bán nước đáng phi nhỗ nhất trong những nguời bán nước trong lịch sư.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog