Chia sẻ

Tre Làng

FIDEL TRONG MẮT "HỌ" VÀ TRONG MẮT TÔI

LÊ BÌNHLB

Bài của nhà báo Lê Bình (Lubim) gửi Trelangblog.com.

Tre Làng xin cảm ơn anh Lê Bình.

*****

Fidel trong mắt "họ" và trong mắt tôi

Gạt ra ngoài mọi thiên kiến chính trị, đối với tôi Fidel sẽ sống mãi với câu nói giản dị mà nghĩa tình: "Vì Việt Nam chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Tôi không thể quên hình ảnh những kỹ sư, bác sỹ, công nhân Cu Ba lao động tự giác, nhiệt tình đến quên mình trên các công trường xây dựng giúp Việt Nam.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đó là đạo lý làm người !

Một bạn nghèo giúp ta 1 ngàn đồng khi ta khó khăn có giá trị tinh thần hơn 100 ngàn kẻ trọc phú vứt xuống đất cho ta cúi lượm lúc ta đói khát.

Đó cũng là đạo lý để làm người.

Khi một người bạn, một ân nhân của ta nằm xuống thì ta cần phải cúi đầu suy tưởng đến những gì người đó đã làm cho ta dù chỉ là 1 bát cơm, 1 manh áo cũ . 

Đó cũng là đạo lý làm người.

Sự ra đi mãi mãi của một ân nhân, một người bạn lớn khiến nhiều người Việt Nam phải bày tỏ lòng kính trọng tiếc thương là chuyện tất nhiên không có gì cần bàn cãi. Nếu có chăng chỉ có 2 thành phần này thích bàn cãi:

1/Những người ở phía bên kia chiến tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam (Điều này là dễ hiểu và có thể thông cảm được).

2/Những người trẻ tuổi không có kiến thức gì, không có ý niệm gì về quá khứ của đất nước và một số kẻ "vong ơn bội nghĩa gia truyền", các" anh hùng bàn phím" nông cạn nhưng luôn tự đắc, tự huyễn về chính mình. Họ khoái trá lý luận nọ kia như muốn khoe rằng mình "lắm chữ" (!) .

Họ nhìn sự kiện như thể họ là những người "Khổng Lồ" đứng trên đầu thiên hạ cúi nhìn xuống cõi nhân gian và phán như Thánh sống rằng nọ rằng kia ra cái vẻ mình công minh sáng suốt và vô tư công bằng đầy hiền triết dù cha mẹ hay ông bà sinh ra họ đã từng ăn bát cơm, mặc tấm áo của 1 Cu Ba khó khăn vất vả sớt nhường cho ...

Họ không hiểu rằng đó là sự vô ơn lạnh lùng của những con tim tàn nhẫn phi đạo lý.

Tất nhiên trăm người trăm ý, nhưng ý gì thì ý thì chung nhất phải là ý có tính NGƯỜI. Còn hiện nay có một số người suy nghĩ không giống CON NGƯỜI thì theo tôi chả có gì lạ cả !

19 nhận xét:

  1. Tôi không quan tâm đến việc mọi người, hay đám dân chủ hay những đám nhố nhăng, đám trà đá vỉa hè ở ngoài xã hội nói gì, nhận xét gì về ngài lãnh tụ Fidel. Nhưng với cá nhân tôi, ông là một con người đáng kính! Tôi khâm phục những hành động của ông, những hy sinh mà ông dành cho đất nước, con người cuba, cũng như tình cảm ông dành cho người dân và đất nước Việt nam!

    Trả lờiXóa
  2. Họ nhìn sự kiện như thể họ là những người "Khổng Lồ" đứng trên đầu thiên hạ cúi nhìn xuống cõi nhân gian và phán như Thánh sống rằng nọ rằng kia ra cái vẻ mình công minh sáng suốt và vô tư công bằng đầy hiền triết dù cha mẹ hay ông bà sinh ra họ đã từng ăn bát cơm, mặc tấm áo của 1 Cu Ba khó khăn vất vả sớt nhường cho ... Họ không hiểu rằng đó là sự vô ơn lạnh lùng của những con tim tàn nhẫn phi đạo lý.

    Trả lờiXóa
  3. "Vì Việt Nam chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Tôi không thể quên hình ảnh những kỹ sư, bác sỹ, công nhân Cu Ba lao động tự giác, nhiệt tình đến quên mình trên các công trường xây dựng giúp Việt Nam. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đó là đạo lý làm người !

    Trả lờiXóa
  4. Người anh hùng dân tộc của nhân dân Cuba mãi mãi ra đi nhưng những tư tưởng, di sản của ông vẫn là nguồn cổ vũ quan trọng trên con đường cách mạng của nhân dân Cuba, nhân dân tiến bộ trên thế giới hay người bạn lớn của ông - dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Chẳng có mấy người được như ông và như cụ Hồ, đem quân sang giúp đỡ các nước chị áp bức nô lệ khác, giải phóng họ. Đó là ân huệ to lớn. Cuba sẵn sàng giúp Việt Nam, chúng ta biết ơn họ vì ý chí, tình cảm đó. Tôi luôn kính trọng ông PHIDEL CASTRO và trong mắt mỗi người Việt nam đều vậy.

    Trả lờiXóa
  6. Có một chân lí vẫn luôn soi sáng giữa cuộc đời hiện thực đó là chỉ có những nước theo chủ nghĩa xã hội thì tình cảm của nhân dân dành cho lãnh tụ của mình mới to lớn và tràn đầy như vậy. Ở Việt Nam là cụ Hồ Chí Minh, ở Triều Tiên là Kim Châng In và ở Cuba là Fidel Castro. Và cũng chỉ những nước xã hội chủ nghĩa mới dành cho nhau những tình cảm hữu ái thiêng liêng, không vụ lợi như vậy.

    Trả lờiXóa
  7. Biển Đen21:10 29/11/16

    Bọn rận chủ, hay đám người có măc luật sư ra vẻ hiểu biêt ngồi phán lung tung thực chất của động cơ đớn hèn đó là cứ cái gì Đảng cộng sản Việt Nam làm thì bọn rận chủ, hay đám luật sư đểu đó lại làm ngược lại, lại phán theo góc nhìn hằn học của họ. Thủ đoạn của đám người này là làm cho những người trẻ tuổi không được chứng kiến các sự kiện lịch sử cũng như tình cảm và sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của vị lãnh tụ Cụ Ba, người đã sẵn sàng vì Việt Nam mà hiến cả máu của mình. Tình cảm đó thiêng liêng và đầy lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam với Chủ tịch Cu Ba. Nhưng cái lòng dạ tối tăm vô ơn bạc nghĩa của đám người kia làm sao họ hiểu nổi. Vì cả đời họ chẳng bao giờ làm việc ơn nghĩa, chẳng bao giờ họ vi ai ngoài vi tiền và vì cái lẽ sống ấu trĩ của họ thì làm sao họ hiểu nổi. Đã vậy họ còn phân tích sai lệch đi để hướng tư tưởng người khác cũng lệch lạc theo họ. Nhưng chuyện đó sẽ là ảo tưởng, vì 90 triệu dân Việt Nam rất thông minh họ không bao giờ bị ảnh hưởng vì những thứ lý luận vớ vẩn vô đạo.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi chẳng cần quan tâm rằng trong mắt mấy kẻ bất mãn kia thì hình ảnh tổng thống Phidel là như thế nào bởi tôi biết sự đánh giá khi bất mãn sẽ cho ra kết quả gì. Tôi chỉ biết rằng, với tôi, đồng chí Phidel vừa là bạn, vừa là một người đồng đội của dân tộc Việt Nam. Chỉ cần vậy thôi là tôi đã thấy trong lòng dấy lên một niềm kính trọng và tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí rồi

    Trả lờiXóa
  9. Bọn rận chủ hay đám luật sư lõ đít luôn tỏ ra mình là kẻ có tầm hiểu biết trên người, luôn tỏ ra rằng ý tưởng của mình có sức ảnh hưởng lớn. Với cái lũ này thì không thể tranh luận bằng lời với chúng được bởi cái đầu óc ngu si và cái bản tình cố chấp cố hữu của chúng thì chẳng có gì được coi là tốt đẹp nếu không mang lại lợi ích cho chúng. Vì vậy tốt nhất không cần phải quan tâm xem chúng nghĩ gì đâu

    Trả lờiXóa
  10. Bangtuyetnhietdoi20:37 30/11/16

    Cái lũ mở mồm ra là lên án người khác thì cũng đủ hiểu trình độ của chúng ra sao rồi. Những kẻ vong ân bội nghĩa như thế, sống sung sướng trên mồ hôi và xương máu của người khác mà có thể phủi tay nói câu vô ơn như thế thì chẳng đáng để ta bận tâm. Bởi lẽ đơn giản, những kẻ ấy đâu có nhân tính, đâu phải con người

    Trả lờiXóa
  11. Hungyen363620:40 30/11/16

    Lãnh tụ Phidel mãi mãi ra đi nhưng hình ảnh của ông luôn sống trong tâm trí mỗi người dân Cu Ba và mỗi một người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Bởi lẽ ông mất đi nhưng những thành tựu ông để lại cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người sẽ mãi còn, niềm tin và tinh thần đấu tranh của ông mãi bất diệt

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh023420:46 30/11/16

    "Vì Việt Nam chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình", câu nói bất hủ này đã chứng minh cho sự bất diệt của tinh thần đoàn kết dân tộc, cho tình người trong mọi hoàn cảnh dù là khó khăn nhất. Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ luôn nhớ tới ngài Phidel như một người đồng chí đồng cam cộng khổ, nhớ tới một đất nước Cu Ba giàu truyền thống đấu tranh và giàu cả tình người

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh03020021:35 30/11/16

    Vừa qua, khi Đảng, Nhà nước ra thông báo đặc biệt về việc để 1 ngày Quốc tang chủ tịch Phiden Castro, đã có không ít những ý kiến không đồng tình, cũng có những kẻ xuyên tạc, mỉa mai quyết định này. Trong số đó có tri thức, giả tri thức, anh hùng bàn phím và tất nhiên có số cơ hội chính trị chống phá chính quyền... Càng nghe những lời lẽ bịa đặt của chúng càng thấy bức xúc, đúng là những kẻ vô ơn, vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinh02340021:38 30/11/16

    Trong lịch sử, khi dân tộc chúng ta bị bao vây tứ phía, Tây Bắc: Trung Quốc hoành hành; Tây Nam: Khorme đỏ phá hoại, giết hại nhân dân, xâm lấn cột mốc; từ bên ngoài Mỹ bao vây cấm vận, hậu thuận cho bọn bành trướng Bắc Kinh và tay sai ở phía Nam.... Với bộn bề khó khăn, trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy thì chính ngài Fidel và Cuba đã sát cánh bên chúng ta. Việc quyết định dành 1 ngày để tang ngài là vô cùng cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của toàn dân ta

    Trả lờiXóa
  15. Thaibinhquetoi23421:41 30/11/16

    Khi tất cả quay mặt làm ngơ khi dân tộc ta đang đối mặt với muôn vàng khó khăn với những vết thương chiến tranh và nguy cơ bị xâm lược thêm lần nữa thì có một con người và một đất nước bé nhỏ của ông ta đã đứng lên tuyên bố rằng: vì Việt Nam sẵn sàng hiến dâng xướng máu. Một con người vĩ đại như vậy xứng đáng để cả dân tộc Việt Nam dành trọn 1 ngày để tỏ lòng tưởng nhớ, thương tiếc ngài

    Trả lờiXóa
  16. Hagiang83621:43 30/11/16

    Vì Việt Nam mà ngài Fidel và đất nước Cuba sẵn sàng hiến dâng xướng máu; và cũng vì Việt Nam sẵn sàng mang quân đánh lại kẻ bành trướng phương Bắc... Đó chỉ có thể là Phiden Castro và đất nước Cuba của ông. Lẽ nào chúng ta lại là kẻ vô ơn? Có lẽ chỉ ngần ấy thôi, chúng ta không cần phải tìm quá nhiều những lý do để có một ngày quốc tang với một người hùng của dân tộc!

    Trả lờiXóa
  17. Bacgiang19021:46 30/11/16

    Làm sao chúng ta có thể quên được con người vĩ đại như Fidel và đất nước Cuba anh em, tình nghĩa, sự giúp đỡ chân tình, máu thịt của ngài Fidel và Cuba giúp Việt Nam trong quá khứ. Khi tất cả chọn quay lưng với một dân tộc với muôn ngàn khó khăn, bộn bề và đối mặt với nguy cơ bị xâm lược thêm lần nữa thì có một con người và một đất nước bé nhỏ của ông ta đã đứng lên tuyên bố rằng: vì Việt Nam sẵn sàng hiến dâng xướng máu. Việc dành 01 ngày quốc tang để cả đất nước Việt Nam tưởng nhớ đến ngài là vô cùng hợp lý, phù hợp với truyền thống của dân tộc ta

    Trả lờiXóa
  18. Quyết định tổ chức lễ Quốc tang tưởng niệm ông Fidel Castro của Bộ Chính trị là đúng đắn, hợp tình, hợp lý, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống uống nước nhớ nguồn từ ngàn xa của nhân dân ta. Chỉ có bầy "kền kền", quên đi truyền thống dân tộc, vì mấy đồng "dola xanh" mới thấy khó chịu trước những hành động cao đẹp đó

    Trả lờiXóa
  19. “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Câu nói đó thực sự phát ra từ sự chân thành của chủ tịch Fidel Castro và nhân dân Cuba. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn đối với nhân dân Việt Nam giữa lúc bom đạn ác liệt, khó khăn đủ bề. Điều đó càng quý giá hơn khi chúng ta biết được rằng lúc đó ngay cả chính đất nước Cuba anh em cũng đang chịu cảnh cấm vận của đế quốc Mỹ. Vậy mà cũng chủ tịch Fidel Castro nói riêng cũng như nhân dân Cu Ba nói chung vẫn sẵn lòng giúp chúng ta vô điều kiện với một tình cảm anh em ruột thịt.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog