Chia sẻ

Tre Làng

BẢN GỐC TÂM THƯ CỦA MARADONA VIẾT VỀ FIDEL CASTRO

LâmTrực@

Tre Làng đăng bài "Đừng mất dạy với Fidel Castro" và nhận được nhiều comment của bạn đọc. 

Tuy nhiên, đã có người tỏ ý nghi ngờ về tính xác thực của bức tâm thư, thậm chí, có bạn cho rằng Tâm thư đó là bịa đặt.

Tuy nhiên, có những bạn đọc muốn nghiên cứu bức tâm thư này một cách nghiêm túc, bao gồm cả bản gốc bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong số đó, có bạn Lê Quang Đạo (chủ blog Lê Quang Đạo) để lại comment có nội dung: "Tôi không tìm thấy bản gốc tiếng Tây Ban Nha bài viết này. Làm ơn tìm giúp".

Hôm nay, LâmTrực@ đã tìm thấy và xin đăng lại toàn bộ bản gốc bằng tiếng Tây Ban Nha của Maradona viết về lãnh tụ Fidel. 

Bài viết được đăng trên chính trang facebook cá nhân của cầu thủ này: Diego Maradona

Sau đây là nội dung lá thư bằng tiếng Tây Ban Nha:

Murió mi amigo, mi confidente, el que me aconsejó, el que me llamaba a cualquier hora para hablar de política, de fútbol, de béisbol, el que me dijo que cuando se fuese Clinton el que venía era peor, que fue Bush. Como no se equivocó nunca, para mí Fidel es, fue y será eterno, el único, el más grande. Me duele el corazón porque el mundo pierde al más sabio de todos.

No cualquiera tumba una dictadura con 20 hombres desafíando al Imperio norteamericano.

No cualquiera elimina el analfabetismo en un año.

No cualquiera baja la mortalidad infantil de 42% a 4%.

No cualquiera forma más de 130 mil médicos, garantizando 1 médico por cada 130 personas, con el mayor indice de médicos per cápita del mundo.

No cualquiera crea la mayor Facultad de Médicina del Mundo, graduando1500 médicos extranjeros por año, con 25.000 médicos graduados de 84 naciones.

No cualquiera envía más de 30 mil médicos a colaborar en más de 68 paises del mundo sumando cerca de 600.000 misiones.

No cualquiera logra ser la única nación latinoamericana sin desnutrición infantil.

No cualquiera logra ser el único país latinoamericano sin problema de drogas.

No cualquiera logra 100% de escolarización.

No cualquiera puede circular en su pais sin ver un solo niño durmiendo en la calle.

No cualquiera logra ser el único país del mundo que cumple la sostenibilidad ecológica.

No cualquiera logra que su población tenga 79 años de esperanza de vida al nacer.

No cualquiera crea vacunas contra el Cáncer.

No cualquiera logra ser el único país que erradica la transmisión madre-hijo del VIH.

No cualquiera logra tener la mayor cantidad de medallas olímpicas de Latinoamérica.

No cualquiera sobrevive a más de 600 atentados contra su vida y a 11 presidentes norteamericanos intentando derrocarlo.

No cualquiera sobrevive a 50 años de bloqueo y guerra económica.

No cualquiera llega a los 90 años, con tanto protagonismo en la historia mundial.

Querido por millones. Incomprendido por otros cuantos. Lo que no puede hacer nadie, es ignorarlo.

Q.E.P.D. Fidel #Castro!

Sau đây là nội dung lá thư bằng tiếng Việt (Lược dịch):

Bạn của tôi, tâm giao của tôi, người đã đem tới cho tôi vô vàn những lời khuyên chân thành, người có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào để nói về chuyện chính trị, bóng đá, bóng chày, hay bất cứ điều gì đang xảy ra trên thế giới. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ đối với ông ấy. Với tôi, ông ấy luôn là vĩnh cửu. Trái tim tôi nhói đau vì thế giới đã mất đi một trong những người khôn ngoan nhất.

Không phải ai cũng dũng cảm đứng lên để lật đổ chế độ độc tài của đế quốc Mỹ;

Không phải ai cũng có thể xóa bỏ mù chữ của quốc gia chỉ trong một năm;

Không phải ai cũng giảm thiểu được tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh hàng năm từ 42% xuống chỉ còn 4%;

Không phải ai cũng có thể cơ cấu lại hệ thống y tế. Ở đây, cứ mỗi 130 người lại có 1 vị bác sỹ, đó là tỷ lệ bình quân cao nhất thế giới;

Không phải ai cũng tin được sự phát triển của ngành y tế tại đây. Mỗi năm, hàng ngàn bác sỹ đã tốt nghiệp tại đây;

Không phải ai cũng từng gửi 30.000 bác sỹ tới làm việc tại 68 quốc gia trên thế giới;

Không phải ai cũng có thể khiến cho nước Mỹ La tinh này không có các vấn đề về suy dinh dưỡng ở trẻ em;

Không phải ai cũng có thể khiến cho nước Mỹ La tinh này không có bóng dáng của ma túy;

Không phải ai cũng có thể làm cho tỷ lệ trẻ em được đi học là 100%;

Không phải ai cũng có thể di chuyển trên con đường của đất nước mình mà không thấy những người vô gia cư ngủ trên hè phố;

Không phải ai cũng có thể khiến cho đất nước mình trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có được hệ sinh thái đa dạng và bền vững;

Không phải ai cũng có thể khiến cho tuổi thọ trung bình của dân số nước mình kéo dài đến 79 tuổi;

Không phải ai cũng tin rằng vác-xin có thể chống lại được ung thư;

Không phải ai cũng tin rằng việc loại trừ virus HIV từ mẹ sang con là hoàn toàn có thể;

Không phải ai cũng có thể sống sót sau hơn 600 nỗ lực ám sát của 11 vị Tổng thống Mỹ;

Không phải ai cũng có thể sống được tới 90 tuổi, cùng với nhiều thành tựu hết sức to lớn vào cao đẹp, gắn liền với lịch sử thể giới.

Ông là người thân của hàng triệu người trên thế giới này.

Hãy yên nghỉ, Fidel Castro”.

Dưới đây là hình ảnh chụp màn hình từ FB của Diego Maradona:





8 nhận xét:

  1. Nặc danh09:43 2/12/16

    Diego Maradona chẳng qua là một cầu thủ có nhiều tai tiếng và hắn ta là tội phạm nghiện ngập ma túy, đã qua Cu Ba trị chứng nghiện đó và là dân AcHentina cùng phe phái với các nước mọi rợ ở Nam Mỹ theo cái chủ nghĩa làm nghèo đất nước!Nên bức thư đó có thực thì cũng chẳng chứng minh điều gì đúng đắn cả! Mấy vị quá rãnh rỗi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. MỘT ĐỒNG MỘT CỐT MÀ,MÈO MẢ GÀ ĐÒNG CA NGỢI LẴN NHAU HAY HỚM GÌ,.?

    Trả lờiXóa
  3. Ông Fidel Castro là một vụ lãnh đạo có tầm vóc lịch sử. Ông là con người mà tất cả các nhà lãnh đạo này phải ngả mũ. Vâng thế giới vẫn tồn tại những kẻ không thích ông. Một điều mà tôi chắc chắn rằng những kẻ nói xấu ông Fidel Castro hẳn là những kẻ chẳng ra gì. Chắc chắn họ ganh ghét với tài năng của ông mà thôi. Chứ một con người có cái nhìn công tâm và có học thì chắc chắn họ đều cúi mình kính cẩn trước ông Fidel Castro

    Trả lờiXóa
  4. Sự ra đi vĩnh viễn của ông Fidel Castro là một sự mất không thể bù đắp cho nhân dân Cuba nói riêng và cho toàn thể nhân dân thế giới nói chung. Lãnh đạo Fidel Castro là một lãnh đạo tầm vóc thế giới. Ông mất đi tức là thế giới mất đi một trong những con người khôn ngoan nhất. Và ông ra đi không chỉ nhân dân Cuba mà còn rất nhiều nhân dân ưa chuộng hòa bình trên thế giới cũng tỏ niềm tiếc thương sâu sắc. Nếu là một con người tầm thường thì chắc chắn sẽ không được như vậy

    Trả lờiXóa
  5. Ông Fidel Castro không chỉ là nhà lãnh đạo ở Cuba mà ông còn là người luôn đấu tranh về quyền tự do, tự quyết của tất cả các dân tộc trên thế giới. Ông là vị lãnh tụ kiệt xuất, sự ra đi của ông là sự mất mát không thể bù đắp không chỉ với nhân dân Cuba mà tất cả người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nếu ông là người chả ra gì thì không có lí gì mà không chỉ Cuba, mà Venezuela, Triều Tiên, Việt NAm và các nước Châu Mĩ La Tinh cũng đều quốc tang để tỏ niềm tiếc thương vô hạn với vị lãnh tụ đáng kính này

    Trả lờiXóa
  6. Ông Fidel Castro là một vụ lãnh đạo có tầm vóc lịch sử. Ông là con người mà tất cả các nhà lãnh đạo này phải ngả mũ. Vâng thế giới vẫn tồn tại những kẻ không thích ông. Một điều mà tôi chắc chắn rằng những kẻ nói xấu ông Fidel Castro hẳn là những kẻ chẳng ra gì. Chắc chắn họ ganh ghét với tài năng của ông mà thôi. Chứ một con người có cái nhìn công tâm và có học thì chắc chắn họ đều cúi mình kính cẩn trước ông Fidel Castro

    Trả lờiXóa
  7. Sau đây trung tâm học tiếng Tây Ban Nha sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các bạn có niềm đam mê với ngôn ngữ này một số mẹo để việc học tạp của các bạn đạt được những hiệu quả cao, hi vọng sẽ hữu ích cho những ai mới bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha.

    hoctiengtaybannha.com

    Trả lờiXóa
  8. Bài viết của bạn rất hay, nếu bạn có say mê với Tây Ban Nha thì các bạn có thể tìm hiểu qua trang web sau: http://danhngondoisong.net/details/nhung-thanh-pho-noi-tieng-o-tay-ban-nha-p2.html

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog