Chia sẻ

Tre Làng

CUBA KHÔNG DÙNG TÊN FIDEL CASTRO ĐỂ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

Cuba không dùng tên Fidel Castro để đặt tên đường

TTO - Chủ tịch Cuba, Raul Castro - em của lãnh tụ huyền thoại Fidel Castro - tuyên bố sẽ không dùng tên Fidel Castro để đặt tên đường hay công viên.

Người dân Cuba viếng lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng tại thành phố Santiago - Ảnh: Reuters

Lý do là vì lãnh tụ Fidel Castro không muốn tôn thờ cá nhân. Trong cuốn tự truyện, Fidel Castro viết: "Tất cả ai lãnh đạo đất nước này đều là người, không phải thánh thần".

Tờ Telegraph dẫn lời chủ tịch Raul Castro: "Sẽ không có tượng đài hay tên đường, công viên được đặt theo tên Fidel Castro bởi vì điều Fidel Castro muốn là không được tôn thờ cá nhân".

Trả lời trang CTV News, nhà kinh tế học về hưu 70 tuổi Juan Antonio Gonzalez, nói: "Tất cả chúng tôi đều muốn dùng tên Fidel Castro đặt cho mọi thứ nhưng thật ra, Fidel chính là tất cả Cuba. Quyết định không dùng tên Fidel Castro đặt cho đường sá, công viên... là ý muốn của Fidel, do đó cần phải được tôn trọng".

Isael Martinez, một người 46 tuổi tại Biran - nơi sinh của lãnh tụ Fidel Castro, cách thành phố Santiago 100km - nói: "Fidel Castro đã mang lại cho đất nước những gì cần thiết: sức khỏe, hòa bình, giáo dục, an ninh". Vừa nắm chặt tay hai đứa con nhỏ, Martinez nói thêm: "Đó là lý do vì sao Fidel Castro được kính trọng khắp thế giới".

Tối thứ bảy 3-12 (giờ địa phương), hàng trăm ngàn người dân Cuba đã đến Quảng trường Cách mạng tại Santiago để viếng lãnh tụ Fidel Castro. Theo kế hoạch, tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro sẽ được an táng ở nghĩa trang Ifigenia tại Santiago.

Những thành viên còn lại trong gia đình lãnh tụ Fidel Castro gồm cha Angel, mẹ Lina và anh trai Ramon được chôn cất tại khuôn viên gia đình ở Biran, nơi hiện đã trở thành một viện bảo tàng.

Đ.K.L

21 nhận xét:

  1. Chủ tịch Cuba, Raul Castro – em của lãnh tụ huyền thoại Fidel Castro – tuyên bố sẽ không dùng tên Fidel Castro để đặt tên đường hay công viên.Lý do là vì lãnh tụ Fidel Castro không muốn tôn thờ cá nhân. Bằng ý nguyện này ,fidel chứng tỏ là người nhìn xa trông rộng,dự đoán được số phận của mình trong tương lai.
    Tôn vinh các nhân vật chính trị, vẫn là tâm lý một xã hội phong kiến ngự trị. Trong khi đó, chỉ văn hóa là vĩnh viễn. Một xã hội tôn vinh văn hóa là một xã hội thể hiện sức mạnh tinh thần và nhân cách cao của xã hội đó. Một xã hội tôn vinh văn hóa, các chính sách sẽ luôn phục vụ con người một cách nhân bản, không phải là một xã hội phục vụ lợi ích nhóm. Mong cho Cu ba sẽ tiến nhanh hơn về phía giàu mạnh, dân chủ, văn minh và văn hóa

    Trả lờiXóa
  2. Ông Fidel quả là một nhà lãnh đạo, một con người tầm vóc thời đại. Ông là vị lãnh tụ mà rất nhiều các nhà lãnh đạo phải ngả mũ chào thua. Ông là cả Cuba. Ông đã đem đến cho Cuba những gì cần thiết: hòa bình, sức khỏe, giáo dục,an ninh. Ông là người mà với hơn 600 vụ án sát của 11 đời tổng thống Mĩ không thể động tới ông. Ông ra đi không chỉ là niềm tiếc thương của nhân dân Cuba, mà còn là sự tiếc thương của tất thảy nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình

    Trả lờiXóa
  3. Tờ Telegraph dẫn lời chủ tịch Raul Castro: "Sẽ không có tượng đài hay tên đường, công viên được đặt theo tên Fidel Castro bởi vì điều Fidel Castro muốn là không được tôn thờ cá nhân". Điều này càng khẳng định ông Fidel Castro - ông ấy nổi tiếng không chỉ vì tài năng xuất chúng mà còn cả với đạo đức, và nhân cách đáng kính trọng. Một con người suốt đời vì nhân dân đến khi ra đi cũng không đòi hỏi gì cho những đóng góp của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Chẳng cần phải đặt tên ông Fidel Castro cho một con đường, một công viên hay một trường học nào cả. Vì ông là cả Cuba, ông ở trong trái tim của cả người dân Cuba và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nếu đây là nguyện vọng của ông Fidel Castro thì chúng ta nên tôn trọng nó. Và không cần đến tên đường, tên công viên hay tên một tượng đài thì tên tuổi của Fidel Castro sẽ vẫn được đời đời con cháu Cuba ghi nhớ và biết ơn

    Trả lờiXóa
  5. Chẳng cần phải đặt tên ông Fidel cho một con đường, một công viên hay một trường học nào cả, bởi đơn giản một điều, ông là cả Cuba, ông sống trong lòng người dân Cuba và luôn hiện hữu trong sự phát triển của đất nước Cuba. Chẳng cần bất kỳ một sự vinh danh nào hết, vì đơn giản ông đã trở thành tượng đài trong trái tim người dân

    Trả lờiXóa
  6. Với ý nguyện của lãnh tụ Fidel Castro, ta có thể thấy được tấm lòng cũng như nhân cách cao cả của ông. Không chỉ là một lãnh tụ tài ba, ông còn là một người đáng kính. Cả cuộc đời ông hy sinh cho sự nghiệp bảo về và xây dựng đất nước, tới cuối đời ông cũng chỉ nghĩ cho đất nước chứ không hề đòi hỏi bất kỳ điều gì cho cá nhân mình. Nhân cách đáng quý này đâu phải ai cũng có được?

    Trả lờiXóa
  7. Bangtuyetnhietdoi22:40 4/12/16

    Đâu cần phải được đặt tên cho một con đường, một công viên hay một trường học thì chủ tịch Fidel mới được nhớ tới đâu? Người dân Cuba và toàn thể những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn nhớ về ông với cái Tâm và cái Tầm của một nhà lãnh đạo, với một nhân cách cao đẹp và tài năng xuất chúng. Ông hiện hữu trong cuộc sống người dân Cuba như một điều tất yếu chứ đâu cần phải tôn vinh

    Trả lờiXóa
  8. Hungyen363622:44 4/12/16

    Là một lãnh tụ với chủ nghĩa dân tộc, chưa một giây phút nào ông Fidel nghĩ tới cá nhân mình. Trong suốt cuộc đời hay cả những giây phút cuối, chưa bao giờ ông muốn người khác tôn thờ cá nhân. Ông đã viết trong cuốn tự truyện của mình: "Tất cả ai lãnh đạo đất nước này đều là người, không phải thánh thần". Đây là một minh chứng rõ nét cho nhân cách cao cả và đáng kinh trọng của ông

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh023422:49 4/12/16

    Lãnh tụ Fidel Castro là cả Cuba. Ông là người đã đem tới cho đất nước và người dân Cuba một cuộc sống hòa bình, một cuộc sống với đầy đủ những yếu tố cần thiết: sức khỏe, giáo dục, an toàn,... Với những gì mà ông đã làm cho Cuba, rất nhiều những nhà lãnh đạo của các quốc gia khác phải nghiêng mình kính nể. Ông ra đi nhưng hình ảnh và những đóng góp của ông sẽ luôn hiện hữu trong con người và trong cuộc sống của nhân dân Cuba. Đó mới chính là sự tôn vinh có ý nghĩa nhất

    Trả lờiXóa
  10. Lãnh tụ Fidel Castro, một con người vô cùng đáng kính mỗi khi chúng ta nhắc đến, con người ấy không những được nhân dân đất nước cuba công nhận mà còn được cả thế giới công nhận. ông một con người vĩ đại biết bao nhiêu ấy thế mà lại có những kẻ chuyên đi bôi nhọ danh dự của ông nhưng tôi tin rằng sẽ chẳng ai tin luận điệu sằng bậy của chúng cả, những kẻ mà nói xấu ông là những kẻ không có đầu óc tôi tin rằng xớm muộn gì chúng cũng sẽ nhận báo ứng...

    Trả lờiXóa
  11. bacgiang19013:12 5/12/16

    Gửi Fidel

    Fidel, Fidel, nhân dân cảm ơn ngài
    vì những lời nói trong hành động và việc làm cất tiếng hát
    bởi vậy mà tôi đem từ nơi xa
    một ly rượu của đất nước mình:
    nó là máu của một dân tộc dưới lòng đất
    từ bóng tối chạm nơi cổ họng ngài,
    những thợ mỏ đã sống hàng thế kỷ
    lấy lửa lên từ vùng đất giá băng.
    Họ xuống bên dưới biển tìm than đá
    và trở lại như những hồn ma:
    họ đã quen với bóng đêm vĩnh cửu,
    bị cướp mất ánh sáng ban ngày,
    nhưng đây là chiếc ly
    của quá nhiều cực khổ và xa xôi:
    hạnh phúc của những con người bị giam cầm
    chất chứa bóng tối và hy vọng
    những người bên trong mỏ vẫn biết
    khi nào mùa xuân đến cùng hương thơm
    vì họ biết con người đang tranh đấu
    cho đến khi giành được sự sáng rõ tột cùng.
    Và nhìn về Cuba những người thợ mỏ phương Nam,
    những người con cô đơn của pampa,
    những mục đồng của cái lạnh ở Patagonia,
    những người cha của thiếc và của bạc,
    những người kết hôn với cordillera,
    khai thác đồng từ Chuquicamata,
    những người đàn ông ẩn mình trong xe buýt
    trong những quần thể của nỗi nhớ thuần khiết,
    những người phụ nữ của cánh đồng và công xưởng,
    những đứa trẻ khóc mất tuổi thơ:
    chiếc ly đây, hãy nhận nó, Fidel.
    Nó chứa đựng rất nhiều hy vọng
    mà khi uống ngài sẽ biết chiến thắng của ngài
    cũng giống rượu lâu năm của đất nước tôi:
    được làm nên không bởi một mà nhiều người
    và không bởi một mà nhiều cây nho,
    nó không phải một giọt mà nhiều dòng sông,
    không phải một đội trưởng mà nhiều trận chiến.
    Và họ ở bên ngài vì ngài đại diện
    cho toàn bộ danh dự cuộc tranh đấu trường kỳ của chúng tôi
    và nếu Cuba sụp đổ chúng tôi cũng sụp đổ
    và chúng tôi sẽ đến nâng nó dậy,
    và nếu nó nở với tất cả hoa
    nó sẽ nở với nhựa chính chúng tôi đem đến.
    Và nếu chúng dám động vào trán
    của Cuba bàn tay ngài giải phóng,
    chúng sẽ thấy nắm đấm của nhân dân,
    chúng tôi sẽ rút lên những vũ khí bị chôn vùi:
    máu và lòng tự hào sẽ đến,
    để bảo vệ Cuba thân yêu.

    Trả lờiXóa
  12. hagiang83614:18 5/12/16

    Hình ảnh của Fidel Castro luôn sống mãi trong tâm trí, của từng người dân Cuba, từng chiến sĩ cách mạng Cuba, qua từng năm tháng, qua từng thế hệ. Một con người giản dị, vĩ đại như ông đâu cần xây tượng, đài tưởng niệm, kinh phí dùng vào những việc đó ông muốn dùng để chăm no cho đời sống của nhân dân, cuộc sống của người dân Cuba còn nghèo lắm. Một tâm hồn vĩ đại, Một nhân cách vĩ đại. Viva Fidel

    Trả lờiXóa
  13. hoabinh03020014:31 5/12/16

    Trên toàn bộ diện tích của hòn đảo nhỏ bé đó không đâu là không có hình ảnh của Fidel Castro, từ nông thôn đến thành thị, từ đất liền cho đến biển khơi. Từng gốc cây ngọn cỏ, từng con phố đến từng ngõ ngách, từng ngôi nhà cổ cũ kỹ, trong tâm trí mỗi người dân Cuba đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Fidel. Đấy là tượng đài lớn nhất cho một con người Vĩ Đại Fidel

    Trả lờiXóa
  14. thaibinh02340015:02 5/12/16

    Vĩnh biệt một tâm hồn lớn, một vĩ nhân của thế kỷ 20, trên thế giới chắc không còn người lãnh đạo nào vĩ đại hơn thế. Giản dị quá, vĩ đại quá, đến lúc chết rồi mà ông vẫn giữ phong cách giản dị như vậy. Nhân dân Việt Nam luôn nhớ đến ông một người Đàn ông Lớn, Một người Anh Hùng lớn của nhân loại.

    Trả lờiXóa
  15. thaibinhquetoi23415:08 5/12/16

    Khi Fidel đi theo con đường ấy cách mạng vinh quang, ông muốn và cố gắng bằng cả sinh mệnh của mình cho một ý tưởng cao đẹp, một cuộc sống công bằng, tốt đẹp hơn, không áp bức cho nhân dân Cu Ba và thế giới nói chung, chứ không hề có chút vụ lợi cho riêng mình cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Xin cảm ơn ông Fidel Castro, người bạn tuyệt vời của nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất. Mong rằng tình đồng chí năm xưa đồng chí xây đắp lên sẽ tiếp tục được phát triển hơn nữa giúp cho tình hữu nghị vững bền hơn nữa của hai dân tộc trong tương lai. Vĩnh biệt Fidel Castro!!!

    Trả lờiXóa
  16. Đúng như câu nói không cần dùng tên ông Fidel để đặt tên đường thì người dân cuba mới nhớ tới ông, bởi hình ảnh ông đã khắc ghi trong tim mỗi người dân cuba rồi. Ông là một con người vĩ đại tới mức nào thì mọi người chắc hẳn cũng đã quá rõ, ông không chỉ được nhân dân đất nước cuba công nhận mà hơn hết còn được cả thế giới công nhận, ông mãi mãi là tấm gương để chúng ta học tập...

    Trả lờiXóa
  17. đúng là con người vĩ đại trên cả vĩ đại.nhưng mọi người cũng đừng có so sánh vs VN.sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ko muốn xây tượng đài,xây lăng tẩm, đặt tên người vs các địa danh,...nhưng người đời sau vì quá quý trọng Bác nên mới thế.nói chung là 2 vị lãnh tụ luôn là tượng đài bất diệt trong lòng tôi <3 ko nên so sánh ai vs ai vì người nào cũng vĩ đại theo cách riêng của mình và cùng chung lí tưởng cộng sản vĩ đại

    Trả lờiXóa
  18. Hùng Vinh Sơn10:18 7/12/16

    Báo Tuổi Trẻ muốn ám chỉ điều gì?

    Chúng ta có thành phố Bác Hồ tức là chúng ta "tôn thờ cá nhân" Bác Hồ có phải không?

    Đúng là lều báo lươn lẹo đá đểu.

    Trả lờiXóa
  19. Tôn vinh các nhân vật chính trị, vẫn là tâm lý một xã hội phong kiến ngự trị. Trong khi đó, chỉ văn hóa là vĩnh viễn. Một xã hội tôn vinh văn hóa là một xã hội thể hiện sức mạnh tinh thần và nhân cách cao của xã hội đó. Một xã hội tôn vinh văn hóa, các chính sách sẽ luôn phục vụ con người một cách nhân bản, không phải là một xã hội phục vụ lợi ích nhóm. Mong cho Cu ba sẽ tiến nhanh hơn về phía giàu mạnh, dân chủ, văn minh và văn hóa

    Trả lờiXóa
  20. "Sẽ không có tượng đài hay tên đường, công viên được đặt theo tên Fidel Castro bởi vì điều Fidel Castro muốn là không được tôn thờ cá nhân". Thực ra mỗi dân tộc có cách thể hiện tình cảm khác nhau đối với người mà họ tôn kính, và chúng ta cần tôn trọng điều đó.

    Trả lờiXóa
  21. Cuba hành động theo cách này vì người ta thấy làm như thế là thể hiện sự tôn trọng đối với di nguyên của lãnh tụ quá cố của họ, chúng ta cũng cần tôn trọng cách làm này của họ. Hy vọng lãnh đạo mới của nước này sẽ tiếp bước lãnh tụ Fidel Castro làm cho đất nước Cuba luôn hòa bình và phát triển.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog