Chia sẻ

Tre Làng

LÒNG THƯƠNG NGƯỜI CẦN PHẢI ĐẶT ĐÚNG CHỖ

Khoai@

Từ hôm qua đến nay nhiều bạn chia sẻ clip và thương hại cho hoàn cảnh của anh chàng này. Nghe bảo vk bỏ theo zai để lại cho hắn 3 đứa con. Đứa nhỏ nhất là hơn 1 tuổi. Hàng ngày anh đèo đứa con nhỏ nhất đi nhặt rác kiếm sống.

Nhưng theo thông tin mình biết thì anh ta hoàn toàn không phải là người cha mẫu mực như vậy nhé. 

Trái lại, anh này là người nghiện lô đề cờ bạc, nghiện game, và nay dùng những đứa con của mình như những minh chứng sống động cho sự nghèo khổ, để mua nước mắt của thiên hạ, và tác động vào lòng trắc ẩn, sự thương hại của người khác. 

Anh ta không cho vợ nuôi con mà chính anh đem chúng đi nhặt rác và làm mấy trò đó. Bởi vậy mọi người đừng đem lòng thương đặt nhầm chỗ nhé. Coi chừng ông chú xe ôm kia cũng cùng 1 ruột không chừng.

Có tội thì tội cho mấy cháu nhỏ, chứ đừng ca ngợi người cha kia.

Mình có clip trên youtube anh này đang chơi game và chửi rất kinh dị, có nghề nhé. Mời mọi người cùng thẩm.

Link youtube:https://youtu.be/mtEdnd-beZM

25 nhận xét:

  1. Thông tin trên mạng giờ cũng thượng vàng hạ cám lắm, người dùng mạng xã hội thì cái gì cũng có thể chia sẻ được, trong khi nhiều lúc không thèm tìm hiểu xem sự thật đúng sai của nó thế nào. Đây quả là một điều nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  2. Xã hội bây giờ đổi trắng thay đen không biết đâu mà lần. Nhiều lúc người cần giúp đỡ thì không giúp đỡ, người giả tạo lừa gạt thì lại tin là thật. Nhiều lúc thấy bất lực, không giúp thì áy náy mà giúp thì cũng không biết thế nào, đôi lúc còn làm phúc phải tội!

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ đọc bất cứ những thông tin gì trên mạng đều phải thẩm tra xác minh tính chính xác của nó. Chứ đọc qua loa thì không những không nắm được thông tin đúng mà ngược lại còn vô tình tiếp tay cho cái xấu.

    Trả lờiXóa
  4. Lê Huy Vũ20:03 21/12/16

    Đúng là nếu không tìm hiểu kĩ và rõ ràng sự việc thì chính chúng ta đã đi đồng cảm, xót thương cho những kẻ không đáng được một chút nào rồi.

    Trả lờiXóa
  5. "anh này là người nghiện lô đề cờ bạc, nghiện game, và nay dùng những đứa con của mình như những minh chứng sống động cho sự nghèo khổ, để mua nước mắt của thiên hạ, và tác động vào lòng trắc ẩn, sự thương hại của người khác. Anh ta không cho vợ nuôi con mà chính anh đem chúng đi nhặt rác và làm mấy trò đó."
    Lại còn có loại cha thế này nữa sao?

    Trả lờiXóa
  6. Thông tin trên mạng giờ cũng thượng vàng hạ cám lắm, người dùng mạng xã hội thì cái gì cũng có thể chia sẻ được, trong khi nhiều lúc không thèm tìm hiểu xem sự thật đúng sai của nó thế nào. Đây quả là một điều nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  7. Giờ nhìn người khổ mà thương xót thì chưa chắc lòng thương đã đặt đúng chỗ. Nhiều bọn như lũ dân oan suốt ngày đứng đường khóc lóc, kêu la đòi đất, nhiều đứa lồng lộn lăn ra đất ăn vạ. Nhìn ai cũng thương, cũng hỏi tại sao họ lại như vậy, nhưng thực chất là lũ dân oan đều được trả tiền để đi gây rối.

    Trả lờiXóa
  8. đúng là thông tin trên mạng bây giờ chả mấy cái tin được, cứ giả giả thật thật làm người đọc hoài nghi. 1 người đàn ông với 3 awmtj con rồi mà vẫn không biết đường làm ăn chân chính để nuôi dạy các con nên ngườ mà lại mang các con ra làm cái cần kiếm sống của mình, mang các con ra để thiên hạ thương xót rồi bố thí cho mình. đúng là nhục nhã cho 1 người đàn ông. chúng ta phải thực sự tỉnh táo trước những thông tin kiểu như thế này, để lòng tốt, lòng thương người của chúng ta không đặt nhầm chỗ

    Trả lờiXóa
  9. Xã hội bây giờ thật lắm loại người , có những người chân thật ,chất phác , dù cuộc sống nghèo nhưng không làm gì tổn hại đên lương tâm , vi phạm đạo đức xã hội - đó mới chính là con người đáng quý. Bên cạnh đó , vẫn còn những con người giả nghèo giả khổ nhưng thực chất lại là những người không ra gì , lợi dụng lòng tin của mọi người để kiếm chác.Quả thực , mỗi người chúng ta càng nên phải tỉnh táo ,đặt lòng thương đúng chỗ thì hơn

    Trả lờiXóa
  10. hiên nay công nghệ phát triển và kèm theo đó là những thông tin sai sự thật,đúng là thông tin trên mạng bây giờ chả mấy cái tin được, cứ giả giả thật thật làm người đọc hoài nghi. 1 người đàn ông với 3 con rồi mà vẫn không biết đường làm ăn chân chính để nuôi dạy các con nên ngườ mà lại mang các con ra làm cái cần kiếm sống của mình, mang các con ra để thiên hạ thương xót rồi bố thí cho mình. đúng là nhục nhã cho 1 người đàn ông. chúng ta phải thực sự tỉnh táo trước những thông tin kiểu như thế này, để lòng tốt, lòng thương người của chúng ta không đặt nhầm chỗ..

    Trả lờiXóa
  11. Thông tin trên mạng nói thật là giờ rất hổ lốn tạp nham, thiếu sự kiểm chứng. Mọi người lên mạng tiếp nhận thông tin thì chỉ cắm cúi vào chia sẻ mà không quan tâm thực hư thế nào. Bởi vậy mới xảy ra hiện tượng có những kẻ lợi dụng truyền thông để kiếm lời. Chúng ta hãy tỉnh táo, tiếp nhận thông tin có chọn lọc, đừng để những sự việc sai lệch bị đẩy đi quá xa

    Trả lờiXóa
  12. Một người đàn ông chân chính, một người cha mẫu mực thì dù có khó khăn cũng không bao giờ lôi con mình ra đường để nó phải chịu biết bao khó khăn vất vả cùng mình như vậy. Chuyện người cha ôm con đi nhặt rác, chúng ta chỉ nên thương cho đứa trẻ còn nhỏ đã phải lăn lộn cùng bố chứ đừng có tôn vinh ca ngợi ông bố hết lời như vậy. Đừng để lòng thương người bị đặt nhầm chỗ

    Trả lờiXóa
  13. Bangtuyetnhietdoi10:34 22/12/16

    Một kẻ cờ bạc lô đề tới mức nhà tan cửa nát nhưng qua sự lan truyền của một đoạn clip bỗng chốc trở thành người cha mẫu mực, hết lòng vì con thì đúng là lòng thương của mọi người bị đặt nhầm chỗ rồi. Không thể hiểu nổi tại sao những thông tin không được kiểm chứng đăng một cách tràn lan như vậy mà mọi người cũng tin được.

    Trả lờiXóa
  14. Hungyen363610:48 22/12/16

    Người thanh niên này dùng chính những đứa con của mình để minh chứng cho sự nghèo đói, dùng chính đứa con thơ làm công cụ kiếm lời, lợi dụng lòng thương hại của mọi người. Một kẻ như vậy mà chỉ qua một đoạn clip bỗng chốc thành ông chông bị vợ phản bội, thành người cha mẫu mực hết lòng vì con thì đúng là chuyện nực cười. Thế mơi thấy thông tin mạng nó là thượng vàng hạ cám thế nào

    Trả lờiXóa
  15. Hoabinh023410:51 22/12/16

    Xã hội bây giờ sao có lắm kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tin của mọi người để trục lợi cá nhân như vậy được nhỉ? Câu chuyện này không phải là lần đầu, cũng không phải duy nhất về chuyện lòng tốt của mọi người bị lợi dụng bởi kẻ xấu. Nó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức trong xã hội mà mỗi người chúng ta đều trăn trở.

    Trả lờiXóa
  16. Không bàn đến những trường hợp người ăn xin thật (mà thực ra cũng khó biết, thế nào là thật), nguyên nhân của những chuyện này phải chăng là sự nghèo đói? Phải chăng, tội lỗi đến từ những cái dạ dày trống rỗng? Cái đói, cái nghèo phải chăng đã ăn mòn lương tâm của những con người này, để họ bán rẻ sự tự trọng mà đi xin người dưng mấy đồng lẻ, để họ đem những đứa trẻ, là con mình hoặc đáng tuổi con mình ra đường kiếm tiền nuôi thân?

    Trả lờiXóa
  17. Giúp đỡ người yếu hơn, nghèo hơn mình là việc tốt, nhưng khi sự giúp đỡ ấy được “rót” không đúng đối tượng, đó là một sự lãng phí, và chúng ta nhiều khi chính là kẻ “tiếp tay” cho tội ác. Hãy thử nghĩ, khi ở nhiều thành phố lớn có những đường dây cung cấp, môi giới và sử dụng trẻ em đi ăn xin, kẻ chỉ nhăm nhe đem bán hoặc cho thuê những đứa bé mình rứt ruột đẻ ra, kẻ chuốc thuốc mê, ma túy cho lũ trẻ “phê” để ngủ li bì suốt ngày, vừa không quấy khóc vừa đỡ phải cho ăn, kẻ thu tiền “hoa hồng” từ những đồng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm, việc ta cho tiền ăn xin chẳng khác nào gián tiếp tiếp tay cho “công nghệ cái bang” có đất sống.

    Trả lờiXóa
  18. Không phải không có những mảnh đời đau khổ, cần giúp đỡ thật sự, nhưng giữa thời mà ăn xin quá nhiều “mánh lới” để moi những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta, nhiều người đã thẳng thừng nói không với hành khất, bất kể đó là trẻ em hay người già. Cho hay không cho tiền ăn xin, đó là chọn lựa của bạn, nhưng đừng quên, khi ta nghĩ mình đang làm phúc, rất có thể ta đang rước tội.

    Trả lờiXóa
  19. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều lúc, thật khó để có thể phân biệt được thật giả, đúng sai một cách hoàn toàn chính xác. Nhiều người khi gặp hoàn cảnh thương tâm đã không tiếc tiền chi ra, với mong muốn giúp đỡ họ vơi bớt phần nào khó khăn. Nhưng thực tế, nhiều khi việc cho tiền không đúng chỗ lại vô tình là một hành động tiếp tay cho kẻ xấu mưu lợi bởi đằng sau những số phận đáng thương kia lại là cả một câu chuyện dài, có khi là những màn kịch được tạo dựng khéo léo để lấy nước mắt, xin sự bố thí của người qua đường. Bởi vậy, mọi người cần phải thật tỉnh táo mỗi khi gặp những hoàn cảnh đáng thương, muốn rút ví cho tiền

    Trả lờiXóa
  20. Có đến cả ngàn lẻ một cách giả làm ăn xin để trục lợi trên lòng nhân ái của người khác. Tình trạng này diễn ra ở rất nhiều nơi. Họ xuất hiện trước mặt người qua đường với bộ dạng thê thảm của những người tàn tật khốn khổ mang trên người vết thương lở loét, những phụ nữ có bầu với con nhỏ nheo nhóc hay những thầy tu đi khất thực... Nhiều người vẫn không thể phân biệt được đâu là thật và giả giữa những người đi ăn xin ngoài đường, bởi người nào cũng đáng thương tội nghiệp và hầu như không có khả năng lao động. Hầu hết những người đi ăn xin thường là người già, trẻ em, những người tàn tật…

    Trả lờiXóa
  21. Có lẽ, cái nghèo, ngay cả sự cùng quẫn đến tột cùng chưa chắc đã xúi bẩy họ, mà là sự không tự trọng, vô liêm sỉ khi lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác. Lòng trắc ẩn và tinh thần “lá lành đùm lá rách”, thời nào cũng có, nhất là với những đối tượng dễ động chạm đến tình thương con người như người già và trẻ nhỏ.

    Trả lờiXóa
  22. Dù nghèo đói khốn khó cỡ nào cũng không nên đem con ra làm công cụ kiếm tiền. Những kẻ vô liêm sỉ dùng những đứa con của mình như những minh chứng sống động cho sự nghèo khổ, để mua nước mắt của thiên hạ, và tác động vào lòng trắc ẩn, sự thương hại của người khác, và cuối cùng lại là phục vụ cho mục đích ăn chới của mình. Thật đáng bị xã hội lên án.

    Trả lờiXóa
  23. Đặc biệt phản cảm với những kẻ lười lao động lại thích ăn chơi trác táng rồi làm khổ bố mẹ, vợ con. Không hiểu đầu anh này có óc không nữa, là một thằng đàn ông đã không nuôi nổi vợ con thì thôi lại còn mang con ra làm công cụ lừa gạt lòng thương của thiên hạ để phục vụ cho mục đích cuối cùng là ăn chơi phá phách của mình. Tội nghiệp cho những đứa trẻ có một ông bố tồi.

    Trả lờiXóa
  24. Thời gian qua nhiều người đã tự tạo ra hoàn cảnh đáng thương cho mình để muốn nhận được lòng thương của người khác, những con người này chỉ lợi dụng lòng thương của con người để đạt được mục đích của họ vì thế chúng ta nên tỉnh táo gửi tặng lòng thương của mình đúng chỗ.

    Trả lờiXóa
  25. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao khi có những tấm lòng lương thiện sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, cũng thật tai hại khi lòng tốt đó lại đặt vào không đúng chỗ. Câu chuyện sau đây sẽ là một minh chứng rõ nét.nhiều khi việc cho tiền không đúng chỗ lại vô tình là một hành động tiếp tay cho kẻ xấu mưu lợi bởi đằng sau những số phận đáng thương kia lại là cả một câu chuyện dài, có khi là những màn kịch được tạo dựng khéo léo để lấy nước mắt, xin sự bố thí của người qua đường. Bởi vậy, mọi người cần phải thật tỉnh táo mỗi khi gặp những hoàn cảnh đáng thương.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog