Chia sẻ

Tre Làng

VỀ ÔNG BỐ ĐỊU 3 CON NHẶT RÁC

Khoai@ 

Hôm 21/12/2016, Tre Làng đã có bài LÒNG THƯƠNG NGƯỜI CẦN PHẢI ĐẶT ĐÚNG CHỖ, nội dung phản ánh việc các bạn trên mạng sẻ chia một clip nói về một ông bố địu 3 con đi nhặt rác để mưu sinh, nhưng thực chất là ông bố này đã sử dụng con đẻ của mình để kiếm tiền tiêu sài.

Tre làng cũng khẳng định đó là một ông bố tồi tệ, tàn nhẫn. Anh này là người nghiện lô đề cờ bạc, nghiện game, và nay dùng những đứa con của mình như những minh chứng sống động cho sự nghèo khổ, để mua nước mắt của thiên hạ, và tác động vào lòng trắc ẩn, sự thương hại của người khác. 

Hãy xem clip anh ta đang chơi game và chửi rất kinh dị để biết anh ta là loại người nào:

Link youtube:https://youtu.be/mtEdnd-beZM 


Mới đây, cư dân mạng lại phát hiện, anh ta là một kẻ tàn nhẫn đến kinh dị khi dùng thắt lưng da, đánh liên tiếp vào chính đứa con đẻ của một cách không thương tiếc. Xem clip sau, bất kỳ ai cũng có thể rụng rời chân tay:

Link youtube: https://youtu.be/XyvuwzA-Hp8


Ngay sau khi bài đăng, trang thông tin điện tử Phụ nữ (BlogPhunu.vn) có bài với nội dung: Anh ta trước đã từng là 1 đại gia giàu có bên Gia Lâm, có biệt thự riêng, chạy siêu xe, ngày tiêu hàng tỉ đồng. Nhưng vì tin bạn nết mất cả cơ nghiệp, người vợ không chịu nổi nên dứt áo ra đi, để lại 3 dứa con cho anh ta nuôi...Xem hình dưới:




Nhưng, thực tế hoàn toàn khác. 

Công an phường Ngọc Thụy, Gia Lâm xác nhận: Hình ảnh người bố 9X địu con nhặt rác gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua chỉ là một màn kịch. Anh ta tên Đào Đức Khiêm, là người có quá khứ bất hảo, cờ bạc, lô đề; từng có 1 tiền án về tội trộm cắp vặt bị Tòa án nhân dân quận Long Biên xử 8 tháng án treo cùng 1 tiền sự về tội trộm cắp chó ở phường và bị xử lý hành chính. Khiêm còn thuộc diện Công an đang quản lý hồ sơ về việc có sử dụng ma túy.

Vì lô đề, cờ bạc... phá phách nên ngôi nhà cấp 4 của bố mẹ nuôi cũng bị anh ta bán đi vào năm 2015 để mua căn nhà nhỏ ở tổ 20. Khi bố nuôi mất, Khiêm bán luôn nhà ở tổ 20 đi rồi đưa vợ con đi lang thang. 

Công an cũng khẳng định không hề có chuyện vợ anh ta bỏ đi theo trai, "Không có chuyện đi siêu xe, ngày đốt hơn 10 tỷ, nhà trước của bố mẹ nuôi của Khiêm chỉ là nhà cấp 4 nhưng nay anh ta cũng bán đi rồi".

Từ thực tế trên, vì tương lai của các cháu bé, đề nghị công an Hà Nội, sở Lao động thương binh và xã hội hãy vào cuộc để các cháu có tương lai tốt đẹp hơn.

Tin mới nhất là anh ta đã bị cư dân mạng tìm đến tận nơi dạy dỗ vì tội đánh con tàn bạo. 

Mời xem clip:https://youtu.be/SOv5ARQpCx8



30 nhận xét:

  1. Mấy hôm trước khi đọc tin về người đàn ông đạp xe địu con đi lục rác giữa đêm đông Hà Nội mình thực sự cảm thông, xót xa trước cảnh gà trống nuôi con, đặc biệt là từ một đại gia vì một chút lầm lỡ mà đã mất tất cả. Bây giờ thì sự thật đã vỡ lở. Thất là đáng thất vọng

    Trả lờiXóa
  2. Một người có quá khứ bất hảo, cờ bạc, lô đề; từng có 1 tiền án về tội trộm cắp vặt bị Tòa án nhân dân quận Long Biên xử 8 tháng án treo cùng 1 tiền sự về tội trộm cắp chó ở phường và bị xử lý hành chính. Vậy mà hắn có thể dựng lên một Hình ảnh người bố 9X địu con nhặt rác gây xôn xao mạng xã hội.

    Trả lờiXóa
  3. mạng xã hội nó thế đấy, sáng một kiểu, chiều đã có thể một kiểu khác ngay được rồi, vừa mới hôm qua ông bố này còn được người ta tung hô, kêu gọi giúp đỡ, hôm nay đã bị đập vào mặt, nghe đâu còn có cả mấy anh giang hồ tìm đến thì phải.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh21:54 24/12/16

    BÌnh của Hương Vũ. mình chép về đây: 2 còm nhé:
    *Bữa trước có mẹ bứng vụ ông bố địu con đi nhặt rác này vào Diễn đàn độc giả trẻ tính khóc thuê, mình lướt qua bài viết dài thoòng bốc mùi thum thủm nhưng không có thời gian giáo chã lúc ấy nên nhanh tay xóa để dọn rác. Hôm qua thì đọc thấy cái này trong trại Súc.
    Xã hội loạn mẹ rồi
    Mời cacc suv vào đọc link bài báo
    Tôi biết thằng này. Cười phát hen đây
    Ôi zời cao đất dầy ơi kẻ hèn này nói ra ngại quá. Từng biết khá nhiều tay to bđs quận Long Biên.
    Mà lại không biết thằng này.
    Con kền kền biên bài cho thằng này đong xèng, có chấm mút không???
    Thằng này tên Khiêm biệt danh chập điện. Từng ở tổ 26 Học viện Hậu Cần trước mẹ nó bán rau ngoài chợ cờ bạc lô đề giờ bán hết cả nhà rồi. Nó có học hành gì đâu giờ đọc viết là đại gia nghe buồn cười quá.
    Nó chuyên dặt dẹo lê la khu chợ Long Biên, dốc Bát Cổ mang đứa con ra làm lá chắn nhận lòng thương của thiên hạ. Mặt cỏn ngáo lòi ra mà vẫn có kẻ tin nhở

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh21:54 24/12/16

    Tiên xư! Tôi thấy khá nhiều nhóm từ thiện gặp nó rồi. Mua cho nó xe máy theo nguyện vọng làm xe ôm, nó bán trong nốt nhạc. Có anh kia trong nhóm tt đéo gì, xin cho nó đi làm. Nó nguỵ biện, gần tết ở nhà hương khói hehe
    Các mẹ bỉm sữa thương xót ụ ôi rất
    Xh này lạ thật.
    *Mình chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước lối tư duy bằng đít của đa số mẹ bỉm sữa. Đơn giản thế này. Một thằng đàn ông có con nhỏ dù sa cơ lỡ vận thế đéo nào cũng có gia đình bè bạn chìa tay đỡ ít nhất những đứa con của nó, chưa kể thằng đó vừa mới đây thôi còn là một đại gia. Cái loại địu con còn hơi sữa đi kiếm ăn kiểu này mà không người thân nào chìa tay giúp phải nhờ tới chúng mày thì hoặc là nó mạt từ trong trứng. Hoặc là nó sống đéo ra gì nên người ta né hết chứ sao.
    Chính chúng mày, lũ lợn sến ngu si rồ lên vì bố thí đã là nguyên nhân để lũ cặn bã khốn nạn biến con cái chúng thành công cụ kiếm tiền chứ sao.
    Lũ não lợn.

    Trả lờiXóa
  6. Mạng xã hội đang ngày càng phổ biến rộng rãi, nhưng cũng vì thế mà cũng có rất nhiều người mượn mạng xã hội như một công cụ để PR , đánh bóng tên tuổi ,.. và như trường hợp này là để hắn lợi dụng lòng thương cảm kiếm tiền tiêu sài.Là một người cha , không thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì khi đánh đập một đứa nhỏ như vậy . Bây giờ , bộ mặt thật đã lộ ra, không biết có ai còn thấy đồng cảm được với loại người vô nhân tính như thế này không

    Trả lờiXóa
  7. Một người cha lại đi lấy những đứa con đẻ của mình ra để diễn kịch. Thật không chấp nhận nổi. May nhờ cơ quan công an mà sáng tỏ cái lý lịch bất hảo của nó. "Công an phường Ngọc Thụy, Gia Lâm xác nhận: Hình ảnh người bố 9X địu con nhặt rác gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua chỉ là một màn kịch. Anh ta tên Đào Đức Khiêm, là người có quá khứ bất hảo, cờ bạc, lô đề; từng có 1 tiền án về tội trộm cắp vặt bị Tòa án nhân dân quận Long Biên xử 8 tháng án treo cùng 1 tiền sự về tội trộm cắp chó ở phường và bị xử lý hành chính. Khiêm còn thuộc diện Công an đang quản lý hồ sơ về việc có sử dụng ma túy."

    Trả lờiXóa
  8. Thâtj sự thấy kinh tởm thằng đang được gọi là bố này. Con hắn mà hắn mang ra làm công cụ kiếm tiền được thì đúng là không bằng cầm thú. Càng căm hơn với tay nhà báo nào đã biến đen thành trắng, biến quỷ dữ thành thiên thần. Chính tay nhà báo đã và đang tiếp tay cho những kẻ không xứng làm cha mẹ kia tiếp tục mang đứa con của mình ra để kiếm tiền. Cả hai loại này đều nên xử lý. Các cháu nhỏ nên để các cơ quan bảo trợ nuôi nấng thì mới có tương lai tốt đẹp được chứ cho ở với loại bố này thì rõ ràng các cháu không có tương lại.

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh23:11 24/12/16

    stt của anh CHIẾN VĂN, vì dài nên tôi chia thành nhiều còm.
    Day dứt!
    Từ đêm qua đến giờ, tôi vẫn chưa nguôi day dứt, ám ảnh vì cái stt mình biên về 2 ông bố gà trống nuôi con, trong đó có 1 cậu tên Khiêm, mà sau đó tôi đã xóa.
    Thú thực là tôi có cảm giác mình đã lừa dối cảm xúc của nhiều người khi đọc stt đó. Từ trước tới nay chưa có stt nào mà tôi nhọc công chỉnh sửa từng chút 1 như vậy. Gần chục lần trong vài giờ đồng hồ, rồi cuối cùng đành cay đắng cắt toàn bộ thông tin về người bố tên Khiêm kia. Tôi nhận thấy, phải có đôi câu nói lại, mới khiến mình bớt day dứt.
    Hình ảnh về ông bố địu con nhặt rác nuôi 3 con nhỏ thực ra tôi đọc được từ khá sớm, hơn 1 tuần trước. Khi đọc, tôi khá quan tâm vì thấy có thông tin nói cậu bên Long Biên, gần khu nhà tôi. Tôi thận trọng, định sẽ có đủ thông tin rồi đến tìm gặp trực tiếp sau đó sẽ biên bài. Nhưng chưa kịp gặp thì đã thấy có những thông tin trái chiều về cậu ấy, chủ yếu nói cậu ta chơi bời, sa đọa, bị vợ bỏ... Ý nghĩ biên bài về cậu ấy tạm dừng trong tôi.
    Cách đây 3 ngày, tôi lại đọc được bài viết trên 1 trang mạng Afamily, dẫn theo 1 trang báo chính thống, nói về cuộc sống của cậu Khiêm theo kiểu " mắt thấy, tai nghe, tay sờ". Đọc bài đó, tôi chợt nghĩ, dù cậu ta có thể từng ăn chơi, hư hỏng, nhưng giờ 1 mình nuôi 3 con nhỏ nheo nhóc, đêm địu thằng út đi nhặt rác, thế là đáng cảm phục lắm rồi. Tôi đơn thuần nghĩ, chỉ cần người bố ấy ko bỏ con, cần mẫn nuôi 3 con, vậy là đủ?!?

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh23:11 24/12/16

    Nhưng ngay sau khi viết, tôi liên tục nhận được các clip và các stt mang tính " vạch trần thủ đoạn lừa đảo", " bóc phốt" cậu ta. Rồi lại có những clip bênh vực, bào chữa. Cho đến tối nay, tôi đã xem 5 clip các kiểu xoay quanh con người Khiêm. Và tất nhiên tôi ko còn thấy phục cậu ấy nữa khi chứng kiến cậu ta rút dây lưng vụt lên đầu đứa con gái chỉ vì cháu ko chịu ăn. Ko chỉ ko phục, tôi bắt đầu căm giận, và ứa nước mắt thương các cháu. Rồi ko hiểu sao, ở clip sau đó, quay cảnh đám thanh niên đánh cậu ta ở bến xe, bắt cậu ấy hứa ko được đánh con nữa, tôi lại khóc. Lần này khóc cho cả cậu ta và xót xa rơi lệ cho 3 đứa bé.
    Tôi khóc cho cậu ta vì đám đánh cậu ta đã từng như tôi xuýt xoa thương hắn. Giờ lại tự cho mình cái quyền được đánh đập, dạy dỗ người khác cách làm bố, làm người. Họ đánh vì họ nghĩ họ được quyền? Và điều tôi sợ nhất là nếu đám ấy mà nhỡ tay đánh cậu ta bị chấn thương, ko bế ẵm được con, rồi ai sẽ dắt díu 3 đứa trẻ đi tiếp quãng đường phía trước?
    Clip ấy kết thúc bằng cảnh 4 bố con Khiêm dắt nhau đi bắt xe về Đình Cả. Đến giờ, dù xem 5 clip và đọc vô số lời bóc phốt về cậu ấy, tôi vẫn chưa rõ Khiêm ở đâu đến, và rồi sẽ đi về đâu cùng 3 đứa con kia? Nếu cậu ta ngáo đá nữa như phần đông dư luận phán đoán, ko dám hình dung ra nữa, rằng các cháu kia sẽ có kết cục thế nào?

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh23:12 24/12/16

    Tự nhiên tôi rơi nước mắt khi xâu chuỗi lại ca ầm ĩ lạ lùng nhất từ khi tôi biết chơi facebook. Mấy ngày qua những thông tin về bố con người nhặt rác có thể lắp ghép thành những đoạn phim mà ở đó, cái kết vẫn đang bỏ lửng. Tôi cứ ước, ở cái kết ấy, khi 4 bố con xuống xe khách, sẽ có 2 vòng tay đưa ra. 1 vòng tay đón người cha ngáo đá về nơi có thể nhào nặn lại cậu ta thành công dân tốt. Vòng tay còn lại dang ra ôm 3 cháu bé vào lòng, tách cháu ra khỏi người bố, để các cháu được sống như cuộc đời của những đứa trẻ khác trong khi đợi người bố sửa chữa lại mình.
    Chắc chắn, cái kết ấy phải được viết bởi nhiều đạo diễn, trong đó, ko có những phóng viên vô trách nhiệm và những người hời hợt, cảm tính như đám đánh đập, chửi bới cậu Khiêm kia?!?
    #daovankhiem# #gatrongnuoicon#

    Trả lờiXóa
  12. Mạng xã hội đang ngày càng phổ biến rộng rãi, nhưng cũng vì thế mà cũng có rất nhiều người mượn mạng xã hội như một công cụ để PR , đánh bóng tên tuổi ,.. và như trường hợp này là để hắn lợi dụng lòng thương cảm kiếm tiền tiêu sài.Là một người cha , không thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì khi đánh đập một đứa nhỏ như vậy . Bây giờ , bộ mặt thật đã lộ ra, không biết có ai còn thấy đồng cảm được với loại người vô nhân tính như thế này không???

    Trả lờiXóa
  13. Nói thật giờ mạng xã hội sắp thành cái sọt rác rồi. Thông tin đưa lên thì tạp nham, thiếu kiểm chứng mà một số thành phần bàn phím không hiểu chuyện thì luôn sẵn sàng nhảy vào để chứng tỏ "sự hiểu biết" của bản thân. Thế mới có chuyện những kẻ gian lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng lòng tin của những người trên này để trục lợi cá nhân. Hy vọng mọi người sẽ tỉnh táo hơn trước khi tiếp nhận bất kỳ thông tin nào

    Trả lờiXóa
  14. Giờ thì chính công an phường nơi ông bố 9x sinh sống đã lên tiếng xác nhận thực hư sự việc rồi nhé. Không có chuyện anh ta từng là đại gia, càn không có chuyện anh ta vì tin bạn bè mà mất hết của cải, vợ thì bỏ theo trai. Những thông tin trên hoàn toàn là thông tin bịa đặt từ một phía và đã được kiểm chứng rõ ràng. Hy vọng sẽ không ai bị lừa bởi màn kịch này nữa

    Trả lờiXóa
  15. Bangtuyetnhietdoi16:19 25/12/16

    Chẳng cần biết ông bố trẻ kia lên mạng xã hội than nghèo kể khổ thế nào nhưng chỉ riêng đoạn clip anh ta dùng thắt lưng đánh con ngay tại quán phở cũng đủ hiểu bản chất côn đồ bạo lực của anh ta ra sao rồi. Chưa kể cái lý do anh ta dùng để biện minh cho hành động là vì con không ăn nên anh ta cáu mới làm vậy. Nếu không có clip này thì chắc anh ta vẫn lừa được mọi người với hình ảnh một ông bố hết lòng vi con

    Trả lờiXóa
  16. Hungyen363616:21 25/12/16

    Đánh đập trẻ con dã man như vậy là không thể chấp nhận được rồi, đằng này lại ra tay với chính con ruộ của mình thì không hiểu ông bố kia có phải là con người hay không? Hổ dữ không ăn thịt con, hành vi của anh ta có khác gì loài cầm thú. Rất may có đoạn clip chia sẻ nên chúng ta mới biết được bộ mặt thật của tên này

    Trả lờiXóa
  17. Hoabinh023416:24 25/12/16

    Một người có quá khứ bất hảo, cờ bạc, lô đề; từng có 1 tiền án về tội trộm cắp vặt bị Tòa án nhân dân quận Long Biên xử 8 tháng án treo cùng 1 tiền sự về tội trộm cắp chó ở phường và bị xử lý hành chính, lại còn thuộc diện công an đang quản lý hồ sơ về việc sử dụng ma túy mà bỗng chốc trở thành một ông bố hết lòng vì gia đình, vì con và bị vợ phản bội thì đúng là không thể tin nổi vào mấy bài báo trên mạng xã hội nữa rồi, Đáng buồn cho sự đi xuống về chất lượng thông tin như vậy

    Trả lờiXóa
  18. Một người cha có quá khứ bất hảo. Một người phụ nữ có 3 đứa con, khi mà người phụ nữ dứt áo như vậy là chứng tỏ tên này đã dồn vợ của mình vào đường cùng, khiến vợ hắn phải chấp nhận cho hành động đó của chúng. Một thằng cha không có đạo đức, không có nhân cách.

    Trả lờiXóa
  19. sự thật đằng sau những chia sẻ đầy xúc động về hình ảnh một ông bố địu con di nhặt rác kiếm tiền, nó đã lấy đi nước mắt và sự đồng cảm của bao người trước khi sự thật được cư dân mạng tìm ra, một còn người tàn nhẫn, hoàn toàn trái ngược lại những gì chúng ta nghĩ, thiết nghĩ những chia sẻ trên mạng xã hội hiện nay phải chăng cần có sự kiểm chứng chính xác hơn trước khi được chia sẻ rộng rãi như vậy

    Trả lờiXóa
  20. ông bố này không xứng đáng là 1 thằng đàn ông chứ không phải là 1 người cha nữa. người đã có đến mấy mặt con mà vẫn còn ham vui, chơi bời như vậy, để rồi phải mang con theo để xin ăn cho chính cái miệng của mình thì quả là một người cha, một người đàn ông tồi tệ nhất quả đất này. chúng ta ai cũng có lòng tốt, nhưng chúng ta sẽ đặt lòng tốt đó vào đúng người chứ không phải vào ông bố bất hảo như vậy

    Trả lờiXóa
  21. Haiz, giờ xã hội nhố nhăng quá, con người ta làm mọi việc mà không quan tâm đến đạo đức. Một người bố sẵn sàng mang những đứa con của mình làm bình phong để đi kiếm chác. Còn rất nhiều cách khác để mưu sinh, chứ đâu chỉ có cách này đâu. Sự xuống cấp về đạo đức.

    Trả lờiXóa
  22. Lý lịch của thằng này cũng bất hảo lắm, cũng có tiền án tiền sự, và cũng thuộc dạng người nghiện ngập, cờ bạc, hút chích. Nhưng việc đưa ba đứa con đi ăn xin như vậy là không chấp nhận được. Cơ quan chức năng nên vào cuộc để cho đứa trẻ có tương lai sáng hơn.

    Trả lờiXóa
  23. Đây là một thằng cha tồi tệ, tàn nhẫn. Anh này là người nghiện lô đề cờ bạc, nghiện game, và nay dùng những đứa con của mình như những minh chứng sống động cho sự nghèo khổ, để mua nước mắt của thiên hạ, và tác động vào lòng trắc ẩn, sự thương hại của người khác.

    Trả lờiXóa
  24. Tội nghiệp cho những đứa trẻ có cha nhưng cha chẳng ra gì, có mẹ nhưng lại bị mẹ bỏ rơi. Người cha đã đáng giận, người mẹ lại còn đáng trách hơn. Có câu trên đời này không ai thương con bằng mẹ, nhưng thực tế có những bà mẹ vẫn bỏ rơi con.

    Trả lờiXóa
  25. Chỉ thương cho những đứa bé mà thôi. Gặp phải ông bố ngáo đá suốt ngày ngơ ngẩn thế này, đá thế lại thường xuyên đánh con. Lại dùng hình ảnh của con để kiếm tiền tiêu xài. Những kẻ như vậy chỉ khiến cho những đứa bé ngày càng thêm khổ mà thôi.

    Trả lờiXóa
  26. Xem, đọc mà thấy tội cho những đứa trẻ quá. Con người ta bằng chừng đó tuổi thì được cha mẹ cưng nựng, yêu chiều, chăm lo cho như chăm trứng, hứng như hứng hoa. Còn chúng thì sao? Gặp phải người cha nghiện ngập, bạo lực, khi lên cơn lên thì hắn đánh con như con thú hoang ấy. Thật khiếp sợ!

    Trả lờiXóa
  27. Thương bọn trẻ quá. Nhìn cảnh thằng này nó đánh con nó mà thấy chỉ muốn cho ngay thằng bố một viên gạch. Loại nó không bằng loại cầm thú. Nhìn cái mặt nó đã thể hiện ra là thằng nghiện ngập. Phải có sự can thiệp của chính quyền để những đứa trẻ có cuộc sống khác, chứ thế này tương lai chúng biết đi về đâu.

    Trả lờiXóa
  28. Một người cha đáng lên án vạn lần, đáng bị đánh, đáng bị chịu các hình phạt của pháp luật, đáng bị người đời nguyền rủa, ném đá vì mang những đứa con của mình ra để xin sự hảo tâm của người khác, để rồi đối xử với chúng như vậy. Tôi không còn gì để nói với loại người này, chỉ mong những đứa trẻ sớm được đưa đến một nơi nào đó mà cuộc sống của chúng được tốt hơn. Được sống đúng với tuổi thơ của chúng.

    Trả lờiXóa
  29. Mấy hôm trước khi đọc tin về người đàn ông đạp xe địu con đi lục rác giữa đêm đông Hà Nội mình thực sự cảm thông, xót xa trước cảnh gà trống nuôi con, đặc biệt là từ một đại gia vì một chút lầm lỡ mà đã mất tất cả. Bây giờ thì sự thật đã vỡ lở. Thất là đáng thất vọng

    Trả lờiXóa
  30. Một người bố lợi dụng con mình để nhận được tình thương của mọi người anh ta nhẫn tâm để con mình chịu khổ thì con người này không xứng làm bố của 3 em bé này, lòng thương của chúng ta nên cân nhắc là đặt vào đúng vị trí không nên để người khác lợi dụng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog