Chia sẻ

Tre Làng

Đám cưới người Phù Lá qua ảnh

Bộ ảnh tuyệt vời của anh Thành Thế Vinh với 34 ảnh mới từ 12 Tháng 1 năm 2017. Xin giới thiệu bộ ảnh quý cũng là câu chuyện mùa xuân và cũng là câu chuyện kể về Lễ cưới người Phù Lá.

**

Chuyến đi khởi đầu cho năm mới 2017 tôi may mắn được tham dự trọn vẹn đám cưới 3 ngày của người dân tộc Phù Lá ở bản Pạc Tà xã Tả Gia Khâu huyện Mường Khương. Người Phù Lá nơi đây vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình với nghi lễ cưới hỏi, lễ cúng rừng, lễ cúng thổ địa...rất độc đáo và đặc sắc.

Đám cưới người Phù Lá diễn ra trong 3 ngày: ngày đầu tiên là nghi thức nộp lễ vật theo tục lệ cổ truyền nhà trai sẽ mang 110kg thịt lợn, 100 lít rượu, 40 kg gạo, 40 kg đậu tương, 7 bộ quần áo, 2 dây truyền bạc, 2 chỉ vàng cùng một số vật dụng khác để thực hiện nghi thức.

Ngày thứ 2: đám cưới được tổ chức tại nhà gái, đoàn đón dâu của nhà trai gồm 9 người, trong đó có 2 ông bà mối, 2 người thợ kèn, cùng em trai chú rể và "những người bạn" sẽ dắt ngựa đi đón dâu. Đoàn nhà trai sẽ ngủ lại nhà gái để trao đổi, tâm sự..những người thổi kèn Pí Lè truyền thống đi theo sẽ tấu lên những làn điệu lúc vui tưng bừng, lúc buồn da diết như biểu đạt tâm trạng của cô dâu trước khi về nhà chồng. 

Ngày thứ 3: Sáng sớm gia đình nhà gái sẽ chuẩn bị một mâm cỗ mời đoàn nhà trai ăn uống rồi làm thủ tục xin dâu. Đến giờ "vàng" bà mối sẽ dắt cô dâu ra chào bố mẹ, ông bà cùng toàn thể gia đình. Sau đó anh trai sẽ cõng cô dâu lên yên ngựa để em trai chú rể dắt ngựa đón chị dâu về nhà. Dọc đường về nhà chồng đội kèn luôn phải đi trước để dẫn đầu đoàn rước dâu với vai trò xua đi mọi sự cản trở trên đường để cô dâu về nhà chồng trong sự may mắn, bình an và còn thể hiện sự uy nghi của nhà trai trong lễ đại hỷ của gia đình.

Tả Gia Khâu - Mường Khương - Lào Kay 1/2017 
Thành Thế Vinh

***


Bức hình đầu tiên chào 2017 tại đất Mường Khương sau 5 năm trở lại. Như ai đó từng nói: "gặp được biển mây ở Mường Khương là số may lắm đấy"



Nhà trai chuẩn bị lễ vật mang sang nhà gái gồm rượu thịt, đậu tương, gạo. Trong đó có 110kg thịt lợn để nhà gái làm cỗ mời anh em họ hàng trong bản tới dự tiệc cưới



Lợn được cạo sạch lông rồi khiêng trên đòn gỗ mang sang làm lễ vật cho nhà gái



Đoàn nhà trai có 6 người đại diện, người khiêng lợn, người bê rượu, người vác gạo vác đậu xếp thành đội hình hiên ngang sang nhà gái...Theo truyền thống của người Phù Lá khi nhà trai mang đồ lễ tới thì phía bên nhà gái sẽ té nước với mong muốn hai vợ chồng hạnh phúc, mưa thuận gió hòa



Một khung cảnh rộn ràng, ấn tượng ...đoàn 6 người nhà trai ai cũng bị hắt ướt đẫm .....



Phía gian bếp ông bà nội cô dâu cũng chuẩn bị quần áo mũ mão chỉnh tề để đón tiếp nhà trai



Đoàn nhà trai mang lễ vật tới trước sự đón tiếp của gia đình nhà gái



Thiếu nữ Phù Lá



Chú ruột cô dâu hoan hỉ với cống vật của nhà trai 



Sau khi đoàn nhà trai mang lễ vật tới rồi ra về, những người phụ nữ bên nhà gái sẽ chuẩn bị bếp núc làm đậu và nấu cỗ chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau



Phụ nữ Phù Lá



Phụ nữ và việc làm, họ vừa nấu ăn và chăm sóc con cái. Những người dân ở bản Pạc Tà rất thân thiện và mộc mạc



Ngày thứ 2, đám cưới tổ chức tại nhà gái, đoàn đón dâu của nhà trai với hai ông bà mối sẽ mang lễ vật trong đó có vàng, dây truyền bạc, đôi hài, chăn bông, mũ và chiếc ô đen đến để hôm sau đón dâu cô dâu sẽ dùng chiếc ô mới che mặt trên đường về nhà chồng



Té nước lần 2, đã là phong tục thì k có chuyện nhất quan hệ



Những người thổi kèn đi đầu và cũng hứng đủ nước từ gia đình họ hàng nhà gái



Ông bà mối đại diện cho nhà trai sẽ bước vào đầu tiên để bàn giao lễ vật cho gia đình nhà gái



Lễ vật rất nhiều từ 2 chỉ vàng, 4 triệu tiền giấy, dây truyền bạc, mũ truyền thống, quần áo, chăn chiếu 



Sự kiện thu hút rất đông từ họ hàng đến hàng xóm nhà cô dâu tới xem giây phút bàn giao lễ vật.



Chú họ cô dâu ở nhà kế bên đang đại diện cho bên nhà gái "kiểm định chất lượng"



Sau khi bàn giao xong toàn bộ lễ vật, đoàn nhà trai sẽ được gia đình nhà gái mời cơm phía bên trong nhà, còn ở ngoài lễ cưới tổ chức bên nhà gái đã được gia đình chuẩn bị xong xuôi để mời gia đình, họ hàng và những người ở trong bản. trong hình là chiếc Mo gỗ rất độc đáo của người Phù Lá mỗi một Mo là đủ một mâm cỗ, có chiếc Mo này đồ đạc bên trong sẽ không bị rơi dớt khi đi trên địa hình đồi núi



Sau khi sắp đầy thức ăn vào chiếc mo gỗ thì những người phụ nữ Phù Lá sẽ bưng lên phía nhà trên để mời khách.



Các phù dâu đều đã sẵn sàng lên đường đưa cô dâu về nhà chồng



Cô dâu 18 tuổi đã xuất hiện để trang điểm sau đó sẽ đứng cùng bà mối, anh trai chào bố mẹ, gia đình



Cô dâu đeo vải đỏ, đeo gương trước ngực và sau lưng để phản chiếu ma quỷ, xua đuổi tà ma để đoàn đưa đón dâu gặp nhiều may mắn



Anh trai cô dâu sẽ bế lên ngựa sau đó trùm ô đen suốt dọc đường đi
 




Đoàn người ngựa đưa cô dâu về nhà chồng



Mẹ cô dâu ngấn lệ khi con gái về nhà chồng, bà cũng như bao người mẹ khác gửi gắm những nỗi niềm chôn dấu qua cảm xúc này



Khi đoàn đón dâu về đến nhà chồng thầy cúng sẽ thắp hương làm lễ cúng thần rừng, thần thổ địa là cô dâu Lồ Dìn Khoảng giờ đã là người nhà họ Giàng.



Một người nhà chú rể sẽ cắt tiết con gà rồi vẩy ra bốn góc xung quanh rồi ném con gà ra đường đi



Trước khi chính thức bước vào nhà chồng, ông mối sẽ lấy yên ngựa xuống để trước cửa để cô dâu bước qua.



Chú rể chờ cô dâu ở gian chính nhà thầy cúng sẽ dẫn cô dâu chú rể cùng phù dâu phù rể bước vào lễ tổ tiên và vái ra ngoài cửa rồi thực hiện xem ai vào buồng cưới trước. Nếu vợ vào trước vợ sẽ làm chủ, chồng vào trước sẽ làm chủ gia đình. Và rất nhanh sau khi động tác lễ kết thúc cô dâu Lồ Dìn Khoảng đã nhảy rất nhanh vào phòng cưới trước..và theo như phong tục của người Phù Lá thì cô ý sẽ là người làm chủ gia đình.



Sau khi vào buồng cưới chú rể sẽ tháo khăn đỏ cùng gương trước sau cho cô dâu trước sự hân hoan của mọi người. Chúc chú rể Giàng Sín Phà và cô dâu Lồ Dìn Khoảng sẽ bên nhau hạnh phúc



Thay mặt cô dâu (trong ảnh) và chú rể em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người cùng anh em bạn bè đã theo dõi phóng sự ảnh này suốt mấy ngày qua !

7 nhận xét:

  1. Qua những bức ảnh chúng ta có thể thấy được những phong tục, tập quán riêng của người Phù Lá, đặc biệt là tập tục cưới hỏi của họ. Mỗi vùng miền có một phong tục, nét sinh hoạt khác nhau và nó góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là những nét đẹp về văn hóa, nó mang bản sắc vô cùng giá trị. giữ được những nét đẹp này cũng là đang gìn giữ văn hóa, cũng muốn một lần được dự

    Trả lờiXóa
  3. Đẹp! Chỉ có thể nói được một từ như vậy! Ở nơi đây, một nơi hoang sơ, thiên nhiên hoang dã, núi rừng trùng điệp, không biết cuộc sống của bà con nơi đây thế nào. Song, bà con nơi đây vẫn giữ được các phong tục, tập quán của mình. Đó là một nét văn hóa đặc sắc vô giá.

    Trả lờiXóa
  4. giữ gìn nét văn hóa đẹp, là bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam, chúng ta cần tự hào và phát triển nó hơn nữa

    Trả lờiXóa
  5. Đất nước ta có 54 dân tộc mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng tạo thành bản sắc văn hóa của dân tộc ta, có những truyền thống văn hóa rất tốt đẹp chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy để quảng bá đất nước ta trên trường quốc tế.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là 54 dân tộc mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng tạo thành bản sắc văn hóa của dân tộc ta. Tuy nhiên cũng nên tính đến chuyện ngày vui tiết kiệm đừng tiêu hoang, không thì cô dâu chú rể cưới nhau xong lại nai lưng ra kéo cày trả nợ.

    Trả lờiXóa
  7. Nghĩ về kinh tế thì thật lãng phí, nghĩ về văn hóa thì thật hủ tục nhưng nghĩ về du lịch thì nó thật sự có giá trị, biết chọn cái nào đây nhỉ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog