Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN "CẢNH SÁT GIAO THÔNG KHỔ"


Thiếu Tướng Trần Sơn Hà bạn tôi đang bị lũ thối mồm ném đá cho vãi cả cứt vì câu nói trên, Thiếu tướng nói rất đúng, CSGT không khổ thì ai khổ hả lũ vô pháp vô thiên ???

Một năm ko biết bao nhiêu vụ chống đối CSGT? Ko biết bao nhiêu vụ lũ cẩu hành xử vô pháp vô thiên trong túi đéo có nỗi mấy trăm nghìn nộp phạt mà đâm vào các chiến sỹ gây thương tích? Những vụ chống đối CSGT đã đến mức gõ hồi chuông cảnh báo

Lý luận của lũ dân đen là CSGT ăn mãi lộ này kia ? Chúng mày ko phạmluật CSGT nó vạch ví lấy tiền chúng mày à? Quân rác rưởi, Nếu chúng mày đàng hoàng tử tế sẵn sàng nộp phạt ko chịu hối lộ thì CSGT nó ăn tiền chúng mày chắc ?

Nếu nói đúng nghĩa mất tiền ở đây là nhà nước mất , CSGT ko hề lấy tiền của chúng mày , mà ở đây chúng mày đồng loã thoả hiệp với 1 số CSGT biến chất ăn cắp tiền từ ngân sách nhà nước , đáng nhẽ mất 500k tiền phạt thì tụi mày dúi cho CSGT cái bánh mỳ 250k , tức là chúng mày đút túi 250k còn kêu cái đéo gì nữa ?

Nếu phạm luật lấy biên bản lên kho bạc nộp đóng góp vào quỹ nhà nước để phát triển đất nước, an sinh xã hội đây đường đường chúng mày thoả hiệp cưa đôi 50/50 đi chưa khuất mặt ngoái cổ lại chửi người ta ăn tiền là vừa bố láo, vừa vi phạm pháp luật, vừa vô ơn tráo trở lật lọng, bản chất đặc trưng của đám chúng mày

Dân các anh chị mà đúng 1 tí thì các anh chị chơi sát ván luôn chứ có cái cứt mà lấy đc tiền các anh chị đấy? Ko tin mời các anh chị xem video này thì biết ?


Quản lý đc một cái đất nước như các anh chị quả đúng là kỳ tích hiếm có, khốn khổ khốn nạn cho ai nó đang quản lý cái đất nước này, Than ôi !

44 nhận xét:

  1. Từ trước đến nay chỉ thấy những vua xa lộ kêu CSGT ăn tiền hối lộ của người dân. Cơ mà chính họ lại chủ động xòe ví ra mời CSGT, nài nỉ giúp các anh tăng thu nhập cho bằng được. Có ông nào dám to mồm kêu để im đấy, cứ đúng pháp luật mà làm, cứ xòe biên bản ra để tao lên kho bạc nộp phạt không??? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!

    Trả lờiXóa
  2. Không hiểu sao ai cũng bảo làm CSGT sướng lắm. Tôi thì tôi thấy anh CSGT nào cũng đen đen, mặt dạn dầy sương gió. Cũng phải thôi, nắng vỡ đầu cũng đứng, mưa ngập đầu cũng chơi, lạ còn phải hít cả tá bụi, khí các thể loại do xe các bác xả ra nữa chứ. À lại còn suốt ngày được mấy bác công dân "nghiêm túc" tặng gạch đá xây nhà miễn phí. Thực sự tôi phục ai dám làm nghề này lắm, tôi thì có cho thêm tiền tôi cũng chẳng làm

    Trả lờiXóa
  3. Nhà tôi cũng có người làm CSGT thông. Phải tiếp xúc nói chuyện với người ta mới hiểu được nỗi thống khổ của nghề này các bạn ạ. Làm cái nghề CSGT chả khác nào vác tù và hàng tổng. Mình làm nghiêm người ta chửi, dễ dãi để giao thông ùn tắc, vua xa lộ hoành hành nhất là với ý thức con ruồi của một bộ phận người dân hiện nay, cũng bị chửi. Đúng như làm dâu trăm họ, làm gì cũng không vừa lòng. Tôi đã từng vi phạm luật giao thông, bị phạt biên bản đầy đủ nhưng tôi chưa bao giờ có ác cảm với màu áo vàng ấy mà lại vô cùng kính trọng là đằng khác

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh03020021:23 8/1/17

    Lực lượng CSGT ngày ngày phải ra đứng ngoài đường, nắng gió, bụi bặm, ô nhiễm môi trường, nếu không có các anh thì thử hỏi tình hình giao thông sẽ ra sao, tắc nghẽn sẽ kéo dài vô tận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống nhân dân. Trong khi ý thức của dân ta khi tham gia giao thông vô cùng kém, lũ anh hùng bàn phím còn kêu ca nỗi gì, nếu không vi phạm thì CSGT sao tuýt còi dừng xe được đây

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340021:26 8/1/17

    Những người lính Cảnh sát giao thông ngày đêm dầm mưa dãi nắng chốt chặn, tuần tra ở những cung đường nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động lưu thông trên đường của nhân dân. Một ngày trên cả nước có biết bao vụ chống đối lực lượng cảnh sát giao thông, những hung thần sẵn sàng lao xe vào CSGT khi bị tuýt còi dừng xe, vậy Thiếu tướng nói nghề này nguy hiểm thì có gì sai đâu

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23421:29 8/1/17

    Thật ra hiện tượng tiêu cực thì ngành nghề nào cũng có, nhưng phải nhìn nhận khách quan lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên các cung đường, chốt giao thông nóng ở nhiều thành phố, quốc lộ, hàng ngày đối mặt với ô nhiễm, gió bụi, hiểm nguy. Hình ảnh các chiến sỹ Cảnh sát giao thông mua hết mớ ốc cho cụ già bán hàng rong bày trên đường quốc lộ 1 Bắc Giang - Lạng Sơn; đây đó mạng xã hội đưa hình ảnh Cảnh sát giao thông trẻ dẫn đường cho các cụ già, em nhỏ qua đường; hoặc đưa các em bé bị lạc cha mẹ tới nhà riêng… sao không thấy lũ anh hùng bàn phím kia nhắc đến

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83621:30 8/1/17

    Lực lượng CSGT đang dầm mưa dãi nắng, không quản ngại khó khăn để giữ gìn trật tự an toàn giao thông một phần quan trọng của đời sống người dân cả nước. Thử hỏi, từ những góc phố nhỏ nhất đến các ngã rẽ đại lộ thênh thang, vắng sắc áo vàng, điều gì sẽ xảy ra. Những hình ảnh đẹp, gương sáng chiến sỹ Cảnh sát giao thông luôn làm yên lòng người dân hàng ngày tham gia giao thông trên các tuyến đường

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19021:32 8/1/17

    Mỗi chúng ta không thể kìm lòng khi chứng kiến hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát giao thông đau đớn vì bị hất lên nắp capô xe, bị kéo lê trên đường hoặc bị những kẻ côn đồ, vi phạm luật lệ giao thông hành hung. Có những người lính Cảnh sát giao thông đã vĩnh viễn không về nhà, để lại sau lưng mình mẹ già, vợ trẻ, con thơ dại. Họ đã hy sinh thầm lặng vì bình yên, an toàn của người dân, của những tuyến đường, vậy thử hỏi đây có phải nghề nguy hiểm hay không

    Trả lờiXóa
  9. dân việt nam là thế mà.đi thì là ý thức kém.chuyên gia vi phạm lỗi.nhưng bị công an tuýt còi lại dở trò đút lót mong cho qua.đút rồi công an nhận thì chửi là ăn hối lộ,ăn cướp của dân.ko nhận mà nghiêm túc làm đúng luật thì lại chửi ko có tình người.nói chung là dân việt nam nó thế đấy.mấy ông giao thông làm kiểu gì rồi cũng bị chửi thôi

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh22:51 8/1/17

    Theo tôi chúng ta không cần bàn cãi nhiều về việc lực lượng CSGT khổ hay sướng
    Chỉ cần làm cuộc khảo sát thăm dò nội bộ trong lực lượng CA… là đủ! Tôi chỉ băn khoăn một điều rằng : CSGT khổ”rất khổ và vất vả” nhưng tôi – đồng đội tôi những cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CA phụ trách xã về ANTT, Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Cảnh sát chống tội phạm ma tuý… mấy ai được “khổ như CSGT” hơn thế nữa nếu như “soi” về nhân thân các chiến sỹ CSGT Chúng ta sẽ thấy CSGT “ ngạc nhiên chưa !”
    Hãy làm thêm một khảo sát nội bộ nữa ví dụ như chuyển chức năng tuần tra kiểm soát của CSGT cho Bộ giao thông vận tải quản lý (Bộ CA chỉ xử lý các vụ việc vi phạm luật giao thông đường bộ có dấu hiệu HS) để xem tỉ lệ % xin ở lại lực lượng “khổ” như thiếu tướng Hà nói là bao nhiêu

    Trả lờiXóa
  11. cai kho dau tien cua canh sat giao thong la neu khong phai con ong cahu cha thì phai bo ra ca dong tienf mơi vao duocj, khi vao duoc thi phai lam sao d thu hoi von, neu khong cung deu thi bi luon chuyen thi mat ca chi lan chai

    Trả lờiXóa
  12. Cái gì cũng có hai phía, bảo CSGT ăn hối lộ thế ai chủ động xòe tiền ra cho người ta lấy, người ta lấy cũng chửi, người ta không lấy cũng chửi. CSGT cứ như kiểu dâu trăm họ ý nhỉ. Mà hay cái là mấy người động cái là chửi, CSGT tuýt còi thì bình tĩnh dừng cái xem nào, sai hay đúng chưa biết hỏi han đã rồi cãi sau, mà cãi có văn hóa nó khó lắm sao. Không có CSGT có mà đường phố loạn.

    Trả lờiXóa
  13. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng khi thật sự làm việc để có hiệu quả cho xã hội, vất vả là điều hiển nhiên. Song, nếu ai đó trong số cảnh sát giao thông thấy công việc quá vất vả so với đãi ngộ, cần xin chuyển hoặc thôi việc, tôi tin rằng những người đứng ngành cũng sẽ thấu hiểu để sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng. Nhưng xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận vì lý do nghề cảnh sát giao thông là qua vất vả nên đồng ý với nhà nước và nghành công an nhắm mắt làm ngơ cho tệ nạn ăn chặn, tham nhũng, lợi dụng vị trí làm việc để tư lợi tràn lan bao năm nay.

    Trả lờiXóa
  14. Họ vất vả, nắng, độc hại, So với người lao động thì họ khổ gần bằng So với công nhân trong các nhà máy công nghiệp nặng như luyện thép, khai mỏ, phải làm đêm hôm thì họ không có phép so sánh So với tướng và các công chức khác thì quả là vất vả Hình ảnh họ điều khiển giao thông thì rất đẹp

    Trả lờiXóa
  15. Dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè chẳng một ai muốn xuống đường đặc biệt là giữa trưa nắng nóng trừ trường hợp bất khả kháng. Cũng như dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, hay mưa phùn mùa xuân vậy. Cảnh sát giao thông, mấy người trụ lại được lâu, làm một thời gian trẻ rồi có tuổi thì cũng xin đi nơi khác, làm chỗ khác, các vị ngồi trong điều hòa, mát mẻ, lại muốn được nhiều tiền như người khác, làm sai thì bị phạt, ấy vậy mà cũng ngoạc miệng ra mà kêu được.

    Trả lờiXóa
  16. Người dân luôn có một cái nhìn thiếu tích cực đối với người chiến sỹ công an, đặc biệt là cảnh sát giao thông. Họ không hiểu những khó khăn, vất vả khi những chiến sỹ phải chịu đựng trong công việc hằng ngày. Những hình ảnh trên phần nào khiến người ta phải có một cái nhìn khác về họ. nếu chỉ cần tắc đường 15 phút dưới cai nóng hơn 40 độ này mà không có người cảnh sát giao thông thì cảm giác thế nào nhỉ. Họ chịu bao vất vả,hi sinh hết sức có thể vì cộng đồng, nhưng chưa bao giờ họ được đối xử một cách công bình với những gì họ đã làm. Rốt cuộc cũng chỉ vì mấy con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Chúng ta cũng nên có cái nhìn đúng hơn, giờ với mức lương như thế rồi để bảo có ai làm không thì tôi tin nhiều người cũng sẽ làm thôi, nên chúng ta có thể thấy thương các anh thật, nhưng mà những vấn đề của cảnh sát giao thông thì chúng ta cũng nên nghĩ cách mà hạn chế và xoá bỏ nó. Hãy nhìn một thực tế đang hiện rõ ở xã hội đi. Chỉ cần chạy được vào ngành là người ta đua nhau chạy ngay.

    Trả lờiXóa
  18. hầu như ai cũng không thích cảnh sát giao thông , nhưng thử hỏi các bạn khi các bạn phải làm việc môi trường như vậy, sáng sớm thì dậy sớm để ra đường điều khiển giao thông, rồi giữa trưa nắng những ngày nắng như vậy vẫn phải ra đường để đảm bảo giao thông , chưa kể có những ngày tối phải trực, không được ở bên gia đình. Có những thứ, sự việc mà không phải ai cũng nhìn thấy ! Nhưng chúng ta cũng không thể bảo là cái xấu trong cảnh sát giao thông là không có, thực tế nó hiện hữu như thế rồi, thực tế các bác đi xe khách đường dài là biết thôi, cứ gặp chốt là tài xế đưa tiền xuống là xong thôi đấy.

    Trả lờiXóa
  19. Đọc các vụ vu khống rồi thậm chí tấc công cảnh sát giao thông đợt gần đây mà thấy tội cho các đồng chí quá. Một năm ko biết bao nhiêu vụ chống đối CSGT? Ko biết bao nhiêu vụ lũ cẩu hành xử vô pháp vô thiên trong túi không có nỗi mấy trăm nghìn nộp phạt mà đâm vào các chiến sỹ gây thương tích? Những vụ chống đối CSGT đã đến mức gõ hồi chuông cảnh báo.

    Trả lờiXóa
  20. Nhìn nhận công bằng mà nói, nghề nghiệp nào cũng có những khó khăn, vất vả, ngay cả CSGT cùng vậy. Nhìn cảnh các anh phơi người dưới cái nắng 39, 40 độ C giữa trưa hè hay dầm mình dưới những cơn mưa để điều tiết giao thông thì mới biết các anh vất vả biết nhường nào. Vậy nên mỗi người hãy tự mình có ý thức hơn khi tham gia giao thông, để có thể giảm thiểu tới mức tối đa những áp lực công việc cho các chiến sỹ cảnh sát

    Trả lờiXóa
  21. Sao mọi người có thể ác cảm với những chiến sỹ cảnh sát giao thông như vậy được nhỉ? Phải nói rằng những gì mà các vị nói về những chiến sỹ cảnh sát như kiểu ăn mãi lộ, làm luật,.. chỉ là một số rất ít những kẻ biến chất của ngành, là những con sâu làm rầu nồi canh chứ không phải ai cũng thế. Nói đi cũng nói lại, nếu các vị nghiêm chỉnh chấp hành luật thì người ta móc ví của các vị được chắc? thế nên đừng mở mồm ra là chửi bới lên án, hãy nhìn lại bản thân mình trước đi

    Trả lờiXóa
  22. Bangtuyetnhietdoi14:30 9/1/17

    Người dân luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm với lực lượng cảnh sát giao thông. Điều này rất dễ lý giải bởi có một số thành phần tha hóa biến chất của ngành đã làm xấu đi hình ảnh của CSGT trong mắt người dân. Nhưng đâu phải CSGT bắt họ làm vậy, những người vi phạm cũng chính là những người lớn tiếng chửi bới lại là những người tiếp tay cho cảnh sát biến chất làm sai đấy thôi. Thay vì nộp phạt vào kho bạc nhà nước về những lỗi vi phạm của mình thì họ lại dấm dúi cho CSGT ít tiền để mong được bỏ qua, và chắc chắn số tiền đó ít hơn số tiền lẽ ra họ phải nộp phạt. Vậy thì hai bên đều có lợi mà sao chưa quay xe đi khuất đã mở mồm ra chửi CSGT rồi? Lạ đời

    Trả lờiXóa
  23. Hungyen363614:44 9/1/17

    Cái gì cũng có hai mặt của nó, không có lửa làm sao có khói? Nếu lên án CSGT thì cũng tự hỏi tại sao CSGT lại có cơ hội làm sai nguyên tắc như vậy? Chẳng phải là những người vi phạm cũng trực tiếp tiếp tay trong quá trình sai phạm đó hay sao? Và nếu những sai phạm đó không được mọi người ngầm đồng tình thì liệu nó có tồn tại được hay không? Thế nên lỗi là ở nhiều phía, nếu có muốn khắc phục thì cần mọi người cùng chung tay hành động chứ không riêng gì một ai

    Trả lờiXóa
  24. Hoabinh023415:59 9/1/17

    Nói đi thì cũng nói lại, ai là người sai trước? Đã vi phạm luật rồi lại vi phạm thêm một lỗi nữa là hối lộ tiền cho người đang làm nhiệm vụ thì chạy tội. Nói thẳng ra thì trong hàng trăm, hàng ngàn chiến sỹ CSGT cũng sẽ một vài cá nhân tha hóa biến chất, tiền xòe ra trước mắt thì tội gì không cầm. Vậy là sai nối tiếp sai, cảnh sát sai nguyên tắc mà người dân thì sai luật. Thế nên không thể đổ lỗi hoàn toàn cho phía cảnh sát được

    Trả lờiXóa
  25. phơi nắng phơi sương, không quản ngày đêm đều làm việc. đó là cái khổ của người làm Cảnh sát giao thông, nhưng cái khổ đó là trách nhiệm, là sự tự ý thức để cho đường phố an toàn hơn, giao thông được lưu thông thuận lợi. đó là cái khổ trong vinh dự được mọi người tôn trọng. những kẻ thối mồm không cảm nhận được sự vất vả, khổ cực đó thì đều là những kẻ vất đi cả. sự hi sinh thầm lặng đó làm cuộc sống chúng ta an toàn hơn, đi lại hiệu quả hơn, chúng ta phải biết điều đó , trân trọng những người trong ngành công an

    Trả lờiXóa
  26. Xin thưa các anh , các anh không vi phạm , lấy đâu ra cớ mà phạt , mà ăn mãi lộ của các anh ? Các anh ăn sung mặc sướng , ngày ngày online gõ bàn phím , sao các anh hiểu được lực lượng CSGT vất vả , chịu nhiều khó khăn như thế nào . Không có CSGT , ai là người đảm bảo các anh đi lại thoải mái , ai giải quyết ách tắc , ai bảo vệ các anh khỏi các hung thần xa lộ , ai dám bảo đảm anh và gia đình không bị các anh thanh niên choai choai đua xe , lạng lách làm tổn hại đến sức khỏe.Thiết nghĩ , đã đến lúc các anh nên có chút tôn trọng ,biết ơn đi là vừa, thay vì chỉ suốt ngày gào lên CS thế này , thế nọ như vậy

    Trả lờiXóa
  27. Những ngày trời mưa hay là những ngày trời nắng oi ả mọi người thì nhanh chóng đi về nhà để tránh sự khắc nghiệt của môi trường còn những người csgt họ thì sao??? họ vẫn pải đứng đó mặc cho mưa nắng thế nào vì sự bình yên, vì sự an toàn của những người tham gia giao thông họ vẫn phải đứng đó. phơi nắng phơi sương, không quản ngày đêm đều làm việc. đó là cái khổ của người làm Cảnh sát giao thông, nhưng cái khổ đó là trách nhiệm, là sự tự ý thức để cho đường phố an toàn hơn, giao thông được lưu thông thuận lợi. đó là cái khổ trong vinh dự được mọi người tôn trọng. những kẻ thối mồm không cảm nhận được sự vất vả, khổ cực đó thì đều là những kẻ vất đi cả. sự hi sinh thầm lặng đó làm cuộc sống chúng ta an toàn hơn, đi lại hiệu quả hơn, chúng ta phải biết điều đó , trân trọng những người trong ngành công an.

    Trả lờiXóa
  28. Người dân luôn có một cái nhìn thiếu tích cực đối với người chiến sỹ công an, đặc biệt là cảnh sát giao thông. Họ không hiểu những khó khăn, vất vả khi những chiến sỹ phải chịu đựng trong công việc hằng ngày. Những hình ảnh trên phần nào khiến người ta phải có một cái nhìn khác về họ. nếu chỉ cần tắc đường 15 phút dưới cai nóng hơn 40 độ này mà không có người cảnh sát giao thông thì cảm giác thế nào nhỉ. Họ chịu bao vất vả,hi sinh hết sức có thể vì cộng đồng, nhưng chưa bao giờ họ được đối xử một cách công bình với những gì họ đã làm. Rốt cuộc cũng chỉ vì mấy con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.

    Trả lờiXóa
  29. Có ai khi trời nắng 40 độ hay là những ngày nhiệt độ chỉ còn 5 độ mà đang ở trong nhà tránh sự khắc nghiệt của thời tiết từng nghĩ rằng các anh csgt đang làm gì và ở đâu không?? chắc chưa từng đúng không?? những người csgt họ bất chấp nắng mưa để cho những phương tiện giao thông được di chuyển dễ ràng thế mà có những kẻ chẳng giúp được gì cho nhân dân mà còn gia sức tuyên truyền nói xấu những người đã góp công thầm nặng cho nhân dân. Những đám rận đó chúng đúng thật quá bẩn thỉu khi có những hành động lời nói xúc phạm đến csgt mà.

    Trả lờiXóa
  30. Mỗi chúng ta không thể kìm lòng khi chứng kiến hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát giao thông đau đớn vì bị hất lên nắp capô xe, bị kéo lê trên đường hoặc bị những kẻ côn đồ, vi phạm luật lệ giao thông hành hung. Có những người lính Cảnh sát giao thông đã vĩnh viễn không về nhà, để lại sau lưng mình mẹ già, vợ trẻ, con thơ dại. Họ đã hy sinh thầm lặng vì bình yên, an toàn của người dân, của những tuyến đường, vậy thử hỏi đây có phải nghề nguy hiểm hay không?? Những anh csgt chúng ta đáng ra phải biết tôn trọng cũng như biết ơn họ mới phải.

    Trả lờiXóa
  31. Phải tiếp xúc nói chuyện với người ta mới hiểu được nỗi thống khổ của nghề này các bạn ạ. Làm cái nghề CSGT chả khác nào vác tù và hàng tổng. Mình làm nghiêm người ta chửi, dễ dãi để giao thông ùn tắc, vua xa lộ hoành hành nhất là với ý thức con ruồi của một bộ phận người dân hiện nay, cũng bị chửi. Đúng như làm dâu trăm họ, làm gì cũng không vừa lòng

    Trả lờiXóa
  32. Cái bọn rận chủ thối mồm, chúng mày có biết rằng ngày trời nắng chang chang 40 độ, chúng mày ở nhà nằm điều hòa sung sướng, trong khi các chiến sĩ cảnh sát giao thông phải đứng dưới cái nắng, cái nóng ấy để điều tiết giao thông duy trì trật tự giao thông không? Trời mưa bọn rận chur chúng bay tìm chỗ rúc thì các anh cũng phải ra đường không? Hôm rét căm căm mày ở trong chăn thì cảnh sát vẫn phải ra đường làm nhiệm vụ không

    Trả lờiXóa
  33. Hãy thử tưởng tượng xem nếu không có cảnh sát giao thông thì cái xã hội này nó loạn tới đâu. Hễ có cái vụ tai nạn nào đấy là cái sự tò mò của các anh chị lại to như như cái đống rơm, hàng đàn đứng lại làm ùn tắc giao thông. Chưa kể đến ý thức tham gia giao thông thì phải nói ý thức thua con ruồi, đèn đỏ rồi mà vẫn phi qua như thường, đi ngược chiều như không, phị lên vỉ hè rầm rầm,... Thưa anh chị ý thức thế thì các anh chị còn to mồm được à

    Trả lờiXóa
  34. Thưa các anh các chị ngày ngày phải làm việc với những người ý thức tham gia giao thông "cao" như văn hóa giao thông của các anh chị bây giờ nào thì cứ trực không có giao thông là vượt đèn đỏ, đi ngược chiều cứ từng đàn, mới đây có xe bus nhanh thì tranh nhau lấn làn xe bus nhanh,... Trời ạ nếu không có cảnh sát giao thông thì không thể hiểu nổi xã hội này loạn như thế nào???

    Trả lờiXóa
  35. Cái thể loại này mà đòi đại diện cho người dân á? Đừng lôi cái mác DÂN ra mà mất dạy, coi thường pháp luật. Nhớ thời điểm năm 2012 cũng có 1 thằng giao ga đi xe máy cà tàng, đầu trần, phóng kinh hoàng bạt vía, nẹt bô từ đầu đường Nguyễn Tuân,Thanh Xuân, Hà Nội làm cho người dân tuyến đường đó và ng tham gia giao thông khó chịu, hoảng loạn mỗi lần nó chở ga đi giao các hộ gia đình. Lúc ấy chỉ mong CSGT bắt nó cho xong, hoặc gặp mấy thằng đầu gấu tẩn cho 1 trận. Láo toét còn bắt CSGT chào. Ông CSGT này tử tế chán

    Trả lờiXóa
  36. chỉ cắm đầu vào mấy cái tiêu cực của CSGT mà ko thấy dc 1 ngày ko có CSGT thì các tuyến đường sẽ loạn vì ý thức tham gia giao thông, lấn làn, vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, ùn tắc... Như thế nào. Mịa cứ nhìn ý thức tham gia giao thông khi tuyến buýt nhanh BRT thì biết ý thức dân ta như ruồi thế nào. Hình ảnh đẹp của CSGT thì ko chia sẻ nhưng chăm chăm nhìn vào cái tiêu cực chừng nào mới sửa dc cái ngu cho mình. Ko ủng hộ CSGT , cán bộ nhũng nhiễu dân nhé.

    Trả lờiXóa
  37. Sao không nhìn các nước phát triển mà học chỉ cần đặt Camera trên các tuyến đường thằng nào vi phạm thì gửi giấy phạt về nhà thôi, đố thằng nào dám phạm luật. bây giờ vi phạm bị cảnh sát gt bắt lại chửi .mẹ cứ đi đứng ko lạng lách đánh võng đúng luật đi xem nào . tôi sống bao nhiêu năm nay có bị bắt bao giờ đâu

    Trả lờiXóa
  38. Nói chung chạy đúng cảnh sát giao thông nào bắt , rẽ nhớ si nhan , ko vượt nơi cấm vượt , ko vượt đèn đỏ , nội thị 50 , ngoại ô 80- 100 cũng được . chạy vi phạm muốn nhẹ tội đút tiền để được đi thì lại bù lu bù loa lên .. dám chơi thì dám chịu. người nhà các bạn có người làm trong ngành xem còn ăn vạ được ko .

    Trả lờiXóa
  39. Tui thì chỉ có 1 quan điểm là: "Không có người hối lộ thì sẽ ko có người ăn hối lộ". Sai thì chịu phạt ra biên bản, hoặc kho bạc đóng phạt, chứ không có kiểu xin xỏ anh đút xíu uống cafe đâu, làm như thế nó lừng. mẹ cứ vi phạm đua xe xong đánh lại người công an thì ai đúng ai sai đây .dân mình chả bh chiêu được mà

    Trả lờiXóa
  40. tham gia giao thông thì không hiểu luật....đi bừa đi bãi phóng nhanh còn vi phạm...còn bầy trò quay xong cãi tay đôi, xong bây giờ còn đánh cá cảnh sát luôn đến chiu....các ông các bà hãy biết tôn trọng luật phát đi và biet ton trong luat giao thong di cho nguoi dân nguoi ta đỡ nguy hiem va chet oan voi cai kiểu vô học như các ông các bà. và chúc các anh CSGT làm việc thật tốt

    Trả lờiXóa
  41. tôi thấy cảnh sát giao thông rất là khổ . trời nắng giữa trưa ở cái đất hà nội lên đến 40-50 độ giữa đường bốc lên hầm hầm người điều khiển phương tiên. bịp kíp đầu đội mũ ko thì ngồi trên xe hơi điều hòa mát lạnh nta thì áo cộc tay đứng mấy tiếng làm việc phải thương nta tý , mưa bão cây đổ nguy hiểm cũng csgt đứng ra. liệu rằng ko có các anh ấy thì các người có đi lại được ko , có kịp h đi làm ko

    Trả lờiXóa
  42. chăng có cái lý nào đối với những người dân hiện nay khi người dân chỉ có tham vọng cá nhân của mình nào biết csgt là ai đâu chứ. Người dân ai cũng muốn vi phạm mà không bị phạt thì làm sao ai có thể kiểm soát được đâu chứ, việc làm vi phạm thì cần có chế tài xử lý nhưng người phải chịu trách nhiệm đâu có muốn.

    Trả lờiXóa
  43. nếu người dân nước ta có ý thức cao, có tinh thần trách nhiệm cao thì người cảnh sát giao thông không khổ đến vậy. do trình độ dân trí nước ta vẫn ở mức thấp, ý thức của người dân chưa được cải thiện nhiều, nhất là ý thức chấp hành luật giao thông không được cao, đấy là chưa nói đến sự chống đối, sự cà khịa của 1 số đối tượng thiếu ý thức với lực lượng cảnh sát giao thông. những áp lực hằng ngày làm người cảnh sát giao thông vẫn còn khổ nhiều, chính vì vậy mà chúng ta nên có cái nhìn khách quan hơn, thực tế hơn, đồng cảm hơn đến những người giữ trật tự, an toàn trên mỗi cung đường chúng ta đi

    Trả lờiXóa
  44. Khi đất nước ta đã hòa bình nhưng ngày đêm vẫn có những chiến sỹ CSGT vẫn hăng say làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, nếu một ngày các chiến sỹ CSGT không làm việc thì tôi nghĩ giao thông sẽ tắc nghẽn không thể đi được, không những thế những chiến sỹ ấy còn phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, thế mà vẫn có những đối tượng xấu nói xấu hình ảnh chiến sỹ CSGT, những đối tượng này cần phải bị xử lý nghiêm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog