Chia sẻ

Tre Làng

Nền "Văn minh " của còn bò Trương Huy San

Bài chép về từ FB Hùng Ngô Mạnh

Osin Huy Đức, tức Trương Huy San, với nhận thức osin của kẻ muốn làm bò cho ngoại bang cưỡi lại đang rống lên, vẫn với chiêu mượn lời "một người bạn nhà báo" rằng "Bộ đội nhà Phật" chỉ là tuyên truyền của Việt Nam chứ không phải là tình cảm của các nạn nhân diệt chủng ở Campuchia dành cho Việt Nam, ai nói vậy là do bị Việt Nam..mua chuộc!. Và vẫn hèn hạ như thường lệ, con bò này luôn phải mượn danh người khác để xiên xẹo, ở đây nó lại khốn nạn mượn lời Sihanouk để nói "Việt Nam xâm lược Campuchia" trong khi hàng vạn người Việt đã phải ngã xuống để cứu hàng triệu người dân Campuchia còn lại thoát khỏi họa diệt chủng.

Ngược lại, với những tên đế quốc đến xâm lăng Việt Nam, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ thì nó lại đội lên đầu là "những nền văn minh", và Việt Nam "đã đuổi những nền văn minh đó đi"???!!!

Hèn hạ và khốn nạn!
Nó không chỉ rống lại lời phương Tây.
Mà còn sủa thuê cho bành trướng Tàu.

Đây, cái văn minh của đám bò điên đây: Hoa Kỳ lại đang náo loạn vì xả súng giết người hàng loạt.

Bởi văn minh Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ đã được hình thành và nuôi dưỡng bởi bạo lực. Lập nên nước Mỹ là những người ngoài lề xã hội châu Âu, những cặn bã của xã hội, thậm chí vẫn khinh thường nhau đã bị văn minh của nước Anh và châu Âu xua đuổi nhưng lợi dụng để phát động một cuộc tấn công chiếm đất của thổ dân châu Mỹ, đốt cháy các cư dân trong nhà của họ và giết chết tất cả những người sống sót. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc: trước khi mọi rợ của nền văn minh châu Âu đến Mỹ thì ở đây có hơn 12 triệu thổ dân, để đến ngày nay số lượng đó đã được giảm xuống còn 237.000 cho phù hợp với văn minh. Và từ đó, sau bốn thế kỷ của bạo lực liên tục chống lại người bản địa, bạo lực đã trở thành bản chất của văn minh Hoa Kỳ.

Abraham Lincoln, thần tượng của nước Mỹ, giải phóng nô lệ bằng một cuộc chiến tranh giết chết khoảng 750.000 người Mỹ, chủ yếu là ..những người nô lệ. Ngược lại, cùng thời gian trong lịch sử, Sa hoàng Alexander II của Nga, "quái vật" trong mắt phương Tây đã giải phóng hơn 23 triệu nông nô mà không giết chết một người nào. Vậy đâu là văn minh hả con bò San Hô?

Sau cuộc nội chiến, người Mỹ muốn mở rộng biên giới của Mỹ bao trùm khắp Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Chúng đã đem văn minh đến Việt Nam bằng bom, pháo, súng và chất độc da cam, những sản phẩm giết người hiện đại và man rợ nhất.

Bạo lực tràn ngập văn hóa Mỹ, tiêu chuẩn văn minh Mỹ không chỉ thực hiện bạo lực, mà còn dùng bạo lực để giải trí. Giết chóc diễn ra ở Mỹ thường xuyên, hiện đang ở mức trung bình 87 vụ mỗi ngày. Lính Mỹ ở chiến trường Iraq, Afghanistan còn ít nguy hiểm hơn sống ở Chicago (nhưng lại đem nguy hiểm đến cho dân ở các nước này). Người La Mã đã đi đến Coliseum để xem những người bị giết, tại các thành phố lớn, người Mỹ chỉ cần nhìn ra cửa sổ của mình. Môn thể thao vua bóng đá, khi đến Mỹ đã trở thành môn bóng chày, một trò chơi biểu tượng quốc gia của Mỹ, đầy tính bạo lực, bạo lực đã phá hủy bộ não của những người chơi nó. Cùng phim ảnh bạo lực, kinh dị, con heo tràn ngập tivi, trẻ em tập giết nhau trên các chương trình Game...

Văn minh của mi đó, Trương Huy San!

Trong khi đó, bộ đội Việt Nam đã đến Campuchia với gì? Với tinh thần căm thù dồn lên đầu súng chỉ dành cho đám quỷ dữ đe dọa nhân loại, nhưng với trái tim nhân hậu và sự sẻ chia từng hạt gạo viên thuốc dành cho những nạn nhân, trong khi bản thân mặc quân phục chắp vá, ăn uống kham khổ.. Và sự "xâm lược" của Quân tình nguyện đã giúp Campuchia còn có tên trên bản đồ thế giới!

"...Đúng vào lúc người dân Campuchia sắp chết, chỉ còn biết chắp tay khẩn cầu tiên Phật tới cứu thì bộ đội tình nguyện Việt Nam xuất hiện. Bộ đội Việt Nam chính là đội quân nhà Phật”. - Hun Sen (Thủ tướng Campuchia) nói ngày 2-1-2012 trong chuyến thăm Việt Nam.

***

Nếu thằng San này chỉ là bò, thì không chấp, nhưng con bò này lại từng được ăn cơm lính nên những lời rống của nó không thể tha thứ; Đề nghị các anh em lính chuyển những lời mở trí khôn cho bò này đến chuồng nó và dạy dỗ nó giúp, bò cũng như lừa, ưa nặng.

Có điều, một số ông anh không muốn tôi ở gần chuồng bò, có anh thì còn đang bận nghiên cứu xem "thấy bò tốt không nuôi nấng, thấy bò điên không diệt trừ" nghĩa là như thế nào, chưa nghiên cứu xong nên chưa ra được phương pháp..

21 nhận xét:

  1. Cái gì cơ? Việt Nam xâm lược Camphuchia? Sao nghe nực cười quá vậy? Hàng vạn người lính Việt Nam đã phải đổ xương, đổ máu, nằm lại vĩnh viễn trên đất nước bạn trong khi Việt Nam được tí lợi lộc gì từ nước láng giềng chưa? Cần lắm một chút nếp nhăn trong não của osin Huy Đức. Hắn thản nhiên giẩm lên sự vị tha, anh hùng của dân tộc mình mà đi làm kẻ hầu người hạ cho Mỹ - lũ đé quốc đã giày xéo trên đất nước, lấy đi sinh mạng của hàng triệu đồng bào mình. Trớ trêu thay con người này lại có tên tiếng Việt

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020021:36 8/1/17

    Đúng là những phát ngôn vô đạo đức của tên osin Huy Đức, hắn dám bịa đặt, xuyên tạc rằng Việt Nam xâm lược Campuchia, trong khi hàng vạn người Việt đã phải ngã xuống để cứu hàng triệu người dân Campuchia còn lại thoát khỏi họa diệt chủng. Danh từ Bộ đội nhà Phật là từ đầy ý nghĩa mà Campuchia gọi những anh bộ đội tình nguyện của chúng ta để tỏ lòng biết ơn đối với họ

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinh02340021:40 8/1/17

    30.000 người dân Việt Nam và gần 2 triệu người dân Campuchia đã chết dưới tay quân Khmer Đỏ dưới chế độ Pôn Pốt trong những năm tháng kinh hoàng đó. Trong lúc Campuchia nguy cấp nhất thì những anh bộ đội tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh, giúp nước bạn tiêu diệt lũ quân tàn bạo Khmer Đỏ, những dấu ấn này lịch sử đã ghi lại, tên Huy Đức này lại định giở trò xuyên tạc, đổi trắng thay đen hay sao

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23421:43 8/1/17

    Tên Huy Đức này vì đồng tiền mà sẵn sàng bán rẻ đạo đức, vì tiền mà chuyện gì chúng cũng dám làm, kể cả việc bịa đặt một cách vô đạo đức nhất. Sự yêu mến của nhân dân Campuchia dành cho bộ đội Việt Nam thì ai cũng biết, họ đi đến đâu, người dân Campuchia cũng hô: "Bộ đội cụ Hồ, đội quân nhà Phật!".

    Trả lờiXóa
  5. Hagiang83621:50 8/1/17

    Trong lúc nhân dân Campuchia gặp khó khăn, hiểm nguy nhất thì những người lính tình nguyện Việt Nam đã có mặt, giúp đỡ nước bạn tiêu diệt lũ quân tàn bạo Khơ me Đỏ. Đó không chỉ là ký ức về một cuộc chiến chống lại sự tàn bạo của tập đoàn phản động Pol Pot - Iêng Xary, mà còn là quá khứ hào hùng của một đội quân tình nguyện giúp bạn hồi sinh sau khi thoát khỏi họa diệt chủng.

    Trả lờiXóa
  6. Bacgiang19021:53 8/1/17

    Sau khi người dân Campuchia được giải thoát khỏi các trại tập trung của Pôn Pốt trở về phum - ấp, niềm vui và hạnh phúc hiện ra trên khuôn mặt họ, chúng ta mới thấy hết được công sức lớn lao của quân tình nguyện Việt Nam. Nhiều người dân Campuchia khi đó đã nói, bộ đội Việt Nam đã sinh ra họ thêm một lần nữa. Vậy mà tên Ô sin này lại dám phát ngôn bịa đặt trắng trợn, vô đạo đức như vậy, đúng là loại tay sai cho giặc

    Trả lờiXóa
  7. Thằng mất dạy này đang nâng bị chạy tội cho bọn ngoại bang ,dìm công lao của ông cha biển thành xâm lược đây mà .Thấy buồn cười quá có học thức mà phát ngôn ngu học

    Trả lờiXóa
  8. THẰNG CHÓ HUY SAN MÀY NÓI VN XÂM LƯỢC CAPUCHIA VẬY PHIÊN TÒA NĂM 1991 XỬ AI???? SAO MÀY KHỐN NẠN ĐẾN MỨC PHỦ NHẬN CẢ XƯƠNG MÁU CỦA DÂN TỘC ĐỂ ĐỘI BỌN MỸ, PHƯƠNG TÂY VÀ TRUNG QUỐC LÊN ĐẦU

    Trả lờiXóa
  9. Nói là việt nam xâm lược campuchia là không đúng, sai bét .việt nam sang đánh campuchia là đánh khơ me đỏ để bảo vệ cho nhân dân campuchia mà chủ yếu là bảo vệ cho việt nam là chính. Mà đánh khơ me đỏ là đánh ai, khơ me đỏ là do trung quốc dựng lên làm tay sai cho trung quốc, hơn 100 000 nhân mạng đã chết cho cuộc chiến này đó,

    Trả lờiXóa
  10. Nói là việt nam xâm lược campuchia là không đúng, sai bét .việt nam sang đánh campuchia là đánh khơ me đỏ để bảo vệ cho nhân dân campuchia mà chủ yếu là bảo vệ cho việt nam là chính. Mà đánh khơ me đỏ là đánh ai, khơ me đỏ là do trung quốc dựng lên làm tay sai cho trung quốc, hơn 100 000 nhân mạng đã chết cho cuộc chiến này đó,

    Trả lờiXóa
  11. Nói là việt nam xâm lược campuchia là không đúng, sai bét .việt nam sang đánh campuchia là đánh khơ me đỏ để bảo vệ cho nhân dân campuchia mà chủ yếu là bảo vệ cho việt nam là chính. Mà đánh khơ me đỏ là đánh ai, khơ me đỏ là do trung quốc dựng lên làm tay sai cho trung quốc, hơn 100 000 nhân mạng đã chết cho cuộc chiến này đó,

    Trả lờiXóa
  12. ỦA ! MỀNH CHƯỞI NÓ CÓ BÍT KHÔNG? SAO KHÔNG VẢ GÃY HÀM RĂNG Ô SIN NÓ ĐI NHỂ - TÔI KHOÁI

    Trả lờiXóa
  13. ỦA ! MỀNH CHƯỞI NÓ CÓ BÍT KHÔNG? SAO KHÔNG VẢ GÃY HÀM RĂNG Ô SIN NÓ ĐI NHỂ - TÔI KHOÁI

    Trả lờiXóa
  14. Bọn bêu xấu lịch sử dân tộc, kích động chiến tranh này cần phải xử lý thật nghiêm. Đất nước ta khó khăn lắm mới dành được độc lập, dân ta còn chưa kịp hưởng trọn niềm vui độc lập, nếu vì bọn khốn nạn này mà lại dấy lên chiến tranh thì dân mình quá khổ.

    Trả lờiXóa
  15. Trương Huy San thân mến , xin anh hãy dùng bộ não bò của mình liệt kê hộ tôi ra thể loại xâm lược nào mà lại nhằm cứu một dân tộc khỏi thảm họa diệt chủng, cứu sống hàng triệu sinh mạng nhân dân Camphuchia, không đòi hỏi một lợi ích hay công danh nào ??!? Thay vào nói những lời xàm le ,xuyên tạc , viết lại lịch sử nhằm nói xấu , bôi nhọ quân tình nguyện Việt Nam , những người đã hi sinh một phần xương máu của mình để chiến đấu vì tình hữu nghị , tình đồng chí thì xin anh hãy ngậm miệng mình lại , đừng tự làm xấu mặt mình nữa , bởi giờ đây ai cũng rõ , thể loại xuyên tạc lịch sử như anh , cũng không phải loại người hay dùng não.

    Trả lờiXóa
  16. Xin thưa với anh Trương Huy San rằng, nếu anh không thể nói được điều gì tử tế thì hãy câm cái mõm chó của anh lại, chứ đừng hở ra là sủa bậy, để rồi người ta lại chửi cho là anh có lớn mà không có khôn. Sự hy sinh của biết bao chiến sỹ người Việt Nam mà anh coi là trò đùa hay sao? Anh cũng là con người thì sống phải có đức, đừng làm những chuyện thất đức như vậy

    Trả lờiXóa
  17. Trương Huy San thừa hiểu mục đích của đoàn quân tình nguyện Việt Nam khi sang đất bạn Campuchia để làm gì, và nếu từ đầu hắn không hiểu thì sau này kết quả chứng minh cũng là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Vậy mà hắn vẫn còn già mồm xuyên tạc được thì đúng là không thể chấp nhận được. Một kẻ như hắn thối nát từ trong nhân cách thối ra thì chẳng có gì đáng để bận tâm thêm nữa

    Trả lờiXóa
  18. Bangtuyetnhietdoi13:47 10/1/17

    Nói thẳng ra cái tên Trương Huy San này không chỉ khiến người ta căm ghét về cái mức độ xàm ngôn mà còn khiến người ta khinh bỉ bởi cái sự hèn hạ của hắn. Một kẻ mà trong đầu luôn tơ tưởng tới suy nghĩ chống phá chế độ, chống phá chính quyền và lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ cách hạ thấp uy tín của những nhà lãnh đạo nhưng chính bản thân hắn lại không có gan nói ra suy nghĩ thật, luôn vẽ ra cái kiểu mượn lời ngg]ời này, trích lời người khác. Đọc thôi đã thấy cái gan thỏ đế chẳng làm được trò trống gì rồi

    Trả lờiXóa
  19. Hungyen363613:50 10/1/17

    Có đội quân nào đi xâm lược mà lại giúp đất nước khác thoát khỏi nạn diệt chủng hay không? Có đội quân nào đi xâm lược mà lại nhận được sự biết ơn và lòng kính trọng của người dân nước khác hay không? Xin trả lời luôn là không bao giờ có chuyện như vậy. Vậy mà tên osin Huy Đức kia dám mở mồm xuyên tạc về đoàn quân tình nguyện của chúng ta thì thực sự không thể tha thứ được

    Trả lờiXóa
  20. Hoabinh023413:53 10/1/17

    Chẳng hiểu tên Trương Huy San này có phải con người hay không nữa. Hắn chà đạp lên xương máu đồng bào chiến sỹ ngã xuống, chà đạp lên danh dự tổ quốc để đội bọn phản loạn lên đầu, đội giá trị lợi ích cá nhân lên đầu. Thử hỏi nếu hắn nói Việt Nam xâm lược Campuchia thì phiên tòa năm 1991 xử bọn tội phạm chiến tranh được mở ra để xử ai? Lịch sử đã rõ ràng thế mà hắn còn dám bôi nhọ thì một kẻ như vậy không đáng được tồn tại

    Trả lờiXóa
  21. Chắng biết văn minh thế nào nhưng mà từ trước tới tận bây giờ họ vẫn cứ mang cái văn minh của mình đi reo rắc chiến tranh khắp nơi để làm lợi cho bản thân mình.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog