Chia sẻ

Tre Làng

HÌNH ẢNH VỀ "LÒNG NHÂN ĐẠO" CỦA LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA, MỸ VÀ ĐỒNG MINH

Khoai@

Khó có thể nói gì hơn ngoài từ: Dã man, tàn bạo. 

Đó là tội ác của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và lũ hủi nô vong quốc. Vậy mà không hiểu tại sao, lũ dân chủ cuội trong nước lại liên mồm nói đến tự do, dân chủ và nhân quyền. 

Ngay cả một số nhà văn, nhà báo biến chất cũng tôn thờ cái giá trị mà chúng ta sẽ được xem bằng hình ảnh sau đây. 

Chúng gọi đó là văn minh và tỏ ý nuối tiếc.

Lưu ý rằng, những tấm hình này do chính người Mỹ chụp thời kỳ trước năm 1975.


















































47 nhận xét:

  1. quá dã man, nhìn những hình ảnh này mà thấy đau từng khúc ruột, họ có phải là con người không sao lại có những hành động dã man như vậy, những hành động chỉ có ở những con thú vật, đàn áp đồng bào mình, đi theo Mỹ như vậy mà vẫn có người đòi công bằng cho lũ người này sao, tung hô họ là anh hùng dân tộc sao, đúng là một lũ vong nô

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020022:56 6/2/17

    Nhìn những hình ảnh mà không thể kìm chế được sự căm phẫn với những tội ác dã man của chế độ VNCH, chúng đã gây ra bao nhiêu tội ác, máu chảy trên khắp mọi miền đất nước, tàn sát dã man đồng bào ta. Vậy mà vẫn có những kẻ vì tiền mà đi bợ đỡ, ca ngợi chế độ tàn sát cờ vàng, đúng là loại rận chủ biến chất, vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinh02340022:59 6/2/17

    Trong quá khứ, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã sát cánh và tiếp tay cho “ông chủ” của mình là quân viễn chinh Mỹ - những kẻ đã phạm nhiều tội ác phi nhân tính như hãm hiếp phụ nữ Việt Nam, thảm sát dân thường (tiêu biểu có trường hợp Mỹ Lai), sử dụng chất độc da cam, sử dụng bom napalm và các loại bom chùm có sức sát thương tàn bạo… Với những đòn nhục hình gần như chỉ để triệt hạ các tù binh cộng sản (đóng đinh vào đầu, đục răng, đục xương bánh chè, luộc sôi người... Lũ rận chủ nhìn những hình ảnh này liệu còn dám ca ngợi lũ cờ vàng ba sọc nữa hay không

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23423:01 6/2/17

    Tội ác của lính Việt Nam cộng hòa gây ra trong quá khứ quá dã man, tàn bạo và vô nhân tính, lịch sử chúng ta đã ghi lại đầy đủ. Nhà tù Phú Quốc - địa ngục trần gian do quân đội Sài Gòn tạo ra (sau khi học hỏi kinh nghiệm của chuyên gia Mỹ) - là minh chứng hùng hồn cho những vi phạm nhân quyền và những tội ác kiểu trung cổ trời không dung đất không tha của chế độ ngụy quyền, vậy mà có những kẻ vì tiền mà bán rẻ đạo đức, vẫn ca ngợi tung hô chế độ này, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  5. Hagiang83623:04 6/2/17

    Trong tất cả các bài viết cũng như châm ngôn của mình, các nhà rận chủ Việt Nam hiện nay luôn ca ngợi tung hô chế độ cờ vàng, bởi chúng toàn là những kẻ khát tiền và thiếu tâm như Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Phương Uyên, Bùi Hằng,..và hàng loạt anh hùng bàn phím. Bởi với chúng, lý tưởng phỏng có nghĩa gì khi thứ chúng cần là tiền, phải có thật nhiều tiền để thay đổi cuộc sống hiện tại của chúng, để chúng hoàn thành giấc mơ tị nạn, mong ước sang Mỹ để sống một cuộc sống sung sướng mà không phải lao động cực nhọc, vất vả

    Trả lờiXóa
  6. Bacgiang19023:05 6/2/17

    Các nhà dân chủ Việt xúm vào cổ vũ cho một chế độ đã là quá khứ, một cái chế độ diệt chủng dã man và tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam, chế độ cờ vàng tay sai – Việt Nam Cộng hòa. Vì sao cái chế độ chết trôi VNCH với tội ác ngút trời, có sử dụng nước biển Đông gột rửa cũng không bao giờ hết tội lại khiến những kẻ bất nhân của hậu thế tôn sùng và hưởng ứng lớn như thế? Tất cả chỉ vì tiền, vì tiền mà chúng bất chấp, bán rẻ tư cách, đạo đức và lương tâm

    Trả lờiXóa
  7. Việt Nam cộng hòa đấy, cờ vàng đấy. Mấy thằng hô hét ủng hộ cờ vàng trông thấy thế này có còn mở mồm ca ngợi không? Nếu còn thì đúng là tâm địa dã thú nhá.

    Trả lờiXóa
  8. VNCH là như thế, các con giời cứ thích cầm tiền của nó thì bê đít nó chứ còn thực chất nó ra gì đâu. Tham tiền có ngày chết sặc tiết chứ chơi đâu

    Trả lờiXóa
  9. Bọn này ác thấy mồ, tội ác của chúng không thể ai quên!

    Trả lờiXóa
  10. Giờ bắt được bọn này mang mẹ ra sân tùng xẻo mới hả.
    Cầm thú.

    Trả lờiXóa
  11. Không từ ngữ nào có thể miêu tả hết được tính chất man rợ, tàn bạo của lính Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ trước năm 1975. Những hình ảnh do người Mỹ chụp đã phần nào cho ta thấy được rõ cái bản chất chó săn, tay sai của quân VNCh khi họ tiếp tay cho người Mỹ để chà đạp lên chính đồng bào mình. Vậy mà vẫn có những kẻ hoài niệm về cái quá khứ đau thương ấy và muốn khôi phục lại ư?

    Trả lờiXóa
  12. Dã man còn hơn phiến quân IS😡😡😡

    Trả lờiXóa
  13. Nhìn mà sợ quá! Không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được tính chất man rợ, tàn bạo của lính Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ trước năm 1975. Không có gì được gọi đó là văn minh nếu thông qua giết chóc chiến tranh. Lại còn tiêc nuối nữa chứ! Biến thái quá!

    Trả lờiXóa
  14. Các nhà rận chủ rởm đang hè nhau xúm lại để tung hô cho một chế độ diệt chủng dã man ở Việt Nam, xúm vào hồi tưởng lại cái quá khứ man rợ mà quân VNCH và quân Mỹ đã gây ra cho người dân Việt Nam. Bất kỳ một người yêu chuộng hòa bình nào cũng không khỏi rùng mình khi nhìn thấy những hình ảnh đó, vậy tại sao lại có những kẻ muốn chà đạp lên xương máu đồng bào để kiếm chác lợi nhuận như vậy? Thực sự chúng là những con kền kền mất hết nhân tính

    Trả lờiXóa
  15. Bangtuyetnhietdoi09:09 7/2/17

    Trong quá khứ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang tự biến mình thành tay sai cho quân Mỹ. Những vụ bắt bớ hãm hiếp phụ nữ xảy ra khắp nơi, tàn sát người dân vô tội rồi ngay cả tới những ngón đòn nhục hình chỉ để tra khảo ra quan công sản cũng sẵn sàng được chúng áp dụng lên bất kỳ ai, không phân biệt trai gái, già trẻ. Một chế độ của sự tàn bạo và dã man như vậy sao có thể tồn tại được chứ? Cái ảo mộng xây dựng lại chế độ cũ của lũ rận chủ và lũ phản động ngoại bang chắc chắn không bao giờ có thể thành hiện thực được

    Trả lờiXóa
  16. Hungyen363609:12 7/2/17

    Một xã hội dân chủ sẽ không bao giờ tồn tại những vết nhơ như kiểu giết chóc hay bạo động cả. Cái chính quyền VNCH, cái mà lũ rận tung hô rằng đó là chính quyền dân chủ thực chất không bao giờ có thực cả. Đó là chính quyền của sự tàn bạo, của những tệ nạn, của lòng tham và của những gì man rợ nhất. Một chính quyền như vậy cần phải bị loại trừ triệt để

    Trả lờiXóa
  17. Hoabinh023409:15 7/2/17

    Cái mà bọn rận tung hô thực chất là tiền chứ chẳng phải là quyền tự do, quyền dân chủ. Cái chế độ cờ ba que mà chúng tôn sùng thực chất là cái chế độ mà những kẻ mạnh, những kẻ khát máu, khát tiền lên ngôi. Trong chế độ đó thì làm gì có cái gì được gọi là quyền bình đẳng, quyền con người đâu. Tất cả những gì mà lũ rận làm chung quy lại chỉ để phục vụ cho mục đích cá nhân của chúng, để làm giàu thêm cho túi tham mà thôi

    Trả lờiXóa
  18. Không có gì được gọi là nhân đạo khi tồn tại ghết tróc và chiến tranh ở đây cả. Những kẻ tiếc nuối ghết tróc và chiến tranh là những kẻ phản động và cần phải bị điều tra và bắt giữ kịp thời tránh nguy cơ chiến tranh cho đất nước.

    Trả lờiXóa
  19. Nhìn những hình ảnh được gọi là nhân đạo này mà đau hết cả lòng. Không từ ngữ nào có thể miêu tả hết được tính chất man rợ, tàn bạo của lính Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ trước năm 1975. Thế mà có những kẻ vẫn có thể mở miệng ra để nói từ nuối tiếc thì không hiểu nổi.

    Trả lờiXóa
  20. Nhân đạo gì mà người chết như dạ, trẻ con người già cũng không tha, đói rách rồi thương tật đầy mình, đau thương ngút trời còn gọi là nhân đạo. Nhân đạo kiểu này thì chết cũng không nhắm mắt được. Chúng ta không bao giờ dung túng cho một xã hội như thế.

    Trả lờiXóa
  21. Nặc danh14:33 7/2/17

    Quá khứ đau thương dưới gót dày đinh của lính Mỹ cùng quân chư hầu và quân ngụy Sài Gòn. Chúng ta không được quên để giữ vững độc lập dân tộc và CNXH. Không vì hướng đến tương lai trong đường lối ngoại giao mà quên điều đó. Chúng ta đã phải hy sinh đổ máu quá nhiều quá dài để có hòa bình độc lập như hôm nay trên dải đất hình chữ S này.

    Trả lờiXóa
  22. Những tội ác mà lính Việt Nam cộng hòa, lính Mỹ và quân đồng minh đã reo rắc cho dân tộc Việt Nam, với nhân dân Việt Nam sẽ còn mãi khắc ghi trong lòng dân tộc. Phải ghi nhớ những gì đã diễn ra trong quá khứ thì chúng ta mới nhận thức những sự việc xảy ra một cách đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  23. Nặc danh02:56 8/2/17

    Đây chỉ là một số trong hàng ngàn bức ảnh tư liệu về tội ác của chế độ này , vậy mà chúng mở mồm ra nói " vnch rước tình về với quê hương .." . Nếu chế độ vnch tốt đẹp như chúng nói thì người dân , nhà sư , học sinh , sinh viên của sài gòn thời kỹ đó hàng tháng đã ko đứng lên biểu tình chống lại sự bất công của chúng đâu và ko phải vì lòng căm hận chế độ thối nát vnch của người dân thì vn ko thể thống nhất đất nước ngày 30-4-1975 được .

    Trả lờiXóa
  24. Nặc danh08:53 9/2/17

    ôi thế mà từ thằng dân đen đến bọn giàu có bọn quan chức thi nhau trốn sang mỹ lao động học tập định cư tại mĩ là thế nào ..???

    Trả lờiXóa
  25. chiến tranh nào mà kg giết chóc? nó ác vậy mà cờ đỏ sao vàng mình vẫn thắng vinh quang mà.

    Trả lờiXóa
  26. Nặc danh20:20 9/2/17

    Chả thấy nhân đâu, quá ác. Thiện thắng ác là phải

    Trả lờiXóa
  27. Nặc danh23:17 11/2/17

    Thực sự mà nói chính họ cũng không dám nhìn những gì họ đã làm tôi cũng tin rằng không ai làm gì được họ lúc đó nhưng hơn ai hết ở một trường hợp nào đó hoặc lý do gì đi nữa họ cũng sẽ trả giá cho những gì họ đã làm và tôi mong rằng từ nay trở đi cho dù có gì xảy ra mọi người cũng nên bình tĩnh trước khi muốn làm việc mình muốn lắm

    Trả lờiXóa
  28. Qua những hình ảnh trên chúng ta thấy được sự các động của lính Mỹ và lính Việt Nam cộng hòa, sự độc ác và những tội ác do chúng gây ra trong chiến tranh Việt Nam, mỗi người dân chúng ta không được quên những tội ác này do Mỹ gây ra.

    Trả lờiXóa
  29. Hơn một trăm năm qua.Có những người Việt Nam nhìn dời bằng hai con mắt.Mắt nào cũng xốn xang
    Hơn một ngàn năm qua.Xem lịch sử Việt Nam.Hịch Tướng Sĩ Cáo Bình Ngô còn ghi rõ sự tàn bạo của .Bọn quân Tàu xâm lược kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam..

    Trả lờiXóa
  30. Có lẽ chúng ác như Ponpot hay IS! Bon chúng như quỷ khát máu, cười man rợ. Súng ống, giày đinh... còn người dân chỉ có tay không.

    Trả lờiXóa
  31. Vậy mà vẫn còn nhiều con chó, chỉ vì bất mãn với cuộc sống hiện tại mà quay ra cổ súy cho lũ 3 que đấy. ĐKM.
    Tôi có 2 thằng bạn. 1 thằng làm ở Techcombank; 1 thằng làm cho 1 Cty phần mềm ở Nam Hàn. Cả 2 thằng đều thuộc loại kha khá... nhưng hở 1 câu là chửi chính quyền này nọ với nhân dân. Trong khi đó, bản thân chúng nó chả làm được cái loz gì cho nước nhà. Thằng thì tham ô, thằng thì trốn thuế. ĐKM lũ lợn.

    Trả lờiXóa
  32. Thắng lm vua thua làm giặc

    Trả lờiXóa
  33. Tội ác của lính Việt Nam cộng hòa gây ra trong quá khứ quá dã man, tàn bạo và vô nhân tính, lịch sử chúng ta đã ghi lại đầy đủ. Nhà tù Phú Quốc - địa ngục trần gian do quân đội Sài Gòn tạo ra (sau khi học hỏi kinh nghiệm của chuyên gia Mỹ) - là minh chứng hùng hồn cho những vi phạm nhân quyền và những tội ác kiểu trung cổ trời không dung đất không tha của chế độ ngụy quyền, vậy mà có những kẻ vì tiền mà bán rẻ đạo đức, vẫn ca ngợi tung hô chế độ này, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  34. Đảng ta đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào vì tụi nó tàn ác ghê,thế mà sau này con cháu của các đảng viên đều cút qua Mỹ học tập và sống là sao vậy ? Cuộc tàn sát hơn 4000 dân ở Huế vào năm Mậu thân 1968 là bọn man rợ nào tàn sát ?

    Trả lờiXóa
  35. Nặc danh09:04 1/3/17

    Lũ súc vật,chúng nó quá dã man.Thỉnh thoảng báo chí nên đưa những hình ảnh + tin bài như thế này để nhắc các thế hệ sau hiểu hơn về sự hi sinh của cha ông.Đồng thời nhắc nhở đời sau không quên công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ để con cháu có cuộc sống như hôm nay.

    Trả lờiXóa
  36. Chưa bằng 1 góc số lượng binh lính chết phục vụ cho cs, thời bình thì chết vì tngt và thực phẩm bẩn, Blog này được viết trên nền tảng blospot của Mỹ đấy, người ta tôn trọng tự do ngôn luận nên nó mới còn, thử nằm trên sever của cs xem bị xóa từ lâu rồi

    Trả lờiXóa
  37. Trong chiến tranh, quân đội 2 bên bắn giết nhau là chuyện bình thường; nhưng đó là chiến sĩ của 2 bên. Ở đây 1 bên là đội quân hùng mạnh trang bị tận răng lại nhắm vào tấn công thường dân không một tấc sắt, không có khả năng chống trả (vì bị trói chặt rồi). đó chỉ có thể là những hành động hèn ha (vì đến lúc gặp phải đối thủ chính quy thì tụt quần áo giày mũ bỏ chạy)tàn bạo, mất nhân tính mà thôi!

    Trả lờiXóa
  38. Vậy sao hiện nay đa phần lãnh đạo đảng và nhà nước đều đưa con em họ sang mỹ sang tư bản học vậy. hay nhổ ra rồi liếm lại là bản chất, là thói quên. nhắc thêm sao không nhớ đến nghìn năm bắc thuộc, trăm năm pháp thuộc, nhắc đến bọn đã và đang chiếm dần biển đảo của tổ quốc. hay đây là bài của lũ vẹt tầu.

    Trả lờiXóa
  39. Nặc danh15:17 3/3/17

    Đau đớn quá!

    Trả lờiXóa
  40. Nặc danh09:44 4/3/17

    Chúng ta kg nên khơi gợi lòng thù hận ở đây. Quá khứ đau lòng hãy khép lại. Nhìn những hình ảnh đó để thấy rằng chiến tranh luôn khắc nghiệt. Hãy tôn trọng và yêu mến hòa bình, hy vọng sẽ kg còn thấy cảnh kg vui đó nữa.

    Trả lờiXóa
  41. Nặc danh10:37 4/3/17

    không ai khơi hận thù cả, thưa anh nặc danh.
    Anh đọc tên mạng, suốt ngày cánh ba que khơi lại hạn thù đó?

    Trả lờiXóa
  42. Chiến tranh quá tàn khốc.

    Trả lờiXóa
  43. qua những hình ảnh này chúng ta tháu hiểu thế nào là tự do, thế nào là dân tộc độc lập. chúng ta phải thât tỉnh táo kẻo không sẻ là con rối trong tay bọn ngoại ban. bọn bán nước cầu vinh. hãy giành những gì tốt đẹp nhất cho bản thân, gia đình và quê hương đất nước này. đùng bao giờ mất cảnh giác trước kẻ thù, vì chúng không muốn chúng ta hạnh phúc, chúng không muốn đất nước chúng ta giàu mạnh...

    Trả lờiXóa
  44. Nguyễn Trung Sơn23:26 11/3/17

    Qua những vụ "tưởng niệm", "tử sĩ", "Hoàng Sa", "Bob Keery", đã lộ rõ mặt kẻ thù không phải là Mỹ Tây Tàu hay nước nào, mà chính là các thế lực phản bội, đốt đền, không trung kiên trong quan trường và báo chí.

    Thật ghê tởm vô liêm sỉ khi chúng nấp sau danh nghĩa "hòa giải" và "tha thứ" để tiếp tay cho Diễn biến hòa bình, thay đổi chế độ.

    Đề cao ngụy quân, xát muối vào vết thương nỗi đau bao người và gây thù chuốc oán thì sao là "hòa giải"? "Hòa giải" với ai?

    Tha thứ thì đã tha thứ rồi từ lâu. Tha thứ là không trị tội không còn truy cứu tội lỗi nữa. Không truy cứu trị tội phản bọi Tổ Quốc và các loại tội ác khác nữa.

    Tha thứ KHÔNG có nghĩa là bị mất ký ức trí nhớ. Tha thứ Không có nghĩa là biến cái xấu thành cái tốt, coi cái xấu là cái tốt đẹp.

    Đó là mặt trơ tráo vô sỉ đốn mạt và sẽ bị diệt, bọn chúng sẽ rất khốn nạn. Đám phản bọn chúng đã gây ra nỗi đau cùng cực, căm hận cùng cực.

    Chính bọn như Dương Trung Quốc và lều báo chí đã khơi lại hận thù khi đề cao quân ngụy, đem so ngang quân tay sai bán nước với các anh hùng Trường Sa, các liệt sĩ Trường Sa. Gọi ngụy quân là "tử sĩ" và đòi phải "tưởng niệm", "vinh danh".

    Nếu cứ thế này thì chỉ một thời gian nữa là VN ta sẽ thành Thái Lan máu đổ khắp nơi. Gorbachop không phải là Mỹ hay Việt tân, hay dư đảng Bạch Vệ ngày xưa.

    Gorbachop đã từng chính là "Đảng" đấy, nấp sau Đảng để phá hoại chế độ, phản bội cách mạng, bán rẻ dân tộc.

    Bọn phản bội từ bên trong này nguy hiểm cho tiền đồ dân tộc vận nước hơn xa bọn "trí thức" nửa mùa hoang tưởng tâm thần thứ gì cũng vin vào "ý thức hệ" để biện hộ cho Mỹ và tay sai, cũng như đổ tội cho các lãnh đạo ngày xưa. Thời buổi này mà còn "ý thức hệ".

    Bọn ngu dốt thần kinh tự nhận "trí thức" này đã tự vả vào mồm chúng khi cha ông ta vẫn hòa là thượng sách với Trung quốc khi chưa xuất hiện loại "ý thức hệ" nào. Bác Hồ từng chủ trương hòa với Tưởng, đánh nhau với Pháp nhưng dùng kế "Câu Tiễn" để tiễn Tàu Tưởng về nước mà khỏi phải đánh nhau. Lũ "chó thức" Văn Hóa Nghệ An đâu sao không bảo đấy là "vòng kim cô ý thức hệ"?

    Sự thật là ta hoạt động cùng với TQ ở TQ rất lâu và rất nhiều trong thời kỳ lập Đảng kháng Tây và kháng Nhật và hoạt động CM kháng chiến giành độc lập. TQ giúp ta nhiều. Cán bộ ta học ở TQ nhiều. Chính Bác Hồ cũng toàn trị bệnh ở TQ. Thế cho nên tất nhiên phải phát sinh những tình cảm, tình nghĩa và quan hệ sâu xa, thân thiết ở mặt nào đó.

    Tất nhiên khi TQ trở mặt xâm lấn thì ta đã phản công tự vệ và đánh vào tận Ma Lật Pha của TQ. Đánh xong lại hòa. Như ông cha thời xưa vẫn thế thôi. Thời Lý, Thời Nhà Trần, Lê Lợi, Quang Trung, đánh xong đều hòa với Bắc phương. Quang Trung đại đế là bậc anh hùng cái thế mạnh mẽ nhất, mà còn thế.

    Lịch sử và khoa học ngoại giao khách quan đã cho thấy quá rõ hòa Trung, hòa gần, là sách lược ngoại giao khôn ngoan, khách quan, giữ quan hệ tốt đẹp với láng giềng, các đối tác truyền thống, quen thuộc, hàng xóm.

    Nguyên tắc đối Trung từ xưa và tình cảm thời kháng chiến và khoa học ngoại giao đều cho thấy hòa Trung, hòa với phương bắc là thượng sách, là tốt và có lợi cho nước cho dân, cho sự hòa bình ổn định của XH và khu vực và đất nước và đồng bào. Không phải "vòng kim cô" "ý thức hệ" như bọn "trí thức" phản động và lều báo như Văn Hóa Nghệ An thể hiện sự ngu dốt cùng cực đến bệnh hoạn của chúng.

    Trả lờiXóa
  45. Chẳng bằng một góc với tội ác của Cộng Sản

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog