Chia sẻ

Tre Làng

KHÂU ÁO MÙA XUÂN


Khâu áo mùa Xuân

Sáng sớm mùa Xuân
Anh ngồi khâu áo
Những mũi kim tung tăng 
Chao đảo
Rồi ngoan ngoãn đứng xếp thành hàng.

Anh ngồi khâu những mênh mang
Nối niềm yêu thương chớm rạn
Níu sự đam mê sắp chán
Để em mặc lên những mê đắm ban đầu.

Những sợi chỉ cứ nối vào nhau
Như mình nối nhau qua ngày này tháng khác
Sợi chỉ rồi sẽ sờn bạc
Nhưng mũi kim khâu
Vẫn in đậm
Trọn đời.

Anh khâu xong rồi
Em mặc vào đi nhé
Em ơi...!!!

1 nhận xét:

  1. Hình ảnh có phải của Áng thơ bất hủ này không?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog