Chia sẻ

Tre Làng

TRANH CÃI CÁI CON CỦ KHỈ


Cãi cái mả bố nhà thằng VN ếch-pờ-rét ak ?


Hình 1 tôi chụp cách đây khoảng 2 năm khi mới sang nhật các anh chị ạ. Đây là cách thằng súc vật này nó nghĩ ra để đéo ai cản được nó tự sát, ngoại trừ việc nó làm tôi phải vật vờ ở ga hơn một tiếng thì tôi đánh giá cao sự sáng tạo của nó cũng như câu hỏi tu từ của thằng ếch-pờ-rét.

Phải chăng thằng ếch-pờ-rét muốn sang nhật cho đầu nó vào khe hở giữa đường ray lúc đoàn tàu chạy qua, để chắc chắn rằng mọi nơi trên thế giới nó đều làm như vậy ?

P/s: Một bạn mách các nhà báo giật tít về việc xây cầu qua sông: "Xây cầu qua sông khiến các bản trẻ dễ tự tử gây tranh cãi". hehe.

1 nhận xét:

  1. Nhà báo bây giờ lắm chuyện lắm, viết báo theo cảm tính, ngồi mát lấy bài của người khác rồi sửa thành bài của mình. Họ không hiểu được bài của mình viết sẽ có những tác động thế nào, từ tác động tích cực đến tác động tiêu cực.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog