Chia sẻ

Tre Làng

TÌNH TIẾT GÂY SỐC VỤ BÀ NỘI GIẾT HẠI CHÁU BÉ Ở THANH HÓA

Tình tiết gây sốc vụ bà nội sát hại cháu ở Thanh Hóa

(Công lý) - Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bà Phạm Thị Xuân về hành vi giết người, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thông tin một tình tiết trong lời khai của bị can.

Như Công lý đã thông tin, ngày 6/12 Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự giết người đối với Phạm Thị Xuân (65 tuổi ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) bị can trong vụ án cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị sát hại.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, bà Xuân đã thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho cháu nội. 

Hiện trường bãi rác nơi phát hiện thi thể cháu bé

Theo lời khai của bà Xuân, ngày 25/11, bà này bế cháu và đứng xem tivi. Do bất cẩn, bà Xuân đã lỡ đánh rơi cháu nội xuống đất. Tuy thấy cháu vẫn còn thở nhưng bà Xuân vẫn dùng chiếc khăn bịt vào mặt cháu bé. 

Khi cháu gái bất động, bà Xuân lạnh lùng cho xác cháu vào túi ny lon, giấu dưới gầm giường. Để đánh lạc hướng mọi người, bà Xuân đã dựng lên câu chuyện một vụ bắt cóc táo tợn.

Đến tối 26/11, bà Xuân lén mang xác cháu bé nhét vào một chiếc bao tải rồi mang bỏ vào thùng rác.

Khi phát hiện thi thể cháu bé ở bãi rác, qua công tác khám nghiệm tử thi, Công an xác định cháu bé chết do bị ngạt.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Quốc Thịnh

19 nhận xét:

  1. thật nhẫn tâm khi một người bà mà có thể làm những hành động như thế này ,, không hiểu nhân tính của bà để đi đâu mà bà có thể xuống tay sát hại đứa cháu nội của mình như thế được , mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra làm rõ vụ án để trừng trị kẻ máu lạnh này

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh21:15 6/12/17

    thương cháu bé quá!

    Trả lờiXóa
  3. Dù giết cháu vô tình hay cố ý mà cháu chết rồi còn muốn phi tang xác cháu luôn như vậy thì thật là tàn ác. Thử tưởng tượng cháu không được người phụ nữ lượm ve chai đưa về thì cháu sẽ tiêu hủy cùng đám rác kia. Thật khủng khiếp. Nhìu gia đình phải bỏ bao nhiêu tiền của để mong kiếm được xác người thân của mình sau khi chết. Còn đây cháu ở trong nhà bà nỡ bỏ đi cho mất tăm mất tích chứ cũng không có ý đem chôn cất ở đâu nữa. Thật là hơn cả giết người chuyên nghiệp nữa. Kinh khủng

    Trả lờiXóa
  4. Báo viết rõ thế còn gì. Lý do là bà bế cháu, bước hụt chân, đè lên bé trào sữa ra, "bà nghĩ cháu không qua khỏi lên trùm chăn thủ tiêu". Quá độc ác. Nếu thấy cháu trào sữa thì gọi mẹ bé xem thế nào, trào sữa là bình thường, không thì đưa đi viện, làm sao phải trùm cho bé chết ngạt luôn vậy. Quá ác. một giọt máu đào hơn ao nước lã Một vụ án đau lòng mà mọi người muốn kể ra để lấy đó cảnh tỉnh cho xã hội vì bà nội giết cháu, không ai đi cảnh giác bà nội.

    Trả lờiXóa
  5. Bà ấy làm vậy trong cơn hoảng loạn, chứ tâm địa không như vậy. Trước khi phê phán, hãy thử đặt mình vào vị trí của người ta lúc đó. Đây là một bi kịch, khi người ta không ngờ được cái nhỡ này lại kéo theo những sai lầm khác. Con trai bà sẽ là người khổ đau nhất,con thì đã mất ,mẹ đẻ thì mang trọng tội!Các bạn thử hình dung xem chữ hiếu trong tình huống này phải làm như thế nào?Anh ta phải làm sao để mà sống tiếp đây,ai cũng có cha có mẹ nên sẽ bị giằng xé tâm can trong hoàn cảnh này .

    Trả lờiXóa
  6. Các bạn muốn bà ấy bị trừng trị, nếu là người con trai, bạn vừa mất con, có muốn mất mẹ tiếp không? Theo thong tin của báo thì bà vô ý làm chết cháu, cái đó là lỗi vô ý chứ làm gì có người bình thường muốn cháu mình chết? vụ án này không xử không được, xử rồi sẽ thấy câu "chém dao xuống nước nước càng chảy mạnh" thật xót xa. Nếu tôi là người con trai, tôi sẽ xin mien hết tội lỗi cho bà, khi tôi làm vậy thì mong mọi người đừng cố đi ngược lại nguyện vọng của người bị hại. anh ta vừa mất con vừa mất mẹ rồi sẽ sao đây

    Trả lờiXóa
  7. Hành vi mê tín dị đoan đã gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, thậm chí gây chết người, giết người như vụ án trên đây và một vài vụ án mới được Tòa án đưa ra xét xử. Đơn cử như phiên tòa, xét xử lưu động vụ án hành nghề mê tín dị đoan ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Vì mê tín dị đoan mà bị cáo Lưu Văn Hoàng cùng vợ là Lê Thị Bảy và em vợ là Lê Thanh Tú dùng cách trị bệnh bằng cách cho bệnh nhân uống dầu ăn, xông dầu dừa, tỏi, bông gòn và dùng sức giẫm đạp lên người, đánh gãy nhiều xương sườn, chấn thương dẫn đến cái chết tức tưởi của một nạn nhân.
    Tuy nhiên, dường như còn ít vụ mê tín dị đoan được điều tra, truy tố và xét xử. Hiện tượng “lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi” vẫn diễn ra gần như công khai tại rất nhiều cơ sở thờ tự, tín ngưỡng.
    Có lẽ do ranh giới giữa tự do tín ngưỡng và mê tín dị đoan rất mong manh, nên khó xử lý. Vì vậy, nếu không có những quy định cụ thể hơn nữa thì các cơ quan chức năng rất khó áp dụng pháp luật để ngăn chặn, xử lý, trừ những trường hợp gây hậu quả chết người trên đây.

    Trả lờiXóa
  8. Hiền Cá Sấu11:07 7/12/17

    Hung thủ gây ra vụ án thương tâm lại chính là bà nội, bà ngoại cúa hai cháu bé… khiến ngôn ngữ dường như bất lực vì quá sức hình dung, trái ngược với tình cảm bà cháu thiêng liêng. Nhưng ở khía cạnh pháp luật, ngoài nghi can, thủ phạm trực tiếp sát hại cháu bé, một thủ phạm khác cần xử lý bằng hình sự chính là thầy bói.Những vụ án đau lòng như thế này cảnh báo tệ mê tín dị đoan đang gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong xã hội. Điều đáng nói là có những vụ án lại được gây ra bởi chính sự ngu muội, thương con không đúng cách của cha mẹ của nạn nhân, mê muội tin tưởng và tiếp tay cho những hành vi giết chết con mình. Cha mẹ của bị hại cho rằng: Con đang mạnh khỏe, bỗng dưng nói chuyện lảm nhảm, có biểu hiện như bệnh tâm thần. “Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Hoàng đã liên tục đốt nhang quanh người, quanh miệng rồi đổ dầu ăn vào miệng nạn nhân, thậm chí các thầy còn tát, đạp chân lên người nạn nhân để con ma chịu đau mà đi ra. Mặc dù thấy con quằn quại trong đau đớn, nhưng vì muốn con hết bệnh nên họ cắn răng nài nỉ yêu cầu các thầy tiếp tục điều trị. Đến lúc quá yếu, khi chưa kịp gọi xe đưa con đi cấp cứu thì con đã chết”. Do vậy ngoài xử lý bằng pháp luật, cần phải có công tác tuyên truyền để người dân thấy được tác hại nghiêm trọng của những trò mê tín dị đoan, đang giết hại chính bản thân và gia đình mình.

    Trả lờiXóa
  9. Bà mà còn nỡ ra tay với cháu của mình như vậy thì nói gì đến người ngoài, đọc mà thấy rùng rợn hết cả mình. Thấy xã hội bây giờ nhiều tai ương quá, con người không biết đặt niềm tin vào đâu nữa. Cái đáng lên án ở đây đó là khi làm rơi cháu của mình xuống dưới đất, mặc dù bé vẫn còn sống nhưng bà nội cháu lạnh lùng dùng khăn bịt mặt cháu bé cho đến hi chết rồi mang xác ra bãi rác bỏ đấy. Sau đó dựng lên câu chuyện bắt cóc cháu bé để đánh lạc hướng gia đình, người thân. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng làm sao mà bà ta có thể thoát khỏi được pháp luật, làm sao có thể trốn tội được. Và cái giá mà bà ta phải trả là hoàn toàn xứng đáng.

    Trả lờiXóa
  10. Biện minh cho việc làm đầy tội ác của mình mà thôi. Không thể cho nguyên nhân té ngã rồi quấn chăn cho cháu bé chết luôn, không thuyết phục. Mong rằng cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ động cơ giết Người của bà Xuân, để trả lại sự thanh thản ra đi của Cháu, đó là mạng sống của một Con Người. Có là Bà thì cũng là giết người. Không thể tha thứ

    Trả lờiXóa
  11. Thật xót xa, vừa thương vừa giận, thương là thương cho một cháu bé mới chào đời đã bị như thế, thương cho người bà tuổi đã cao lại phải ăn cơm tù nhưng giận là giận vì sao bà lại nông nỗi như thế. Sự việc xảy ra không kêu người khác để cấp cứu cháu được kip thời để rồi một tâm hồn bé nhỏ đã phải lìa xa cuộc sống. Còn nếu bà ta thay đổi lời khai sợ bị quy tội giết người thì đúng không phải là con người rồi

    Trả lờiXóa
  12. Phản xạ đầu tiên khi có điều gì đó đột ngột xảy ra người ta sẽ la lên, hốt hoảng cuống cuồng tìm người giúp đỡ hỗ trợ nếu thấy cháu bé có thể bị thương, chả ai bình thản mà âm thầm mang cháu đi giấu rồi dựng chuyện được. Không chấp nhận lời khai bà này. Bà ấy nghe lời thầy bói ra tay sát hại cháu bé mà thôi. Cầu mong linh hồn cháu được siêu thoát. Pháp luật xử lý nghiêm người xem bói và nên thắt chặt hành nghề bói toán

    Trả lờiXóa
  13. Bà ơi là bà, Bà quạ tha. Vào nhiều tình huống người bà còn có thể sẵn sàng chết để con cháu được sống. Con người mà ác hơn thú, cần xử lý nghiêm minh làm gương cho người khác những vụ hành hạ, giết trẻ em vô tội. Còn phải điều tra thêm cái thằng thấy bói dởm kia nữa

    Trả lờiXóa
  14. Đề nghị phải xử lý án thật nặng cho người bà này và cả ông thầy bói bói bèo ra bọ kia, để làm gương cho những kẻ khác đang mê muội vào bói toán. Thực sự là ngu dốt không còn gì để nói. Giờ nhà tan cửa nát, người vợ, người mẹ sao có thể nhìn mặt chồng mình, con của kẻ sát hại con của minh đây?

    Trả lờiXóa
  15. Nếu lỡ rơi bé theo phản xạ họ la lên liền! Hơn nữa bé sơ sinh rơi với độ cao trên dưới 1 m không thể tổn thương gây chết, vì trọng lượng cơ thể bé nhẹ cân, ở quê bé thường hay rớt võng là chuyện thường nhưng chưa có ca nào chấn thương nặng. Chắc chắn bà ta đang dựng chuyện. Bà ta có thể dựng lên cả câu chuyện bắt cóc thì chuyện dựng chuyện theo hướng khác có lợi thế này thì sao không thể

    Trả lờiXóa
  16. Tội nghiệp con quá con ơi. Ai có con gái mới hiểu được nỗi đau mà bố mẹ của cháu đang gánh chịu. Người bà này quá sức nham hiểm, đầu tiên thì vạch ra cái bắt cóc, giờ không qua mặt được cảnh sát thì lại lái sang vô tình rồi sợ tội nên mới làm ra chuyện đó. Thật không thể tin được. Vì theo phản xạ người bị ngã bất ngờ thường la lên chứ không bao giờ im lặng

    Trả lờiXóa
  17. Cho dù có đúng như lời khai vậy đi chăng nữa, thì trách nhiệm làm bà nội phải truy hô lên để mọi người cứu khi thấy cháu mình như thế đây lại ỉm đi, không phải quá thâm độc hay sao. Nếu có gì con trai với dâu cũng đâu nỡ đưa mẹ vào tù mà sợ. Rồi đây anh Thuận sẽ sống sao đây khi con thì chết, mẹ thì tù tội vì giết con mình ?

    Trả lờiXóa
  18. Một hiện tượng suy đồi đạo đức, vô nhân tính của người bà nội đối với cháu mình, dẫu là không may làm cháu rơi thì phải tỉnh táo mà xử lý đem đưa đi bệnh viện, hô hoán mọi người cứu giúp nếu thấy bản thân quá bấn loạn. thê mà diễn biến tâm lý của bà ta hoàn toàn không bình thường và trái với luân thường đạo lý, xét trên khía cạnh con người là máu lạnh và dã tâm quá lớn. tội bà trời không dung tha và làm lòng người oán thán, khinh bỉ!

    Trả lờiXóa
  19. Theo lời khai của bà Xuân, ngày 25/11, bà này bế cháu và đứng xem tivi. Do bất cẩn, bà Xuân đã lỡ đánh rơi cháu nội xuống đất. Tuy thấy cháu vẫn còn thở nhưng bà Xuân vẫn dùng chiếc khăn bịt vào mặt cháu bé. Khi cháu gái bất động, bà Xuân lạnh lùng cho xác cháu vào túi ny lon, giấu dưới gầm giường. Để đánh lạc hướng mọi người, bà Xuân đã dựng lên câu chuyện một vụ bắt cóc táo tợn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog